• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 49: Chiến Trường Bất Tận (1)

5 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

Chương 49: Chiến Trường Bất Tận (1)

Screeeeech!

Một đám goblin la hét lao đến từ phía xa.

44419f18-ce6e-4f61-943d-e8ab51f39339.jpg

Goblin là loại quái vật rác rưởi luôn sống chui nhủi dưới hang, sự tồn tại của chúng không có ý nghĩa gì nhiều ngoài làm thức ăn cho lũ quái khác.

Mình Muyoung dư sức lo hết bọn này.

Tuy nhiên sư tử vồ thỏ, cũng xuất toàn lực.

Hắn lập tức tiễn đám goblin về với đất mẹ cùng với xác sống của mình.

“Cố giữ càng nhiều xác nguyên vẹn càng tốt.”

Đúng như tên gọi, Chiến Trường Bất Tận, đây là cái máy xay thịt vô tận.

Càng đú lâu trận chiến sẽ càng khó, nếu hắn không kết thúc vào đúng thời điểm, chỉ có cái chết vô ích đang chờ đợi trước mắt.

Hắn khá tò mò với sức mạnh bản thân có thể tiến được bao xa khi xài chiến thuật nhấp nhả thả diều.

‘Mình có Lục Đạo và Nghệ Thuật Tử Thần.’

Cõi A Tu La trong Lục Đạo cho phép hắn xử lý được những linh hồn điên loạn nhất.

Đúng là hắn không kiểm soát được quá nhiều xác sống, nhưng bằng việc kết hợp với Nghệ Thuật Tử Thần thì sức mạnh không chỉ tăng theo cấp số nhân đâu.

Chiến lược của Muyoung là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Nghĩ kiểu gì thì Chiến Trường Bất Tận cũng là nơi dành cho hắn.

“Thần, tuân lệnh.”

Tất cả xác sống bao gồm luôn Hỏa Giáo Sĩ tham gia bữa tiệc tàn sát goblin.

“Để lại một con còn sống.”

100 goblin còn chẳng đủ để làm nóng người.

Mặc dù phải mất nhiều thời gian chút để cho những cái xác còn nguyên vẹn, nhưng chưa đầy 20 phút cả lũ đều không thoát khỏi số phận.

Screech! Screeeeech!

Muyoung cắt phăng tứ chi của con goblin cuối cùng còn sống.

Sau đó, hắn bôi thuốc, cầm máu rồi ném nó xuống đất.

Hắn cũng không có sở thích đặc biệt nào về phương diện này.

‘Thủ thuật mà thôi.’

Đợt tiếp theo sẽ bắt đầu khi tất cả quái vật bị tiêu diệt hoặc một ngày đã trôi qua.

Hơn nữa, số lượng xác sống Muyoung tạo ra được trong một ngày vẫn có giới hạn.

Ngay cả khi Nghệ Thuật Tử Thần đã đạt đến hạng C, xài được 100 lần là hết đát.

Hắn cần nghỉ ngơi ít nhất một ngày để kích hoạt lại.

Muyoung ngồi xuống trầm tư sau khi biến 99 con quái thành xác sống.

‘Quái vật sẽ mạnh đột biến cứ sau 10 đợt.’

Về mặt kỹ thuật mà nói thì Muyoung chưa bao giờ bước vào Chiến Trường Bất Tận.

Tuy nhiên, hắn biết rằng mỗi lần vào Chiến Trường Bất Tận người ta phải vào theo một cách khác nhau vì không thể vào lại cùng một phương pháp trước đó.

‘Ít nhất cũng phải đánh qua đợt thứ 10 mới có hàng ngon.’

Trong vòng 5 năm nữa, Đại Tai Họa sẽ được tiên đoán rồi mấy tổ chức lớn mới chịu nhất đít lên.

Công cuộc khám phá các vùng lãnh địa sẽ bắt đầu rồi qua khoảng thời gian dài dằng dặc đó Chiến Trường Bất Tận mới được ra ngoài ánh sáng.

Sau khi phát hiện ra thì mấy tổ chức khổng lồ đấy giấu nhẹm thông tin đi và độc chiếm hết cái ngon cái ngọt trong đó.

Cho tới khi người ta nhận ra được vụ này thì đã quá muộn rồi, các tổ chức ấy đã thu thập xong tất cả ‘phần thưởng giới hạn.’

Đó là lý do tại sao thông tin vô cùng quan trọng, tại sao tri thức là sức mạnh.

Còn ngu dốt là tội lỗi.

‘May phết.’

Hắn cười khuẩy.

Ai mà ngờ được.

Hắn động tay động chân chút để lấy ân huệ của Fire Tar thôi.

Ấy vậy dòng đời lại đưa đẩy hắn vào Chiến Trường Bất Tận.

Tuy nhiên, cơ hội một đi không trở lại.

Hắn sẽ không thể vào lại Chiến Trường Bất Tận bằng việc sử dụng cẩm thạch được nữa.

Hắn cần phải tận dụng cơ hội này hết sức có thể.

“Hãy đào đất lên để làm bẫy. Chồng đá lại để tạo nơi ẩn náu cho Avenger.”

Khi mệnh lệnh được đưa ra, lũ xác sống làm việc nào ra việc nấy.

Sau đó Muyoung ngồi xuống và ổn định lại cơ thể.

Tí thì ngất đi vì sử dụng Nghệ Thuật Tử Thần đến mức tối đa.

‘Chậm mà chắc. Đi càng xa càng tốt.’

Đây là trận chiến cực kỳ thuận lợi cho Muyoung.

Sẽ thật ngu ngốc khi cố ép bản thân vào giờ này.

Muyoung nhìn xa hơn 10 đợt thử thách nhiều.

Đợt thứ năm là ‘Orc’ với làn da màu xám.

9b021195-ec49-4406-b205-0f199732f5dc.jpg

Orc có thứ hạng thấp nhưng không có nghĩa chúng không mạnh. Với bản chất tàn bạo, hung tính dữ tợn và lối sống theo bầy đàn, chúng khá khó để chống lại đối với những người sống tại Địa Ngục ít hơn một năm.

Grawwl! Graaawww!

Tuy vậy, lũ Orc không khỏi bối rối ngay khi chúng xuất hiện.

Lượng xác sống chào đón bọn chúng còn nhiều hơn gấp mấy lần.

“Tấn công.”

Muyoung thống trị trận đấu bằng lợi thế về số lượng.

Hắn kết liễu lũ Orc trước khi chúng kịp có cơ hội xếp đội hình tham chiến cho đàng hoàng bằng việc đợi luôn ở điểm bắt đầu của đợt quái.

Số lượng xác sống ban đầu là 300 giờ đây đã lên đến hơn 400.

‘Tốc độ tăng trưởng bắt đầu giảm dần.’

Sau khi tàn sát lũ Orc, hắn kiểm kê lại binh lực mình có.

Nhìn chung con số vẫn tăng nhưng không còn theo cấp số nhân như từ trước đến nay.

Nguyên do là vì hắn thất thoát số lượng đáng kể khi chiến đấu với lũ Orc.

‘Hiệu ứng của Đai Lưng Quỷ Dữ khá tốt đấy chứ.’

Một trong những hiệu ứng nó có là ‘cường hóa xác sống thêm 5%.’

Sẽ có người nghĩ rằng gì mà chỉ ‘5%’ nhưng vật phẩm có chức năng tăng theo phần trăm là cực kỳ hiếm.

Mức tăng 5% được coi là ở ngưỡng khá cao rồi.

Không khác gì việc 100 con quái vật có sức mạnh của 105 con cả.

Tính toán đơn giản thôi, hiện tại hắn có 400 xác sống thì được tặng kèm 20 con nữa.

Khi số lượng tăng lên, hiệu ứng 5% sẽ càng rõ ràng hơn nữa.

Dù sao đây không phải là trang bị duy nhất thuộc loại này.

Nếu hắn có được vài con xác sống cấp cao như Cốt Long, Hiệp Sĩ Tử Thần hoặc Lich thì…

Muyoung gật đầu khi nghĩ đến đó.

‘Còn cả chặng đường dài để đi.’

Hắn không bao giờ cảm thấy đủ.

Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ lên vô số lần nữa để thỏa cái cơn khát sức mạnh vô tận này.

Thứ mà Muyoung phải đối đầu không chỉ có từng này.

Khi ta chăm chú nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn lại vào ta.

Đó chính là lý do tại sao hắn đang cố trở thành loại tồn tại như vậy.

“Dọn dẹp xác chết và tổ chức đội hình lại nhanh.”

Đợt thứ chín là mấy con gargoyle.

Gargoyle là loại quái vật dạng bay.

Thiệt hại khá đáng kể khi 600 xác sống giảm còn khoảng 450 con.

‘Đợt thứ mười có trùm.’

Mấy con quái vật được mệnh danh là trùm luôn mạnh điên.

Thành thật mà nói, nếu Muyoung chỉ có một thân một mình, hắn đã đầu hàng ngay đợt thứ 7 hoặc 8.

Tuy nhiên mọi chuyện sẽ khác khi trong tay hắn có hằng trăm xác sống như này.

“Thu thập đống xương lại.”

Muyung cho gom tất cả xương của những con quái vật mà hắn đã giết cho đến này.

Chẳng bao lâu sau, luồng hắc khí bao quanh núi xương khi hắn sử dụng Nghệ Thuật Tử Thần.

‘Làm một con Golem nào.’

Khi cấp độ Nghệ Thuật Tử Thần khá thấp thì hắn cần phải tự thân vận động.

Giờ hắn sẽ định hình cho con quái ở trong đầu rồi lắp ráp bằng hình ảnh đã có.

Không lâu sau, đống xương dưới đất tự tập hợp lại thành hình dạng cụ thể.

Một con golem khù khờ đã được tạo ra.

Muyoung muốn nó đạt được 70 điểm nghệ thuật nhưng đúng như dự đoán, đó là mức điểm không dễ gì bị phá vỡ chỉ bằng chất liệu đơn giản và trí tưởng tượng phong phú của hắn.

‘Thường thì mấy con trùm sẽ xuất hiện theo trình tự ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt. Khả năng cao sẽ có một Thống Chiến Orc hoặc Troll sẽ xuất hiện.’

Để chiến với chúng thì một con golem như này là cần thiết.

Ngay cả khi dùng để ngăn chặn và câu giờ là quá đủ rồi.

‘Mình sẽ xử con trùm bằng Chiến Binh Mặt Trời Đen.’

Muyoung quay đầu nhìn lại tên Chiến Binh Tử Thần được vũ trang tới bến.

Tên này khá năng suất khi tự mình quản lý khối lượng công việc của nhiều đứa cùng lúc.

Anh chàng này hiện là át chủ bài mạnh nhất của Muyoung.

Thêm vài cổ ngữ từ Lôi Pháp Sư và hiệu ứng của Đai Lưng Quỷ Dữ thì bất cứ con quái vật hạng trung nào cũng vô lực trước mặt nó.

<Lần thứ 10>

Sau một ngày trôi qua, làn sóng quái vật khác lại bắt đầu.

Thống Chiến Orc!

4a563d4a-440b-41cd-b6d5-e9721925b731.jpg

Toàn bộ cơ thể đỏ sẫm như máu và to gấp 1,5 lần một con Orc bình thường.

Nó đang cầm thanh đại kiếm tỏa ra khí trường đầy áp lực.

‘Xích Hắc Thống Chiến Orc?’

Không bình thường chút nào.

Đây không phải là một con Orc điển hình, sức mạnh và đẳng cấp ở mức độ hoàn toàn khác.

Muyoung cau mày đưa ra mệnh lệnh.

“Golem Xương, đi thôi. Phần còn lại thì trấn áp lũ Orc xung quanh đi.”

Tất nhiên hắn không ngồi không, Muyoung lấy thanh Anguish ra và chiến đấu với Xích Hắc Thống Chiến Orc cùng 450 con xác sống của mình.

Trận chiến trôi qua nghiền xương và thịt lại với nhau, con Golem Xương gắng gượng không nổi cũng đã tan vỡ.

Chiến Binh Mặt Trời Đen thì đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi chống lại Thống Chiến Orc.

 Sự phản kháng mạnh hơn hắn nghĩ.

‘Không quá nát.’

Tuy nhiên, Muyung vẫn đưa ra những đánh giá khách quan cho tình hình hiện nay.

Đúng là tác động của trận chiến lớn hơn mong đợi nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại hắn.

Vẫn trong tầm kiểm soát.

“Lôi Pháp Sư, dùng Bộc Phá đi.”

Ngay sau đó, hàng chục xác sống phồng lên và phát nổ.

Nhất là khi Muyoung còn đặt ‘linh hồn’ vào cho mỗi đứa.

Những linh hồn điên loạn cõi A Tu La cùng với bộc phá là sự kết hợp tuyệt vời.

Đủ để khiến một xác sống cấp thấp bỗng nhiên chuyển thành cấp trung.

Tất nhiên về mặt nhược điểm đây chỉ là hàng xài một lần, nhưng dù sao điều này vẫn nâng được sức mạnh quân sự lên một bậc.

Phập!

Sau khi mất khoảng một nửa số xác sống, Muyoung cuối cùng cũng có thể đâm Anguish vào đầu tên Xích Hắc Thống Chiến Orc.

Nhân thời cơ, Chiến Binh Mặt Trời Đen bồi thêm một nhát vào bên sườn nó.

Thùm!

Một luồng hào quang đen ngòm xuất hiện khi tên Orc rơi xuống đất.

‘Đây là?’

Muyoung vươn tay ra nắm lấy nó, đây quả thật cũng là một chủng loại linh hồn.

Dường như linh hồn dạng này sẽ xuất hiện nếu hắn giết những con quái vật đặc biệt.

Tỷ lệ chinh phục cõi thật sự rất khủng khiếp nhưng dù sao tiến độ cũng nhích lên từng tí một.

“Anh là ai đấy?”

Vào lúc đó, Muyoung lùi lại khi bất chợt nghe thấy giọng nói bên cạnh.

‘Tiên à.’

bbb0c038-029c-4bf1-aca0-190bc6341ef3.jpg

Một vóc dáng nhỏ bé cùng hai cặp cánh xinh xắn.

Vẻ ngoài dễ thương của một nàng tiên chính hiệu.

“Giờ chưa phải lúc để con người bước vào đây đâu. Xin hãy dừng ở đây đi.”

“Cô là ai?”

“Tui là nàng tiên phụ trách cho Chiến Trường Bất Tận. Ở nơi này tui là bất bại nên đừng hòng giở trò với tui. Và.”

Nàng tiên hắng giọng.

“Công cuộc chỉnh sửa Chiến Trường Bất Tận vẫn chưa được hoàn thành đây này. Tui còn đang thử nghiệm với quái vật đấy, sao anh vào được hay thế?”

Và rồi cô ấy nghiêng đầu thắc mắc.

Chà, nói sao đây, có vẻ hơi kỳ lạ khi Fire Tar có viên cẩm thạch dẫn đến Chiến Trường Bất Tận.

Ngay cả khi gọi đó là ‘Thử Thách Chiến Binh’ nhưng dường như cả tộc không biết chính xác viên cẩm thạch là gì.

Dù sao thì chiến trường này được điều chỉnh độ khó sao cho phù hợp với Fire Tar.

Không ngạc nhiên mấy khi đến 10 năm sau nhân loại mới lết vào được Chiến Trường Bất Tận.

Tuy nhiên, Muyoung chưa bao giờ nghe nói rằng có một nàng tiên phụ trách cho Chiến Trường Bất Tận.

Nàng tiên đặt tay lên hông và nói tiếp.

“Nếu giờ anh chịu ra ngoài thì tui tặng anh một chiếc vòng cổ đẹp nhé. Đợi tí nghen…”

Cô nhìn vào chiếc túi nhỏ bé rồi liên tục lấy ra những món đồ khác nhau và nhét vào lại.

Các vật phẩm lần lượt thay nhau xuất hiện như thể được chứa trong túi Vô Cực vậy.

Bản tính các nàng tiên có hơi khờ khạo chút và cô nàng trước mặt hắn cũng không ngoại lệ.

“Nó đây nè!”

“Tôi không cần.”

Muyoung lắc đầu ngay khi cô lấy ra một chiếc vòng cổ.

Nàng tiên bĩu môi.

“Tại sao chứ. Cái này tốt lắm nghe. Hạng B này, trang bị theo bộ này…Tui không ngờ anh có thể chiến thắng Xích Hắc Thống Chiến Orc đâu. Đó là lý do tại sao tui mới đưa nó cho anh đấy, nhận đi nhé. Suy cho cùng thì chặng này sẽ là giới hạn của anh với tư cách một con người rồi.”

“Tôi cần chặn được bao nhiêu đợt để kiếm được Điều Ước Nhỏ thế?”

Nàng tiên giật mình mở to mắt.

Không ngờ chứ gì, Muyoung đã thoáng nhìn thấy món đồ này khi nàng tiên nhìn qua chiếc túi của mình.

Vật phẩm có hình dạng như một đám mây.

Điều Ước Nhỏ.

Quyền năng để thực hiện được 3 điều ước nhỏ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

nưa đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mai, t tính tích mốt luôn cho xong đoạn này mà mai cũng được bro:)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời