Cô gái kết nối với [Sợi t...
Akagane Musashi Yukiunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 43

27 Bình luận - Độ dài: 863 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

===========================

"Đã để quý khách chờ lâu. Đây là cà phê đen, mousse chocolate và trà đen nóng ạ."

Đồ uống của tôi và Ryuuguin được mang ra.

Ngay sau đó, ba nhân viên từ trong quầy mang ra một thứ không thể tin được.

"M-Mời quý khách ạ. Đây là món Parfait sang trọng siêu cấp vũ trụ [note60420] , hay còn gọi là “Parfait Liều Mạng” ạ."

"………… Bự khiếp……"

Cái bát đựng to đến mức tôi tưởng nhầm là cái bát trộn bột mì. Bên trong là vô số loại trái cây, kem, bánh kẹo được xếp chồng như một ngọn núi.

Ngay cả bên trong cốc thủy tinh cũng đầy ắp bánh bông lan, kem, bánh pudding, vụn bánh quy,... đủ loại để thực khách không bị ngán.

Ba phần Parfait như thế được mang đến bàn của chúng tôi.

Dĩ nhiên là nó rất nổi bật. Nổi bật quá mức ấy chứ.

Kia kìa, cô nữ sinh đại học kia đang lén chụp ảnh.

Mà cũng phải thôi. Là tôi tôi cũng muốn vài tấm.

Không phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này đâu.

"Hehehe! Nhìn là biết ngon rồi!"

"Nhỏ hơn tôi tưởng nhỉ. Mà thôi, ăn thôi nào!"

Mấy khứa này hài vãi!

Cả hai đứa nó dùng thìa múc cà ri [note60421] ăn ngấu nghiến.

Khoan đã? Ăn parfait bằng thìa múc cà ri là chuyện bình thường hả?

……Mà thôi kệ, cứ coi như là chuyện thường ngày ở huyện đi. Làm ngơ được.

Vấn đề là Kuonji.

Khuôn mặt Kuonji ở phía bên kia phần “Parfait Liều Mạng” đang tái mét.

Chưa từng nghe ai đồn là con bé này ăn khỏe cả, chắc chắn là đang cố quá rồi.

"Rira... à Kuonji. Đừng có gượng ép bản thân."

"M-Mình không sao đâu. Chuyện nhỏ ấy mà."

Kuonji cũng dùng thìa múc cà ri và ăn như hai đứa kia.

Nhưng rồi đột nhiên, mắt cô ấy mở to, hai má ửng hồng như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Oiiiiii! Ngon quá... Ngon quá đi mất!"

Có vẻ như hợp khẩu vị rồi.

Kuonji ăn trái cây, kem, kem tươi với tốc độ chóng mặt. Nhìn cô ấy lúc này chẳng khác gì đứa trẻ được mua cho đồ chơi mới.

Ryuuguin ngồi bên cạnh cũng mỉm cười dịu dàng nhìn Kuonji.

……Thì ra con bé này ăn cũng khỏe phết đấy chứ.

Nếu vậy thì tốt quá──.

5 phút sau.

"Hức... Mình... mình không ăn nổi nữa..."

"Nhanh vậy?"

Tốc độ bỏ cuộc nhanh đến mức đáng kinh ngạc. 

Phần “Parfait Liều Mạng” gần như vẫn còn nguyên. À không, con bé này chỉ ăn mỗi trái cây thôi sao?

Phần còn lại toàn là kem tươi, kem, bánh pudding, bánh bông lan, vụn bánh quy,... toàn những thứ ngọt lịm, nhìn khá ngán.

Chẳng biết tính toán gì cả, nên mới ra nông nỗi này đấy!

"... Kuonji. Nếu không ăn nữa thì để tôi.""Hở?"

"Nhìn cậu ăn tôi cũng thấy đói bụng rồi. Hơn nữa, bỏ phí phần parfait ngon lành này thì thật là uổng."

Tôi gọi thêm một chiếc thìa từ nhân viên, sau đó lấy phần parfait của Kuonji và ăn.

Ưm... Ngọt hơn tôi tưởng tượng.

"Hừm... Ra vậy."

"Sao thế, Tatsuya?"

"À không có gì. Chắc là Rion thấy Akito ga lăng thôi mà."

Im đê!

Tôi ăn một miếng kem cho hạ nhiệt.Ựa, lạnh buốt óc!

"... Này... Ai cho cậu tự tiện ăn hả!?"

"Thì tôi đã bảo là nếu cậu không ăn thì để tôi mà."

"Tôi ăn được! Ăn được mà!"

Kuonji kéo phần parfait trước mặt tôi về phía mình, đặt nó ở giữa bàn, ngay ngắn trước mặt hai đứa.

Kuonji suýt nữa thì nôn ra, nhưng rồi như thể không muốn thua tôi, cô ấy lại tiếp tục ăn.

"Fufufu. Riran-chan, Sanada-kun. Nhìn về phía này nào."

"Hử?"

"Gì thế?"

*Tách.*

... Hả? Tiếng chụp ảnh?

... Chúng ta bị chụp lén rồi!?

"Này, Rion!?"

"Tự nhiên chụp ảnh người khác là sao..."

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại thấy hai người trông hạnh phúc quá."

"Đúng đó Akki. Trông cứ như một cặp tình nhân ấy."

"Hai người đúng là rất hợp nhau mà."

C... Cái đám này!

Nhìn kìa, làm Kuonji cũng bối rối──.

"Au au au au... Ka ka ka ka ka pu pu pu pu...!?"

Sửa lại, đang hoảng loạn thì đúng hơn.

"Ư... ư...! Sanada!"

"Đừng có giận cá chém thớt chứ..."

"Cậu im đi! Đều tại cậu hết! Giờ thì chịu trách nhiệm ăn hết chỗ này đi! C-Cái kiểu... hai người... cùng ăn chung một thứ... trước mặt bao nhiêu người thế này... cứ như là... k-kặp... tình nhân..." 

"Á! Đau! Đừng có đá vào chân tôi chứ!?"

Không những thế con bé này còn lén lút đẩy phần còn lại sang chỗ tôi!

Mà còn lại tận hơn nửa phần kia kìa!?

Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc sau khi ăn hết 2/3 phần.

Phần còn lại, Neika đã xử lý hết.

Thật không hổ danh là Neika! [note60422]

Ghi chú

[Lên trên]
Super Cosmo Ultra Deluxe Parfait
Super Cosmo Ultra Deluxe Parfait
[Lên trên]
Cái muôi múc canh nhưng dẹt hơn
Cái muôi múc canh nhưng dẹt hơn
[Lên trên]
Vua… à thôi
Vua… à thôi
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi _proslimevn
Xem thêm 2 trả lời
Neika neiga
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
chỉ còn 20 chap nữa thôi
Xem thêm
Thanks ad
Xem thêm
TIn hay ko tùy ae, cái parfait kia t ăn rồi, nó to bằng 1 cái nồi 20 phân về đường kính, 15 phân chiều cao và 5 năm trc thì giá là 450 nghìn 1 bát như v, h vẫn nhớ, ám ảnh từ lúc đấy đến tận h vẫn nhớ, dị vãi
Xem thêm
Khiếp 😰
Xem thêm
@Ayakashi Rei: yeah, 4 ng ăn mới hết đc đấy, ngọt tiểu đường luôn
Xem thêm
thanks for new chapter
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi _proslimevn
CHỦ THỚT
TRANS
vế trước đủ roài ;---;




đùa đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời