• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 40 : Asura (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,557 từ - Cập nhật:

Chương 40 : Asura (4)

Ai cảm thấy đã quá đủ với phòng cấp thấp sẽ quyết định ở lại.

Đâu đó tầm 50 người.

Người thì thỏa mãn với kĩ năng mình mới sở hữu, người thì bỏ cuộc khi nghĩ ‘nếu phòng cấp thấp đã như này, thì phòng trung cấp sẽ khó đến nhường nào nữa?’.

Tuy nhiên, những kẻ đã gia nhập vào một tổ chức bất kỳ trước đó sẽ chẳng thể rời đi kể cả chúng muốn vậy.

Loại tổ chức từ thiện nào sẽ đầu tư cho lính mới chỉ để học một kĩ năng từ phòng cấp thấp chứ?.

Kể từ lúc nhận được nhiều thứ như vậy, đã quá trễ để quay đầu rồi.

Không ai nuôi kẻ vô dụng rồi để chịu thiệt cả.

Chúng sẽ nghiền ép từng giá trị thặng dư cho đến giọt cuối cùng.

Nếu có ai dám bỏ cuộc giữa chừng…khó mà mường tượng ra được điều gì sẽ chờ đợi kẻ xấu số ấy.

Dù sao thì cách duy nhất cho những người như vậy được giải thoát chỉ có thể là sở hữu kĩ năng mà chúng cần ở Thiên Thư Vực hoặc chết.

<30 hồn ma, 5 rối thép.>

Dòng chữ hiện lên ngay khi mọi người vào phòng trung cấp.

‘Độ khó đã tăng.’

Muyoung gật nhẹ đầu.

Có thêm cả rối thép thì không lý nào nó cùng đẳng cấp với phòng trước đó.

Số lượng hồn ma gấp đôi cộng thêm biến số mới xuất hiện.

Đôi mắt hắn chăm chăm vào dòng thông báo của lũ rối.

‘Sẽ không dễ dàng chút nào đâu.’

Đối phó cùng lúc cả đám hồn ma và lũ rối thép sẽ vô cùng khó khăn.

Cho lính mới với mỗi chỉ số thấp hơn 100 đập nhau cùng rối thép chẳng khác nào tự sát, đây là loại quái vật đặc biệt chỉ xuất hiện tại Thiên Thư Vực.

Chống chọi một loại quái đã khó, giờ thì hai loại lại ra cùng lúc.

Đám hồn ma sẽ dễ đối phó hơn khi tụ thành một nhóm dựa trên tập tính của chúng, nhưng lũ rối thép thì tấn công vô tội vạ khi gặp phải khiến cho tình hình trở nên tiến thoái lưỡng nan.

Tự lực cánh sinh hay tập hợp thành đàn.

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như phòng cấp thấp nữa.

‘Dù sao thì vẫn may khi chúng không quá nhiều.’

Chỉ có 5 con rối thép.

Đã đến lúc đưa ra lựa chọn.

Phương pháp tối ưu nhất là diệt hết đám hồn ma khi phòng sáng lên rồi di chuyển một mình.

Ai cũng đều có thể đưa ra kết luận y hệt khi động não một chút trong tình huống này.

Có thể vài người chưa nảy ra ý tưởng nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

“Nơi đây nó hơi lạnh anh à.”

Suzy thổi nhẹ hơi nóng vào đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Ánh sáng sẽ đến rồi đi mỗi 3 giây.

Những tủ sách trải dài dọc theo các bức tường chứa vô số cuốn sách nằm chiễm chệ trên kệ.

Vẫn là khung cảnh đó nhưng nhiệt độ đã thay đổi.

Mặc cho nơi đây không gió, không mây, cái lạnh vẫn từ đâu ập tới.

‘Độ ẩm.’

Là do độ ẩm trong phòng tăng lên.

Cho dù những cuốn sách đã được bảo quản bởi ma thuật, điều này vẫn là lạ thế nào.

Khô ráo là điều kiện cơ bản cho việc cất trữ sách.

Muyoung tiến ngay đến kệ rồi dùng tay kiểm tra tình trạng của các cuốn sách.

‘Có vẻ như ma thuật duy trì độ ẩm vẫn hoạt động tốt.’

Cứ như không quan tâm đến điều kiện xung quanh, cả kệ lẫn sách đều khô ráo.

Hắn đã nhầm sao?

Khi từ từ kiểm tra giá sách, Muyoung phát hiện ra một cuốn hắc thư khá kì lạ.

‘Cuốn này khác.’

Quyển sách bị ẩm ướt.

Hắn cầm lên và kiểm tra tấm bìa.

Chỉ có một biểu tượng hình tròn được vẽ trên đó.

“Giữ nó đi.”

“Mình lấy ra như thế này có sao không anh?”

“Mọi chuyện vẫn ổn nếu em không học nó.”

“Anh yên tâm, cứ để em.”

Suzy hăng hái nhận cuốn sách từ Muyoung.

Cô bé hẳn đã đỡ hơn phần nào kể từ lúc phòng cấp thấp.

‘Có vẻ như mình phải kiểm tra ở những nơi khác nữa.’

Sẽ không hợp lý khi chỉ có một cuốn sách như này.

Cẩn thận thu thập từng manh mối nhỏ sẽ giúp hắn giải được cả câu đố.

Muyoung không hề mất kiên nhẫn mà chậm rãi di chuyển đi.

Tiêu chuẩn nào ở nơi đây để được tính là ‘một thân một mình’?

Cần cách bao xa để khái niệm này được thành lập?

Lũ rối thép không dễ chơi chút nào.

Loại quái hình người cao 5 mét bẻ đôi như này cộng thêm cái mũi dài như Pinocchico được ban cho độ nhanh nhẹn đến mức bất hợp lý.

Chúng chỉ xuất hiện khi có hai người trở lên và lặn mất tăm khi biến số lượng người trong nhóm còn một.

Nếu có ai không nhúc nhích nổi vì quá sợ hãi thì hồn ma sẽ giúp họ có giấc ngủ ngàn thu.

‘Chúng vẫn không phản ứng.’

Muyoung từ từ rời xa Suzy để thử nghiệm lũ rối.

Rồi hắn đi đến kết luận rằng để được cho là ‘một mình’ cần cách xa khoảng 200m.

Khi tấn công trong trạng thái này, chúng sẽ không đánh trả.

Vấn đề ở đây là sức phòng thủ cao bất thường của rối thép. Đến cả đòn tấn công của Muyoung cũng không dễ dàng làm trầy xước được chúng.

Anguish là thanh kiếm chuyên dùng để giết sinh vật hơn là xuyên thủng lớp vỏ của lũ rối vô tri.

‘Không có gì là không thể cả.’

Muyoung hành sự một thân một mình nhưng không có nghĩa là hắn đơn độc.

Hoàng tử và các Avenger, Hỏa Giáo Sĩ và Lôi Pháp Sư.

Một mình hắn có lẽ không thể nhưng chơi hội đồng thì khác, đây là cơ hội để thắng với tổn thất được giảm đi đáng kể.

Trước sự tấn công của hàng chục xác sống được buff chồng chéo lên nhau, thì trâu đánh lâu cũng chết.

Câu hỏi được đặt ở đây là vấn đề nằm ở được và mất.

‘Chẳng có lý do nào để làm điều này cả.’

Hắn lắc đầu rồi đưa ra quyết định vô cùng nhanh chóng.

Đơn giản thôi, hắn không thấy nổi lợi ích đủ lớn để hành động.

Rõ là lãng phí thời gian.

Hắn chỉ có 3 ngày để thực hiện kế hoạch.

Mỗi lần hắn vào phòng kế tiếp, độ khó sẽ tăng lên chóng mặt.

Nửa ngày đã bay đi như gió.

Hơn nữa… người đầu tiên vào phòng cao cấp sẽ có ưu đãi đấy.

‘Cơ hội để sỡ hữu thêm một kĩ năng nữa.’

Tất nhiên không gì là miễn phí, dựa trên cái giá và nỗ lực của một người mà cơ hội đó sẽ suất hiện hoặc không.

Không còn điều gì để day dưa mãi tại chỗ.

Muyoung đợi cho lũ rối rời đi rồi đến bên Suzy.

“Anh ơi! Có hồn ma phía sau kìa!”

Vào ngay khoảnh khắc đó, hắn cúi xuống và kẹp Suzy vào nách mình.

Một hồn ma nhanh chóng bám theo khi rối thép vừa bỏ đi.

Chỉ có một cách duy nhất để diệt hồn ma.

Hắn chỉ có thể giảm số lượng của chúng khi mà hồn ma nhập vào ai đó.

Giờ thì có hai con bắt đầu bám đuôi không dứt.

Chúng đến từ hướng ngược lại khi lũ rối rời đi.

Không lâu sau hắn phát hiện ra một tổ đội nhỏ.

“Đừng có lại gần đây! Nếu mày dám, bọn tao sẽ tấn…”

Họ cảnh giác nâng vũ khí lên khi thấy Muyoung nhưng hắn đết quan tâm và lao thẳng qua.

Ngay sau đó, hai hồn ma đuổi theo Muyoung bắt đầu thay đổi mục tiêu tấn công.

“Là hồn ma!”

“Gahhh!”

Hắn bỏ lại những thiết thét thảm thiết lại phía sau và tiếp tục xông lên phía trước, bỗng một con rối thép lao về phía hai người từ nơi khác.

Khó mà tách ra ngay lập tức khi cả hai dính chặt như này.

Muyoung tăng thêm tốc độ làm Suzy vô lực thở dài dễ thương.

“Người ta có câu nam nữ thụ thụ bất tương thân đấy.”

Ngay khi Horus vừa vào, cậu đã lao đến kiểm tra điều kiện của phòng kế tiếp.

Do đó thêm 10 người phải chết đi nhưng cậu chả buồn quan tâm.

‘Mình nên làm vậy ngay từ đầu mới phải.’

Bằng cách này, việc kiểm tra điều kiện cần thiết để vào phòng tiếp theo sẽ khỏe hơn.

Có vẻ như càng hy sinh nhiều người thì mọi chuyện sẽ càng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

‘Mình sẽ dễ dàng có được phần thưởng thêm đầu tiên thôi.’

Thứ ban cho người ta thêm một kĩ năng nữa.

Hầu như bang hội lớn nào cũng đều biết đến thông tin này.

Đâu phải ngẫu nhiên mà Thái Dương Hội chỉ cho mình Horus tiến vào.

Đây là thỏa thuận từ trước được phân chia để nhận phần thưởng độc nhất chỉ xuất hiện mỗi lần.

‘Dù sao thì, O là cái gì vậy?’

Điều kiện cũng đã kiểm tra rồi, nhưng cậu vẫn chưa ngẫm ra nó đề cập đến thứ gì.

Cho tới khi Horus tìm kiếm xung quanh và thấy quyển sách có biểu tượng ‘O’ ở bìa.

“Hãy kiếm những cuốn ẩm ướt trên tủ sách.”

Đám đông lại lật đật làm theo khi nghe lệnh của cậu.

Vào lúc này Horus là người mạnh nhất tại đây, huống gì sau lưng cậu còn có Thái Dương Hội.

Tất nhiên cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi.

Để đến phòng cao cấp, họ cần 5 quyển như vậy.

Và không ai tin rằng Horus sẽ chăm lo cho tất cả.

Chẳng phải mới nãy thằng này còn hy sinh người mình sao?

Trớ trêu thay, mặc cho họ đã quyết định rằng sẽ an toàn hơn khi đi một mình nhưng ai lại dám đi cơ chứ, dù sao thì mỗi người đều có ý định riêng của bản thân.

Người thì lén giấu nếu tìm được cuốn sách có biểu tượng ‘O’, người thì lặng lẽ bí mật quay về phòng cấp thấp nếu tìm được kĩ năng mong muốn.

Hiển nhiên Horus sẽ không tha nổi khi phát hiện ra mấy trò này rồi.

“Kẻ nào dám giấu sách, chết. Ai dám chạy đi, chết.”

Cậu vung thanh kiếm dứt khoát.

Vụt…

Không chút do dự, một cái đầu bay theo gió.

Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi!

Giờ thì ai cũng sợ co vòi.

Khi cả bọn đã tập hợp đủ 4 cuốn.

“Nặng quá. Vai em đau.”

“Chịu đựng đi.”

Thì Horus phát hiện ra một nhóm hai người.

Một cô bé trẻ và một người đàn ông đang chạy cùng nhau.

Điều sốc nhất là cô bé đang rên rỉ đó đang mang đến khoảng 10 cuốn sách trên vai.

‘Cái đéo gì thế?’

Horus bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Lũ rối thép và hồn ma là những quái vật đến Horus cũng phải lo lắng khi đối phó.

Không lý nào việc vừa tránh bọn quái vừa kiếm sách lại trông dễ thế được.

Nhưng tận 10 quyển ư?

Chỉ với hai người sao?

‘Chắc là do may mắn.’

May cái đéo.

Horus luôn nằm trong hàng đầu dù cậu không phải là ứng cử viên số 1 cho vị trí chủ hội tiếp theo, nhưng những kĩ năng thuần túy mà cậu có đều tốt hơn bất cứ ai khác.

Người như cậu dẫn theo cả nhóm lớn cũng chỉ tập hợp được 4 cuốn, cớ sao chỉ với hai người lại có tận 10 cuốn thế kia.

Thùm. Thụp.

Khi nhân số đông lên, lũ rối thép xuất hiện lần nữa.

Horus chỉ đại hai kẻ đứng gần mình.

“Mày, mày nữa. Đi đi.”

“Gì cơ…?”

“Đi thu hút sự chú ý của rối thép đi.”

“Tôi, tôi không muốn.”

“Nếu không đi, mày sẽ chết dưới tay ta.”

Vụt!

Horus vung vẩy thanh kiếm đe dọa.

Riêng cái này thì cậu không nói dối lần nào. Đã 5 người chết tức tưởi khi dám từ chối mệnh lệnh của Horus.

Cuối cùng hai người cũng bất khả kháng khuất phục rời đi trước hành động của tên bạo chúa.

Tuy nhiên, đâu ai nói chỉ có duy nhất một con rối thép.

‘Bốn…!’

Bỗng nhiên, thêm ra 3 con nữa chắn đường cả bọn.

‘Ở đâu vậy cơ chứ?’

Một con còn hiểu được nhưng giờ lại có đến ba xuất hiện tại cùng một chỗ ư.

Cứ như mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.

Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra.

Sự việc mất kiểm soát trở nên vô cùng nguy hiểm.

“Tại sao những con rối đang bám theo chúng ta lại quay sang tấn công họ vậy nhỉ?”

Người đàn ông và cô bé thờ ơ lướt qua Horus như thể chả có chuyện gì xảy ra.

Mặt Horus nhăn đùm khi nghe lời của của cô.

‘Bọn khốn nạn đó dám dẫn lũ rối đến đây!’

Bảo sao cứ thấy lạ khi có đến ba con rối di chuyển cùng nhau.

Nghĩ lại thì bọn quái đã theo chân chúng để đến đây.

Lúc này đã quá trễ khi lũ rối đã nhận ra nhóm của Horus và chuẩn bị lao vào.

“Là, làm gì bây giờ?”

“Bọn mày tự mà nghĩ đi!”

Horus cũng lo lắng không kém.

Đường đã bị chặn, dường như cách duy nhất để sống sót là trở thành người trụ lại cuối cùng.

Chỉ khi còn lại một đứa thì lũ rối mới dừng lại.

Cách duy nhất giờ đây là chịu đựng cho đến khi mọi người chết hết.

Thật phí phạm nhưng cậu chẳng thể nghĩ được đường sống nào khác.

‘Tao chắc chắn sẽ giết bọn mày.’

Horus nghiến răng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm theo hướng hai người biến mất hồi nãy.

Phần thưởng thêm chỉ dành cho một người.

Muyoung đã hoàn thành điều kiện và bước chân đầu tiên vào phòng.

Ngay lúc đó, thanh âm điếc tai vang lên.

Screech!

Screeeeeeech!

Bọn quái chỉ to bằng đứa trẻ được trang bị vũ khí chết người với những móng vuốt và đôi cánh sắc nhọn.

Hàng nghìn harpy bay lượn chờ trực cắn xé con mồi trên không trung.

133307e4-1198-47cf-9b45-3d5aec87b4c7.jpg

Có thể dùng những giá sách ngổn ngang trong phòng để trốn nhưng trốn bất quá 24 giờ.

Muyoung chỉ đơn giản là cười khẩy.

“Đúng là cơ hội tốt để tạo ra xác sống biết bay.”

Đối với hắn, hiểm nguy đồng dạng cũng là một loại kỳ ngộ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận