Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Tình bạn và cuộc sống học đường

Chương 10: Phản công

3 Bình luận - Độ dài: 568 từ - Cập nhật:

Hauro và mấy tên đồng bọn bắn hàng tá ma pháp về phía Ruisha.

Cuộc tấn công rất hỗn loạn và có độ chính xác không cao, nhưng uy lực thì cũng khá đó. Ruisha cẩn trọng để những học sinh đang vây quanh hành lang để quan sát không bị trúng đòn.

Trong khi Ruisha vẫn đang nghĩ nên hành mấy con gà này thế nào thì một trong ba tên ngốc, Dokabe đã nhảy thẳng lên phía trước cậu với thân hình đồ sộ của mình.

“Cứ để việc này cho tôi! 「Trung cấp • Phòng Bích」!” (Dokabe)

Một bức tường ma pháp được dựng lên trước mặt Dokabe và chặn đứng hoàn toàn ma pháp của Hauro và đám tay chân.

Thấy vậy, mấy tên đó tái mét mặt đi.

Chuyện ngu ngốc gì vậy!? Một ma pháp trung cấp có thể chặn lại hàng chục ma pháp như vậy ư!? Thậm chí nó còn được thi triển bởi một kẻ mình còn chẳng biết tên!?

Ngay khi chúng còn đang mơ màng, Burn đã tiến lên và thi triển hỏa ma pháp sở trường.

“Hahaha! Làm tốt lắm Dokabe! Giờ đến lượt tôi! Xem vụ nổ tất sát đây!!!” (Burn)

Vừa rứt lời, Burn chỉ thẳng vào Hauro và thi triển ma pháp. Cây đũa phép của hắn ngay lập tức nứt ra và phát nổ ra đánh bay mọi thứ xung quanh.

Ma pháp tạo ra các vụ nổ có tính công phá cao và gây sát thương trên diện rộng nên thường rất khó kiểm soát và không thể được thi triển với độ chính xác như vậy.

Tuy nhiên, Burn và những học sinh lớp Z hầu như ngày nào cũng than gia khóa huấn luyện đặc biệt sau giờ học của Ruisha, và cậu đã học được cách tăng độ chính xác trong khi vẫn giữ được sức công phá của ma pháp.

“H-hauro? Tôi tưởng chúng ta phải thắng chúng dễ dàng chứ!?” (Gà 1)

“I-im đi! Có thời gian thắc mắc thì tập trung vào tấn công đi!” (Hauro)

“Cứ tỏ ra là mình ổn nhưng cậu đâu thể cast phép mạnh nếu không có đũa phép chứ!” (Gà 2)

Hauro và mấy con mob đã rơi vào thế bí chỉ sau hai lượt đánh của team Ruisha.

Dù thường ngày chúng vẫn tỏ ra mình thượng đẳng và đùng ma pháp bắt nạt kẻ yếu, nhưng vào thực chiến thì chúng vẫn chỉ là mấy con gà mờ không hơn không kém.

Trái lại, những học sinh lớp Z đã tham gia khóa huấn luyện thực chiến của Ruisha mỗi ngày. Bản thân Ruisha lại là người được chính tay Ma vương và Long Vương đào tạo bài bản.

Trình độ của hai bên là quá cách biệt.

“Chết tiệt! Tự giải quyết đi Hauro!” (Gà 3)

Nói rứt câu, ba tên tay chân của Hauro liền quay đầu chạy thục mạng.

“Hửm? Nghĩ trốn dễ vậy sao? Các cậu còn chưa trả giá cho hành vi của mình mà?” (Merrell)

“Không muốn đau đớn thì liệu mà tránh đường đi!” (Gà 4)

Ba con gà tỏ ra khinh thường Merrell nhỏ con đang chặn đường chúng. Chúng nhấc tay và định đấm thẳng về phía cậu.

Thấy vậy, Merrell chỉ đáp lại với nụ cười toe toét và bắt đầu niệm chú:

“Cường hóa chân…” (Merrell)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận