My Reincarnation as the V...
Akisaki Yoko Takusu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần vũ hội

Chương 63: Hoàng tử phản diện đấu với Tứ hộ vệ

0 Bình luận - Độ dài: 1,699 từ - Cập nhật:

Chương 63: Hoàng tử phản diện đấu với Tứ hộ vệ ~ góc nhìn của Ediardo ~

Ngày hôm sau buổi vũ hội, từ sáng sớm, tôi đã luyện kiếm cùng Curtis trong khu vườn trong lâu đài hoàng gia.

Là người bí mật thề trung thành với Arnold, lẽ ra hắn chẳng muốn luyện kiếm với tôi làm gì, nhưng vì trên danh nghĩa là cận vệ của tôi, nên có muốn từ chối cũng không thể.

Trước khi nhập học học viện, kỹ năng kiếm thuật của tôi và Curtis gần như ngang ngửa nhau.

"Gua!?"

Tôi tung một cú đá vào bụng Curtis.

Curtis trợn tròn mắt, ngã khuỵu xuống tại chỗ. Hắn vừa ôm bụng vừa trừng mắt nhìn tôi.

"Trong đấu kiếm mà đá thì phạm quy đấy!!"

"Ai nói đây là đấu kiếm? Tôi nói là luyện tập cho chiến đấu thực tế cơ mà?"

"Th-thời đại hòa bình thế này thì luyện chiến đấu thực tế làm gì!!"

"Đừng tưởng hòa bình sẽ kéo dài mãi. Thôi, cũng tốt, phải luyện cả lúc không dùng được chân nữa. Lần này chỉ dùng tay thôi."

Đúng như lời hứa, lần này chúng tôi chỉ giao đấu bằng kiếm mà không dùng cú đá.

Nói cho mà biết, tôi đã luyện tập hằng ngày với Wist, người mạnh hơn cậu rất nhiều đấy.

Tôi đã nắm được hết thói quen chiến đấu của cậu rồi. Mỗi lần vào được khoảng cách gần, cậu luôn có thói quen đâm kiếm thẳng tới. Ở vị trí đó, đâm kiếm là dễ nhất.

Tôi ngửa người tránh nhát kiếm ấy, rồi dùng chuôi kiếm trong tay đánh mạnh lên mu bàn tay Curtis.

Vì đau đớn, Curtis không kìm được mà làm rơi kiếm.

"Không thể nào... trước đây ngài chỉ ngang hoặc thậm chí dưới tôi thôi mà..."

"Cái 'thậm chí dưới' đó thừa thãi đấy."

Không biết trong từ điển của hắn có từ 'bất kính' không nữa.

Ngay lúc đó, Arnold dẫn theo các kỵ sĩ hộ vệ tiến đến.

Trong tiểu thuyết, họ được gọi là Tứ hộ vệ.

Ivan Steek, kỵ sĩ ma thuật

Elda Müller, kỵ sĩ thương thuật

Geld Morse, kỵ sĩ rìu chiến

Gaiv Harrison, kỵ sĩ đại kiếm

Các thành viên chủ chốt trong tiểu thuyết đều đã tụ hội rồi.

Đúng là khí thế áp đảo. Gaiv với mái tóc vàng chải ngược, ánh mắt như loài thằn lằn nhưng gương mặt rất điển trai, Ivan thì do tóc và mắt màu xám đen, trông gần giống người Nhật, với đôi mắt một mí dài sắc lạnh, tạo nên một vẻ đẹp ấn tượng.

Elda, nhìn qua tưởng mỹ nữ nhưng thực ra là nam giới, tóc nâu dài được tết gọn lại. Geld thì là một gã khổng lồ như bức tường thành, từng kiên cường bảo vệ nhân vật chính Arnold như chiến tích đứng chắn của Benkei.

"Có vẻ anh cũng đã khá hơn trước rồi nhỉ. Nếu muốn luyện thực chiến, sao không thử đối đầu với họ luôn đi?"

Arnold thể hiện rõ sự đối đầu rồi đấy.

Nhưng cũng có thể hiểu là anh ta đang xem tôi như một đối thủ ngang tầm.

Chắc là cũng vì bực chuyện Curtis bị tôi hạ đo ván một cách đơn phương.

Curtis, người vừa bị tôi đánh đau phải quỳ gối, giờ nhìn tôi với ánh mắt hả hê kiểu "Đáng đời!".

Nhắc mới nhớ, trong tiểu thuyết cũng có cảnh tương tự. Tên hoàng tử phản diện Ediardo đánh lén Curtis tới bầm dập, rồi Arnold xuất hiện, khiển trách người anh khác mẹ của mình.

Ediardo thì lấy lý do "đây là luyện tập cho thực chiến" để biện minh. Arnold bèn bảo, nếu là luyện thực chiến thì hãy đấu một mình với cả Tứ hộ vệ đi.

Vậy liệu có một trận chiến một đấu bốn có thể xảy ra không? Sau khi bị Arnold nói thêm, Ediardo uất ức rồi tháo lui... đó là tình tiết trong truyện.

Nhưng tôi ở thực tại này đâu có chơi đánh lén. À, nhưng cú đá bất ngờ đó chắc cũng tính là đánh lén nhỉ.

Haiz, đúng là lại rơi vào đúng diễn biến tiểu thuyết rồi.

Arnold lạnh lùng nói.

"Trong thực chiến thì phải đối đầu với bốn người cũng không lạ đâu?"

Theo kịch bản tiểu thuyết, Ediardo lúc này sẽ hoảng sợ trước ánh mắt lạnh lùng của Tứ hộ vệ mà bỏ chạy.

Nhưng tôi đâu định diễn lại y chang tiểu thuyết. Được Arnold mời đấu tay đôi kiểu này đúng là quá đúng ý tôi rồi.

"À, được thôi. Đây không phải thi đấu, mà là luyện thực chiến, đúng không?"

"T-tất nhiên. Bất kỳ đòn tấn công nào cũng được."

Arnold có vẻ không ngờ tôi lại nhận lời nhanh như vậy, trợn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.

Tôi đưa mắt nhìn bốn kỵ sĩ phía sau.

Gaiv và Geld thì cười nham hiểm nhìn tôi. Ivan thì lạnh lùng dán chặt ánh mắt vào tôi. Còn Elda... cứ mãi ngắm nghía bộ móng tay của mình. Dù có thực lực nhưng ưu tiên hàng đầu của nhân vật này luôn là làm đẹp.

"Vậy thì, bắt đầu luôn nhé."

Người đầu tiên đối mặt với tôi, giương trường kiếm lên là Gaiv.

Ivan thì thủ thế với kiếm một tay, lặng lẽ quan sát tình hình bên này. Ừm, cậu ta không hề lơ là, thái độ ấy khiến tôi khá có cảm tình.

Ở phía sau, Erda vừa ngáp dài vừa dựng cây thương lên, bộ dạng rõ ràng là lười biếng, chẳng buồn che giấu sự phiền phức vì phải chiến đấu.

Geld thì vẫn cười nham nhở nhìn về phía này, nhưng bất chợt hắn trao đổi ánh mắt với Gaiv, cả hai gật đầu với nhau rồi đồng loạt lao thẳng đến chỗ tôi.

Trong tiểu thuyết, hai người này cũng từng sử dụng kỹ thuật phối hợp tấn công kẻ địch.

Tôi cũng có chút tò mò muốn xem họ sẽ dùng chiêu gì, nhưng giờ đang phải đối đầu với bốn người nên không thể lãng phí thời gian được.

Tôi không cầm kiếm, chỉ giơ tay trái ra.

"Đồ ngốc!! Đừng lao lên bừa bãi!"

Ivan hét lớn, nhưng hai tên kia chỉ cười nhạo lời cảnh báo từ phía sau, rồi đồng thời giơ kiếm và rìu lên tấn công tôi.

"Capture Net!!"

Tôi niệm chú, lập tức mạng nhện trải rộng trên mặt đất, tóm gọn cả hai kẻ đang lao tới.

Ivan có lẽ đã đoán được tôi sẽ dùng ma thuật, vừa nghe tiếng niệm chú đã lập tức nhảy lên. Erda ở phía sau cũng bắt chước, bật mạnh lên không trung.

Bị mạng nhện giữ chặt không thể nhúc nhích, Gaiv trừng mắt đỏ ngầu gào lên giận dữ.

"Khốn kiếp!! Ai cho dùng ma thuật chứ! Chơi bẩn quá!"

"Tôi đã nói từ nãy rồi mà, đây là huấn luyện giả chiến. Trên đời này, có kẻ thù nào tử tế báo trước 'tôi sắp dùng ma thuật' đâu chứ?"

"......!!"

Gaiv nghẹn họng, không nói lại được.

Đúng lúc đó, có người lên tiếng đồng tình với tôi — kỵ sĩ pháp thuật Ivan.

"Đúng vậy đó, Gaiv. Hơn nữa, bốn chọi một ngay từ đầu đã là hèn rồi, cậu nên tự thấy xấu hổ đi! Bên mình đã không quang minh chính đại thì còn đòi đối phương phải chơi đẹp sao?"

"Ồn ào quá!! Đồ thích lên lớp! Cậu không phải đồng đội của tụi này à!?"

"Chính vì là đồng đội nên tôi mới phải sửa lại cái suy nghĩ sai trái của cậu!!"

À phải rồi, trong tiểu thuyết hai người này cũng suốt ngày cãi nhau.

Một Gaiv bất cần, đối lập với một Ivan nghiêm túc đến cực đoan, cặp đôi này thường xuyên có mấy màn đấu khẩu làm trò cười.

Đang nghĩ vậy thì Erda bất ngờ đâm thương tới, tôi vừa đỡ vừa nhanh chóng niệm chú phòng ngự, vì thấy Ivan đang tụ tập pháp lực chuẩn bị phóng hỏa thuật.

Ngay sau khi ngăn được đòn lửa bằng phép phòng ngự, tôi lập tức đọc tiếp một câu chú khác.

"Sleepure!"

"Chết tiệt…!"

Một lúc phải đối phó với hai người thì hơi mệt, nên tôi nhắm lúc họ chỉ chăm chú nhìn mũi thương để ra đòn.

Đúng như dự đoán, Erda — người đang nhìn tôi chằm chằm — trúng ngay ma thuật ru ngủ, lảo đảo rồi ngã xuống, chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn lại một mình Ivan, người có thực lực mạnh nhất trong bốn hộ vệ.

Hơn nữa, cậu ta còn biết dùng ma thuật, không thể xem thường được.

"Ice Arrow!!"

Ngay khi Ivan hô lên, hàng loạt mũi băng lao xuống như mưa.

Lá chắn ma thuật sẽ yếu dần mỗi lần chịu công kích nên tôi phải liên tục niệm chú gia cố.

Tôi vừa chặn đứng cơn mưa băng thì lập tức cảm nhận được khí thế từ lưỡi kiếm, liền giương kiếm lên đỡ.

Kiếm và kiếm va chạm dữ dội.

Nhanh quá.

Chỉ về tốc độ thôi, cậu ta hoàn toàn có thể ngang ngửa với Wist.

Tôi đón đỡ tất cả những đòn chém dồn dập của Ivan.

Chắc không tin nổi tôi có thể làm vậy, Ivan mở to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"Khi nào cậu lại mạnh đến mức này…"

"Không rảnh nói chuyện đâu. Wave Shock!"

Vừa dùng tay phải đỡ kiếm, tôi vừa giơ tay trái về phía Ivan, niệm chú phóng ra sóng xung kích hất bay đối thủ.

Ivan bị thổi văng, đập mạnh vào gốc cây.

Cậu ta cố gượng đứng dậy, nhưng tôi đã nhanh chóng dí kiếm vào cổ họng cậu ta trước khi cậu kịp làm gì.

Ivan cúi đầu, thở dài, rồi nhỏ giọng thừa nhận thất bại.

"...Bộ tứ hộ vệ mà thế này thì đúng là tương lai đáng lo ngại thật đấy."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận