• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Phụ chương 2: Tâm tư của Iroha

4 Bình luận - Độ dài: 986 từ - Cập nhật:

Mình ghét mọi thứ yên tĩnh quá mức, càng ghét hơn khi mọi thứ im lặng đến chết lặng 

Mình yêu tiếng nước vòi hoa sen đổ lên đầu mình. Nghe cực kỳ thoải mái luôn ấy, như nước chảy xuống một chiếc áo mưa vậy 

Cơ thể cân đối hoàn hảo trần trụi của mình phản chiếu qua chiếc gương. Mình được ban cho vẻ một vẻ đẹp tự nhiên, và cơ thể mình đủ quyến rũ để thu hút mọi ánh mắt của mọi chàng trai trên đời. Tất nhiên là theo góc nhìn khách quan đấy nhé

Mình thích những đường nét trên khuôn mặt mình. Đôi mắt cũng tạo hình rất đẹp, mũi thẳng và môi mình cũng căng mọng nữa. Nếu ai đó bảo mình trông giống một con búp bê thủ công thì, chà, mình cũng không phản đối đâu! Mà đó là mặt mộc đấy nhé. Mình không ngạc nhiên nếu mình lọt tốp mười cô gái xinh nhất Nhật Bản đâu

Tưởng mình thật sự nghĩ như vậy á!

Nhưng ít nhất thì mình cũng dễ thương mà, và anh trai mình cũng đẹp trai nữa. Ba mẹ mình phải đặc biệt lắm mới hạ sinh được hai đứa trẻ có ngoại hình trời phú như thế này, nhưng họ lại cố ngăn bọn mình tránh xa những việc liên quan đến truyền thông và giới nghệ sĩ. Điều đó khiến mình nghĩ rằng có lẽ họ đã từng bước chân và giới đó trong quá khứ và có những khoảng thời gian không mấy tốt đẹp

Đừng cười nhé, mình thấy mình khá nhanh nhạy và giỏi tiếp thu những thứ như thế đấy! Đó là lý do mình giỏi diễn vai con cưng của thầy cô ở trường và trước mặt phụ huynh như vậy. Nhưng mình đã sớm nhận ra mình có thể là con người thật của mình khi ở bên Senpai. Mình chẳng cần phải đọc bầu không khí. Lại còn có thể trêu chọc anh ấy tùy thích nữa chứ 

Mình bắt đầu lạm dụng sự thoải mái đó, và mình cảm thấy thật tệ vì điều đó 

Nhưng mà đó là lỗi của anh ấy hết đấy chứ 

Kể từ những năm đầu tiểu học. mình đã lén xem anime trên điện thoại. Vì mình không được phép xem TV, nên mình mới dàn dựng đủ thứ và tự mình diễn lại, bằng đủ loại giọng nói khác nhau. Mình vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp vì hạnh phúc khi nhận ra mình đang dần tiến bộ trong việc đó và cả việc lồng tiếng nữa 

Mình muốn trở thành diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, nhưng chắc phải kiếm chế mong muốn đó lại thôi, vì mình biết mẹ mình nhất định sẽ cản mình lại thôi. Nhưng sau đó, anh ấy đã đưa bàn tay về phía mình 

“Mặc kệ người khác nghĩ gì đi. Thật ngu ngốc khi từ bỏ ước mơ của mình vì người khác, cuộc đời em chỉ có một thôi và nó ngắn ngủi lắm”

Anh ấy đã cho mình thấy được thế giới muôn hình vạn trạng 

Và mình đã thích anh ấy kể từ lúc đó 

Ảnh là người đầu tiên mình không cần quá cảnh giác khi ở bên. Nếu anh ấy có thấy mình phiền phức thì đó là hình phạt cho ảnh vì đã không nhận ra mình thích ảnh đến nhường nào. Mà dù gì thì đó cũng chỉ là lời bào chữa thảm hại mà mình tự nhủ với bản thân mà thôi

Kết thúc hồi tưởng. Mà lần này, anh ấy lại trở nên thật phiền phức rồi

Anh ấy hỏi mình có muốn đi mua sắm với anh ấy không. Mình chắc chắn đó là hẹn hò luôn! Nhưng rồi anh ấy lại thú nhận rằng muốn mời thêm những người khác nữa!

Chắc là mình không nên trông đợi gì nhiều hơn ở anh ấy mà. Và mình cũng ghét cái cách mình phấn khích một cách ngu ngốc đến mức độ nào trước lời mời của ảnh. Hôm nay mình còn tắm rửa sạch sẽ từ sáng sớm, việc mà thường thì tối mình mới làm

Mình biết là phải cẩn thận, chỉ để phòng hờ thôi. Mình còn biết Ozuma và Sumire-chan-sensei sẽ từ chối lời mời của Senpai nữa cơ. Ozuma thì vì nghĩ mình thông minh còn Sumire-chan-sensei, cô ấy đã đã trông trẻ cả tuần liền rồi nên chắc chắn cô ấy sẽ từ chối thôi. Nhưng chị ấy thì không đâu

Đối thủ nặng kí của tôi. Người đang giả vờ hẹn hò với Senpai. Chị ấy lớn tuổi hơn tôi. Chị ấy học cùng lớp với anh ấy. Và chị ấy không chỉ là em gái của bạn anh ấy đâu. Chị ấy gần anh ấy hơn thế nhiều 

Chị ấy đang đứng ở vị trí tốt hơn mình bội phần ở điểm xuất phát rồi! Có thể đó chỉ là trực giác của phụ nữ, nhưng mình biết chị ấy sẽ chấp nhận lời mời thôi. Mình biết Mashiro-senpai cũng thích Senpai mà

Tệ hơn nữa là, chị ấy lại siêu dễ thương! Mình có thể tắm táp hằng giờ, dùng cả thanh xuân để làm tóc, hay thậm chí là xức đủ loại nước hoa đắt tiền nhất thế giới. Nhưng mình vẫn không có mảy may cơ hội đối chọi với chị ấy 

Nên mình sẽ cần phải cẩn trọng hôm nay 

Mình rất hoan nghênh như một hàng xóm cùng tầng với bọn mình. Nhưng những thứ khác liên quan đến Senpai thì miễn đi. Hôm nay, bản tính khó chịu phiền phức của mình sẽ không còn tập trung vào Senpai nữa, mà mình sẽ dành hết cho Mashiro-senpai

“Em sẽ không để chị cướp anh ấy khỏi tay em đâu!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nên theo thuyền nào đây?
Xem thêm
Ủng hộ thuyền em gái hết mình😎
Xem thêm
Cố lên gái ơiii
Xem thêm