Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tình bạn và cuộc sống học đường

Chương 01: Trên đường đến trường

4 Bình luận - Độ dài: 1,050 từ - Cập nhật:

Ngày có kết quả tuyển sinh vào Học viện Ma pháp.

Ruisha và Charlotte cùng sánh vai tiến về phía cổng trường.

“Aiza, lưng em vẫn còn đau lắm đó…” (Char) [note57697]

“E-em có ổn không vậy? Anh dùng phép Hồi phục nhé?” (Ruisha)

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nhiều thí sinh khác đến tham gia buổi lễ nhập học không hẹn mà cùng nhìn về phía họ với ánh mắt tò mò.

Điều đó là hiển nhiên khi hầu hết mọi người đã chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai người. Dù mới ở độ tuổi học sinh mà hai người này đã sở hữu thứ sức mạnh phi thường, và không có gì lạ khi họ là đối tượng chủ yếu được bàn tán trong những học sinh mới.

Rất nhiều học sinh muốn đến bắt chuyện nhưng có vẻ nỗi sợ đã ngăn họ làm thế. Nhưng ở đâu cũng có những ngoại lệ.

“Hmm, mày là tên nhóc được đồn đại đó hả? Trông mày hơi yếu đó, có vẻ lời đồn chỉ là lời đồn thôi nhỉ!”

Ba tên đàn ông với ngoại hình thô kệch đến bắt chuyện với giọng điệu mỉa mai.

“Anh có vấn đề gì à? Vừa mới gặp mà thô lỗ quá đó!” (Char) [note57698]

“Kuku, chúng ta đều là những thí sinh mà, sao phải tỏ ra tôn trọng chứ? Mà cưng chính là Hậu duệ của Dũng giả trong lời đồn đó đúng không? Cưng dễ thương hơn bọn anh nghĩ đó. Thay vì đi với tên yếu nhớt này sao cưng không lại đây và vui vẻ cùng bọn anh nhỉ?” [note57699]

Mấy tên đó tiếp cận Charlotte với nụ cười thô tục cùng với những cử chỉ đê tiện.

Char ra sức lườm chúng với ánh mắt hình viên đạn, nhưng có vẻ chúng chẳng một chút để tâm.

Sở dĩ chúng tỏ ra kiêu ngạo như vậy là vì những tên này không tận mắt chứng kiến trận đấu giữa Charlotte và Ruisha.

Chúng bỏ về nhà sớm ngay khi buổi kiểm tra kết thúc, và tất cả những gì chúng biết sau đó chỉ là những tin đồn mà chúng cho là nhảm nhí.

Mấy tên này không muốn tin rằng hai đứa nhóc có vẻ yếu đuối lại được mọi người tung hô với sức mạnh phi thường, nên đã rủ nhau tiếp cận hai người.

“Anh… nếu anh còn tới gần thêm một bước nữa, thanh kiếm này sẽ không còn trong vỏ đâu!” (Char)

“Kuku, cưng đang làm anh sợ đó.”

Hắn ta liếm môi của mình, và dần đưa bàn tay dơ bẩn ấy về phía Charlotte.

Ngay khi sắp chạm đến cô, một bàn tay từ bên cạnh cô vươn tới và nắm lấy cánh tay thô kệch của tên quấy rối.

“Xin lỗi, cô ấy là của bố mày!” (Ruisha)

Tất nhiên, bàn tay ấy thuộc về Ruisha.

Ruisha gạt tay tên kia ra, tay còn lại khoác lấy bờ vai của Char và kéo cô vào ngực cậu.

“Đ-đợi đã Rui! Đây là nơi công cộng đó!” (Char)

Charlotte đỏ mặt và cố đẩy ra, nhưng ngược lại, cô không chỉ không ghét điều này mà còn thấy vô cùng hạnh phúc khi được đối xử như một nàng công chúa bởi người mình yêu.

“Hả? Định anh hùng cứu mĩ nhân ư? Tao thấy hơi khó chịu với mày rồi đấy nhé!”

“Haizz… tao không có ý định đánh nhau ngay ngày đầu nhập học, nhưng nếu mày muốn thì được thôi, đến đây đi, tao sẽ là đối thủ của mày.” (Ruisha)

Ruisha vừa nói vừa vào thế và giơ nắm đấm lên.

Và động tác đó đã khiến mấy tên vô não kia cảm thấy bị khiêu khích.

“Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn!”

Một tên trong số chúng tập trung Ma lực về bàn tay và vung cú đấm.

Ruisha không nao núng mà hướng thẳng về phía cú đấm, luồn qua và nắm lấy cánh tay anh ta và lợi dụng lực của cú đấm rồi ném anh ta ra phía sau. [note57700]

“Grahh!!”

Đập khuôn mặt xấu xí của mình xuống đất, hắn ta kêu lên đau đớn.

Thứ Ruisha vừa sử dụng chính là『Khí công thuật • Thủ Hình Đệ Lục Thức • Liễu Lưu』, một kĩ thuật giúp người sử dụng lợi dụng đòn tấn công của đối thủ và làm chuyển hướng nó.

Tuy nhiên, đồng bọn của tên kia không hề biết điều này, và đang há hốc mồm khi chứng kiến bạn của mình bị ném xuống đất không thương tiếc. Mặc dù bọn chúng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng cũng đã hiểu ra tên nhóc trước mặt mình không phải loại dễ trêu.

“Chết tiệt, đã thế hãy xem Ma pháp của bọn tao đây!”

Hai gã còn lại niệm phép「Hỏa Cầu」và cố ném thẳng nó về phía Ruisha.

“Chúng mày não hết à!? Dám thi triển Ma pháp như vậy giữa thành phố, chúng mày có biết sẽ có chuyện gì nếu nó lỡ trúng vào người đi đường không hả!?” (Ruisha)

Mình sẽ chẳng hề gì nếu bị những đốm lửa nhỏ đó tấn công, nhưng sẽ rất tệ nếu chúng bay vào người dân hoặc những ngôi nhà.

Ruisha sử dụng ma pháp, tạo ra hai viên đá nhỏ và bắn vào đầu hai tên vô não.

“「Nham Thạch Truy Vĩ Đạn • Cực Tiểu」” (Ruisha) [note57701]

Tảng đá có kích thước vừa lòng bàn tay phóng ra và đập thẳng vào đầu hai gã đàn ông, kêu bốp một phát.

Chúng bị choáng trước đòn tấn công và kêu lên hai tiếng dễ thương trước khi gục xuống hít đất. Viên đá sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có lẽ chúng sẽ phải nằm lại đó một lúc.

Ruisha cẩn thận ném đống rác vào lề đường để không gây cản trở giao thông và quay lại chỗ Charlotte.

“Chúng ta đi tiếp thôi nào.” Ruisha ân cần nói và nắm lấy tay cô, Char đỏ mặt và gật đầu đáp lại.

Và họ tiếp tục hành trình đến trường trong bầu không khí ấm áp.

Ghi chú

[Lên trên]
Đêm qua em nó bị đạo tàn bụ
Đêm qua em nó bị đạo tàn bụ
[Lên trên]
Tự vả cực mạnh :v
Tự vả cực mạnh :v
[Lên trên]
Thôi các chú hết cứu rồi :v
Thôi các chú hết cứu rồi :v
[Lên trên]
Giống đòn ippon seoi nage của Judo mà Thám tử Mori vẫn hay làm, chi tiết thì gg-sama nhé
Giống đòn ippon seoi nage của Judo mà Thám tử Mori vẫn hay làm, chi tiết thì gg-sama nhé
[Lên trên]
Đạn đá theo đuổi mục tiêu, cỡ nhỏ nhất :v
Đạn đá theo đuổi mục tiêu, cỡ nhỏ nhất :v
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"kêu lên hai tiếng dễ thương trước khi gục xuống hít đất" ._.
Xem thêm
:)))) nhanh gọn lẹ
Xem thêm
NDK
Chà, một đêm qua cái là âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật luôn
Xem thêm