• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 (86-101) Cung Điện Hoàng Gia

Chương 101: Xoay chuyển

0 Bình luận - Độ dài: 2,256 từ - Cập nhật:

“Salas! Ngươi đã làm gì Hồng Y Lily?!”

Claire-sama tra hỏi Salas, cảnh giác trước sự thay đổi đột ngột của Lily-sama.

“Tên thường dân là Pháp Sư Song Thuộc Tính phải không?”

“Trả lời câu hỏi của ta!”

“Không phải ta đang trả lời đây sao. Ma pháp đặc biệt của ta thời còn ở Học Viện là Ám Thị, cụ thể thì ta có thể tạo ra những pháp sư đa thuộc tính nhân tạo”

Salas nói với nụ cười hiểm ác trên mặt.

“Lính đâu, vây quanh Salas và Lily”

Những tên Cận Vệ vây quanh hai người đó theo như mệnh lệnh của Đức Vua.

Tuy nhiên—

“Ngươi nghĩ đám tép riu đó sẽ cản được ta sao”

Chỉ với một đòn chém từ con dao ai biết lôi ra từ đâu, toán lính đã bị đẩy lùi.

Nhìn khung cảnh ấy hẳn ai cũng sẽ khi ngờ sức mạnh của Cận Vệ Hoàng Gia, thế nhưng hiển nhiên thì chỉ có những người giỏi nhất của vương quốc mới được tuyển chọn vào đây.

Không nói đến một đấu một, khi phải đối mặt với con số khổng lồ ấy, không chỉ tôi mà cả Claire-sama cũng không có cơ hội thắng.

Đội Quân Hoàng Gia không hề yếu.

Do sức mạnh của Lily-sama quá áp đảo thôi.

“Hồng Y Lily, dừng lại đi!”

“Vô dụng thôi. Đó đúng là Lily, nhưng đồng thời cũng không phải Lily”

Salas cười khinh miệt.

“Để có thể áp một thuộc tính thứ hai vào vật chủ…Thí nghiệm này chỉ thành công một nửa thôi”

“Ý ông là sao?”

Trước thắc mắc của tôi, Salas nói tiếp như thể đang thuyết giảng.

“Ta đã thành công tạo ra một nhân cách khác thông qua thuật Ám Thị. Và, ta phát hiện được rằng nhân cách mới này có thể có một thuộc tính pháp thuật mới”

Để cho dễ hiểu thì là thế này.

Lily-sama có Pháp thuật hệ Nước.

Sau đó, Salas đã tạo ra một nhân cách khác trong người Lily-sama, nhân cách này lại sở hữu một thuộc tính pháp thuật khác.

Tức là—

“Lily-sama chính xác là tên đeo mặt nạ đó?”

“Phải. Nghĩa là, khi các cô điều tra hành tung của ta, những bằng chứng và manh mối thực chất cũng đã được tuồn ra cho ta”

‘Thế mà ta lại bị đi trước một bước’, Salas nói với nụ cười cay đắng.

Vậy ra là như thế.

Lí do mà đám sổ sách chúng tôi điều tra lần đầu lại hoàn hảo như thế, là do Lily-sama đã tiết lộ trước cho Salas, huh.

“Nhưng mà, ngoại hình hoàn toàn khác biệt mà? Chỉ một lớp cải trang là không đủ để che dấu danh tính như vậy chứ…”

“Có thể còn nhờ Ma cụ nữa ạ. Ngài nhớ lại xem, không phải Lily-sama là người đã cho Yuu-sama mượn Ma cụ hoán đổi sao”

Tôi đã dùng thứ đó để hoán đổi với Yuu-sama.

Lúc đó tôi đã thắc mắc sao ngài ấy lại có thứ tiện lợi như vậy, hóa ra là vì thế.

“Lily-sama có nhận thức được tình trạng của mình không?”

“Đương nhiên là không rồi. Nếu biết thì con bé sẽ tự lấy mạng mình mất”

Thật vô nhân tính.

Biến người nhân hậu như Lily-sama trở thành con rối cuồng sát dưới mệnh lệnh của ông ta.

“Lên đi, Lily. Tiêu diệt hết tất cả bọn chúng”

“Đừng làm như dễ lắm. Có Rei và Claire ở đây đấy?”

“Nếu là con, con sẽ xoay sở được thôi phải không?”

“Cũng không phải là không được, nhưng tôi không đảm bảo ông sẽ an toàn đâu đấy?”

“Hmm…”

Tông giọng này của Lily-sama, không phải khá giống mấy lúc ngài ấy lăng mạ tôi sao.

Có vẻ đó là tác dụng phụ của việc sát nhập một thuộc tính khác vào vật chủ.

“Thế thì, ưu tiên mở đường thoát cho ta đi”

“Còn lâu ta mới để ông chạy trốn!”

Những ấn ký của nhà Francois trôi nổi quanh Claire-sama.

Cô chủ đang trong tư thế sẵn sàng phóng chúng bất cứ lúc nào.

“Salas, Hồng Y Lily. Ta không thể điều chỉnh cường độ đòn đánh này đâu. Nếu còn quý mạng mình thì đầu hàng đi”

“Vậy sao?”

Sau khi xử lý toán lính vây quanh mình, Lily-sama nhanh chóng lao đến những Cận Vệ quanh Salas.

“Dừng lại đi, Hồng Y Lily! Nếu cô còn tiếp tục phản kháng thì ta sẽ tấn công thật đấy!”

“Thử xem”

“!”

Lily-sama mặc kệ lời cảnh cáo của Claire-sama.

Claire-sama thoáng chần chừ, nhưng sau đó,

“...Kh, thứ lỗi cho ta!”

ngài ấy bất đắc dĩ hướng Tia Sáng Ma Thuật về phía Lily-sama.

Tuy nhiên—

“Cái gì vậy!?”

Đòn đánh không hề chạm tới Lily-sama, giống như đêm hôm đó vậy.

Hỏa Thương có thể chỉ là đòn đánh đơn giản, thế nhưng ngài ấy có thể hóa giải cả Tia Sáng Ma Thuật ư? Lily-sama cũng có Giải Thuật ư?

“Lily là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta. Con bé có thể không đấu lại được Công Chúa Manaria, thế nhưng ma thuật con bé sử dụng cũng không hề kém cạnh chút nào”

“Đó không phải Giải Thuật sao?”

“Ồ không, không phải ma thuật cấp cao như vậy. Lily có Ma Thuật Gió với độ tương thích đặc biệt cao, sở trường của con bé là thao túng thời gian”

Thao túng thời gian!

Khi chúng tôi chạm trán tên đeo mặt nạ lần đầu, hắn ta đã khôi phục lại chiếc chuông điều khiển Ma Vật.

Nói đơn giản thì, có vẻ hắn ta đã quay ngược lại thời gian trước khi chiếc chuông bị phá hủy.

“Ông nói Lily-sama là tác phẩm hoàn hảo nhất của ông, tức là trước Lily-sama vẫn còn những vật thí nghiệm khác?”

“Đương nhiên rồi. Cha mẹ nào sẽ thử nghiệm lên con mình đầu tiên chứ. Ta chỉ sử dụng thuật Ám Thị lên Lily sau khi đã hoàn thành nghiên cứu của mình. Tuy nhiên—”

Salas tạm dừng một lúc, rồi

“Để thành công thì cũng tốn khá nhiều công sức đấy. Mười hay thậm chí hai mươi đứa trẻ mồ côi bị ta làm cho què quặt cũng chưa đủ để hoàn thành nghiên cứu”

ông ta nói điều kinh tởm như vậy với một gương mặt thản nhiên.

“Đồ súc sinh!”

Lửa giận của Claire-sama bùng cháy, ngài ấy phóng Tia Sáng Ma Thuật về phía Salas.

“Uh-oh”

Lily-sama hóa giải chúng vừa kịp lúc.

“Rei, nhắm vào Salas! Tập trung vào ông ta!”

“Vâng!”

Tôi tạo ra khoảng hai mươi mũi tên và nhắm vào Salas từ tứ phía.

“Tch…Đúng như dự đoán, đấu lại chúng phiền thật”

Tuy những mũi tên băng đã bị hóa giải, thế nhưng Lily-sama cũng rơi vào thế khó rồi, ngài ấy không thể rời khỏi chỗ của Salas được.

Claire-sama và tôi tiếp tục phóng ma thuật về chỗ hai người đó, Lily-sama vẫn hóa giải được.

Bọn tôi hoàn toàn rơi vào thế bí rồi—tưởng chừng là như thế, nhưng không.

“Đầu hàng đi, Hồng Y Lily”

“Tại sao?”

“Nếu cứ tiếp tục thế này, người hết ma lực trước sẽ là cô”

Đúng vậy.

Tôi và Claire-sama, hai đấu lại một mình Lily-sama.

Hơn nữa, phép thuật chúng tôi sử dụng nãy giờ đều là dạng cơ bản.

Tôi không biết thao túng thời gian sẽ ngốn bao nhiêu ma lực, nhưng hẳn không thể nào ít hơn Tên Ma Thuật được.

“Lily-sama, xin hãy dừng lại đi ạ”

“Ta cũng không thích đấu thế này lắm”

“Thế thì!”

“Nhưng”

Lily-sama tạm dừng.

“Kể cả thế, đó là cha ta”

Ngài ấy lôi ra một lọ thuốc và ngay lập tức tu hết sạch.

“Không thể nào, Cantarella!?”

‘Ah, sẽ lại giống cuộc chiến với Louis sao’, chúng tôi nghĩ vậy, thế nhưng thực chất không phải thế.

“Không phải. Thứ này là thuốc hồi phục ma lực”

“Hẳn cô sẽ không có nhiều thứ như vậy đâu nhỉ?”

“Kể cả thế, ta vẫn có thể làm như này”

Lily-sama nhìn chằm chằm lọ thuốc.

“!?Cheat như vậy mà được sao!?”

Lọ thuốc rỗng lập tức được lấp đầy.

Có vẻ thời gian của nó đã được quay ngược lại.

“À thì, năng lực của ta cũng có thể sử dụng như này đây”

“Kh…”

Tệ rồi đây.

“Kể cả vậy, dù trong tình hình như này thì ta cũng chưa sẵn sàng đấu một mất một còn với hai cô”

“...”

Tôi và Claire-sama cảnh giác trước Lily-sama.

Ngay lúc đó—

Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.

◆◇◆◇◆

Khi mọi người còn đang hoảng loạn bởi cơn rung chấn, có lẽ chỉ mình tôi có suy nghĩ khác.

(Không thể nào…Sao lại đến sớm vậy!)

Tôi biết hung thủ của trận rung chuyển này.

Trận động đất xảy ra sau sự phun trào của Núi Lửa Sassal, thứ mà Rod-sama và Lily-sama vẫn lo lắng.

Biết trước điều gì sắp sửa xảy đến, tôi xô Claire-sama ngã xuống và ngay lập tức che cho ngài ấy.

Với một tiếng rầm, mái che của căn phòng đổ sập xuống.

Hàng tá vụn đất đá bay vào.

Là sỏi núi lửa.

“Chuyện…quái quỷ gì vậy…”

Tôi đã kích hoạt một rào chắn bằng Ma Thuật Đất từ trước, chỉ chờ cơn rung chấn dịu dần.

Những viên sỏi vụn tiếp tục văng tung tóe vài phút.

“Có vẻ ổn rồi đó ạ”

Dù thời gian có sự khác biệt so với cốt truyện chính, thế nhưng trận động đất này hẳn cũng sẽ không có dư chấn.

Tôi dịch người khỏi Claire-sama, đứng dậy và cố nắm bắt tình hình.

Căn phòng diện kiến đã hoàn toàn biến thành một mớ đổ nát.

“Bệ Hạ!”

Một trong những Cận Vệ đã nhận ra điều khác lạ.

Đức Vua Rousseau đã ngã khỏi ngai vàng, cả cơ thể ngài nằm bẹp xuống sàn.

—Đầu ngài ấy nứt một mảng.

