• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 36: The Avengers (kết)

1 Bình luận - Độ dài: 2,665 từ - Cập nhật:

Chương 36: The Avengers (kết)

Hắn nói với giọng điệu buồn tẻ vô cảm.

Nhưng đôi mắt hắn lại gợn lên từng đợt sóng.

‘Không khó để giết thằng này lần nữa.’

Lúc khi còn trong thử thách của Gremory, ở Ngôi sao của David, Muyoung luôn sẵn lòng giết đám sát thủ cùng với Wung Chunglin mà không hề bận lòng chút nào.

Không lần nào mà Muyoung lại hối hận về quyết định đó cả.

Kể cả có ở trong tình huống đó bao lần đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn làm những gì mình đã làm, nên làm và sẽ làm.

Chính cái quyết tâm vững chắc như vậy mới có thể vượt qua được thử thách tại Ngôi Sao của David.

“Wung Chunglin cử ngươi tới sao? Để lấy thêm nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất sát thủ có đúng không?”

Đôi mắt của tên sát thủ cứ trơ ra như trời trồng.

Muyoung không hề cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào phát ra từ tên sát thủ. Dù sao thứ đang ở trước mặt hắn đây không hơn gì một con rối cả.

Tất nhiên quá trình để tạo ra được một con rối như vậy thật sự kinh hoàng tột cùng.

Dưới mệnh lệnh của Chunglin, sau khi hàng trăm nguyên liệu đã được thu thập hoàn tất, chỉ 1% trong số chúng sẽ được tồn tại tiếp. Và chỉ 1% trong số những nguyên liệu còn sống sẽ bị ma diệt toàn bộ cảm xúc để rồi biến thành con rối dây vô hồn đúng nghĩa.

Muyoung khúc khích cười. Hắn chỉ có thể cười vào mặt cái hiện thực tàn khốc này.

Hắn cũng chả hiểu tại sao mình lại dành thời gian để nói chuyện với cái thứ mà hắn đã biết rằng nó sẽ không đáp lại mình.

Phải chăng hắn đã hi vọng rằng sẽ có lời đáp sao?

Hắn nhấc cái thân hình rắn chắc lên rồi ngồi cạnh giường và nói.

“Chà dù sao thì… ngay từ ban đầu chúng ta đã không tồn tại rồi.”

Crắc!

Xương cổ tên sát thủ bỗng vỡ vụn.

Ánh sáng le lói còn sót lại từ đôi mắt tên sát thủ chợt dập tắt lần cuối.

Một cái chết ngay tức thời.

Muyoung lặng yên xoay đầu về phía bầu trời máu cùng vầng Huyết Nguyệt xa xa kia.

Bao gồm cả Muyoung, sát thủ là những kẻ chỉ sống trong bóng tối. Những tồn tại không bao giờ có thể bước chân ra ngoài ánh sáng.

Cái bóng. Chính là danh xưng cho những kẻ tồn tại nhưng đồng thời cũng không tồn tại.

Kể cả có chết quách đi thì cũng không một ai khóc thương cho số phận bi thảm đó cả.

“Ngươi có muốn trả thù không? Kẻ đã tắm mình trong máu của ngươi ấy.”

Cái xác không hề phản ứng lại dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt của cái xác, cứ như cảm xúc đang trực chờ tràn ra vậy.

Hắn như thể cảm nhận được linh hồn run rẩy ấy đang đớn đau gào khóc.

‘Nghệ Thuật Tử Thần.’

Bỗng luồn hắc quang phát ra từ cả thân thể Muyoung chạm vào cái xác.

<Chấp niệm của linh hồn. Kẻ muốn thanh trừng kẻ thù không đội trời chung của hắn.>

<’Avenger’ đã được tạo ra.>

<Điểm Nghệ Thuật: 65.>

<Tên: Avenger

Cấp độ: 58

Chủng loại: Shadow Ghoul

Sức mạnh: 50  Nhanh nhẹn: 80   Thể lực: 50

Thông minh: 15  Thông thái: 15   Năng Lượng Tối: 55>

+ Đề kháng rất cao với bóng tối.

+ Di chuyển nhanh trong bóng tối.

+ Ràng Buộc Bóng Đêm, Ẩn Bóng và Chí Mạng đã có thể sử dụng.

+ Càng gần với ‘Bóng Tối’ thì Năng Lượng Tối sẽ càng tăng và ngược lại.

Nhìn từ bên ngoài thì không thay đổi mấy. Nhưng đôi mắt thì tỏa ra sự thịnh nộ của thứ hoang dã vô ngần. Thứ trước mặt hắn giờ đây còn đồng hóa với bóng tối hơn bao giờ hết.

