• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cuộc Hành Trình Nuôi Trẻ Trong Lúc Làm Mạo Hiểm Giả ~

Chương 00: Mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 393 từ - Cập nhật:

Dịch bởi: Zyy

Biên tập: MeoRung

--

Cây, cây và cây…

Xoay đầu nhìn quanh, nơi đâu cũng toàn là cây với cối mọc um tùm.

Rừng vắng không lối đi, đôi chân thì chìm trong bụi cỏ.

Tôi có thể thấy ánh nắng vàng chen giữa những cành lá xanh nên khá chắc giờ còn chưa quá trưa, cơ mà tán cây khá rậm rạp, nhìn chung làm tâm trạng tôi không được khá cho lắm.

Thật tình, có bao nhiêu nơi bao la sầm uất không chọn lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này để bắt đầu cơ chứ?

Tại sao lại là nơi đây? Tôi còn được chọn lại địa điểm không nhỉ?

“Gừ rừ rừ.”

‘Cái tên vừa quăng mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này xứng đáng bị ăn một cái complain, à không, một thì ít quá, phải hai mới được…’ Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng gừ của một con thú nào đó đột nhiên làm tôi giật mình và cảnh giác nhìn xung quanh.

Nhìn kĩ, có một loài ma thú giống chó đang tốc chạy về phía tôi – một con Xích Lang.

Xích Lang là một loại ma thú họ chó lớn với bộ lông màu đỏ. Nếu tôi đoán không lầm thì đây chắc là ma thú loại C?

Xem ra nó đã xem tôi là bữa trưa mĩ vị của nó rồi.

Tuy vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh này, nhưng tất nhiên tôi không thể đứng chờ nó vồ tới xé xác tôi được, nên tôi giơ tay lên và chỉa thẳng ngón tay về phía nó.

“Đạn Khí!”

---

---

Cùng với tiếng la của tôi, một luồng không khí được phóng ra từ đầu ngón trỏ, nhắm thẳng hướng con thú mà bay tới.

Tôi đã khai hỏa một viên đạn ma thuật khí nén.

Viên đạn trúng mục tiêu, Xích Lang “Grya~” một tiếng cuối cùng và bị hất bay ra sau.

Dù đã cảm thấy an tâm vì viên đạn đã trúng mục tiêu, nhưng tôi vẫn cần đề phòng nếu con thú còn có thể di chuyển được.

“Chưa gì đã chào đón nhiệt liệt ghê…”

Haiz … Thở dài một tiếng, tôi tiến lại gần cái xác của Xích Lang và cất nó vào “Kho Chứa Vô Hạn”.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận