Tenchi muyo GXP
Kajishima Masaki Kajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 1 Trái đất - nhà Masaki

0 Bình luận - Độ dài: 891 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng tại nhà Tenchi, Ryo-ohki thức dậy và đến phòng Tenchi để đánh thức cậu, cô bé luôn là người sớm nhất. Cô thức dậy và biến từ dạng hình con người trẻ em của mình thành dạng cabbit (cái tên là sự kết hợp của mèo:cat và thỏ:rabbbit) và đánh thức Sasami, sau đó cô bé lẻn ra hành lang để không đánh thức Ayeka đang ngủ bên cạnh Sasami.

5c07523d-f748-4ee2-8f77-eea37a5e5216.jpg

Ryo-ohki đi qua "căn phòng" của Ryoko, nơi không có cửa hay bức tường ngăn cách nó với đại sảnh nhìn ra phòng khách. Cô bé bước lên cầu thang dẫn đến phòng Tenchi một cách rất nhẹ nhàng. Không phải vì cô bé không muốn đánh thức mọi người, đặc biệt là Ryoko đang ngủ trên xà nhà, mà vì cô bé không muốn đánh thức Tenchi trước khi vào phòng anh ấy.

Ryo-ohki nhảy qua cánh cửa bằng cách sử dụng khả năng xuyên thấu phân tử để xuyên qua và lẻn vào giường anh một cách lặng lẽ. Tenchi có trực giác nhạy bén và dễ dàng bị đánh thức nếu bất cẩn. Một phần vì Washu khuyến khích mọi người lẻn vào phòng anh khi anh ngủ để khuyến khích anh phát triển thói quen. Ryo-ohki nhảy xuống giường, nhưng sau khi ăn mừng chiến thắng trước sự phòng thủ của Tenchi, cô nhanh chóng nhận ra không có ai ở bên trong. Cô ấy buồn vì chiến thắng của cô ấy trước trực giác của Tenchi chỉ nằm trong ảo tưởng cô ấy và tự hỏi anh ấy đang ở đâu.

------------

"Vậy Seina-kun thực sự đang ở trong không gian sao?" Tenchi hỏi Washu.

Anh đã cùng cô đi ra ngoài để điều tra kết quả của những nỗ lực của cô trong việc cải tạo đất trên cánh đồng kém năng suất trong khu vực.

"Đúng vậy, chính tôi đã nghe thấy điều đó từ Seto-dono." Washu nói với anh ấy.

Cô cũng nói cách Seina vào được không gian. Washu nhận thấy vẻ mặt của tenchi.

"Cậu đang lo lắng phải không?"

"Xem xét vận rủi của cậu ấy...... Tôi đồng ý với Kiriko-san, tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu cậu ấy ở lại Trái đất..."

"Tôi nghe nói rằng cậu đã biết Seina-dono từ lâu."

"Ừ...... Tôi đã từng vướng vào vận rủi của cậu ấy suốt." Tenchi nói khi nhớ lại quá khứ với nụ cười chua chát.

"Ha ha ha ... Tôi cá đó là một thảm họa."

Đối với tenchi, từ thảm họa và Seina luôn đi đôi với nhau, nhưng Washu đảm bảo với anh rằng Seto và Airi coi đó như một tài năng. Tenchi không chắc việc thu hút ngân tặc và tội phạm là một tài năng kiểu gì.

Tenchi ấy đã lo lắng cho Seina và Washu nói,

"Cậu ấy luôn phải vật lộn với vận rủi của mình ..."

"Nhưng nếu Seina-dono không thể chạy trốn khỏi nó thì việc cậu ấy sống ở đâu không quan trọng? Ít nhất là theo cách này cậu ấy có thể làm được điều cậu ấy muốn phải không? "

"Có lẽ vậy, nhưng nếu tôi là Seina-kun, tôi nghĩ tôi sẽ chọn phương án an toàn hơn."

"Nói vậy thì cậu lo lắng cho cậu bé ấy giống như em trai nhỉ."

"... Dù sao thì tương lai của Seina-kun là do cậu ấy chọn mà đúng không?"

Lần đầu tiên anh gặp Seina hơn mười năm trước. Không có ai khác bằng tuổi Tenchi trong làng ngoại trừ em trai của Kiriko là Kai nên họ chơi với nhau hầu như hàng ngày, nhưng phạm vi bạn bè của Tenchi ngày càng mở rộng trong những năm cao trung và những cơ hội đi chơi với họ dần giảm đi. Một cách tự nhiên anh ấy gặp Seina thông qua Kai và điều tương tự xảy ra với Seina cũng như đã xảy ra với Kai.

"Và tôi cũng thấy rằng Seina-kun đã bị nhiều người tránh mặt, cậu ấy bị tẩy chay... Tôi cảm thấy mình phải làm gì đó... Nếu tôi ở trong tình huống đó, tôi không nghĩ mình có thể xử lý nó."

"Hmm...... chà, có vẻ như Seto-dono và Airi-dono thực sự đánh giá cao khả năng của Seina-dono, và tôi đã nghĩ rằng tôi cũng có thể muốn làm điều gì đó với nó."

"... Chỉ là ... tôi cảm thấy lo lắng ......." anh nói

"Nếu đó là một vấn đề lớn với cậu...... thì chúng ta hãy làm một cái gì đó, nó sẽ không quá khó. Tôi sẽ chỉ cần có được những vật liệu phù hợp rồi liên kết chúng lại thôi."

"Uhm, điều đó thực sự rất tuyệt...."

"Hãy làm một lá bùa may mắn, chỉ là chuyển nhỏ với nhà khoa học thiên tài Washu này."

Tenchi hối hận vì những gì mình đã nói. Với anh thì đây dường như là đã dẫm ngay vào một quả mìn. Anh ấy đã thầm xin lỗi Seina.

"Ừm...... được rồi, nhưng hãy cẩn thận."

"OK, OK. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm cho nó trở nên hoàn hảo!"

"Mia! Miah! Mia!"

Ryo-ohki lao vào lòng Tenchi khóc. Cô rất vui vì cuối cùng đã tìm thấy anh ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận