Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10: Trung Bàn Chiến (Hạ)

Chương 17.5: Trật tự của Ngân Bàn

4 Bình luận - Độ dài: 917 từ - Cập nhật:

91abb9bf-d652-4e61-b50e-60a5b6502c0e.jpg

   

Người sáng lập nên Thiên Văn Đài, là một Ma Cà Rồng ngân sắc.

Tuy cùng là Ma Cà Rồng với nhau, nhưng người ấy khác biệt hoàn toàn so với hai đứa con gái hiện đang gây phiền phức cho Luxmio hiện tại. Trái ngược với Terakomari luôn luôn thay đổi nhân tâm, người đó lại toàn tâm toàn ý hướng tới những thứ không thay đổi.

Đó là chuyện từ khoảng 630 năm về trước.

“Tất thảy con người tốt nhất nên trở thành hikikomori.”

Người ấy có biệt danh là Ngân Bàn (Insaint).

Một kẻ dị đoan bị bài trừ khỏi gia tộc vì có cho mình tư duy quá đỗi khác thường.

Mái tóc ánh bạc như vầng trăng đêm phất phơ trong gió, cô gái ấy quan sát sáu vị chiến binh bằng ánh mắt dịu dàng và điềm đạm nhất trần đời.

“Dĩ nhiên ta không phủ nhận việc con người giao tiếp với nhau, nhưng giao tiếp quá nhiều cũng không tốt. Khi con người tiếp xúc với nhau quá một mức nhất định, vô hình trung sẽ nhen nhóm ý chí lực, và ý chí lực sẽ trở thành cuộn sóng lớn khuấy đảo trật tự––– từ đó sản sinh ra những kẻ phá hoại.”

Ngân Bàn (Insaint) thở dài một hơi, đoạn nhìn lên phía trước.

Trải dài trước mắt cô là một cảnh tượng tiêu điều bao la bát ngát.

Mặt đất xỉn màu như lá héo.

Bầu trời bọc mình trong ánh hoàng hôn, chung quanh chẳng có lấy một chút hơi thở của sinh vật sống.

Thế giới đã chết––– Đó là một nơi được gọi bằng cái tên Thế giới thứ sáu.

“Hãy nhìn cảnh tượng thảm khốc này đi. Đây là hậu quả do những kẻ phá hoại xuất hiện trên《Xưng Cực Bi》gây ra đấy. Cụ thể hơn là một đứa con gái tóc cam…”

“Kẻ phá hoại này có còn sống không ạ?”

Luxmio hỏi.

“Còn.” – Ngân Bàn (Insaint) nhẹ nhàng đáp lại – “Ta định lát nữa sẽ đi giải quyết ả ngay đây. Tuy vậy, kẻ phá hoại không chỉ có ả ta––– mà còn rất nhiều kẻ khác. Cứ hễ ý chí lực giao thoa với ý chí lực, bọn chúng sẽ xuất hiện triền miên. Cứ để mặc, rồi sẽ có ngày bọn chúng tàn phá quê hương của chúng ta mất thôi. Cũng có khi, thời kỳ Chiến Quốc kéo dài đến tận bây giờ là do bọn chúng gây ra không chừng.”

Quê hương của Ngân Bàn (Insaint), Thế giới thứ nhất là một thế giới chiến loạn.

Tìm ra phương thức xử lý tình hình này chính là ước nguyện của người ấy, đồng thời cũng là sứ mệnh của Thiên Văn Đài.

“Ta yêu quê hương của mình… cả Đế quốc Mulnite, cả Thiên Chiếu Lạc Thổ, cả Yêu Tiên Hương, cả Vương quốc Arca, cả Đế quốc Bạch Cực và cả Vương quốc Lapelico. Chính bởi vậy mà ta cần bảo vệ trật tự bằng các hikikomori, đồng thời tiêu diệt những kẻ phá hoại. Có điều, sức một mình ta thôi là chưa đủ, vậy nên ta mong các con sẽ hợp tác…”

“Vâng. Dĩ nhiên con sẽ hợp tác với Người.”

Ngu Giả 01 tức khắc trả lời.

Các thành viên còn lại cũng noi gương cô gái mà hạ quyết tâm.

Cả sáu người bọn họ ai cũng đều là cô nhi.

Sau khi đã đánh mất gia đình trong chiến tranh, trong khi vật lộn tìm kiếm cái ăn cái mặc, bọn họ đã được Ngân Bàn (Insaint) đưa về nuôi nấng. Từ đó trở đi, bọn họ được nuôi dưỡng tại Đế quốc Mulnite thuộc Thế giới thứ nhất và lớn nhanh như thổi.

“Ta đã chuẩn bị cho các con sức mạnh để duy trì hiện trạng thế giới. Những thứ này được gọi là Tiêm Diệt Ngoại Trang, được tạo nên từ một loại quặng thô ta tìm được sau khi chu du khắp mọi nơi. Xét về giá trị, những thứ này có thể sánh ngang với Ma Hạch đấy. À thì, chúng không toàn năng như Ma Hạch được, nhưng vẫn là loạt vũ khí siêu việt vượt mặt cả ma pháp lẫn Giải Phóng Liệt Hạch đấy nhé.”

Luxmio được ban cho một cuộn obi.

Tiêm Diệt Ngoại Trang 04 –《Phược》. Minh chứng cho thấy anh đã được Ngân Bàn (Insaint) thừa nhận.

“Ta không muốn quê nhà của mình trở nên như thế này. Để có thể bảo toàn trật tự bằng cách phương pháp hikikomori vừa đề cập, có phải hy sinh thế nào ta cũng chẳng màng. Nếu thật sự cần thiết, ta còn có thể lợi dụng cả thế giới khác. Vậy nên… các con à, hãy biến ước mơ của ta thành hiện thực nhé.”

Ngu Giả từ 01 đến 06 gật đầu đầy dứt khoát.

Không thể dung thứ cho những kẻ phá hoại cam tâm khuấy đảo thế gian.

Chính bởi bọn chúng mà Luxmio cùng các Ngu Giả đồng đội mới phải gặp bất hạnh. Toàn nhân loại mà cứ ngồi yên trong nhà, ắt hẳn những điều bất hạnh ấy đã chẳng xảy ra.

Vì một thế giới vắng bóng xung đột.

Vì mục tiêu đáp ứng nguyện vọng của Ngân Bàn (Insaint).

Sáu Ngu Giả–––  Luxmio đã sẵn sàng vứt bỏ chính sinh mạng của bản thân.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Komari arc sau chuẩn bị đi đập tổ tiên mình à 😆.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa thấy có dấu hiệu gì là Ngân Bàn (Insaint) cũng tự phong ấn bản thân giống Ngu Giả, nhiều khả năng là dẹo cmnr.
Xem thêm
@Akane10032: Tôi nghĩ bằng cách nào đó vẫn còn sống thôi, chứ không chỉ dựa vào 6 cái bộ óc "thiên tài" kia thì đối trọng Tịch Tinh kiểu gì giờ (không lẽ lại đi dùng sức mạnh của Tiêm Diệt Ngoại Trang để bù chênh lệch về mặt chiến thuật chắc 😅).
Xem thêm
Thằng kia lại chuẩn bị chơi bài tự hủy à
Xem thêm