“Rei, chữa trị cho Bệ Hạ đi!”

Không cần Claire-sama ra lệnh tôi cũng đã tiếp cận Nhà Vua.

Tuy nhiên—

“...Vô vọng rồi. Ngài ấy đã ngừng thở rồi”

“Cái gì…”

Tiến triển này giống như cốt truyện gốc.

Khoan.

“Salas và Hồng Y Lily đâu rồi!?”

 Không hề thấy bóng dáng hai người đó đâu.

Trong game không có sự xuất hiện của Lily-sama, nhưng Salas đúng là đã tận dụng tình hình hỗn loạn để tẩu thoát.

Điều này cũng giống cốt truyện gốc.

(Kể cả khi mình đã cố gắng đẩy nhanh mọi thứ để điều này không xảy ra…)

Đáng lẽ ra phải vài ngày nữa Núi Lửa Sassal mới phun trào.

Nếu tôi không phải chiến đấu với Lily-sama, nếu ma lực của tôi vẫn trong trạng thái hoàn hảo, tôi đã có thể chống đỡ cả căn phòng này.

Sao lại sớm như vậy…?

“Rei…Rei! Tỉnh táo lại đi!”

Hoàn hồn trở lại, tôi nhận ra ánh mắt mình đang ngước lên nhìn Claire-sama.

Có vẻ tôi đã ngã khuỵu lúc nào không hay.

“Tạm thời hãy tính chuyện Salas và Hồng Y Lily sau đi, bây giờ còn rất nhiều thứ khác cần phải giải quyết”

“...Claire-sama”

“Sau sự cố này, Vương Quốc sẽ mấp mé ở ranh giới khủng hoảng. Theo như lịch sử ghi chép lại, nạn đói kinh hoàng đã ập đến sau trận phun trào trước”

Đúng thế, không phải những tổn thất trực tiếp của trận phun trào, chính những rắc rối theo sau đó mới là vấn đề.

Tro từ núi lửa sẽ vây quanh vùng lân cận Thủ Đô Hoàng Gia, mùa màng sẽ bị phá hủy.

Không chỉ thế, đây còn đang là giai đoạn thu hoạch quan trọng nhất của Vương Quốc.

Tôi biết điều này từ game, còn Claire-sama biết chúng từ kiến thức của mình.

“Vương Quốc phải vượt qua cơn khủng hoảng này, kể cả khi không có Đức Vua Rousseau”

Phải.

Đức Vua đã không còn nữa.

Bắt buộc phải có một vị vua mới lãnh đạo Vương Quốc.

“Cận Vệ Hoàng Gia, xin hãy liên lạc với người đứng đầu Viện Quý Tộc. Tổ chức một cuộc triệu tập khẩn cấp.

Sau đó, hãy lập tức đảm bảo sự an toàn của Rod-sama và Sein-sama”

Claire-sama đưa ra chỉ dẫn một cách hợp lý.

Tôi chỉ đứng nhìn những chuyện đang diễn ra với vẻ trống rỗng.

Thế rồi, chợt có một cơn nhói ở má tôi.

“Chấn chỉnh lại nào! Không phải em đã nói sẽ hỗ trợ ta sao!?”

Claire-sama nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bàn tay cô chủ phiếm hồng.

Đó là một đôi tay mảnh khảnh.

Bóng hình nhỏ bé trước mắt tôi đang cố gắng gồng gánh một Vương Quốc sắp sửa lâm vào khủng hoảng.

Ai sẽ hỗ trợ ngài ấy đây?

Không phải đã rõ rồi sao.

“Thật sự xin lỗi ạ. Em ổn rồi”

“Tốt lắm”

Nói rồi, Claire-sama ôm tôi một vài giây.

Thấy cơ thể cô chủ run nhẹ, tôi bèn đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn.

“Chúng ta cần vượt qua cơn khủng hoảng này”

“Vâng ạ!”

Chúng tôi bắt đầu hành động ngay lập tức.

Thế nhưng, không lâu sau một bản báo cáo đã tới.

Thông tin trong đó ghi nhận sự mất tích của Rod-sama.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận