Cô gái kết nối với [Sợi t...
Akagane Musashi Yukiunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 61

12 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

Haiz nay 2 chương thôi nhé =))) (Cay không? Cay chứ :V)

===========================

"…… Vậy ra đây là người bạn mà Neika muốn giới thiệu. Cảm ơn cậu đã luôn quan tâm đến con bé."

Cha của Neika cúi đầu với phong thái lịch thiệp. 

Giọng nói thì ôn hòa, nhưng nét mặt lại nghiêm nghị, không hề toát lên vẻ dễ gần.

Đây chính là chủ nhân của gia tộc Jumonji, người điều hành cả một "đế chế kinh doanh" sao?

"…… Hân hạnh được gặp hai bác. Tôi… Tôi là Kurashiki Ryuuya. Neika đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiều."

Ryuuya cúi đầu chào, sau đó đến lượt tôi và Riran.

"Ôi chao, hai đứa thật là đẹp đôi. Một chàng trai tuấn tú và một cô gái xinh đẹp. Neika thật may mắn khi học cùng trường với hai đứa nhỉ? Nào, mời hai con ngồi."

Mẹ của Neika lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, ôn tồn.

Có vẻ như mẹ cô ấy khá dễ gần. Ít nhất là không đáng sợ như bố cô ấy. 

Bà vừa dứt lời, bố cô ấy đã phớt lờ, quay sang nhìn Neika.

"Vậy, con muốn nói gì nào?"

Neika hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

Dường như cô ấy đã chuẩn bị tinh thần, nhìn thẳng vào mắt bố mình.

"Con muốn nói về chuyện kết hôn."

"Lại chuyện đó nữa à. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sau khi con tốt nghiệp cấp 3, con sẽ kết hôn với con trai của đối tác. Tất cả là vì…"

"Con sẽ không kết hôn với người đó đâu!"

Neika dõng dạc tuyên bố. Cô ấy đang thể hiện rõ ràng cảm xúc và quyết tâm của mình.

Nghe vậy, bố cô ấy nhướn mày.

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng.

"…… Con đang nói gì vậy? Đừng có làm trái ý ta!"

"Con đã nói là con sẽ không kết hôn!"

"Nếu con kết hôn với cậu ta, mối quan hệ giữa tập đoàn chúng ta và đối tác sẽ càng thêm bền vững. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Chẳng lẽ con không hiểu sao?"

"Nhưng con… con đã có người mình muốn kết hôn rồi! Cuộc đời con, con tự quyết định!"

Neika không hề nao núng trước vẻ mặt giận dữ của bố.

Có vẻ như chuyện này sẽ rất khó khăn đây.

Sau vài giây im lặng, bố cô ấy lại lên tiếng. 

"Neika, con thật sự nghĩ rằng kết hôn với người mình yêu là hạnh phúc tuyệt đối sao?"

"…… Ý bố là sao ạ?"

"Trả lời câu hỏi của ta!"

"…… Con nghĩ vậy. Vì chúng ta có “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” mà."

"Vậy con thấy bố và mẹ có hạnh phúc không?"

"…… Hả……?"

… À đúng rồi, hai người họ… 

Bố cô khoác tay lên vai mẹ cô. 

Bà ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười, tựa đầu vào vai chồng. 

"Bố chưa bao giờ nói với con, nhưng bố và mẹ không hề được Sợi Dây Đỏ Định Mệnh kết nối. Chúng ta là hôn nhân chính trị, vốn dĩ không nên đến với nhau."

"Sao cơ…!"

"Nhưng chúng ta đang rất hạnh phúc."

Neika im lặng trước câu trả lời chắc nịch của bố.

"Hạnh phúc là do bản thân mỗi người tự tạo nên. Đừng để những thứ như Sợi Dây Đỏ trói buộc mình. Hãy nhìn vào bản chất của hạnh phúc và nỗ lực hết mình. Như vậy, dù không có Sợi Dây Đỏ, con vẫn có thể hạnh phúc."

Ừm… có lẽ ông ấy nói đúng. 

Có những người, dù không được Sợi Dây Đỏ kết nối, vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc. Ví dụ như bố mẹ Neika.

Có lẽ chúng ta đã quá tin tưởng vào “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” rồi…

Mẹ Neika đứng dậy khỏi ghế sofa, đặt tay lên vai con gái.

"Neika à, bố mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Bố mẹ không muốn con phải chịu khổ. Vì vậy…"

"Vậy thì hãy để con lo cho Neika được hạnh phúc!"

Ryuuya ngắt lời mẹ Neika, đứng bật dậy, quỳ xuống sàn. 

"Xin lỗi vì đã đường đột. Con là Kuraski Ryuuya… người được Sợi Dây Đỏ Định Mệnh kết nối với Neika."

"Cái gì…?"

"Woa…"

Cả hai người họ đều sững sờ, trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Chẳng ai ngờ được hai đứa bạn thân từ hồi cấp 2 lại là “người được Sợi Dây Đỏ Định Mệnh kết nối” cả.

… À không, khoan đã. Nếu một cặp oan gia như tôi và Riran còn có thể đến với nhau, thì chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra…

"…… Thật sao? Cậu nói cậu là người được Sợi Dây Đỏ kết nối với con gái ta ư?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

"…… Hừm…"

Bố Neika nhìn Ryuuya với ánh mắt sắc bén.

Không rõ đó là ánh mắt của một người cha, hay là ánh mắt của một người đứng đầu tập đoàn. Dù là gì đi nữa, nó cũng khiến người khác phải rợn tóc gáy.

"Con cũng mong muốn Neika được hạnh phúc. Hãy để con được ở bên cạnh, chăm sóc cho cô ấy."

"Ba, mẹ, con cũng vậy. Con muốn được ở bên cạnh Ryuuya!"

Neika quỳ xuống bên cạnh Ryuuya, cúi thấp đầu.

Ra vậy, kế hoạch của hai người đơn giản vậy sao?

Chỉ cần đến gặp bố mẹ Neika với tư cách là “người được Sợi Dây Đỏ Định Mệnh kết nối”, và nói rõ mong muốn của mình.

Tiếp cận trực tiếp vấn đề luôn!

"…… Ta hiểu mong muốn của hai đứa rồi. Nhưng ta muốn hỏi, tập đoàn Jumonji của chúng ta luôn đặt lợi ích của xã hội lên hàng đầu. Vậy nếu hai đứa kết hôn, thì lợi ích mà nó mang lại là gì?"

"Chuyện đó……"

Ryuuya ấp úng. 

Đúng vậy, chúng ta chỉ là học sinh cấp 3, chưa hiểu gì về xã hội cả.

Làm sao chúng ta có thể trả lời những câu hỏi cao siêu như “đóng góp cho xã hội” hay “lợi ích cho cộng đồng” được chứ?

Vậy thì, đến lượt chúng ta hành động thôi.

Tôi nhìn Riran.

Cô ấy cũng nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Xin lỗi nhé, Riran. 

"Xin lỗi, chúng tôi có thể nói đôi lời được không ạ?"

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

@triệu hồi bóng ma hako
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chúng cháu chứ sao lại chúng tôi :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
k bt nhưng tôi thấy v hợp lý hơn.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi _proslimevn
Bình luận đã bị xóa bởi _proslimevn