Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Chiến tuyến phía Tây

Chương 12

13 Bình luận - Độ dài: 2,872 từ - Cập nhật:

Sau 1 đêm với những kí ức không mấy tốt đẹp, tôi trở lại làm việc tại bệnh viện dã chiến.

“Nghe nói chiến tuyến phía Nam vừa bị địch tấn công quy mô lớn đó”

“…..”

Tôi thực sự phải ôm đầu choáng váng trước số lượng bệnh nhân khổng lồ này.

Nhưng rõ ràng là mấy hôm nay rõ ràng là đâu có trận chiến nào đâu, lượng bệnh nhân này rốt cục là từ đâu đến vậy chứ.

Hỏi ra tôi mới biết đây là những người được chuyển viện từ tiền tuyến phía Nam qua.

“Thế này có hơi gấp. Nhưng ca khám sắp bắt đầu rồi, em hãy chuẩn bị qua giường D đi Touri”

“Vâng, em hiểu rồi”

Đúng vậy, tiền tuyến nơi tôi thuộc về được chia thành nhiều khu vực y tế.

Chiến tuyến dài gần 100km này được chia thành ba khu vực: phía Bắc, phía Nam và trung tâm, với cơ sở ý tế được đặt tại từng khu vực.

Bệnh viện dã chiến được dựng lên bằng cách xây dựng các lều trại ở phía sau chiến tuyến, với nguồn cung cấp và hỗ trợ từ tổng bộ y tế.

“Chúng ta đã hiện nay đã phải làm việc vất vả lắm rồi ….., nhưng có vẻ bên phía Nam còn căng hơn nữa”

Nơi tôi được phân đến chính là cơ sở y tế khu vực trung tâm, và cũng là nơi có quy mô lớn nhất, được quản lý bởi quân y trưởng Gale.

Vậy nên lúc số người bị thương ở 2 khu vực Nam và Bắc vượt quá năng lực xử lý của các cơ sở, một phần sẽ được gửi tới đây.

“Chị cứ cảm giác, gần đây quân địch đang tăng cường tấn công thì phải. Touri-chan nhớ phải cẩn thận đó”

“Vâng, em cảm ơn”

Chiến tuyến phía Nam tối qua vừa phải đón nhận 1 cuộc tiến công quy mô lớn, dẫn đến hậu quả là có rât nhiều binh sĩ chết và bị thương.

Kết quả cuộc chiến, quân đồng minh phải rút lui về sau khoảng 30-40m. Tuy nhiên, về phía quân địch, tổng thiệt hại ước tính là đâu đó gấp đôi so với bên ta.

“Touri-chan, hi vọng em hãy cố gắng, sống sót lâu thêm một chút nữa”

“…… ? Eh, à vâng, em sẽ cố gắng”

Nơi này giống như 1 trò chơi jintori (là 1 trò board game bên Nhật), nơi mà vô số sinh mạng con người chỉ giống như những đồng tiền đặt cọc thôi, thực sự là quá bị xem nhẹ rồi.

Tuy nhiên, vì Salsa-kun, người đã hi sinh mạng sống để bảo vệ tôi, tôi không thể nào để bản thân chết quá sớm được.

“Vậy em xin phép, quân y trưởng”

“Ửm, chỉ cần cố một chút nữa thôi”

Sau khi lễ phép chào Gale-san, tôi nhanh chóng di chuyển đến giường bệnh được chỉ định.

“Công việc hôm nay sẽ bận rộn như thế nào đây?”. Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ mãi về chuyện đó.

“Vì chỉ một chút nữa thôi, những hành vi tàn bạo đó sẽ được vạch trần ……”

Vậy nên.

Lúc đi ra khỏi lều, tôi đã không thể nào nghe được Gale-san thì thầm những lời như thế.

.

.

.

“Uwaaa, tệ thật đấy”

“Ừm đúng thật. Mấy bọn trên tiền tuyến đó luôn nhìn phụ nữ chúng ta với ánh mắt như dã thú ăn thịt vậy”

Hôm đó, trong thời gian nghỉ giải lao, tôi có ngồi buôn chuyện với các nữ quân y senpai khác.

Nội dung cuộc nói chuyện là về cách đối phó với việc bị quấy rối tình dục.

“Nếu chỉ bị sàm sỡ thôi thì còn có thể cắn răng chịu đựng được, nhưng nếu cứ thế rồi bị giết thì thôi xin tha cho. Tối qua, tôi thực sự nghĩ mình sẽ bị giết thật đó”

“Về tôi thì thậm chí việc bị sàm sỡ thôi cũng không chịu nổi đâu. Mấy tên ở tiền tuyến người bốc mùi lắm”

“Ehhh, đúng là ghê thật”

“Cái này, thực sự chẳng còn cách nào khác nhỉ”

Nói thật thì tôi cũng không muốn gặp phải chuyện như tối qua lần nào nữa đâu. Nếu có thể học được biện pháp đối phó từ các senpai đây thì tốt quá.

“Nếu vậy, hay là em thử kiếm bạn trai trong cùng tiểu đội thử xem. Nếu được thì chọn anh nào có cấp bậc cao một tí”

“…… bạn trai sao ?”

“Ừm. Có gì thử đi tán tỉnh tiểu đội trưởng ấy. Nhất định sẽ chẳng có đứa nào dại dột đi động tay đến phụ nữ của cấp trên đâu”

“Ehh, nhưng chẳng phải bạn trai lính tiến công rất dễ chết sao”

“Thế thì càng tốt vì ta sẽ không phải lo chuyện tương lai, không phải sao ?”

“……”

…….. kể ra cũng có lý, nhưng.

Việc kiếm bạn trai thì chắc là dẹp, vì dù sao kiếp trước bản thân cũng là đàn ông mà.

Mà đúng thật, nếu có tiểu đội trưởng Garback làm bạn trai, chắc chắn sẽ không ai dám động vào tôi cả.

Nhưng việc có 1 gã đàn ông bạo lực như vậy làm bạn trai, nói thật thì nó đáng sợ quá tôi không dám nghĩ đến.

Hạ sĩ Verdi thì …… không giống như một người bạo lực, nhưng anh ta lại có một chút kiểu “như thế”.

“Nhưng dù có bạn trai đi nữa, chẳng phải vẫn có khả năng bị những binh lính mới tấn công sau khi phát điên sao ?”

“Đúng nhỉ. Nếu bị tấn công trong lúc ngủ thì cũng chẳng làm gì được. Hay em thử đề xuất với cấp trên để được tách riêng ra thì sao ?”

“Nếu vậy thì sẽ phải đi bộ xa hơn một tí. Vậy hay là Touri-chan xin phép được ngủ lại tại bệnh viện dã chiến luôn thử xem”

“Việc này, không biết tiểu đội trưởng có đồng ý không nữa”

Tôi nghĩ việc được ngủ trong bệnh viện dã chiến về lâu dài, chắc chắn sẽ không được cho phép.

Vì trong trường hợp phòng ngự chiến xảy ra, sẽ tiêu tốn nhiều thời gian để di chuyển trở lại lều chỉ huy nhận lệnh.

“Mà dù trong bệnh viện cũng không phải là an toàn tuyệt đối đâu. Có lần chị còn bị bệnh nhân tấn công lúc đang ngù đấy”

“……”

“Cả việc bị sàm sỡ trong lúc khám cũng như cơm bữa. Có mấy tên thậm chí còn cố ý chạm tay vào ngực chị một cách lộ liễu luôn nữa”

“Vì biết mấy tên đó kiểu gì cũng sớm chết thôi nên chị cũng không để tâm …… nhưng thực sự thì cảm giác chẳng dễ chịu chút nào”

Có vẻ là các senpai đã sớm quen với việc bị binh sĩ quấy rối tình dục rồi.

Thật kì lạ là đến nay tôi chưa hề gặp trường hợp nào như vậy cả.

“Đó là vì Touri-chan còn nhỏ, nên chỉ có 1 số ít kẻ có sở thích biến thái mới thấy hứng thú thôi”

“Em đúng là cực kì dễ thương, nhưng cơ thể hiện nay chưa có nhiều đặc điểm gây kích thích đến thế”

“Nhìn vào, người khác kiểu sẽ coi em giống như là con gái, hay em gái. Vậy đó”

“Ha, vâng”

Ra là vậy, cũng may là tôi có thân hình trẻ con. Hiện nay độ tuổi tối thiểu để gia nhập quân đội là 15, và thậm chí tôi còn trông nhỏ hơn tuổi của mình nữa.

Vì thế nên tôi mới không trở thành đối tượng.

Tuy nhiên sau vài năm nữa, khi cơ thể trưởng thành hơn, khả năng cao là mình cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy thôi nhỉ.

“Hiện tại thì em phải thực sự cảnh giác với cái thằng lolicon đó. Nhất định kiểu gì hắn cũng tái phạm, chắc chắn luôn”

“Tạm thời em nhớ phải luôn nằm ngủ cạnh những người đáng tin cậy đấy”

“Vâng, em hiểu”

Người đáng tin cậy.

…… trong đội thì hiện tại tôi chỉ nghĩ đến được Grey-senpai, dù có hơi hám gái một tí; hoặc Alan-senpai, binh sĩ kì cựu với khuôn mặt điềm tĩnh.

Lần tới nên hỏi nhờ ai nằm ngủ cạnh đây nhỉ.

“Mà cứ yên tâm đi. Chẳng may trường hợp tệ nhất em bị dính bầu thì lúc sắp sinh sẽ được gửi về hậu phương dưỡng thai đó”

“……”

“Vậy nên nếu trong trường hợp bất khả kháng, thì ngừng chống cự cũng là một ý hay”

Nhắc mới nhớ, đúng là binh sĩ khi mang thai sẽ được chuyển về hậu phương.

Dù có phải mang thai ngoài ý muốn đi nữa, nếu có thể thoát khỏi địa ngục này thì cũng không hẳn là tệ.

“Trước đây đã từng có trường hợp nào như vậy chưa ạ”

“Có rồi. Tuy nhiên nữ quân y đó do làm việc quá sức nên đã bị sẩy thai. Quá sốc về điều đó, cô ấy đã tự sát”

“……”

Đúng là trong điều kiện làm việc như này, việc sẩy thai cũng không lạ lắm.

Có vẻ tôi đã hỏi phải chuyện không nên hỏi rồi.

“Thế Touri-chan hồi ở nhà có bạn trai không ?”

“Đúng đó, em có kinh nghiệm gì chưa ?”

“À, không, em …..”

“Nếu cứ ở tiền tuyến thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc bị tấn công thôi. Vậy nên nếu chưa có thì em cứ tạo đại quan hệ với 1 anh chàng tốt tính nào đó để biết được cảm giác, rồi sau không thích thì bỏ rơi anh ta cũng được”

“Trong bộ quân y thì chị khuyên nên chọn anh chủ nhiệm nha. Nghe nói gia thế giàu cực”

Không biết từ bao giờ mà chủ đề đã chuyển sang tư vấn tình cảm rồi, trong khi tôi chưa thực sự hỏi được thông tin gì hữu ích cả.

Ở nơi tiền tuyến này thì không có các mặt hàng giải trí hay chất kích thích, vậy nên các nữ quân y được xem là những thú vui tiêu khiển duy nhất rồi,

“Nhắc đến tiền, thực ra ở đây cũng có 1 thế giới cho người lớn kiếm tiền nữa đấy …… Nhưng với Touri-chan thì có lẽ là đang hơi sớm quá”

“Dừng. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc rủ rê con bé về vấn đề đó. Dù gì đi nữa, em ấy ……”

“……”

Vậy hoá ra tin đồn Grey-senpai nói lúc đó về việc các nữ quân y đi bán dâm là thật.

Và những chị này …… có vẻ đã làm rồi cũng nên.

“Nếu em thích thì để chị giới thiệu 1 đối tượng an toàn cho”

Có vẻ mình đã chọn sai đối tượng để xin tư vấn rồi.

Từ tận đáy lòng, tôi thực sự nghĩ như vậy.

.

.

.

Buổi tối hôm đó.

“Tin khẩn cấp. Hiện nay tại tiền tuyến chúng ta đang bị công kích ! Mọi người xin hãy cảnh giác”

“……”

Tin báo khẩn cấp nhanh chóng lan rộng khắp bệnh viện dã chiến.

Không để cho chúng tôi cơ hội xả hơi, hôm nay có vẻ quốc gia địch lại tấn công tiếp.

“Lại nữa à ! ? Hiện nay đâu còn đủ giường bệnh nữa đâu ! ?”

Dù thế nào đi nữa, tấn công 3 ngày liên tiếp vẫn là quá nhiều.

Lẽ nào quân địch đã quá mệt mỏi với thế trận giằng co này nên muốn bất chấp tiến công sao.

“Quân y - binh nhì Touri, hãy nhanh chóng trở về tiểu đội của mình !”

“Vâng, tuân lệnh”

Vì bất ngờ xảy ra 1 cuộc phòng ngự chiến nên tôi đã được triệu tập về lại tiểu đội Garback ở tiền tuyến.

Dù hiểu vậy, nhưng nếu vẫn có thể ở lại bệnh viện làm việc, thay vì đi ra chiến trường thì thật tốt quá.

“Touri-chan, hãy cẩn thận kiểm tra lại các trang thiết bị rồi lập tức xuất phát. Dù sao trong vài giờ đầu cũng sẽ chỉ có pháo kích thôi”

“Tuân lệnh, quân y trưởng”

Lúc này đây, tôi đã bắt đầu nghe được những tiếng nổ ở phía xa trên tiền tuyến rồi.

Cũng may mắn khi biết được thời gian vẫn còn dư khá nhiều, ít nhất là cho đến khi cuộc bắn phá kết thúc, thừa đủ cho tôi di chuyển từ bệnh viện dã chiến lên khu vực tiền tuyến rồi

“…..”

Số lượng cuộc tấn công của quân địch ngày một gia tăng với quy mô lớn hơn.

Có lẽ bọn họ cũng đang dần mất hết kiên nhẫn, nên đành quyết tâm dứt điểm, kết thúc trận chiến dai dẳng này.

Nếu vậy, có thể chỉ 1 thời gian nữa thôi “cuộc chiến sẽ đến hồi kết, và hoà bình lập lại”, chuyện như vậy sẽ thực sự xảy ra sao.

Là một người chỉ mới bước một chân vào trận chiến tuyệt vọng không hồi kết như tôi đây, lúc đó đã thực sự nghĩ như vậy.

.

.

.

Lúc đó tôi không thể nào biết được; nhưng quân địch đúng thật là đang rất hoảng loạn.

Bên phía liên bang, người dân đang dần cảm thấy bất mãn với cuộc chiến kéo dài. Dẫn theo đó là phong trào của các lực lượng phản chiến cực đoan ngày càng diễn ra mạnh mẽ.

Với uy thế ngày một gia tăng như vậy, trong tương lai gần, đất nước có khả năng sẽ bị đảo chính.

Vì lý do đó, giai đoạn này phe liên bang mới phải dồn toàn bộ ngân sách, liều chết thực hiện những cuộc tấn công liên tiếp như vậy.

Nói cách khác, đây là 1 cuộc tiến công để giải quyết vấn đề về chính trị, bằng cách tạo ra tình thế có lợi trên chiến trường, và ng ngụ ý nói với người dân rằng chiến tranh sắp kết thúc

Tuy nhiên trên thực tế, chỉ vì tiền tuyến di chuyển vài chục mét không có nghĩa là chiến tranh có thể nhanh chóng kết thúc. Đó chỉ là những bước tiến vô ích, trong khi khiến vô số binh sĩ phải trả giá bằng mạng sống.

.

.

Trong tình thế lúc bấy giờ, có 1 nhân vật trong hàng ngũ tham mưu của quân địch, bắt đầu bước lên sàn diễn.

Đây chính là người đã tạo ra bước ngoặt to lớn cho cuộc chiến. Sĩ quan tham mưu Sylph Nova, một cô gái chỉ mới 15 tuổi thời điểm đó.

Khác với Touri, người xuất thân từ cô nhi viện, cô ấy tham chiến với thân phận hoàn toàn đối lập.

Với lai lịch là con gái của tổng tư lệnh địch, Sylph Nova đã chứng tỏ được tài năng xuất chúng của mình, và bất ngờ được bổ nhiệm làm sĩ quan tham mưu.

Có thể việc cô ấy được bổ nhiệm, có 1 phần là do quan hệ của cha mẹ mình. Tuy nhiên trên thực tế, Sylph là một ma đạo sĩ ưu tú. Với tài trí của mình, cô ấy thậm chí đã được công nhận là học viên xuất sắc nhất tại trường quân sự.

Chính vì như thế, cô ấy đã được bổ nhiệm thẳng vào vị trí sĩ quan tham mưu, dù cho không có chút kinh nghiệm tại tiền tuyến nào cả.

.

.

Các thế hệ sử gia sau này thường có những đánh giá khác nhau về những người chỉ huy trong các cuộc chiến.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả cuộc chiến, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đó là 1 vị chỉ huy thất bại trong khi hoàn toàn không làm được gì. Tuy nhiên nếu đào sâu hơn, họ có thể tìm thấy người đó thực sự đã đề ra được nhiều chiến thuật có tính đột phá, phù hợp với tình hình cuộc lúc bấy giờ. Các thất bại của họ có thể là do việc luôn gặp phải những chuyện không may, nhưng lúc bấy giờ người đó thực sự là 1 chỉ huy rất ưu tú.

Nói tóm lại, một vị chỉ huy không chỉ nên được đánh giá dựa trên kết quả cuộc chiến, vì trên thực tế, chiến tranh còn dựa vào rất nhiều yếu tố may rủi nữa.

Tuy nhiên sau khi xem đến các chiến tích và tôi danh của Sylph Nova (người đỉnh cao đã đạt đến chức vụ chỉ huy tiền tuyến ở độ tuổi của tôi), các nhà sử gia đều đồng nhất đánh giá của họ về cô là người chỉ huy ngu ngốc, tồi tệ nhất lịch sử.

.

.

Từ khi cô ấy xuất hiện, cán cân cân bằng của cuộc chiến bắt đầu sụp đổ.

Sự đếm ngược đến khi cánh cửa địa ngục mở ra, diễn ra trong im lặng.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Chờ ngày main cầm súng mà xã với quớ
Xem thêm
Ai spoi cho phát main có làm pha chơi trội nào ko chứ cứ như lính bthg này thôi à
Đọc trầm cảm quá
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
học viên xuất sắc nhưng lại là chỉ huy tệ nhất?. Đoán là tưởng mình ngon lên cầm còi rồi bị quật nát cả lực lượng => quốc gia đối địch sập
Xem thêm
Thì chắc là do xuất sắc nhất, nên làm lệch cán cân cuộc chiến đó :v
Xem thêm
T nghĩ xuất sắc nhưng ko hiểu sức nặng của mình, coi lính như tốt thí, chiến tranh như bàn cờ
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tag yuri chăng
Xem thêm