Tenchi muyo GXP
Kajishima Masaki Kajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14

Chương 7 Lễ tốt nghiệp

0 Bình luận - Độ dài: 872 từ - Cập nhật:

Tại lễ tốt nghiệp tất cả mọi người đều có mặt bao gồm các Cabbit, Tennyo, Tsukiko... thậm chí cả Seiryo.

"Tại sao anh ở đây!?"

Amane trừng mắt nhìn Seiryo đang khoanh tay.

“Tôi là giảng viên hàng đầu của Học viện GP, việc tôi đến là điều đương nhiên.”

Khi Seina bước vào, cậu là chàng trai duy nhất trong lớp tốt nghiệp không đeo túi trên mặt. Có lẽ là do những người khác đã bị đánh dấu bới đám robot bảo vệ khi cố gắng ra khỏi ký túc xá. Đương nhiên, tên của Seina được gọi cuối cùng.

“Học sinh, Yamada, Seina!”

"Vâng!"

Khoảnh khắc tên Seina được đọc lên, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay. Chuyện này kéo dài rất lâu và dường như không có hồi kết.

“Mọi người im lặng! Hiệu trưởng Mikami-sama sẽ phát biểu.”

Vừa nghe đến tên Mikami, sự ồn ào náo nhiệt trong hội trường liền im bặt. Mikami  không mặc đồng phục thường lệ mà xuất hiện trong bộ đồng phục của một tổng tư lệnh GP. Không còn nụ cười thường ngày nữa, bà ấy mang khuôn mặt nghiêm túc. Tiếng bước chân của Mikami vang vọng trong hội trường, những người trong hội trường đã sửa lại tư thế và theo dõi từng bước của bà ấy. Mikami bước lên bục, chậm rãi nhìn quanh các sinh viên tốt nghiệp và khán giả, rồi bắt đầu nặng nề nói.

“Hai năm trước, cùng với rất nhiều đồng nghiệp, các cô cậu đã gõ cửa Học viện GP, và hôm nay, một số đồng nghiệp của chúng ta đã đi theo con đường khác. Những người thuộc tầng lớp này đã sớm gặp phải một biến cố lớn hiếm có và phải chịu nhiều đau khổ, thử thách hơn bao giờ hết, nhưng mọi người ở đây đã vượt qua thử thách và sống để ăn mừng ngày hôm nay. Ta tự hào về các cô cậu."

Mikami nhắm mắt lại để hồi tưởng lại những ký ức. Các sinh viên và khán giả cũng làm như vậy.

"... Tốt! Từ ngày mai, mọi người chính thức được chào đón với tư cách là thành viên của GP, hãy luôn ghi nhớ chiến đấu vì công lý ... Tuy nhiên!”

Khuôn mặt tươi cười của Mikami chuyển sang giận dữ.

“Hãy chín chắn, đừng mang lại tiếng xấu cho chúng ta!!”

Sự tức giận của Mikami khiến mọi người phải rùng mình.

“Được rồi, lễ tốt nghiệp đã kết thúc!! Mọi người, chúc mừng đã tốt nghiệp.”

Mikami tuyên bố với khuôn mặt tươi cười thường ngày. Các sinh viên tốt nghiệp đã ném mũ lên trời và reo hò. Cánh cửa mở ra và cuộc đua theo thông lệ bắt đầu.

"Sẵn sàng, chuẩn bị, bắt đầu!" Seiryo tiến tới trước mặt họ và bị giẫm đạp.

“O ho ho ho.”

Mikami nhận thấy một cái bóng ở một góc khuất.

“............”

Miki Steinbeck đứng thẳng ở đó. Cô ấy đội chiếc mũ trong lễ tốt nghiệp như những người khác và mỉm cười, đằng sau cô ấy là Caliche và Miranda.

“Miki Steinbeck?”

"Đúng!" Miki chào lại họ.

“Cậu người đã tốt nghiệp, chúc mừng nhé.”

"Cảm ơn."

Miki vứt mũ và chạy cùng đồng đội.

“Này, này Miki. Cậu có thể làm điều đó một lần nữa không?”

Miranda muốn Miki biến thành Cabbit.

“A a a a a, dễ thương quá!”

Miranda và Caliche ôm Miki.

--------

Các sinh viên tốt nghiệp đang trong một cuộc đua.

“Tại sao lại có cuộc đua sau lễ tốt nghiệp!?”

“Ha ha ha! Sau lễ tốt nghiệp kết thúc sẽ là tiệc tốt nghiệp!”

“Vậy tại sao lại là cuộc đua chứ?”

“Những sinh viên tốt nghiệp đến bữa tiệc trước sẽ nhận được nụ hôn chúc mừng từ Hoa hậu GP!”

379aa6c7-81c8-42c3-b3d8-a8c9071e23c1.jpg

“Sau đó, họ có thể hẹn hò với cô ấy.”

Trước kia đã có một số người trở thành đôi với Miss GP sau đó, nhưng có vẻ mọi thứ đã bị phóng đại.

Một chiếc ô tô đã cố gắng đẩy họ ra khỏi đường. Rajau lấy một tên lửa và bắn họ ra khỏi đường cao tốc.

“!?”

“Đừng lo lắng, cậu ta sẽ không chết đâu, có đội cứu hộ chuyên dụng mà!”

“Ha ha ha! Đây là cuộc đua loại bỏ chướng ngại vật mà cậu phải tấn công!”

“Kể từ bây giờ chúng ta sẽ phải chiến đấu với tội phạm mà.”

“… Thật sao?”

Tại đích đến, các cô gái đợi ở đó nói về Seina và trở nên lo lắng khi một phần đường cao tốc đã bị sập. Xe của Seina không bị hư hại gì nhưng họ đã chìm xuống biển cùng với đường cao tốc.

Các hoa hậu GP mỉm cười đứng nhìn đường cao tốc đang sụp đổ.

Thông thường đây sẽ được coi là một thảm họa, nhưng kể từ khi Seina đến thì đó là chuyện bình thường và chỉ coi đó là một sự cố nhỏ. Cuối cùng tất cả họ đều đến được bữa tiệc và Seina được khen ngợi về khả năng lái xe của mình.

-----------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận