• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Niob đáng đời

Chương 06: Tiêu diệt Goblin, đòn quá mạnh, và tính toán

5 Bình luận - Độ dài: 708 từ - Cập nhật:

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi bọn Goblin từ rừng đi ra ngay cạnh ruộng.

“Chúng đang đến!”

“Được rồi, phóng Hoả Cầu đi nào!”

Không cần niệm chú, tôi phóng hoả cầu ra.

“Aaaaaa!”

Hoả Cầu chỉ sượt qua lũ goblin. Tiếc quá. Có lẽ thấy không thể thắng nổi, bọn goblin bỏ chạy.

“Đừng chạy!”

Tôi bắn liên tiếp Hoả cầu. Bọn Goblin chạy zigzag khiến cầu lửa không trúng nổi. Nhưng tôi không cảm thấy ma lực bị giảm sút. Vẫn còn dư sức.

“Quá non!”

Myra lao tới. Cô ấy đuổi kịp Goblin và chém vào cổ nó.

Máu xanh phun ra, con Goblin chết ngoắt. Quả thật Myra đúng là mạnh mẽ mà.

Myra rút dao ngắn và moi ra viên đá đỏ nhỏ xíu từ ngực Goblin.

“Đó là gì?”

“Là ma thạch. Đây là nguyên liệu duy nhất từ Goblin rớt ra mà có giá trị. Chúng ta sẽ mang tai nó làm chứng cứ tiêu diệt.”

“Ma thạch bán được bao nhiêu vậy?”

“Một xu đồng.”

“Rẻ bèo à.”

"Nếu có vũ khí trong tay, việc săn Goblin trở nên đơn giản. Nhưng không có tiền thưởng từ các nhiệm vụ tiêu diệt, chúng ta thực sự không thể duy trì cuộc sống này."

“Cho tớ ma thạch được không?”

“Được.”

Tôi cầm ma thạch và lau sạch máu xanh. Đây là ma thạch sao? Tôi truyền ma lực vào nó, cảm giác ma lực bị hút vào vậy.

“Ma thạch là nguyên liệu tạo ma đạo cụ, đúng không?”

“Đúng vậy. Nhưng tớ không biết cách làm.”

Tôi sẽ hỏi ai đó về cách tạo ma đạo cụ sau.

Nhưng trước hết,  gặp khó khăn khi chỉ đấu với bọn Goblin thì thật không ổn. Tôi cần phát triển ma pháp mạnh hơn nữa.

73bcff97-1136-4e0c-8197-f7d6f0583fbb.jpg

Nhưng nếu kích thước tăng gấp 10 lần thì thể tích sẽ tăng gấp 1000 lần.

Dùng ma lực gấp 1000 lần thì không thể bắn được nhiều phát.

Vậy nên làm thế nào đây?

Có lẽ vì tôi nghĩ theo kích thước nên mới phức tạp thế.

Nghĩ theo ma lực sẽ dễ dàng hơn.

80cc361b-725b-4e0d-8e7b-c4704fe0de92.jpg

Thế này thì ma lực cho di chuyển cũng chỉ một, tổng cộng là mười một ma lực. Với toàn bộ ma lực của tôi, có thể bắn 10 phát Hoả Cầu.

Thử xem sao. Khi Goblin lao tới, tôi phóng phép. Cầu lửa hai mét thiêu cháy Goblin.

Thật bất ngờ là tôi không cảm thấy gì cả.

Có lẽ vì đã thiêu rụi chúng hoàn toàn.

Hay vì chúng không phải con người nhỉ.

Có lẽ tôi có tiềm năng trở thành một kẻ tâm thần đấy.

“Giỏi lắm!”

“Nhưng tớ chỉ còn bắn được 9 phát nữa thôi.”

Vậy là quá mạnh rồi.

Tính toán thì ma lực để tạo cầu lửa lớn hơn phép 10 cm tới 8000 lần. Nghĩa là, có thể bắn 80000 phát cầu lửa 10 cm. Đúng là không cảm thấy ma lực giảm chút xíu nào.

“Nếu là tớ, sau 10 phát đã hết ma lực rồi. Nếu bắn cầu lửa lớn vậy, chắc tớ thành xác khô mất.”

“Ừ thì về vụ ma pháp, thì cậu cứ dựa vào tớ.”

Nửa kích thước thì ma lực giảm tám phần. Giảm ma lực 1/10 thì Hoả Cầu nhỏ hơn chút so với một nửa.

de57df3b-ca2c-4fb9-bbf6-0ece6bc534bf.jpg

Thế này thì có thể bắn 55 phát cầu lửa 90 cm. Ngon quá.

Tốt thế là được rồi. Giảm thêm chút nữa.

2c4f22f1-359b-4ead-a08a-265e1bd4b84e.jpg

Thêm chi tiết giải thích

f9e71315-8884-434c-939b-e73221a9de84.jpg

Ma lực 0.5 sẽ tạo cầu lửa 70 cm. Vừa đẹp.

“Cậu đang viết gì dưới đất thế?”

“Tớ đang tính toán lượng ma lực vừa đủ. Khi ma lực giảm một nửa thì kích thước sẽ giảm theo nghịch đảo của căn bậc ba của 2.”

“Thôi đủ rồi, đừng nói nữa, tớ đau đầu quá.”

“Nói đơn giản là khi ma lực giảm một nửa thì kích thước còn khoảng 80%.”

“Cái đó thì tớ hiểu được. Giảm 20% mỗi lần. Đây là chân lý của ma pháp đấy. Cậu giỏi thật.”

“Ừ thì, cái này tính tay cũng được mà.”

Tôi cần bảng tính. Phải dùng tiền thưởng để mua giấy bút mới được.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thank trans
Xem thêm
thua thua thua
Xem thêm