Ở vòng lặp thứ 7, tiểu th...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 274 : Có vẻ như có một sự nghi ngờ ngoài ý muốn! (Vol 7, Phần 1 – Hoàn thành)

2 Bình luận - Độ dài: 1,159 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

Có duyên thì sẽ tiếp tục:>

____________________________________

Hai người đàn ông vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, không hề hay biết đến suy nghĩ của Rishe. 

"Phụ thân của ngươi, Hoàng đế Answald, hẳn cũng đã yên tâm rồi." 

(...Người có thể dễ dàng nhắc đến phụ thân trước mặt Arnold điện hạ chắc chắn chỉ có mỗi Zahad thôi.) 

Theo như Rishe biết, không có ai khác như vậy cả. 

(Thông qua Zahad, có lẽ mình sẽ được nghe những câu chuyện về Arnold điện hạ và Hoàng đế bệ hạ mà trước giờ chưa từng biết.) 

Vấn đề là vua Zahad, người không phải "bạn thân", sẽ đối xử thế nào với vợ của Arnold. 

(Trên thế giới, chỉ có khoảng ba quốc gia có thể sánh ngang với Garkhain về sức mạnh quốc gia. Khalil Rasha chắc chắn là một trong số đó...) 

Không thể nhìn rõ nét mặt hai người, Rishe khẽ hạ ánh mắt. 

(Zahad là một vị vua mạnh mẽ đến mức được Arnold điện hạ tin tưởng. Có lẽ cũng là người duy nhất có thể đối đầu ngang hàng với ngài ấy.) 

Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lấy vạt váy. 

(Nếu trong tương lai, mình cần đến một sức mạnh quân sự to lớn để ngăn chặn chiến tranh của Arnold điện hạ thì...) 

"Rishe." 

Rishhe giật mình khi nghe Arnold gọi tên mình. 

"Có chuyện gì sao?" 

"…………" 

Khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp đôi mắt màu xanh biển dịu dàng đang nhìn mình. 

(Ngài ấy... đang lo lắng cho mình.) 

Hiểu được điều đó, Rishe mỉm cười nhẹ và lắc đầu. 

"...Chỉ là em hơi căng thẳng khi nghe về Hoàng đế bệ hạ. Nghĩ đến việc có thể sắp được diện kiến bệ hạ lần đầu, tim em lại càng đập nhanh hơn." 

"…………" 

"Ồ? Vợ ngươi vẫn chưa được diện kiến Hoàng đế Answald sao?" 

Zahad khẽ bật cười. Rishe nghiêng đầu, không hiểu tại sao anh ta lại cười vào lúc này. 

"Ồ, ồ. Ra là vậy sao." 

(……Zahad?) 

"Thật ra, Arnold à, ta đã nghi ngờ điều này từ một thời gian rồi." 

Không khí trong phòng tiếp khách đột nhiên thay đổi rõ rệt. 

"--Phải chăng Hoàng đế Answald đã qua đời rồi?" 

(…………!?) 

Những lời nói được thốt ra trong tiếng cười ấy khiến Rishe nín thở. 

(Phụ thân của Arnold sao?) 

"Ồ! Chuyện này nên dừng lại ở đây thôi. Dù gì thì đây cũng là một suy đoán quá sức vô lễ, phải không?" 

"…………" 

Arnold không hề thay đổi nét mặt trước giọng điệu bông đùa của Zahad. 

"Theo lời đồn, bệ hạ dạo gần đây không xuất hiện trong các buổi dạ tiệc nữa. Tuy có đứng trước dân chúng trong các sự kiện quốc gia, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy từ xa thôi, đúng không? Nghe nói rằng những người được trực tiếp diện kiến vì công vụ hay yết kiến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả con trai như ngươi."  

(...Tất nhiên, chuyện này quá mức bất thường.) 

Rishe chìm đắm trong suy nghĩ và không nói ra lời nào. 

(Lần duy nhất mình nhìn thấy Hoàng đế là lúc ngài ấy nhìn xuống từ lối đi dẫn tới "Tháp". Dù là một cô dâu bị xem thường đi chăng nữa, nhưng đến tận bây giờ, khi lễ cưới đã gần kề, mình vẫn chưa được chính thức diện kiến bệ hạ...) 

Trong phạm vi mà Rishe có thể quan sát, sự hiện diện của Hoàng đế mờ nhạt đến đáng ngờ. 

(Mình đã luôn cảm thấy khó hiểu về chuyện đó, nhưng trí tưởng tượng của Zahad thì quá điên rồ rồi. Nếu một Hoàng đế qua đời mà chuyện đó bị che giấu, công vụ sẽ bị đình trệ đến mức nào chứ?) 

Rồi một sự thật chợt lóe lên trong đầu cô. 

Arnold luôn quy phần lớn công lao từ các công vụ mình thực hiện cho cha mình. 

(...Không, điều đó là không thể. Hoàng đế đương nhiệm sẽ bị Arnold điện hạ sát hại trong khoảng hai năm nữa.) 

Sự kiện đó, thậm chí cũng sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. 

(Hơn nữa...) 

Zahad cười khúc khích và giơ hai tay lên một cách bông đùa. 

"Những suy đoán ngớ ngẩn đó chắc sẽ được xóa bỏ trong hôm nay thôi. Vì ngay sau đây, ta sẽ diện kiến bệ hạ và có thể xác nhận ngài vẫn khỏe mạnh mà." 

(Nếu thật sự Hoàng đế đương nhiệm... phụ thân của Arnold điện hạ đã qua đời rồi...) 

Rishe không thể quay sang nhìn về phía Arnold. 

(… Nếu có kẻ chủ mưu đang che giấu cái chết ấy, thì ngoài Arnold điện hạ ra, còn ai khác có thể làm việc này...?) 

"---Zahad." 

Giọng nói trầm tĩnh ấy khiến Rishe suýt giật bắn người. 

Những người được Arnold trực tiếp gọi tên không nhiều. Anh tiếp tục nói với Zahad bằng giọng điệu chẳng khác gì khi nói chuyện với những người khác ngoài Rishe. 

"Ngươi nghĩ ta tốn thời gian cho ngươi như thế này là vì điều gì?" 

"...Hửm?" 

"Buổi tiếp đón ngươi ở đất nước này đến đây là kết thúc." 

"!" 

Nghe những lời đó, Rishe ngẩng đầu lên. 

"Ta đã thay mặt phụ thân để tiếp đón ngươi. Vì thế, thời gian và cơ hội để ngươi diện kiến Hoàng đế, từ giờ sẽ thuộc về ta và vợ ta." 

"Arnold điện hạ...?!" 

Cô chớp mắt, gọi tên người đàn ông sẽ trở thành chồng của mình chỉ sau vài ngày nữa. 

Giọng nói nhẹ nhàng mà Rishe quen thuộc cất lên không một chút ngượng ngùng. 

"Rishe. Chúng ta sẽ diện kiến Hoàng đế." 

"Nhưng, như vậy thì..." 

"Nếu cứ chờ đợi gã kia gật đầu, thì mong muốn của nàng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực." 

Arnold mỉm cười, đôi mắt mang màu biển lạnh lẽo ánh lên tia sáng u ám. 

"---Dù không được cho phép, chỉ cần tự mình đến gặp là được." 

"......!" 

Cảm thấy một luồng sát khí, Rishe khẽ nuốt nước bọt. 

(......Sợ thì sao chứ?)  

Nếu nỗi sợ tồn tại trong chính bản thân mình, vậy thì phải tận dụng nó để tiến về phía trước. 

(Cho dù đó là Hoàng đế Bệ hạ, Zahad hay thậm chí là Arnold điện hạ... Nếu không thể kết hợp mọi thứ trên chiến trường và hành động như người này, thì sẽ chẳng thể chiến thắng bất cứ ai.)  

Cô siết chặt đôi tay, xua tan mọi bất an. 

(Vậy thì...) 

Nhìn thẳng vào Arnold, Rishe mỉm cười đáp lại. 

"Em rất hạnh phúc. --Phu quân luôn đáp ứng mọi mong muốn ích kỷ của em." 

"…………" 

Rishe cảm nhận rõ ràng ánh nhìn từ cả Arnold và Zahad đều đang dồn về phía mình. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ráng giữ lửa nha ngài Chí,bỏ là tui khók đóooo
TFNC
Xem thêm
"Có duyên thì sẽ tiếp tục" là s z ngài Chíi🤧
Xem thêm