Koi wa Yozora wo Watatte
Misaki Saginomiya Shugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Phần kết

2 Bình luận - Độ dài: 610 từ - Cập nhật:

Phần kết – Misuno Saki

—Phía bên kia màn hình, hơn hai trăm người đang theo dõi buổi stream của tôi.

Trong căn phòng tối, chiếc màn hình máy tính giống như một cánh cửa dẫn đến thế giới khác.

Thế nhưng—tôi biết chắc rằng phía bên kia chẳng phải là một “thế giới khác” hay gì cả.

Mà ở “phía sau cánh cửa” ấy, chính là nơi mà tôi có thể tìm thấy bất kỳ ai đang sống trên cái quả đất này, và tựa như cách cảm xúc của tôi chạm được đến senpai, tôi cũng hiểu được rằng giọng nói của bản thân có thể chạm được đến trái tim của những người khác.

Hiện giờ tôi không còn ẩn mình bên trong cái kén của bản thân nữa.

"—Vậy là cuối cùng thì tớ cũng đã có thể làm lành được với senpai rồi… Cảm ơn mọi người vì đã động viên tớ, và tớ cũng xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra."

Sau khi báo cáo cho mọi người về tình hình cuộc trò chuyện với senpai xong, tôi bày tỏ sự cảm kích của mình một lần nữa

Bản thân tôi tin chắc rằng nếu không có mọi người ở bên giúp đỡ, tôi sẽ chẳng thể nào tiến xa được đến mức này. Tôi có thể đã không bắt máy, không nghe được bài hát, rồi cả hai đứa sẽ cứ thế mà chia xa.

Nói vậy chứ… ngay từ ban đầu nếu kênh stream này không tồn tại thì có khi mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng chỉ dừng lại ở mức kouhai và senpai mà thôi.

Thế nên là—tôi muốn tường thuật lại cho mọi người về những chuyện đã xảy ra như thế này.

Phản ứng của người xem cứ lũ lượt ồ vào kênh chat.

"Oh, tuyệt thật đấy."

"Nhẹ hết cả người."

"Vậy là cả hai vẫn chưa hẹn hò à?"

"Um, thôi thì cứ từng bước một mà tiến tới cũng được."

Thấy được sự yên tâm của mọi người, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Thực sự, tôi rất vui vì đã có thể tường thuật lại cho mọi người như thế này, và tôi cũng mừng vì bản thân đã không khiến cho ai phải buồn lòng cả…

… Nói vậy chứ tôi vẫn có đôi chút ngại ngùng.

Suy cho cùng thì, senpai có lẽ đang theo dõi buổi stream này, và tôi cũng biết được chuyện đó.

Dù đúng là tôi đã yêu cầu anh ấy hãy tiếp tục theo dõi những buổi stream của mình[note63819] thật đấy, nhưng mà chuyện anh ấy đang xem stream thế này làm tôi xấu hổ quá đi mất.

"Tuy nhiên… đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu. Tớ chắc rằng bản thân trong tương lai sẽ lại được nếm trải qua đủ thứ buồn vui lẫn lộn. Hiện tại tớ dự định sẽ tiếp tục stream như này, vậy nên hãy nhớ ghé qua buổi stream tiếp theo của tớ nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về tình yêu."

Đúng vậy—tôi định sẽ tiếp tục stream.

Tất nhiên, phần lớn là do chuyện tình của tôi vẫn chưa kết thúc mà, còn nữa—tôi thực sự yêu thích công việc này từ tận đáy lòng.

"Được rồi, ‘Tình yêu vượt màn đêm’ số tuần này kết thúc tại đây ha."

Và rồi—tôi nói với mọi người dưới bầu trời đêm bao la, rộng lớn này.

"Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nhé. Giờ thì chào tạm biệt và chúc ngủ ngon."

Ghi chú

[Lên trên]
nếu quên thì chap trc Misuno có nói thế này: "Không đâu ạ. Nếu phải nói thì em chỉ muốn anh tiếp tục theo dõi những buổi stream của mình mà thôi."
nếu quên thì chap trc Misuno có nói thế này: "Không đâu ạ. Nếu phải nói thì em chỉ muốn anh tiếp tục theo dõi những buổi stream của mình mà thôi."
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

25 ngày cho 1 chap với 700 từ 💔
Xem thêm