Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc quyết đấu thứ hai bắt đầu! Và rồi . . . Người hùng và Phản diện lần đầu chạm mặt!

Chương 31 : Phía “Nhân vật chính” – câu chuyện về kẻ muốn mọi thứ theo đúng ý mình

2 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

“Kì lạ, kì lạ, hết sức kì lạ . . . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ?”

Trong khi phía Yugo đang cười đùa vui vẻ, thì cùng lúc đó, kẻ vừa mới bị từ chối phũ phàng bởi Melt, Zenon, đang ngồi một mình bên trong phòng chờ tại khu đấu trường, vừa gặm móng tai vừa rên rỉ như một gã điên.

Với hào quang nhân vật chính, hắn đã có thể khiến cho mọi người tin rằng Yugo đã giở mánh nào đó để ăn gian, thế nhưng . . . Chả có ý nghĩa gì nếu như người mà gã thèm muốn, Melt, lại bỏ đi cùng với Yugo cả.

Cậu ta chả buồn quan tâm đến đám thường dân kia làm gì. Cậu chỉ sử dụng khả năng quyến rũ của mình để có thể mời những người mà cậu ta để ý đến, nhất là những vật nữ xinh đẹp, vào tổ đội của mình mà thôi.

Với sức hút của mình, cậu ta đã dễ dàng có được sự tin tưởng từ những người xung quanh, như Claire chẳng hạn, thế nhưng Melt lại không chịu ảnh hưởng của cậu ta như những người khác vì một lý do gì đó. Trong khi Zenon đang nổi khùng và giậm chân xuống đất vì thất vọng, thì . . .

“X-Xin thứ lỗi . . .”

“Hử . . .”

Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng và giọng ai đó ở bên ngoài, Seto Haino ngay lập tức quay lại dáng vẻ của Zenon Ash, nhân vật chính của Luminous History, như mọi khi của mình.

Với một tiếng động nhẹ, cánh cửa mở ra, và Rush, người vừa mới để thua Yugo ban nãy, tiến vào bên trong với khuôn mặt rối bời.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu ta, Zenon liền đứng dậy chào đón Rush ngay lập tức với biểu cảm có phần hơi cường điệu.

“Rush! Vết thương của cậu như thế nào rồi? Ban nãy cậu bị hắn ta đánh bầm dập đến thế kia . . .”

“M- mình không sau đâu. Nhưng mà để những người ủng hộ mình phải chứng kiến cảnh tượng đó, thật là nhục nhã quá đi mất . . .”

“Đừng lo về vụ đó. Cậu chỉ thua do tên khốn Yugo đó ăn gian mà thôi. Ai cũng biết vậy mà. Phải chi mình đến đó sớm hơn thì đã có thể vạch trần được hắn ta rồi . . .”

Zenon nắm chặt tay và giả vờ giận dữ, trong khi kể với Rush những ảo tưởng mà cậu ta đã nói cho những học sinh khác nghe.

Nhờ vậy mà mặt Rush trở nên tươi sáng hơn, rồi cậu ta nhìn Zenon với ánh nhìn biện hộ trong khi nói với gã.

“Mình biết ngay mà . . .!! Mình đã để thua tên chó chết đó chỉ vì hắn ăn gian mà thôi!!”

( . . . Về lý thì là như vậy. Dù sau thì cậu ta cũng có chỉ số cao hơn tên rác rưởi kia mà, ít nhất là trong khoảng đầu game này.)

Rush Winhelm là một nhân vật có thể tham gia vào tổ đội của người chơi sau phần mở đầu và hướng dẫn game. (Trans: Tui biết có nhiều ông tưởng thằng này là một đứa chuyển sinh lắm nè, nhưng không phải nha)

Với chỉ số tấn công cao, cùng với vô số kĩ năng khác nhau nhờ việc sử dụng hai loại ma cụ riêng biệt, cậu ta là thành viên tốt nhất có thể hỗ trợ tuyến đầu trong tổ đội của người chơi ở giai đoạn đầu game.

 . . . Và cũng chỉ hữu ích trong giai đoạn đầu game mà thôi. Càng về sau thì năng lực của cậu ta càng trở nên ít có giá trị hơn.

Trong khoảng đầu game, cậu ta có sức tấn công và kĩ năng mạnh hơn hẵn so với những người khác, kể cả nhân vật chính, tuy nhiên từ khoảng giữa game trở đi, khi mà các nhân vật có được những kĩ năng và chỉ số cao hơn, thì điều đó không còn đúng nữa. Rush là dạng nhân vật càng về late game càng phế, hay nói cách khác là out meta rồi.

Cũng chính vì lẽ đó, trong mắt của Zenon, Rush gần như là một thứ vô dụng, cộng với việc cậu ta là một nhân vật nam càng khiến cho gã chả buồn thêm Rush vào tổ đội làm gì. Zenon chưa từng có ý định như vậy ngay từ đầu.

Tuy nhiên, dù sao thì trong giai đoạn này, Rush vẫn là một nhân vật khả mạnh mẽ so với hầu hết những người khác, vậy nên nếu gia tăng hảo cảm của cậu ta đối với mình lên một chút cũng không có hại gì, và đó chính xác là những gì Zenon đang làm.

Bởi vậy nên, Zenon nắm lấy vai Rush, và trong khi sử dụng hào quang nhân vật chính của mình, gã nhìn thẳng vào Rush và ném vào cậu ta những lời lẽ khơi dậy lòng tự trọng của cậu ta.

“Rush, hãy tin tưởng vào chính mình. Lần này cậu để thua trước mưu hèn kế bẩn của tên khốn đó, nhưng nếu đấu trong một trận đấu công bằng, cậu nhất định sẽ thắng. Cậu rất mạnh, Rush à. Không đời nào cậu để thua trước Yugo được.”

“Ooohhh . . . ! Thật chứ? Nghe những lời đó của cậu khiến mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều! Được rồi! Mình sẽ thách đấu với hắn thêm lần nữa . . .”

“Từ từ đã nào. Đừng có mà gấp gáp như thế! Nếu cậu làm vậy ngay lúc này, cậu kiểu gì cũng sẽ rơi vào bẫy của hắn ta thêm một lần nữa cho xem. Trước hết thì ta cần phải lật tẩy mánh khóe của hắn đã. Vậy nên, mình muốn cậu theo dõi hắn ta trong một khoảng thời gian vì lý do đó. Báo cho mình ngay lập tức khi thấy hắn ta định làm gì đó tệ hại. Rồi chúng ta sẽ đập hắn một trận và đem trật tự về mái trường này thêm một lần nữa, được chứ?”

Như thế này là tốt nhất. Những điều kì lạ dạo gần đây đều liên quan đến Yugo, vậy nên chắc chắn rằng hắn ta đang âm mưu gì đó rồi. Vậy nên chỉ cần bám theo hắn là được, rồi mọi chuyện sẽ có cách đối phó thôi.

Nghĩ như vậy, gã quyết định dùng Rush để theo dõi Yugo, và giao cậu ta nhiệm vụ đó. Rush nhìn Zenon với ánh mắt của một kẻ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, và đáp lời Zenon bằng một cái gật đầu thật mạnh.

“Mình đã hiểu rồi! Cứ giao mọi chuyện lại cho mình! Mình sẽ báo cậu ngay lập tức khi tìm thấy gì đó. Vì chúng ta là đồng đội cùng ý hướng mà, Zenon Ash!”

“Đúng, chính xác là như vậy đấy! Rush, vì chúng ta là đồng đội . . . Hãy hợp tác và cùng nhau tống cổ tên rác rưởi đó ra khỏi trường nào! Chúng ta sẽ khiến cho hắn trả giá gấp mười lần những gì cậu đã phải chịu đựng!”

Và trả giá cho sự nhục nhã mà mình phải chịu đựng khi hắn hôn Melt ngay trước mắt mình nữa, Zenon lẩm bẩm với chính mình.

Rush, không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng, nhìn lại Zenon với ánh mắt tin tưởng.

[Rush Winhelm đã tham gia tổ đội.]

[Mức độ hảo cảm của Rush Winhelm đã tăng lên. Mức hảo cảm hiện tại : Tin Tưởng.]

(Đấy, như thế này phải tốt hơn không. Mình biết rõ tính cách của mọi nhân vật trong game mà. Tất cả những gì phải làm là tiếp tục diễn biến câu chuyện, nói vài ba câu khiến chúng vui lòng, và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Đơn giản thế này cơ mà.)

Một lần nữa cảm nhận năng lực của nhân vật chính, Zenon cười thầm trong đầu một cách khoái trá.

Dù điều này không hề có trong kế hoạch ban đầu, nhưng nếu như có được một con tốt thí tiện lợi như thế này thì cũng tốt thôi . . . Mừng thầm trong lòng rằng gã cũng có thể xoa dịu vết thương Melt gây ra lên trái tim của gã đi một chút, hắn ta bắt đầu lên kế hoạch để trả đũa Yugo. (Trans: Rồi mày sẽ phải hối hận vì điều này con ạ, sớm thôi . . .)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

rác v, má mấy tk NEET ảo tưởng
Xem thêm
nó biết điều với con ghệ của nó là sẽ ko có chuyện j xảy ra
Xem thêm