• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

EP 1

Chương 20

3 Bình luận - Độ dài: 2,936 từ - Cập nhật:

Kỷ lục chinh phục hạng S++ liên tiếp vẫn là chủ đề nóng hổi trên “Diễn đàn Leo Tháp Đen”, trang web lớn nhất Hàn Quốc.

Không chỉ Người chơi, mà cả những người bình thường cũng thường xuyên truy cập trang web này.

└ Khu vực Orc thì không sao, nhưng Troll thì khó đấy.

└ Tôi đã thử, thật kinh khủng.

└ Kkk, làm sao mà đối phó được với khả năng hồi phục đáng sợ của chúng? Tôi đã bỏ cuộc chinh phục tầng 30 từ lâu.

└ Cắt đầu chúng là được.

└ Dễ vậy sao?

└ Bình luận trên có lý đấy. Thông báo chung về tầng 25 đã xuất hiện cách đây 3 ngày, nhưng vẫn chưa có thông báo mới.

└ Có lẽ anh ta đã thất bại. Thật lòng mà nói, Troll rất khó nhằn.

└ Thật thất vọng. Anh ta đã gục ngã ở tầng 26.

└ Thất vọng cái gì? Tầng 25 đã là rất giỏi rồi. Có ai trong số các người chinh phục được dù chỉ một tầng?

Lý do không có thông báo chung trong 3 ngày qua rất đơn giản.

Người lập kỷ lục đang bận chuyển nhà.

Nhưng ai mà biết được?

Đột nhiên!

Phần bình luận của diễn đàn trở nên náo động.

└ Hả?

└ Hự!

└ Ôi!

└ Woa.

└ Hả?

└ K…

└ Thật sao?

└ Điên rồ, thật điên rồ.

└ Trời đất! Thật là thật.

Hàng loạt bình luận được đăng tải.

Chủ yếu là từ những tài khoản đã được xác minh là Người chơi.

└ Chuyện gì vậy?

└ Vừa xuất hiện. Thông báo chinh phục tầng 26 hạng S++.

└ Troll cũng chỉ là “hàng chợ” thôi. Ai nói anh ta gục ngã? Hãy sám hối đi.

└ Rốt cuộc anh ta là ai? Tôi muốn nhìn thấy mặt anh ta.

└ Nếu khuôn mặt anh ta được công khai, chắc chắn anh ta sẽ còn nổi tiếng hơn Yoo Cheol-min.

Sự xuất hiện của một anh hùng mới.

Kỷ lục 26 tầng liên tiếp hạng S++ của Tòa tháp đen Hàn Quốc.

Phản ứng ngày càng dữ dội.

Mọi người phấn khích tột độ, báo chí và truyền thông nhanh chóng vào cuộc.

Những Người chơi đã công khai danh tính được mời tham gia các chương trình trò chuyện trên TV, họ chia sẻ kinh nghiệm chinh phục của mình, và ca ngợi kỷ lục S++ là một điều phi thường.

Các tập đoàn lớn cũng nhanh chóng hành động.

Tập đoàn Ilsung là người tiên phong.

<Ilsung Electronics! Giảm giá lớn các thiết bị điện tử trong nửa tháng!>

<Kỷ niệm chinh phục tầng 26 hạng S++! Giảm giá 26%!>

Giảm giá 26% cho tầng 26, 28% cho tầng 28…

Chương trình khuyến mãi kéo dài nửa tháng.

Thị trường chứng khoán cũng bị ảnh hưởng.

Giá trị cổ phiếu của Hàn Quốc tăng vọt.

Chỉ số KOSPI tăng chóng mặt.

Ding dong!

Chuông cửa căn hộ mới reo.

Cạch!

Anh mở cửa.

“Anh Bong Joo-hyuk, đồ ăn anh đặt đã đến. 10 con gà rán đúng không?”

“À, v, vâng… Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

Món ăn ít cay dành cho Kosak.

Sau khi được nâng cấp lên SSR, anh ta tuyên bố rằng mình không còn sợ cay nữa, và liều lĩnh ăn tokbokki, kết quả là anh ta suýt chết.

“Mà anh gọi nhiều thế.”

“Ưm, sau khi chinh phục xong, tôi rất đói…”

“Hahaha, anh có thể làm YouTuber mukbang đấy. Của anh đây.”

“… Cảm ơn anh.”

Dịch vụ dành riêng cho cư dân chung cư Người chơi.

Đồ ăn chỉ được giao đến phòng bảo vệ tầng 1.

Nhân viên quản lý chung cư sẽ mang đồ ăn đến tận nhà.

Họ cũng làm những việc vặt khác.

Mang quần áo đến tiệm giặt khô, dọn dẹp nhà cửa…

Sống trong chung cư Người chơi thật tiện lợi.

Chung cư có đầy đủ tiện nghi.

Nhà hàng, quán cà phê, phòng tập thể dục, karaoke, tiệm giặt khô, thậm chí cả bể bơi.

‘Đáng lẽ ra mình nên chuyển đến đây sớm hơn.’

25 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh được hưởng thụ cuộc sống xa hoa như vậy.

‘Việc bị phát hiện chinh phục hạng S++ khi xác minh năng lực là một may mắn.’

Ban đầu, anh cứ tưởng mình tiêu đời.

Mục tiêu của anh chỉ là ký hợp đồng bình thường, anh muốn lặng lẽ chinh phục, rồi ra về, nhưng lại bị phát hiện?

Anh đã hối hận biết bao.

Giá mà anh chỉ lặp lại nhiệm vụ, thay vì chinh phục tầng mới, anh đã không bị phát hiện.

Và tại sao Kosak lại “làm quá” như vậy?

Cái nguyên tắc số 3 chết tiệt của sinh vật được triệu hồi.

Nhưng nhờ chuyện đó, anh đã ký hợp đồng Tinh nhuệ.

Theo lẽ thường, anh sẽ không bao giờ được ký hợp đồng theo cách này.

Anh phải quay video chinh phục.

Hợp đồng Tinh nhuệ được quyết định dựa trên video chinh phục.

Có lẽ anh là người duy nhất ký hợp đồng Tinh nhuệ mà không cần quay video.

‘Tôi cứ tưởng Người chơi Tinh nhuệ rất nguy hiểm, sẽ sớm chết trong tháp.’

Nhưng giờ đây, anh cảm thấy rất hài lòng.

Sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?

Mà, kệ đi.

Hèn nhát thì sao?

Anh vừa chinh phục tầng 26 hạng S++.

Nhiệm vụ là tiêu diệt 20 Troll Đầm lầy.

Tầng 26 cũng nổi tiếng là một nhiệm vụ khó khăn.

Vì khả năng hồi phục của Troll Đầm lầy?

Không phải.

Môi trường đầm lầy mới là thứ khiến người ta phát điên.

Tất nhiên, nhờ kỹ năng Bước chân bóng tối, anh đã vượt qua một cách dễ dàng.

Anh cũng đã tiêu diệt một con.

Dưới sự bảo vệ của Khiên thịt và Kosak SSR, anh đã đập vỡ đầu Troll Đầm lầy.

Có lẽ là do sức mạnh của Hỗn Nguyên Bích Lôi Côn, con Troll Đầm lầy thậm chí còn không kịp hồi phục.

“Vất vả rồi, ăn gà rán…”

Kosak và Khiên thịt đang quỳ gối trong phòng khách, chăm chú xem TV.

“… Hừ.”

“…”

Chương trình bảng xếp hạng âm nhạc.

Những cô gái nhóm nhạc thần tượng đang nhảy múa và ca hát.

“Này, mọi người?”

Họ phớt lờ anh.

Cũng đúng thôi.

Chiếc TV cũ kỹ 27 inch trong căn phòng trọ cũ của Joo-hyuk.

Chiếc TV 85 inch trong căn hộ mới.

Không thể so sánh về chất lượng hình ảnh và kích thước.

Họ như đang trải nghiệm một thế giới mới.

Anh hiểu.

“… Không ăn gà rán sao?”

A!

Họ chẳng khác nào những đứa trẻ 3 tuổi đang mê mẩn phim hoạt hình.

Joo-hyuk đặt gà rán xuống bàn, rồi ngồi xem TV cùng họ.

‘Đẹp thật đấy.’

Những thanh thiếu niên tràn đầy năng lượng, mặc những bộ quần áo đẹp, nhảy múa và ca hát.

Làm sao mà gà rán có thể lọt vào mắt họ?

Nhưng khi nhóm nhạc nữ kết thúc, đến lượt nhóm nhạc nam.