‘Hoàng tử và lũ cận vệ.’

Ngay sau đó, Muyoung triệu hồi lũ Dark Ghoul ra.

Chúng giờ đây có khoảng 30 đứa và có hiệu ứng tăng thêm 5 tất cả các chỉ số

Thực ra mà nói Avenger cũng là một ghoul loại undead.

Vừa đúng lúc không gian của hắn tăng thêm sức chứa kể từ cuộc chiến với Hỏa Long Woo.

Giờ đây, hắn có thể triệu hồi cả Avenger và Hoàng Từ cùng lũ cận về cùng một lúc.

Chừ chỉ cần mấy con Dark Ghoul để hưởng hiệu ứng đêm nay thôi nên hắn hủy triệu hồi hết ghoul thường.

‘Mặc cho tên này chỉ là sát thủ hạng thấp, nhưng cũng đủ xài rồi.’

Tử Lâm luôn vận hành xoay quanh 500 sát thủ tất cả.

Con số càng thấp bao nhiêu thì càng mạnh mẽ bấy nhiêu và ngược lại.

Ở quá khứ, Muyoung hiển nhiên là số 1. Mà kể từ khi Chunglin chết đi, thì hắn cũng danh ngôn chính thuận thành số 0…

Con số 447 nghĩa là tên này đứng ở thứ hạng khá thấp trong Tử Lâm.

‘Dù sao thì cũng chỉ có mấy tên hạng thấp mới đi ra săn lính mới.’

Tử Lâm từ lâu đã luôn hành động dưới sự chấp thuận ngầm từ các hội và các gia tộc.

 Cũng vì lý đó nên đám sát thủ hạng thấp này mới tung tăng quanh Đại Thành này được.

Mấy ông lớn đều sống trong ‘lâu đài’, trung tâm của Đại Thành, chả ai rảnh hơi mà đi kiềm chế lại bọn này cả.

‘Wung Chung không có mặt ở đây.’

Lúc đầu, Muyoung tưởng rằng Chungling sẽ ở đâu đó quanh đây.

Tuy nhiên sau khi lục soát vài khu vực ở Đại Thành, hắn rút ra kết luận rằng Chungjin vẫn chưa hiện thế.

Nếu Chunglin thực sự ở quanh đây, Ngục Mã đã đú đởn hắn dùng một ân huệ rồi. Con ngựa này luôn sẵn sàng bảo kê hắn miễn sao đó là tình huống hiểm nguy phải chống lại thứ hay ai đó mà Muyoung không thể thắng được bây giờ.

Khả năng ẩn thân của nó ảo đến mức đến Muyoung còn chả dám chắc rằng con ngựa đang ở đâu. Dù sao thì những tồn tại mạnh mẽ quanh đây còn không cảm nhận được Ngục Mã cơ mà.

Nếu Chungjin thực sự ở đây khả năng rất cao hắn sẽ bị con ngựa phát hiện.

Nhưng, chẳng phải con ngựa này quá im hơi lặng tiếng rồi sao?

Điều này có nghĩa rằng đây chính là lúc để Muyoung tự do hành động.

‘Ta sẽ tập hợp đồng bọn của ngươi lại.’

Muyoung không tính để cho số 447 lẻ loi một mình như vậy.

Sau khi chuyển hóa tất cả sát thủ ở đây thành undead, hắn sẽ tiếp tục công cuộc này cho đến thành viên thứ 500, rồi mới úp sọt Chungjin.

Muyoung lấy lá bùa và trang bị của mình ra.

Bộ trang bị Lunatic Sovereign.

Hắn bước qua cửa sổ sau khi đã vũ trang đầy đủ.

Vút.

Phía sau hắn là đàn Dark Ghoul và Avenger lặng yên theo sát.

Sẽ không khôn ngoan nếu cứ vô tri đi kiếm từng đứa một.

Chỉ cần nhìn tầm hoạt động của chúng thôi là nản rồi.

Muyoung cũng chả phải ba đầu sáu tay gì mà phân ra khắp nơi kiếm chúng.

Có tới khoảng 100 sát thủ hạng thấp đang hoạt động quanh đây.

Đây chính là lý do tại sao Muyoung lại đợi ở con đường chúng thường đi qua.

Đại Thành cũng chỉ là một nơi được triệu hồi ra từ lá bùa ‘Lâu Đài của Cổ Vương’.

Những con đường bí mật luôn tồn tại, nơi mà Muyoung biết rất rõ chúng như nào.

Vào đêm trăng tròn, khu vực không có bóng sẽ không hiện thế trước mặt người dưng. Nói đúng hơn nó là lối đi bí mật dẫn đến đường hầm khó mà bị phát giác ra.

Muyoung trôi lạc trong những dòng độc thoại nội tâm của mình.

Cho tới khi 4 tên sát thủ vừa xong phi vụ bắt cóc phát hiện ra hắn và lao tới.

Không một lời nào được cất lên.

Hành động là quá đủ để diễn tả.

Hắn lấy thanh Anguish ra.

Rồi xông thẳng vào chúng.

Keng!

Trước khi chúng kịp thả tên người mới xuống đất.

Muyong đã nhanh hơn nửa bước.

Phập!

Hắn phá hủy kiếm và đâm thanh Anguish sâu vào trong tim chúng.

Khụ! Khụ!

Thanh Anguish khát máu nuốt ừng ực không chừa giọt máu nào.

Phắt!

Muyoung quay người lại trong khi rút kiếm ra.

Tên sát thủ sát bên đặt tay lên đầu Muyoung.

Crắc!

Muyoung chộp nhanh cổ tay và vặn nó thành đoàn.

Tuy nhiên tên sát thủ còn không thèm hé lấy một lời. Tất nhiên không dừng lại ở đó.

Baaash!

Từ vị trí của mình, hắn nhấc khuỷu tay đập đâm vào cằm của tên sát thủ.

Thanh Anguish lao thẳng vào tim tên sát thủ như một con rắn quỷ quyệt nhân lúc hắn ngã xuống vì chấn động.

Vụt!

Không một lời nào, Muyoung ném hai con dao giấu trong ngực ra phía sau.

Keng!

Một tên dính đòn nằm xuống còn một tên đỡ được.

Muyoung nhìn thẳng vào mắt tên sát thủ còn lại.

Trong đêm tối lặng, hắn lao đến Muyoung mà không hề sợ hãi.

Đời là bể khổ, quay đầu đéo thấy bờ đâu, con đường của chúng đã được định sẵn là không có lối về.

Hàng xài một lần phải có giác ngộ của hàng xài một lần.

Chungjin không bao giờ mất công đi tái chế lại cả. Hắn chỉ cần tạo thêm lứa khác khi lứa cũ chết thôi.

Không phải ngẫu nhiên mà Muyoung lại thịnh nộ đến vậy.

Chiến ý của hắn đã thức tỉnh.

Áp lực trọng trường và ma thuật bao quanh Muyoung như khiến người ta nghẹt thở.

Muyoung biết mọi thứ về sát thủ của Tử Lâm, kể cả những thói quen và hành động vô cùng tầm thường đến mức chính chúng còn không để ý.

Hơi thở của chúng, từng nhịp tim đang đập của chúng thậm chí là ý định của chúng.

Muyoung đã phải nghiên cứu rất kĩ từng người một nếu muốn ám sát tất cả bao gồm cả Chunglin.

Hắn không hề bỏ lỡ bất cứ điều gì dù là chi tiết nhỏ bé nhất.

‘Nhìn chúng trông giống nhau đấy nhưng thực chất vẫn có sự khác biệt nhỏ.’

Đây cũng là lý do tại sao mấy tên này không chỉ là rối bình thường.

Những thói quen nhỏ nhặt được hình thành từ lâu trở nên ăn sâu vào tiềm thức tới mức việc tẩy não thôi là chưa đủ rửa trôi tất cả.

Để mà ví dụ… Tên sát thủ trước mặt hắn đây.

‘Số 493. Ngươi vẫn hơi khập khiễng ở bên phải khi di chuyển.’

Muyoung cười khẩy.

Kể từ khi sinh ra, hai chân của số 493 đã không cân bằng rồi. Vụ này đã được khắc phục khi tên này trở thành sát thủ, nhưng hắn vẫn đi hơi khập khiễng như thói quen khó bỏ.

Muyoung vừa cười vừa xoắn nát trái tim của số 493.

Giờ đây chỉ còn 4 cái xác không hồn lạnh ngắt trên nền đất.

‘Nghệ Thuật Tử Thần.’

Chúng lại trỗi dậy lại lần nữa.

Trong quá khứ, mọi người là đồng nghiệp, giờ đây cả bọn được tái sinh thành đồng minh.

Đây là cách mà các Avenger lần lượt tăng thêm số lượng dưới vầng huyết nguyệt tanh mùi máu này.

Nhân số của Avenger cứ tăng lên không ngừng.

Muyoung cử chúng quay lại nơi chúng nên ở.

Một cây làm chẳng nên non.

Đống cây chụm lại ra cả rừng luôn. Cả bọn Avenger đi hội đồng từng tên sát thủ một.

Tất nhiên là có thêm sự trợ giúp của Hoàng Tử và lũ đệ đi chăng nữa thì cũng hơi đuối. Nhưng nếu hắn cho thêm nhân tố khác vào nữa thì là làm nên chuyện đấy.

‘Lôi Pháp Sư’

Bán Lich được tạo ra từ thân xác của Code, thuộc gia tộc Vô Pháp.

Lôi Pháp sư có thể tạo hiệu ứng đặc biệt lên mục tiêu của mình.

‘Lôi ngữ.’

Lôi Ngữ có thể cường hóa mục tiêu chúng!

Về cơ bản, Sức Mạnh và Thể Lực sẽ được tăng khoảng từ 4 đến 6. Trông thì không nhiều nhưng mỗi đứa cũng sẽ có tổng cộng tất cả các chỉ số tăng thêm 5, điều này cho phép chúng vượt xa những gì bản thân có thể làm được trước đây.

Các Avenger bắt đầu hòa mình sâu hơn vào trong bóng tối.

Bằng việc sử dụng những con đường ẩn giấu trong lâu đài, thì còn lâu chúng mới bị bắt được.

Và thế là… cả đội sát thủ chết chóc đang xếp hàng trước mặt Muyoung.

Tất cả đều là sát thủ hạng thấp, ngoài 400 cả.

Những tên ở hạng 300 đều được tính là mạnh trên bình quân loài người rồi.

Những tên trong hạng 200 đã đạt đến ngưỡng cao cấp trong nhân loại và những tên ở hạng 100 đều nằm trong hàng ngũ mạnh nhất của nhân loại.

Giờ đây có khoảng 100 sát thủ hạng 400 đến 500 đang dưới quyền hắn.

‘Kìm hãm Wung Chunglin.’

Muyoung rất chi là khách quan.

Bây giờ, tất cả những gì hắn có thể làm được là kìm hãm bước tiến của Chunglin.

Ngay từ đầu, quanh đây chỉ có vài con rối hạng thấp lởn vởn qua lại.

Lý do cho việc đó là gì?

Tất nhiên là để bắt cóc lính mới và tạo thêm rối.

Vì vậy, điều tốt nhất hắn có thể làm để kéo chân Chunglin lại là ngăn công cuộc săn lính mới tiến triển thêm.

‘Hôm nay thế là đủ rồi.’

Có nói kiểu gì thì hành động trong Đại Thành có nghĩa là hành động dưới mí mắt của Cửu Hội và Ngũ Đại Gia tộc, cũng không thể làm quá trớn để chúng ra tay được.

Cho nên, như vầy là đủ rồi.

Nếu còn thả thêm sát thủ vào mấy bữa sau, chắc kèo cả bọn sẽ bị chúng dậm chân lên và nghiền nát như bọ vậy.

Nhìn thì gió yên biển lặng thế thôi, chứ sâu bên trong là sóng ngầm cuồn cuộn giữa những ông lớn đấu đá lẫn nhau bằng Tử Lâm.

Kiểu như một kiểu ngầm thừa nhận vậy.

Nhìn bên ngoài ai cũng hào nhoáng nhưng thực chất đã mục ruỗng hết cả rồi.

Tử Lâm tồn tại được ở đây chỉ đơn giản là do mấy ông lớn muốn thế.

Dù sao thì số lượng của Avenger vẫn tăng lên đều đặn.

Sau khi nhân số tăng thêm 30 đứa nữa, lá bùa đã thay đổi.

<’Hoàng Tử và lũ đệ’ đã được đổi tên thành ‘Hoàng Tử và các Avenger’>

<Điểm nghệ thuật tăng lên 79.>

<Cấp độ của Dark Ghoul tăng từ 54 lên 65.>

<’Năng Lượng Tối’ sẽ buff từ cho 30 con lên 50 con ghoul.>

Sự tiến hóa của một lá bùa!

Thông thường, ta phải kiếm 5 lá tương tự để cường hóa một cái.

Nhưng vụ này thì không phải cường hóa nữa mà là tiến hóa luôn rồi.

Đây là một sự kiện chỉ xảy ra khi lá bùa được kết hợp với Nghệ thuật Tử thần.

‘Còn có vụ này nữa cơ à.’

Thậm chí Muyoung cũng không ngờ tới điều này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận