Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Tình bạn và cuộc sống học đường

Chương 05: Tình bạn

5 Bình luận - Độ dài: 999 từ - Cập nhật:

Sau khi trò chuyện với Burn và 2 cậu bạn, Ruisha cũng đến và làm quen với những người bạn cùng lớp.

Cậu hơi bồn chồn vì Yuuri đã nói cái lớp này là nơi tập trung của những kẻ lập dị, nhưng thật đáng ngạc nhiên là ai nấy đều rất thân thiện.

“Hê lô! Tên mình là Pardio, sở trường là Ma pháp biến hình! Hân hạnh làm quen!”

“À vâng rất hân hạnh.” (Ruisha)

Chả, có vẻ bọn họ vẫn rất kì quặc nhỉ…

Tuy nhiên, vẫn có một vài người nhìn Ruisha với ánh mắt bất thiện.

Một trong số đó là một cậu trai trẻ có vẻ ngoài là thú nhân với đôi tai sói trên đỉnh đầu.

Hắn ta trừng Ruisha với đôi mắt hằm hằm sát ý, và khi cậu định đến chào hỏi, hắn phát ra tiếng “Grừ….” và lảng cậu đi.

Mình đã lỡ đắc tội gì cậu ta sao…?

Thấy vậy, Charlotte tiến đến an ủi cậu:

“Đừng lo, hầu hết thú nhân đều có ác cảm với con người mà. Em chắc rằng cậu ta không căm thù gì Rui đâu, chỉ là cậu ta ghét con người thôi.” (Char)

“Có chuyện đó sao? Sao thú nhân lại ghét con người đến vậy?” (Ruisha)

Charlotte giải thích với vẻ mặt chán ghét:

“Rui sinh ra ở nông thôn nên có thể không biết, nhưng ở những thành thị lớn, vẫn còn rất nhiều những thú nhân bị bắt làm nô lệ cho loài người. Kể từ khi tân vương lên ngôi, thị trường nô lệ đã dần được thanh lọc, nhưng âm thầm đằng sau vẫn có rất nhiều cuộc buôn bán phi nhân đạo. Và có thể những tay buôn nô lệ đã đối xử rất tàn nhẫn với thú nhân.” (Char)

“…Là vậy sao?” (Ruisha)

Nghe vậy, Ruisha liếc sang một đứa trẻ thú nhân đang ngồi trong góc lớp một mình mà không bắt chuyện với ai.

“Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể chung sống hòa hợp với nhau…” Ruisha buồn bã nói, Char động viên cậu:

“Em tin Rui sẽ làm được mà!” (Char)

Trong lớp vẫn còn một người tỏ ra không mấy thân thiện với Ruisha.

Đó là một cô gái với vẻ đẹp vô cùng nổi bật, mái tóc óng ả như ngọn thác vàng, đôi mắt đỏ như máu. Khuôn mặt cô vô cảm như một bức tượng, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch hoàn mỹ.

Dù vương quốc này có đông dân thế nào thì để gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không phải là điều đơn giản.

Dù cảm thấy ngẩn người trước vẻ đẹp đó, Ruisha vẫn cố gắng tiến đến chảo hỏi cô.

“X-xin được làm quen, mình là Ruisha.”

“…”

Tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự phớt lờ.

Cô thậm chí còn không thèm nháy mắt trước lời chào của cậu.

Dù đã nghe thấy, cô gái vẫn chống cằm và bơ phờ nhìn ra hướng cửa sổ.

Khung cảnh ấy đẹp như tranh khiến Ruisha đứng hình mất 5s.

Mình vừa bắt chuyện với cô ấy sao…?

Ruisha lấy lại tinh thần và định cố bắt chuyện một lần nữa, nhưng trước đó, Charlotte đã lên tiếng:

“Này, sao cậu lại bơ Ruisha như vậy hả!?” (Char)

Cô lên giọng và đập tay xuống bàn.

Thấy vậy, cô gái đành quay về phía hai người và cất lời:

“…Xin lỗi, có vẻ cậu đang cố nói chuyện với tôi nhỉ? Nhưng tôi chẳng có gì để nói với cậu cả, thể thôi nhé.”

Cô nói với vẻ lạnh nhạt và sau đó lại hướng ánh mắt về cửa sổ.

Nhận ra mình đã bị ngó lơ, Char nắm chặt bàn tay và định quát cô ấy thêm một lần nữa, nhưng lần này Ruisha đã ngăn cô lại.

“Bình tĩnh nào Char!” (Ruisha)

“Để yên Rui! Em phải cho con nhỏ này biết tay!” (Char) [note59924]

Charlotte đã tức quá hóa liều trong vài phút, và bằng cách nào đó Ruisha đã chấn an cô lại. Sau đó họ đi bắt chuyện hết với các bạn cùng lớp khác rồi cả hai quay về chỗ của mình.

Vài phút sau, cánh cửa lớp mở ra và những gương mặt quen thuộc tiến vào.

“Cậu đã làm quen hết với lớp chưa?” (Yuuri)

“Ồ hê lô Ruichi, hê lô Charochi! Đã lâu không gặp nhỉ!” (Ibuki) [note59923]

Ngay sau hai lời chào thân thiện là hình bóng của hoàng tử Yuuri và vệ sĩ Ibuki bước tới.

Tất nhiên, họ cũng là một thành viên của lớp Z.

Nhưng khác với mọi người, họ có mặt ở đây không phải vì tài năng đặc biệt. Họ sẽ đóng vai trò là những người giám sát và báo cáo sự tiến bộ của các học sinh trực tiếp cho Quốc Vương.

“Tôi lại phải học cũng lớp với cậu sao!” (Char)

“Haha mệt mỏi nhỉ Ruisha, hãy thứ lối cho tên hiệp sĩ lắm mồm này nhé!” (Yuuri)

Mặc kệ lời mỉa mai của Charlotte, Yuuri tiến tới và ngồi cạnh Ruisha, Ibuki thì ngồi sát kế bên.

Nhân tiện, chỗ ngồi này cũng là thứ được cậu sắp xếp trước, mục tiêu chính của cậu chính là giám sát chặt chẽ Ruisha.

“Rất vui được cùng lớp với cậu, Ruisha!”  (Yuuri)

“Mình cũng vậy!” Ruisha vui vẻ đáp lời.

Và như vậy, lớp học có tổng cộng 14 người.

Những con người với những khả năng đặc biệt từ khắp nơi trong vương quốc và cả nước ngoài đã được tụ tập tại nơi đây, lớp Z.

Họ sẽ tiếp tục trưởng thành tại lớp học này, ngày càng gắn bó và dần mạnh lên, và rồi cả bọn sẽ vướng vào một vụ náo động làm rung chuyển cả thế giới…

Đó vẫn còn là một tương lai dài phía trước!

Ghi chú

[Lên trên]
biệt danh cho bạn bè thân thiết.
biệt danh cho bạn bè thân thiết.
[Lên trên]
khó chịu nhỏ này ghê :)
khó chịu nhỏ này ghê :)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mùi em tóc vàng sau cx vào harem
Xem thêm
Thanks trans~
Xem thêm