• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Lời bạt

1 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:

Gửi đến tất cả người hâm mộ của GA Bunko, rất vui được gặp các bạn! Và nếu các bạn đã biết tác phẩm của tôi qua một nhà xuất bản khác, thì tôi thật lòng cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ không ngừng này. Tôi là một tác giả phiền phức - Mikawa Ghost - và thật khiêm tốn khi ra mắt tại GA Bunko

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chọn đọc “Em gái thằng bạn chỉ chọc tôi!”

Tôi không biết phải viết gì trong phần lời bạt này nữa. Tôi biết có những độc giả thích đọc phần này trước, có người thích thưởng thức hết rồi mới đọc, vậy nên tôi phải cẩn thận để tránh tiết lộ trước. Nhưng nhiều lúc điều đó khiến tôi cảm thấy mình không thể nói được gì về cuốn sách này hết! Vậy nên thay vào đó hãy để tôi kể cho các bạn nghe cách “Em gái thằng bạn chỉ chọc tôi!” hay còn gọi tắt là “ImoUza” được xuất bản như thế nào 

Đó là vào một mùa hè năm 2018 khi tôi đang ngồi trong một quán cafe mang phong cách cổ điển và thời thượng ở Tokyo. Mùa hè thật náo nhiệt. Ve sầu kêu râm ran, đám đông nhộn nhịp, tiếng oto lao ầm ầm và những quảng cáo trên màn hình nằm bên các tòa nhà chọc trời đang chiếu xuống khắp thành phố. Tôi đang có một cuộc thảo luận nghiêm túc cùng biên tập viên của mình từ GA Bunko - Nuru-san 

“Anh có nghĩ gần đây càng ngày càng có nhiều nhân vật chính là người lớn không?” Tôi hỏi

“Ừm, tôi cũng thấy thế!”

“Một câu chuyện về chuyện tình công sở thì sao, cả nam chính và nữ chính đều là những nhân viên văn phòng tầm thường? Và có thể đưa cô ấy lên trang bìa với bộ vest công sở và quần bó”

“Nghe hay đấy chứ”

“Tôi cũng nghĩ mọi người ngày nay có nhu cầu nhiều hơn về những nhân vật thực tế trong tác phẩm romcom hơn là những nhân vật lố bịch đấy”

“Phải rồi”

“Vậy nên tôi đang nghĩ về một cái tựa đề dạng như: ‘Bạn gái, đồng nghiệp và sếp tôi đều làm việc rất chăm chỉ’”

“Nghe cũng thú vị đấy. Nếu anh chắc chắn hơn một chút về một thứ gì đó thì cho tôi biết nhé, chúng ta sẽ bắt đầu từ đó”

Một tuần sau

“Chào anh. Tôi có mang theo kế hoạch của mình đây”

“Cảm ơn anh nhé! Tôi sẽ kiểm tra qua…một chút?” Nuru-san mở tệp tài liệu 1Kb dung lượng mà tôi gửi lên “Tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là một cái tiêu đề… ‘Em gái thằng bạn’? Còn cô nàng công sở kia đâu mất rồi”

“Về tôi đã nghĩ kĩ lại rồi, và tôi nhận ra rằng lấy bối cảnh văn phòng công sở thì khó lắm”

“Cũng đúng”

“Không thể có những cảnh ‘tai nạn nóng bỏng’ được, vì nó sẽ thành quấy rối tình dục mất. Thế nên nhân vật chính sẽ chỉ cố gắng thân thiện với đồng nghiệp và luôn tránh dính vào bê bối, nếu thế thì chán lắm. Tôi muốn nữ chính có thể tiếp cận luôn ngay từ đầu cơ”

“Vậy nên anh mới chuyển sang em gái bạn của cậu ta à? Nhưng lại không phải bạn thanh mai trúc mã, hay em gái thật sao?”

“Thử nghĩ mà xem. Khi đến nhà bạn của mình mà gặp cảnh em gái thằng bạn nằm ở phòng khách vừa đá chân nghe nhạc vừa đọc truyện tranh”

“Ồ, tôi bắt đầu hiểu rồi”

“Và nếu cô ấy còn rất xinh đẹp nữa thì sao?”

“Tôi hiểu anh muốn đi theo hướng nào rồi!”

“Chuẩn đấy” 

“Được rồi, tôi hiểu anh rồi. Nhưng cô nàng là kiểu nhân vật như thế nào? Và câu chuyện này nói về điều gì vậy?”

“Chà…” Tôi cười lên. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này là mối quan hệ xa cách của cô em gái với nhân vật chính “Tôi có nhớ đến một chuyện, tôi cũng từng có một nhân vật như thế trong một tác phẩm khác của mình nhưng không hiểu sao cô nàng lại nổi tiếng lên”

“Ồ?”

“Tôi đã cố viết cho cô nàng thật sự phiền phức, nhưng mọi người có vẻ rất yêu thích cô ấy”

“Oh, yeah. Gần đây mọi người thường phát cuồng với những nhân vật có tính cách khó chịu đấy” Nuru-san đáp ngay lập tức

“Thật sao?”

Một tựa đề xuất hiện ngay lập tức trong đầu tôi và tôi liền viết nó ra 

“Tôi hiểu rồi!”

Nó thật sự đã nảy ra đâu đó trong đầu tôi từ một cuộc thảo luận chuyên nghiệp 

Từ tựa đề đến các nhân vật, và từ các nhân vật đến câu chuyện. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ tận hưởng sản phẩm đã hoàn thiện! Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Akiteru, Iroha, Mashiro, Ozu và cả Sumire khi bạn biết nhiều hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của họ 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người sau đây. Cảm ơn Tomari-sensei, cảm ơn sensei vì đã mang đến một nữ chính tuyệt vời nhất, dễ thương nhất và cũng phiền phức nhất trên đời nữa! Từ thiết kế nhân vật, đến bìa truyện, đến trang tiêu đề và cả hình minh họa…Tất cả đều hoàn hảo! Tôi rất mong được tiếp tục hợp tác với sensei trong bộ truyện này!

Xin chân thành cảm ơn Nuru-san, tất cả nhân viên biên tập tại GA Bunko, tất cả những người đã hỗ trợ tôi trong hoạt động quảng bá, nhân viên hiệu sách đã gửi thư ủng hộ cho tôi khắp cả nước và tất cả những người đã hỗ trợ tôi hoàn thành tác phẩm này. Tôi thật sự biết ơn rất nhiều, hơn cả mọi người nghĩ nữa

Và cũng xin dành một lời cảm ơn to lớn đến các bạn, những người đã chọn mua và đọc cuốn sách này

—Mikawa Ghost 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận