Undead Seeks Warmth
えんどれす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 08

2 Bình luận - Độ dài: 953 từ - Cập nhật:

......... Thật đấy, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tôi sẽ chết lần nữa có phải không?

Hay là tôi sẽ trở thành một undead vô tri sao?

Trời ơi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thật hỗn loạn. Tôi cảm thấy đau quá.

...... Còn lạnh nữa.

Ah, cái gì. Nếu tôi cảm thấy lạnh, thì chẳng phải tôi vẫn còn sống sao? Cơn đau còn là bằng chứng nữa.

Nói về hiện tại, tôi vẫn chưa chết.

Nhưng tại sao, làm thế nào?

Khi tôi nhận ra, Hanibal đã bị thổi bay bởi thứ gì đó.

Nhưng tại sao? Tôi rõ ràng chẳng làm gì nó cả.

-Chỉ là, cái gì--

Kusukusu

Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng cười vang lên từ phía sau.

Tôi nhảy lùi lại theo phản xạ.

Có một cô gái đang đứng ở đó.

Không phải là Merlin. Tôi biết vì cô ấy khá gần gũi.

Sự hiện diện của cô gái này thì khác. Cho dù tôi có bận tâm với Hanibal thế nào đi nữa, tôi cũng nhận thấy được sự hiện diện phía sau mình, nhưng tôi không làm gì cả.

Nhưng, sau khi kiểm tra sự tồn tại này với nhận thức của tôi, rõ ràng mạnh còn hơn cả Hanibal.

Một mái tóc dài màu vàng, thật trùng hợp khi mắt cô ấy lại có màu sắc tương tự với Hanibal.

Khoảng 20 tuổi, cô gái này mặc trang phục vô cùng sang trọng.

Tuy nhiên, tôi có thể nói.

Một cô gái mà có thể thổi bay cả Hanibal, thì chắc chắn không phải con người.

Cô gái này là dạng tồn tại gì vậy?

Một loạt thông tin truyền vào đầu tôi.

…… Ah.

Trời ơi, tôi không biết nữa.

Tại sao một người như vậy... Tại sao cô ấy lại ở đây!?

--Ma cà rồng.

Với vẻ ngoài của con người, một sức mạnh thể chất đến đáng sợ, lại còn sở hữu sức mạnh ma thuật nữa, mặc dù tuổi thọ không phải là vĩnh cửu, nhưng lại rất lớn.

Chúng tăng sức mạnh bằng cách hút máu của nạn nhân, một từ thôi “Quá mạnh” liền xuất hiện trong đầu tôi.

Với lượng lớn ma lực, nhưng chúng lại là sinh vật được cho là vừa yếu vừa mạnh.

Vì người ta nói rằng bạc và ánh sáng mặt trời có thể giải quyết chúng ngay cả lớp ma cà rồng hàng đầu.

...... Nhưng chúng ta chỉ biết những thứ đó là hạn chế đối với ma cà rồng mà thôi … Còn lại là gì thì người ta không nói.

Ma cà rồng đã phát triển trong một thời gian khá dài, chúng tiến hóa bằng cách hút máu.

Một Ma cà rồng đã sống hơn 100 năm và hút máu từ hơn một nghìn người có thể tiến hóa thành một "Ma cà rồng quý tộc". Một khi chuyện xảy ra, tất cả những điểm yếu của ma cà rồng sẽ biến mất.

Chắc chắn, chúng là tồn tại mà có được coi là mạnh nhất. Tôi không biết có sự tồn tại nào khác có thể sống sót khi chiến đấu với Ma cà rồng quý tộc nữa.

Nhưng con quái vật này. Một sự tồn tại vượt qua cả Ma cà rồng quý tộc...

Một con quái vật được coi là Quỷ Vương có thể phá hủy thế giới nếu nó muốn, "Chúa tể Ma cà rồng".

Tại sao lại có một con quái vật như vậy ở nơi này?

***

Một phần trà đen đặc biệt được rót vào một tách trà khá cổ, tôi chậm rãi hớp một ngụm.

…… Ấm quá.

Như thể sự ấm áp đã chạy trốn khỏi thể xác tôi vậy, cảm giác mà tôi đã quên từ lâu.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế đã được chuẩn bị cho tôi và cúi đầu về phía cô gái kia.

Tôi đã thực sự đã được cứu. Nếu không có cô gái này thì tôi đã chết vì bị ăn thịt bởi Hanibal rồi.

Và cô ấy đã cứu tôi. Một trong năm sinh vật duy nhất được coi là Quỷ Vương "Chúa tể Ma Cà Rồng".

Tại sao một sự tồn tại như vậy lại ở vùng ngoại vi của mê cung này nhỉ?

Rõ ràng, cô ấy còn sử dụng chỗ này như một căn nhà để nghỉ ngơi nữa. Có vẻ như ám khí được giải phóng vào ban đêm trong mê cung này thoải mái một cách bất thường.

Có hai lý do để cô ấy cứu tôi. Đơn giản là, cô ấy không chịu nổi việc Hanibal phá huỷ ngôi nhà của cô ấy và cô ấy cũng tò mò về tôi nữa, một undead với trí thông minh cao.

Hơn nữa, tôi còn thu hút cô ấy vì tôi không có một vết xước nào trên cơ thể.

Nói tóm lại, Ma cà rồng có xu hướng thích những thứ đẹp đẽ và có vẻ như cô ấy hài lòng với tôi, vì vậy cô ấy đã giúp tôi.         

Thôi được, tôi không bận tâm lắm. Nhưng sự thật là tôi đã được cứu.

Tôi không biết lấy gì để cảm ơn cô ấy nữa.

Cô gái ma cà rồng này tên là Vermut Elsaroad.

Cô ấy sẽ ở đây "Mê cung bóng tối vĩnh cửu" trong một thời gian, và cô ấy sẽ dạy tôi những kiến thức cần thiết trong thời gian này.

Tất nhiên, tôi đã chấp nhận lời đề nghị này và nắm lấy bàn tay đang ngỏ lời với tôi.

Tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa biết tên mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Well, dùng 1 cái 1 cục h4ck từ trên trời bay xuống
Cứ tưởng dùng não để trốn thoát
Xem thêm
Cũng okay
Xem thêm