Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10: Trung Bàn Chiến (Hạ)

Lời bạt

5 Bình luận - Độ dài: 475 từ - Cập nhật:

Xin chào quý vị độc giả, là tôi Kobayashi Kotei đây.

   

Như đã thông báo trên rất nhiều nền tảng, “Nỗi phiền muộn của công chúa Ma Cà Rồng Hikikomari” sẽ được chuyển thể thành anime truyền hình! Hồi mới xuất bản quyển đầu tiên, thú thực trong lòng tôi đã kiểu “Làm gì có chuyện chuyển thể anime được nhỉ…”, thế mà sau khi phát triển từng chút một, cuối cùng tôi cũng đã đến được cái mốc ấy rồi đây. Tất cả đều là nhờ có các quý độc giả đã đón đọc bộ truyện đấy ạ, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái hồi chuyển thể thành truyện tranh cũng vậy, nhưng cứ mỗi lần tôi thấy tiểu thuyết do mình sáng tác được đưa lên nền tảng khác là trong lòng tôi lại thấy cảm động sâu sắc, chỉ còn biết thì thầm “Đỉnh thật luôn đấy.” Anime Hikikomari hiện vẫn đang trong quá trình sản xuất, vậy nên mọi người hãy kiên nhẫn đón chờ nhé.

   

Về phần nguyên tác, cuối cùng cũng lên được tới hai con số… tức là đã quyển 10 rồi đấy ạ. Trung Bàn Chiến[note60390] bắt đầu từ quyển 7 đến đây xin được kết thúc, để lại một bầu không khí kiểu như “Sau này vẫn còn tiếp tục đấy nhé.” Do bộ truyện vẫn còn tiếp diễn, vậy nên kính mong từ nay về sau vẫn được mọi người ủng hộ.

   

Mặc dù có chút muộn màng, nhưng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến những vị sau.

Gửi Riichu-sama phụ trách minh họa vì những bức hình hết sức đẹp mắt, bao gồm cả các nhân vật mới luôn. Gửi Hiiragi Ryou-sama phụ trách thiết kế bìa sách vì một thiết kế cực kỳ hikikomari. Gửi biên tập viên phụ trách Sugiura Yoten-sama vì đã cho tôi rất nhiều lời khuyên trong quá trình sửa đổi bản thảo. Gửi tới những vị tham gia vào quá trình phát hành và bày bán cuốn sách này. Cuối cùng, gửi tới các quý độc giả đã lựa chọn cầm cuốn sách này trên tay. Tôi xin được dành lòng biết ơn chân thành nhất tới tất cả các vị… Thật sự cảm ơn rất nhiều!

   

Sau Trung Bàn Chiến là ta sẽ đến với Ngân Bàn Chiến. Nhưng trước đó, tôi đã được ban tặng cơ hội được viết cả một quyển về cuộc sống đời thường (phần tấu hài?) trong quyển 11. Hiểu đơn giản là “Từ lúc tới Thường Thế đến giờ diễn ra triền miên biết bao nhiêu là trận chiến rồi, để mấy bé ấy nghỉ ngơi chút đi” đó. Nói thật thì tôi không dám chắc về phần “nghỉ ngơi” đâu à nha.

   

Vậy, kính mong được gặp lại mọi người vào quyển tới.

   

Kobayashi Kotei

Ghi chú

[Lên trên]
Thuật ngữ ám chỉ giai đoạn giữa của một chiến dịch, chiến tranh hay trận đấu thể thao.
Thuật ngữ ám chỉ giai đoạn giữa của một chiến dịch, chiến tranh hay trận đấu thể thao.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Finish~~~
Tks trans
Xem thêm
Xong vol 10, cảm ơn bác trans nhiều lắm 😆.
Xem thêm
Anime làm hụt hơi chút nhưng cũng tạm chấp nhận được, ngắm với nghe giọng các gái cũng đủ rồi 😆.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mị check rồi nhé, Linh Tử không xuất hiện ở tập cuối a.k.a. cuối quyển 3.

Nên là một lần nữa ONORE ANIME 🤬
Xem thêm
@Akane10032: Yep, Linh Tử không được lên hình. Lý do tôi thêm chút điểm cho anime là vì làm arc của Sakuna tốt hơn hẳn 2 arc còn lại 😂.
Xem thêm