Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Cuộc tấn công của Vtuber nổi tiếng

Chương 13: Live stream đặc biệt mừng 2000 subscriber (nửa sau)

17 Bình luận - Độ dài: 1,529 từ - Cập nhật:

Trans: Nhập môn Mario Kart sau khi làm xong chap này, tất cả những gì có tên viết hoa hay lạ lạ đều là item hoặc map của Mario Kart, lười chú thích quá nên mọi người thông cảm :33

====================

“Kon-fuwarinnnn, mọi nguời~~~”

Fuwari Ukigumo, người bắt đầu buổi collab với Yuka Shirahime, cất lời chào như thường lệ.

[Awawawa, dù em bảo em ổn, nhưng nghĩ đến chuyện em và chị thật sự đang collab với nhau lúc này…]

“Ufufu, em dễ thương quá thôi~~. Thử gọi chị là onee-chan đi?”

[D-dạ, ít nhất điều đấy em có thể làm được…]

 [Fuwari-oneechan♪]

“Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Tôi…Tôi không thể chịu đựng nổi…”

[T-thôi thì ta cứ kệ Fuwari onee-chan ở đó đi và bắt đầu trò chơi nhé!]

“Ư… Chị muốn em nói thêm điều này, vậy nên chị sẽ cố hết sức~~~!”

[Được rồi, em sẽ kết nối với máy chủ ngay đây!

Nó có thể chứa tận 48 người, nên mấy anh chị nào chỉ đang xem thôi á, cứ thoải mái mà vào nha!]

[Để em giải thích luật của giải lần này. Ta sẽ chia 48 người thành 4 bảng, và top 3 của mỗi bảng sẽ vào vòng trong. Và ai top 1 trong cuộc đua cuối cùng sẽ giành chiến thắng!]

[Dường như mọi người đã tề tựu đông đủ! Bắt đầu thôi!!]

Sau khi em ấy đưa ra tín hiệu bắt đầu, màn hình dần thay đổi, cửa sổ game hiện lên.

Trận chạm trán đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa Yuru Kakizaki với các Lis-nii và Lis-nee.

===================================

Góc nhìn của Yuru Kakizaki

“Ựa, trong tất cả các màn, lại dính cái này à…”

Cô ấy lẩm bẩm với chính bản thân mình, dòng chữ Mustache-o Jr. Circuit xuất hiện.

“Màn này thử thách lắm đây… Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài phải cố gắng thôi…”

Với lòng quyết tâm, cổ đợi tín hiệu bắt đầu.

3…2…1

“Đường đó!”

Cô ấy nhấn nút và lao về phía trước với toàn bộ sức lực

“Ổn rồi!”

Ba người chơi khác cũng theo sát phía sau, nhưng Yuru-sensei chỉ nhắm lấy top 3 thôi nên cũng không cần lo lắng gì nhiều.

“Mình khởi đầu tốt đấy… Đây chắc chắn là phong độ tốt nhất của mình từ trước đến giờ.”

Cô ấy tránh né những mai rùa đối thủ ném về phía mình bằng sự tập trung cao độ.

Và ở vòng cuối cùng, một Mai rùa đỏ ném về phía cô mà không có item nào để ngăn chặn.

“Không! Mình cần phải chặn nó lại!”

Vào khoảnh khắc ai cũng nghĩ cô ấy sẽ bị trúng đòn, phép màu đã xảy ra.

“(Mai rùa xanh ư!!? Phải ném nó ra sau mới được!)”

Cổ xoay sở để ném Mai rùa xanh vừa nhặt được trong tích tắc, và né được Mai rùa đỏ một cách an toàn.

“Ăn rồi!”

Cổ đã thành công cán đích ở vị trí top 3 với một cách biệt sít sao.

Trận đấu tiếp theo là cuộc chiến giữa những người xem, nhưng dường như sẽ hơi khó khăn bởi vì gacha ra quả màn quá đen.

Thậm chí người chơi Mustache-o Kart lâu năm cũng bảo màn đó là bất khả thi.

========================================

Góc nhìn của Fuwari Ukigumo

Cuộc đua tiếp theo là giữa Fuwari Ukigumo và tổ đội Lis-nii Lis-nee.

“Fufufu, mình sẽ không thua đâu~~”

Fuwa-chan vượt lên dẫn trước ngay từ khi bắt đầu như thể đây là điều bình thường với cổ vậy.

Và rồi ở giữa cuộc đua, mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn.

Tất cả item được giữ bởi người chơi xếp hạng 9 hoặc thấp hơn bỗng thành thứ  có thể thay đổi cục diện cuộc chơi.

Mai rùa gai, Sấm chớp, Viên đạn đen.

Và Fuwari Ukigumo đang ở vị trí dẫn đầu.

“Ôi không!”

“Đùa thôi~~~”

Ngay khi Mai rùa gai sắp bay đến, Fuwa-chan dùng Nấm tăng tốc và nhẹ nhàng né nó.

Sau đó lập tức Sấm chớp ngay trên đầu, nhưng không  gì có thể cản bước cổ.

“Yay, top 1 rồi!”

===========================

Góc nhìn của Yuka Shirahime

[Khoan đã, nếu em top 1 thì phải làm sao nhỉ?]

“Tất nhiên rồi. Chị sẽ nói tất cả những gì em muốn. Dù sao thì chị cũng là onee-chan của em mà.”

[Ahaha, nếu em lỡ thắng thì em sẽ nhờ chị đấy!]

“Chúc Yuka-chan may mắn nha~~!”

[Được rồi, bắt đầu vòng loại cuối cùng nào!]

Màn đua này sẽ kiểm tra kỹ năng thật sự: Mustache-o Circuit.

Không giống như Mustache-o Jr. Circuit, màn này sẽ dài hơi hơn và có 3 vòng.

Có khá nhiều đoạn của ở màn này, nên ai vượt qua được chúng an toàn sẽ chiến thắng.

“Khởi đầu phải thật dễ dàng!”

Yuka Shirahime có một khởi đầu tốt và dễ dàng lọt vào nhóm dẫn đầu.

Em ấy duy trì thứ hạng thứ 3 của mình trong khi giữ khoảng cách với tay đua đứng thứ 2 trước khi bước vào vòng đua cuối cùng.

Nhưng rồi, chỉ ngay trước vạch đích, một đối thủ sử dụng Nấm vàng để đuổi kịp từ đằng sau.

[(Đã sử dụng nó rồi cơ à?)]

Em ấy rẽ vào một lối tắt khó đi mà khi chỉ dùng Nấm tăng tốc mới vượt qua được.

[Mình sẽ nhảy qua con dốc này và sử dụng nấm tại điểm cao nhất…! Làm ơn thành công đi mà!!!!!!!!]

[Yay!!]

Và với khoảnh khắc xuất thần đó, em ấy đã vượt qua người dẫn đầu và chiến thắng cuộc đua.

[Hehe, em không dễ bị quăng đi đâu nha!]

“Để thi triển được kỹ năng đấy cũng khó lắm à nha.”

[Hehe, em đã rất lo lắng. Nhưng thật vui vì mình đã làm được!]

[Nhưng mà pha cuối ban nãy của chị làm em nổi da gà đấy…]

“Aww, em tâng bốc chị quá rồi~~.”

[Chà, thời gian không còn nhiều, hãy bắt đầu vòng đua cuối nào! Lis-nee, Lis-nii, Fuwari onee-chan, mama Yuru đã sẵn sàng chưa ạ?]

[Ôi]

“Ôi không.”

Vòng cuối rơi vào Rainbow Road, một màn đua có tỷ lệ bị loại rất cao.

u48768-bf6a7c74-7178-4003-905b-add07e49cd12.jpg

[X-xốc lại tinh thần nào mọi người, cuộc đua bắt đầu!!!]

“Đúng đó~~. Cố gắng hết sức mình nha~~”

Và trận đua cuối bắt đầu.

Ai nấy đều thuận lợi xuất phát.

Tiến vào chướng ngại đầu tiên là một khúc cua gấp không có chỗ chắn.

Vài chiếc xe rơi ra ngoài, vài chiếc đụng bên trong. Kha khá người chơi phải bắt đầu lại.

[A! Tí nữa thì!]

“Chị không đưa vị trí đầu cho ai đâu~~!!”

Mọi người bắt đầu đụng nhau và rơi xuống, mới đó tốp đầu chỉ còn có 5 người.

[Sặc, mình đang ở vị trí thứ tư]

“Nếu mình tiếp tục giữ tốc độ này…. hehehehe.”

Và ngay khi tốp đầu tiến tới vòng cuối cùng, vào đúng thời điểm cả 5 xe nhảy xuống đoạn dốc, Sấm chớp giáng xuống.

[A!]

“A!”

Cả năm đều rớt xuống vực.

Khi hồi sinh thì họ đã bị hai tay đua khác bỏ lại phía sau và phải nhanh chóng bắt kịp.

Ai cũng có Nấm tăng tốc để làm kế sách cuối cùng.

Rồi ở giữa vòng đua cuối, Mama Yuru và Fuwari onee-chan dốc hết toàn lực

“Không đời nào tôi thua đâuuuuu!!”

Cả hai phải vượt qua cung đường tắt cực khó cuối cùng, nơi mà phải tận dụng lỗi hệ thống hơn là dựa vào tỷ lệ thành công của mình.

Có ai đó đùa rằng mấy cái lối tắt ấy khá vô dụng trong giải đua thật sự.

Cả hai đều tiến về phía lối tắt, cùng một thời điểm, hướng về đích đến.

Cả hai người họ đều vượt qua vạch đích cùng một lúc.

Hệ thống không tính là hòa, nhưng thời gian giống nhau đến từng mili giây.

[Hả?!?!?!?!?]

“Không thể nào, có vụ này thật á…? Tôi mới thấy chuyện này lần đầu luôn…”

[Ừm, vậy, chúng ta nên làm gì đây? Hai chị muốn em nói gì nào?]

Yuru Kakizaki: Nói em yêu chị onee-chan

“Nói vậy với chị luôn đi…”

[A đúng rồi! Tí nữa thì quên, em có cái này hay lắm! Đợi em một chút!]

“Tớ cũng không biết nữa~~~”

Sau đó, tiếng mic sột soạt quay lại.

Và âm thanh chỉ được nghe bên phía tai phải.

[Onee-chan♪]

“Hyah!!!”

“T-tai của chị....fuwahhhhhhh!”

[Cảm ơn vì đã chơi với em hôm nay nhé, onee-chan. ♪Em yêu chị nhiều lắm♪]

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

[H-hả?]

[Người thắng cuộc là hai onee-chan nên em nói onee-chan trước… Ừm… Dù sao thì, nếu đơn xin bật kiếm tiền của em được đồng ý thì em sẽ stream ăn mừng vào tối thứ bảy này nhé! Cơ mà cho dù không được bật đi nữa thì em vẫn sẽ live, vậy nên mong mọi người nhớ đón xem!’][Vậy thì, chúc các Lis-nii và Lis-nee ngủ ngon nha!]

Và rồi buổi stream thứ hai đã đến hồi kết thúc.

Với ít nhất 4 thương vong.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Main đẹp






Khoan nó là trai mà bình tĩnh nào tôi ơi😥
Xem thêm
thay vì đấu tranh tư tưởng để nghĩ main là nam thì cứ nghĩ main là nữ đi cho nó thanh thản 🐧🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
gay mà cuốn thế
Xem thêm
TRANS
Ahhhhhhhhhhhhhh
Xem thêm
Mic ASMR thì thần thánh nào cứu nổi :))
Btw TFNC :3
Xem thêm
ÁAAAAA HẾT CỨU HẾU CỨU tôi tha hoá mịa rồi🫣🐧
Xem thêm
Em chơi ASMR thì đỡ sao nổi
Xem thêm
Mic ASMR thì hết cứu =)))
Xem thêm
Mic ASMR thì chết tức tưởi luôn
Xem thêm