Họ ngay lập tức mất hứng thú.

“Ôi! Gà rán sao?”

“Khiên thịt ăn tiếp.”

Giờ thì họ mới nhìn thấy gà rán.

“Kosak?”

“Vâng?”

“Anh có bạn gái không? À không, anh đã từng có bạn gái chưa?”

“Không thể… à không, tôi chưa từng.”

Nực cười.

“À, dù sao thì tôi cũng không thể yêu đương. … Y, yêu đương sẽ làm suy giảm sự tập trung của tôi. Đó là số phận của Sát thủ.”

“Ừ.”

Sự tập trung?

Anh ta đang nói về ai vậy?

“Mà sao ngài Bong lại không có bạn gái?”

Anh ta đang “phản dame” sao?

Anh sẽ đáp trả.

“… Đó là số phận của Người chơi Tinh nhuệ. Yêu đương sẽ làm suy yếu ý chí kiên cường của tôi.”

“Ồ! Giống tôi quá. Những người làm việc lớn luôn bận rộn, không có thời gian yêu đương.”

“Đ, đúng vậy nhỉ? Nếu tôi không thức tỉnh thành Người chơi, chắc là tôi đã có bạn gái rồi.”

“Hehehe!”

“Hahaha!”

Hèn nhát thì sao? Luôn có cách để tự an ủi bản thân.

“Mà này, xin lỗi anh.”

“Xin lỗi gì?”

“Tiệc tân gia mà tôi không mua nổi một cuộn giấy vệ sinh.”

“Giấy vệ sinh gì chứ…”

“À! Ngày mai chúng ta tiếp tục chinh phục tầng 27 sao?”

“Đã lỡ động đến tầng 26 rồi, thì cứ thế mà leo lên tầng 29 đi.”

“Vâng!”

Tạm dừng ở tầng 30.

Vì thời gian hồi chiêu của Triệu hồi ngẫu nhiên sắp kết thúc.

Còn 13 ngày nữa.

Sau khi chinh phục tầng 29, anh sẽ còn 10 ngày.

Anh sẽ triệu hồi thêm một người nữa để chinh phục 80 Troll và Troll Hai đầu ở tầng 30.

Vậy 10 ngày còn lại?

Anh sẽ lặp lại nhiệm vụ ở những tầng dễ, để luyện tập kỹ năng.

Hong Geum-ja, mẹ của Joo-hyuk, bắt tay luật sư Lee Chang-seok, bày tỏ lòng biết ơn.

“Cảm ơn anh, luật sư. Nhờ anh mà tôi đã thắng.”

“Hahaha! Đáng lẽ ra tôi phải đòi thêm tiền bồi thường, chỉ có 1 tỷ won…”

“Không sao. Số tiền này là đủ rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ quyên góp.”

“Bà chắc chắn chứ?”

“Tôi đã định quyên góp từ đầu.”

“Vậy thì tôi cũng sẽ không nhận phí luật sư.”

Vụ kiện thậm chí còn không cần phải ra tòa.

Dư luận đang bất lợi cho công ty.

Hơn nữa, các cơ quan nhà nước trên toàn quốc đã quyết định chuyển sang sử dụng máy lọc nước của công ty khác, nên công ty Jin Saemmul buộc phải đầu hàng.

“À! Tôi có thể tìm một tổ chức từ thiện phù hợp cho bà.”

“Làm ơn. Ưu tiên trại trẻ mồ côi. Người quyên góp là con trai tôi.”

“Tên con trai bà là…”

“Joo-hyuk, Bong Joo-hyuk.”

“Vâng! Tôi sẽ xử lý ngay.”

Bà đã nhận được tiền bồi thường, lời xin lỗi từ khách hàng và công ty,

Lẽ ra bà phải vui mừng, nhưng nét mặt bà lại không được tươi tỉnh.

Làm sao bà có thể không lo lắng khi con trai bà đang hoạt động với tư cách Người chơi?

Bà chỉ cầu mong.

Con trai bà sẽ bình an vô sự.

Bong Soo-cheol, bố của Joo-hyuk, đang nằm viện ở phòng VIP của Bệnh viện Ilsung.

Một phòng bệnh sang trọng.

Phòng khách, sofa cao cấp, giường ngủ cho người nhà, phòng tắm rộng rãi.

Vì vậy, Bong Min-hyuk, con trai thứ hai của ông, thường đến bệnh viện ngay sau khi tan học.

“Con trai?”

“Vâng!”

“Đây là nhà con sao? Con định “điểm danh” ở đây à?”

“Haiz! Thoải mái quá. Hơn nữa, người nhà còn được ăn miễn phí. Đồ ăn cũng rất ngon.”

“Sắp chuyển nhà rồi.”

“Con sẽ ở đây đến lúc đó.”

Thằng nhóc này.

Nó đến bệnh viện không phải để chăm sóc bố, mà là để hưởng thụ?

Nó không có bạn bè sao?

Cũng đúng thôi.

Nó là con trai của ai chứ?

Ông vừa nhận được điện thoại từ con trai cả.

Có vẻ như nó vẫn ổn, ông yên tâm.

Thật ra, ông vẫn không thể hiểu nổi.

Tại sao nó lại quyết định làm Người chơi?

Nếu là Min-hyuk, ông sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

“Bố, bố đừng lo lắng cho anh nữa. Con đã tìm hiểu, tỷ lệ tử vong của Người chơi Tinh nhuệ thấp hơn nhiều so với Người chơi bình thường.”

“Vậy sao?”

“Họ được hỗ trợ bởi một đội ngũ chuyên nghiệp. Họ cũng được cung cấp vật phẩm cần thiết cho việc chinh phục.”

Dù vậy, ông vẫn không thể không lo lắng.

“Bật TV đi. Xem có tin tức gì về mẹ con không.”

“Kênh tin tức sao?”

“Ừ.”

Đúng lúc đó, bản tin nóng hổi được phát sóng.

<Hàn Quốc chinh phục thành công tầng 26 hạng S++!>

“Thật phi thường. Làm sao mà anh ta có thể chinh phục 26 tầng liên tiếp?”

“Ở trường, mọi người cũng chỉ bàn tán về chuyện này.”

“À mà, Joo-hyuk nói nó đang chinh phục tầng nào?”

“Hôm qua, anh ấy nói là tầng 20. Con không biết chính xác.”

“Hừm.”

Bong Soo-cheol nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

“Liệu có phải Người chơi lập kỷ lục S++ là anh con không?”

“Ôi trời, bố lại nói vậy rồi. Bố cứ ăn cơm đi. Nói những chuyện có khả năng xảy ra thôi.”

Vậy việc Joo-hyuk ký hợp đồng Tinh nhuệ là chuyện có khả năng xảy ra?

“Hả? Cũng đúng. … Nhưng làm sao có thể là anh ấy? Anh ấy là một trong những Người chơi nổi tiếng nhất thế giới mà.”

“Đúng không? Con chỉ nói đùa thôi.”

Dù không hiểu rõ về Tòa tháp đen, nhưng…

Họ biết hạng S++ là một điều phi thường.

Những yếu tố để đánh giá tài năng của Người chơi.

Lòng dũng cảm, ý chí chiến đấu, sự kiên trì, tinh thần bất khuất…

Thật đáng tiếc, con trai Joo-hyuk của họ không có bất kỳ yếu tố nào trong số đó.

Chàng trai mạnh mẽ cái gì chứ.

Một tên hèn nhát điển hình.

Tầng 27 của Tòa tháp đen.

Nhiệm vụ là tiêu diệt 20 Troll Băng giá trong vòng 4 tiếng.

Giống như nhiệm vụ Troll Đầm lầy, vấn đề ở đây là môi trường.

Bạn phải tiêu diệt Troll Băng giá trên đỉnh núi hiểm trở, phủ đầy tuyết trắng xóa.

Anh đã từng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường tương tự.

Cái lạnh thấu xương, xuyên qua cả áo phao, khiến anh sợ hãi.

Trong giai đoạn đầu, cái lạnh chính là thử thách lớn nhất đối với Người chơi khi chinh phục Troll Băng giá.

Sau này, khi vật phẩm được chế tạo, mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

Ding dong!

Chuông cửa reo, anh ra mở cửa.

“Anh Bong Joo-hyuk, tôi mang thứ anh yêu cầu đến đây.”

Trưởng phòng Jeon Kwang-il.

Anh ta đến để giao vật phẩm mà Joo-hyuk đã yêu cầu thuê.

“Anh thật chu đáo, tôi không biết phải nói gì hơn.”

“Không có gì. Công việc của chúng tôi là hỗ trợ Người chơi Tinh nhuệ chinh phục tháp.”

“Tôi sẽ sử dụng cẩn thận, rồi trả lại.”

“Vậy thì chúc anh may mắn ở tầng 27.”

Jeon Kwang-il mang đến một bộ giáp da Orc Núi lửa, bao gồm cả giày và mũ.

Không có gì tốt hơn để chống lại cái lạnh.

Da Orc Núi lửa thường là phần thưởng khi chinh phục tầng 24.

‘Sao tôi không bao giờ nhận được vật phẩm?’

Anh luôn nhận được Tinh thể ma thuật, thỉnh thoảng là Thuốc hồi phục tháp.

Lá chắn năng lượng cũng là phần thưởng đặc biệt.

Đi thôi.

Anh triệu hồi Kosak và Khiên thịt.

[Đang vào Tầng 27 Tòa tháp đen Hàn Quốc.]

Vù…

Ngay khi bước vào, một cơn gió lạnh buốt ập đến.

Dù đang ở khu vực an toàn, anh vẫn cảm nhận được cái lạnh.

Nhưng anh không thấy lạnh.

Hơi ấm tỏa ra từ bộ giáp da Orc Núi lửa khiến anh cảm thấy nóng.

“Khiên thịt, anh không lạnh sao?”

“Chiến binh không sợ lạnh.”

“Kosak thì sao?”

“Ưm, tôi là SSR đấy, SSR! Tôi… tôi… có thể… xua tan… cái lạnh… bằng ma lực.”

Răng anh ta va vào nhau lập cập, có vẻ như anh ta rất lạnh.

“… Tôi cởi áo cho anh nhé?”

“Hự! K, không cần đâu. Tôi… tôi… sẽ… ổn… nếu… vận động.”

Phải nhanh chóng tiêu diệt chúng thôi.

Họ nhận nhiệm vụ.

Ầm ầm ầm!

Khiên thịt leo lên núi tuyết một cách dễ dàng.

Giá mà anh ta thông minh hơn, anh ta đã là SSR thực sự.

Kosak như phát điên.

Anh ta chạy nhảy lung tung, như thể đang cố gắng chống lại cái lạnh.

‘Ơ, ấm quá.’

Anh cảm thấy như đang nằm trong phòng ngủ ấm áp, đắp chăn bông.

Anh muốn ngủ.

Vật phẩm tốt quả là khác biệt.

‘Di chuyển thôi.’

Anh phải tiêu diệt ít nhất một con.

Đúng lúc đó.

[Troll Băng giá đã bị tiêu diệt 20/20]

[Hoàn thành nhiệm vụ tầng 27.]

[Cấp độ đã tăng.]

[Phần thưởng: 2,7kg Tinh thể ma thuật]

[Phần thưởng: Thánh kiếm của Đội trưởng Paladin, Vương quốc Roland (Dành riêng cho tháp)]

“Hả?”

Xong rồi sao?

Anh còn chưa khởi động mà.

[Thông báo: Bạn đã đạt hạng S++ cho nhiệm vụ tầng 27 Tòa tháp đen (Hàn Quốc).]

[Phần thưởng hạng S++: Huy hiệu Bạch kim

.]

Kosak, với đôi má đỏ ửng, nước mũi chảy ròng ròng,

“Hehehe.”

Hít một cái.

Nước mũi chui tọt vào trong.

“…”

Có vẻ như anh ta muốn kết thúc nhanh vì quá lạnh.

Lạnh đến mức nào?

‘Mà này…’

Cuối cùng anh cũng nhận được vật phẩm.

Một vũ khí.

[Phần thưởng: Thánh kiếm của Đội trưởng Paladin, Vương quốc Roland (Dành riêng cho tháp)]

Một thanh kiếm đen,

‘Kiếm hai tay.’

Nặng đến mức anh không thể cầm bằng một tay.

‘Vũ khí thô sơ, chỉ biết đâm và chém.’

“Ưm.”

Anh đã có cây chùy chắc chắn, anh không cần thanh kiếm này.

Anh quyết định sẽ bán nó sau.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
:3 khéo main cầm khiên thôi cx phá dc tầng 100
Xem thêm
Lại như anh main khiên nào đó à
Xem thêm