Undead Seeks Warmth
えんどれす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12

4 Bình luận - Độ dài: 947 từ - Cập nhật:

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.

Skeleton bậc thấp (Lesser Skeleton), Linh hồn (Ghost), Quái vật ăn xác thối (Dust Worm), Xác chết thối rữa (Zombie).

Số lượng quái vật mà tôi đã giết đã vượt quá 100.

Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Tôi không có thời gian để tự phụ.

Tôi chắc chắn có thể giết những con quái vật tầm thường mà không gặp vấn đề gì, nhưng tôi thực sự lo lắng về những con quái vật mạnh mẽ cư trú trong mê cung này.

Tôi phải cẩn thận ngay cả với con quỷ có bậc thấp nhất, Quỷ bậc thấp (Lesser Evil).

Rồng ăn xác chết (Hannibal) và Thằn lằn đen lớn (Black Slamander) nữa.

Có vẻ như những con quái vật này là những sinh vật mạnh nhất trong 『Mê cung bóng tối vĩnh cửu』.

Nhân tiện, về Hannibal. Có vẻ như nó là một quái vật bất thường không có nguồn gốc từ mê cung.

Theo Vermut Nee-san, nó có lẽ đã thua trong một cuộc chiến tranh và bị buộc phải đến đây.

Một con quái vật đáng sợ như vậy mà vẫn bị đánh bại. Tôi cảm thấy thế giới này lại thêm phần đáng sợ.

Thôi được, ngoài điều đó ra.

Sau khi giết rất nhiều quái vật, sức mạnh của tôi đã tăng lên đáng kể so với tôi của hai tháng trước.

Giải thích khá đơn giản là khi có một con quái vật như tôi đánh bại một con quái vật khác, một phần sức mạnh ma thuật của nó sẽ được chuyển sang cho tôi.

Bằng cách đó, sức mạnh ma thuật cuối cùng sẽ vượt quá lượng cơ thể tôi có thể chứa.

Để khắc phục vấn đề này, thì hiện tượng tiến hóa sẽ xảy ra.

Hiện tại, lượng ma thuật của cơ thể tôi có lẽ đã đầy khoảng 30% đến 40%. Mặc dù vậy, kết quả vẫn là có sự thay đổi rõ rệt.

Do đó, thật dễ dàng để phạm sai lầm.

Như tôi đã nói trước đây, vẫn còn rất nhiều sinh vật nguy hiểm có thể lấy đi mạng sống của tôi.

Xác suất tôi chết vì Lesser Evil cao hơn chết vì Black Salamander.

Một chút bất cẩn sẽ rất dễ dẫn đến cái chết của tôi. Đó là cách thế giới này hoạt động.

Tôi hiểu chính xác tình hình của mình.

Đây là điều quan trọng nhất mà Nee-san đã dạy tôi.

Không trở nên kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn.

Cứ làm từ từ từng cái một.

Đó là điều tốt nhất.

Điều đó nên là tốt nhất......

***

『Bất tử vô danh』(Nameless Undead)

Ngày thứ 64.

Giới hạn ma lực hiện tại/Giới hạn ma lực có thể chứa: 144/352

Một âm thanh khó chịu vang lên từ trái tim của Xác chết thối rữa (Zombie) khi nó rơi xuống đất.

Tôi gạt tay nhiều lần và lắc phần máu thịt bị dính trên bàn tay của mình.

...... Thật tồi tệ. Nó bám ngay cả vào quần áo của tôi.

Đó là lý do tại sao tôi ghét zombie. Sự kỳ quặc của nó không có giới hạn và trên hết, nó không thể bị đánh bại ngay cả khi chặt đứt đầu như lính Skeleton.

---

---

Ngay từ đầu, zombie đã hoàn toàn khác với undead như tôi và skeleton.

Undead và skeleton được sống khi ma lực xâm nhập vào cơ thể hoặc bộ xương.

Mặt khác, zombie lại là một loại quái vật ký sinh.

Nói cách khác, trong nó trông giống như một xác chết đã sống lại nhưng nó thực sự chỉ là một Ký sinh trùng zombie đang di chuyển trong cơ thể mà thôi.

Do đó, việc chặt đầu của chúng là vô ích, tôi cần phải nghiền nát nơi ẩn náu của chúng ở vùng ngực.

Thành thật mà nói, tôi không muốn chạm vào chúng chút nào, nhưng tiếc thay, tôi không đủ khả năng để xa xỉ như vậy.

Tôi lau sạch phàn máu thịt thối rữa trên tay áo của mình, rồi nhìn xuống cái xác của zombie.

...... Nhìn lại nó lần nữa, nó đang ở trong tình trạng ghê tởm. Từ vóc dáng ban đầu thì rất có thể là một người phụ nữ.

Khi một người chết đi, người đó sẽ bị biến thành một cục thịt.

Và cục thịt đó sẽ thối rữa.

Tôi hiểu. Tôi hiểu điều đó.

---

---

............ Tôi sẽ phải tiếp tục việc này trong bao lâu?

Mê cung này lạnh quá. Nhiệt độ luôn dưới 0.

Nhưng rồi cuối cùng, cơ thể tôi cũng sẽ bắt đầu phân hủy.

Khi nào chuyện đó sẽ xảy ra?

Vài tháng sau?

Vài giờ sau?

Trong những ngày này, tôi chỉ nghĩ về điều này.

Đáng sợ. Sự thối nát thật kinh khủng.

Tôi hiểu rằng sự thiếu kiên nhẫn sẽ không giúp ích gì cho tôi.

Tuy vậy, nỗi sợ hãi ấy vẫn chưa bao giờ biến mất.

Tôi vô thức cúi xuống.

Tuy nhiên, chỉ có vậy.

Nước mắt sẽ không chảy ra từ xác chết này.

Tôi chỉ đứng yên một lúc.

Tôi gạt sự lo lắng của mình sang một bên và đứng dậy.

Tôi bật gót chân lên và tiếp tục cuộc đi săn.

Bởi vì tôi không có thời gian để đứng yên.

Nhanh lên, nhanh lên.

Tôi muốn nhanh chóng lấy lại cơ thể sống của mình.

---

『Bất tử vô danh』(Nameless Undead)

Ngày thứ 66.

Giới hạn ma lực hiện tại/Giới hạn ma lực có thể chứa: 195/352

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hành trình anh main nhà ta cày chay lên top server
Xem thêm
Dự đến chap 100 sẽ ra khỏi mê cung nếu tác giả ứ chịu buff thêm
Xem thêm
main cày chay đến bao giờ...
Xem thêm
hành trình cày lv từ từ của anh nhà
Xem thêm