Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappa Ninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 2

Chương 6.2: Tôi thậm chí sẽ chẳng màng tới mấy giấc mơ quái gở đó nữa! (2)

10 Bình luận - Độ dài: 1,969 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Nhân tiện, hình như chị tôi cũng mong chờ ngày hôm nay giống như tôi.

Nee-chan nói rằng chị ấy đã rất vui khi dành thời gian cùng với Aisaka vào ngày hôm trước, còn Agatsuma thì chưa gặp mặt bao giờ nên chị ta cũng rất háo hức để trò chuyện. Có lẽ chị ấy còn mong chờ ngày hôm nay hơn cả tôi ấy chứ?

“Chị không ngờ rằng mình lại mong ngóng gặp mấy cô bạn của em trai mình như vậy... Cứ như thể chị đang phấn khích vì chuyện bạn gái của em trai ấy.”

“Bọn họ không phải là bạn gái của em.”

“Chị biết. Chị mới chỉ biết Aisaka-chan thôi, nhưng chị không có nói rằng một cô gái tuyệt vời như vậy không thể ở bên một người như em nhé. Em là người em trai mà chị tự hào, và chị sẽ không thấy lạ nếu một cô gái xinh đẹp và chu đáo như vậy làm bạn gái của em.”

“……………”

Cho nên thỉnh thoảng, làm ơn đừng nói mấy chuyện khiến em xấu hổ nữa được không...?

“… A.”

“Ồ, họ đến rồi kìa.”

Chuông cửa reo lên, nee-chan và tôi đi ra cửa.

Đúng như chúng tôi nghĩ, Aisaka và Agatsuma đã đến, cả hai người đều trông có vẻ hơi căng thẳng.

“X-xin chào ạ!”

“… Xin chào.”

“Yo, chào các cậu nhé.”

Nhưng đừng lo... Mình còn đang căng thẳng gấp ngàn lần hai người đây.

Lần trước khi Aisaka tới nhà, dù có chút chuyện ngoài ý muốn nhưng chỉ việc cô nàng tới chơi thôi thì đã là cả một sự kiện rồi, lần này còn hoành tráng hơn nhiều.

"Vào đi vào đi, Aisaka-chan, còn em chắc là Agatsuma-chan nhỉ?"

“À, dạ vâng...! Xin lỗi vì đã làm phiền chị... Chị là chị gái của Masaki-kun đúng không ạ?”

“… Em dễ thương quá đi mất.”

Hmm... Hình như chị mình ưng Agatsuma ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Cơ mà nhân tiện, em nghe rõ mồn một chị thì thầm "To thật" khi Agatsuma cúi chào đấy nhé?

Đúng là to thật, nhưng so với của chị thì vẫn chưa là gì đâu, Nee-chan!

(... Ah, thế này cũng ra trò ra phết đấy chứ.)

Đây không phải là lần đầu tôi thấy họ mặc thường phục, mà đúng là có nét quyến rũ khác hẳn so lúc mặc đồng phục thật... Hơn nữa, vì là đồ mùa hè, da thịt lộ ra cũng kha khá, nhất là Aisaka, dù biết là do phong cách thời trang thôi, nhưng cái khe ngực lấp ló kia đúng là quyến rũ chết người mà.

Agatsuma thì không táo bạo bằng, nhưng riêng cái kích cỡ còn khủng hơn cả Aisaka kia thôi cũng đã đủ làm sức mạnh chiến đấu tăng vọt rồi.

“Chúng ta vào phòng khách nói chuyện tiếp nhé.”

Biết không thể cứ thế đứng mãi ở cửa được, nên tôi mời hai người vào phòng khách và rót trà lạnh.

Aisaka với Agatsuma uống trà giải khát trong khi cứ im lặng chằm chằm nhìn tôi...

Chắc là họ đang cảm thấy lo lắng, mà vì vậy nên tôi cũng thấy lúng túng theo.

“Mà... chị không ngờ có ngày Kai lại dẫn hai bạn gái về nhà chơi đấy. Đúng là đời không ai biết trước được điều gì.”

“Chị cứ nói đùa... nhưng mà em cũng thấy đúng là thế thật.”

“Ah, haha…”

“...Em cũng thấy bất ngờ nữa.”

Chắc vậy, nhưng người ngạc nhiên nhất ở đây chắc chắn là tôi mới phải, hay nói đúng hơn, là tôi cảm thấy chuyện này cứ như là mơ vậy.

Bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng nhờ có chị gái tôi ở đó, nên mãi lúc sau, cuộc trò chuyện giữa bọn tôi mới trở nên rôm rả hẳn lên.

“Và rồi Masaki-kun giúp em đấy. Ông bà em bảo rằng họ chưa từng thấy ai thực sự quan tâm đến em như vậy như cậu ấy.”

“Ồ, vậy hả! Chị có nghe loáng thoáng qua rồi, nhưng được nghe Agatsuma-chan kể trực tiếp thì có ý nghĩa hơn hẳn ấy!”

“Ưm… Onee-san?”

“Được nghe tận tai đúng là có sức nặng khác hẳn mà!”

Chị gái tôi có vẻ rất thích nghe câu chuyện của Agatsuma, nhưng chị ấy cũng tranh thủ ngồi cạnh để... sờ soạng bộ ngực đầy đặn của cô ấy.

Không chỉ sờ, chị ta còn nâng chúng lên từ phía dưới nữa. Đừng có tự do quá trớn như vậy chỉ vì cả hai người đều là con gái chứ...!

(Chết tiệt... mình đã cố nhịn không dùng 'cộng sự' rồi mà...!)

Đúng vậy… Tôi đã phải kiếm chế bản thân khỏi ham muốn của mình đấy.

Không phải vì giấc mơ kia nên tôi mới giữ kẽ, mà đơn giản là vì cả tôi và nee-chan đều rất mong chờ ngày hôm nay... Vậy nên kiểu gì thì kiểu, việc dùng 'cộng sự' để cướp đi khoảng thời gian này của chị ấy sẽ là điều không nên.

“Trông Saika có vẻ vui nhỉ?”

“Cậu ấy… đang vui sao?”

Trong lúc chị tôi với Agatsuma đang làm nóng cuộc trò chuyện, tôi và Aisaka ngồi xem từ phía xa.

“Cậu ấy đang thật sự tận hưởng đấy… Chắc Saika cũng mong được gặp chị cậu lắm, nhỉ Masaki-kun?

“Hừm.”

“Cơ mà... Chị ấy đúng là chị gái cậu thật, Masaki-kun. Cái kiểu thu hút người khác, đáng mến ấy, giống cậu ghê.”

“Hả? Nghe như cậu đang khen tớ đáng mến ấy nhỉ?”

“Chính xác là tớ đang khen đấy. Suy cho cùng, chẳng phải là Saika với tớ đang rất thân thiết với cậu sao?”

“……………”

Tôi vội vàng quay mặt đi khỏi Aisaka.

Chỉ là để che giấu sự xấu hổ thôi, nhưng Aisaka đã nhìn thấu hết rồi. Cô nàng vừa cười khúc khích vừa chọc vai tôi.

"Cậu xấu hổ à?"

"Im đi..."

"Hehe♪"

Cô ấy cứ chọc vai tôi.

Cái kiểu tương tác gì thế này... Khoảnh khắc ngọt ngào chua chát này là sao chứ... Cứ như một trang sách bước ra từ thời thanh xuân vậy.

(Chết tiệt... Chỉ thấy việc bản thân mình cảm thấy vui vẻ và dễ chịu từ mấy cái kiểu tiếp xúc này thôi cũng đủ để biết là do mình ít kinh nghiệm với con gái rồi... Mình đúng là đơn giản quá mà.)

Mà có khi cái sự đơn giản này giờ lại hay ấy chứ... Vì sự vui vẻ này đã giúp xua tan nỗi sợ từ cái giấc mơ kia.

“Hay là vậy nhé! Bốn đứa mình cứ ngồi nhà thế này thì hơi chán nhỉ? Đằng nào hè này cũng đi biển hay tới bể bơi, hay là chúng ta đi mua đồ bơi cùng nhau luôn nhá!”

“Hay là vậy nhé”, ý chị là sao chứ!?”

Tôi ghét phải tự mình nói ra, nhưng trong lúc tôi với Aisaka đang có khoảnh khắc thân mật với nhau, chị tôi đột nhiên thốt ra một câu xanh rờn.

Dĩ nhiên, cả tôi với Aisaka đều ngớ người, ngay cả Agatsuma ngồi cạnh chị ấy cũng trông ngơ ngác... Trời ạ, thôi thì ngăn chị gái mình làm mấy chuyện ngốc nghếch là bổn phận của thằng em trai mà, nên tôi phải kiểm soát tình hình ngay thôi.

“Nghe hay đấy! Năm nay em đã trở thành bạn tốt với Masaki-kun và Saika, hay là cùng đi chung luôn đi?”

“Ơ, mình cũng được mời ư? Vui quá!”

“Nào Saika! Chẳng phải cậu cũng muốn khoe ra đồ bơi đáng yêu của mình sao?”

“Ừm, đúng thế.”

“……………”

Ủa… Chẳng lẽ chúng ta sẽ đi mua đồ bơi thật à?

Trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác, cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục... Và bọn tôi đã đứng ở khu đồ bơi của một trung tâm thương mại đông đúc lúc nào không hay.

“... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?”

Aisaka, Agatsuma và chị gái tôi đang xem đồ bơi trước mặt tôi.

Mặc dù bọn họ hơi ồn ào, nhưng thấy hai người họ trở nên thân thiết với nee-chan như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất xúc động.

(Hehehe…)

Phù… Không để lộ cảm xúc ra mặt khó quá.

Tuy không khỏi thắc mắc sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng nghĩ đến việc Aisaka với Agatsuma nói rằng họ muốn tôi thấy hai người họ mặc đồ bơi, tôi không nhịn được mà tủm tỉm cười.

“Cái này... sao chỉ toàn dây thôi thế?”

“Trông hơi sexy quá nhỉ?”

“Nếu em mặc cái đó, em sẽ trông như diễn viên AV đấy.”

Tôi vô tình nghe được vài lời mà tôi không thể bỏ qua, nhưng giờ thì thời gian này đang trở thành thời gian rảnh rỗi của tôi, nên tôi quyết định thả hồn theo mây gió.

(Đồ bơi nữ có nhiều kiểu thật...)

Không phải là đồ bơi dành cho nam không có kiểu dáng khác nhau, nhưng đồ bơi nữ có sự đa dạng đến khó tin... Chỉ riêng hình dáng và thiết kế thôi đã có vô vàn lựa chọn rồi.

Tôi mải mê ngắm nghía hàng loạt đồ bơi mà bình thường hiếm khi được thấy hay ghé qua đến nỗi không nhận ra có người đến gần cho đến khi họ vỗ vai tôi.

“Em nhìn chăm chú thế.”

“Em… Chỉ là em bị cuốn hút vì không hay tới mấy chỗ như này thôi.”

“Ừ, ừ, cứ cho là thế đi.”

Cái bà chị này... Có nên nói thẳng là với cái thân hình màn hình phẳng của chị ấy thì đồ bơi học sinh là đủ xài rồi không nhỉ!?

“Hả?”

“Em có nghĩ gì đâu~”

… Tôi thật sự không thể nghĩ xấu chị ấy được.

Chị ta liếc xéo tôi một cái rồi kéo tay tôi tới trước phòng thay đồ… Và cuối cùng, thời khắc trình diễn đã đến!

“Ta-da!”

“… Cậu thấy thế nào?”

“Wow…”

Tôi thành thật phản ứng trước Aisaka và Agatsuma, người vừa bước ra.

Cả hai người đều mặc đồ bơi kiểu bikini, không ngần ngại khoe ra làn da không tì vết và bộ ngực đầy đặn của mình.

Aisaka trông tự tin, còn Agatsuma thì ngượng ngùng lúng túng.

Giờ họ đã cho mình xem rồi, với tư cách là một thằng đàn ông, tôi nên đưa ra ý kiến thật lòng, không cần phải giữ kẽ.

“... Tuyệt vời ông mặt trời luôn.”

Ngay khi nói xong, tôi cảm thấy quê xệ vì lời nhận xét nông cạn của mình.

“Mỗi thế thôi à…?”

Những lời nói và ánh mắt lạnh lùng của nee-chan đâm thẳng vào trái tim tôi.

d89cbcc8-a14c-4838-8ff3-ee16df541de3.jpg

“Hehe, cảm ơn cậu nhiều lắm, Masaki-kun♪”

“… Tớ sẽ lấy bộ này.”

“Trông tuyệt vời đó chứ? Hợp với hai đứa lắm, khoe được hết vẻ quyến rũ luôn. Đặc biệt là em đấy, Agatsuma-chan... em quả đúng là hàng hiếm mà.”

“À, dạ…”

Nghe chị tôi nói vậy, Agatsuma cố gắng lấy tay che ngực, nhưng đương nhiên, che kiểu đó thì giấu được cái gì chứ... Thậm chí, tay cô ấy còn làm cho hình dáng ngực bị biến dạng khiến cho Agatsuma thêm phần khiêu gợi hơn, và làm tôi ngay lập tức phải quay mặt đi.

(Nhưng mà làm tốt lắm, nee-chan! Em chỉ khen chị mỗi vụ làm Agatsuma bộc lộ khía cạnh này thôi!)

Và thế là hai người họ quyết định chọn đồ bơi trong nháy mắt.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Móa đêm nay Eng vừa thả chap phát phải bắt tay vào liền thôi... Đồ lót của hai đứa kia màu gì khai mau? (")>
Xem thêm
4 hộp sữa 😲
Xem thêm
Chà bá vậy nè
Xem thêm
cái con chị này -> cái bà chị này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tuyệt, arigatou.
Xem thêm
damn it I feel horny
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm