Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Cuộc tấn công của Vtuber nổi tiếng

Chương 09: VR đáng sợ thật đấy/ Sự tình cờ giữa muôn vàn trùng hợp.

19 Bình luận - Độ dài: 1,305 từ - Cập nhật:

Bây giờ tôi đang cảm thấy cực kỳ hối hận.

Hôm qua khứa nào bảo chấp tất mọi game kinh dị đấy? Chừa tôi ra nhé.

Trưa nay, tôi và Yuuto đã nghía qua vài tựa game ở cửa hàng và mua phiên bản VR mới nhất của loạt game R.

Tôi đeo kính VR lên rồi bấm quay trong khi chơi game.

Tôi cũng mở sẵn trình ghi chuyển động 3D để tiện cho việc chỉnh sửa video lúc cuối.

Quay được nhiêu hay bấy nhiêu. Việc này đặc biệt quan trọng.

[Ô, cảm giác chân thật phết nhỉ!]

Ban đầu thì tôi vẫn khá vui vẻ tận hưởng tựa game này. Chất lượng đồ họa đỉnh của chóp thực sự làm tôi hứng thú.

Vẫn chưa có con zombie nào xuất hiện, vậy nên tôi đắm mình hoàn toàn trong thế giới ảo.

[Kết cấu của mặt đất trông thực quá đi…]

Tựa game này thực sự chú ý đến các chi tiết VR, thậm chí còn có cả găng tay VR để tạo cảm giác cầm nắm cho chân thật nữa cơ.

Dù vẫn chưa có cách nào để làm chân người chơi có cảm giác như vậy, nhưng đáng để mong chờ trong tương lai VR sẽ làm nên được gì đấy.

Tôi cảm giác như mình đang cầm một khẩu súng trên tay, dù ngoài đời chả có gì sất.

Phấn khích quá đi.

[Woa, cái này ngầu thật đấy! Em đang cầm súng này! Nó thật sự mang lại cho em cảm giác mình đang cầm súng!!! Woahhhhhh! Cơ mà súng này hơi nhẹ nha, vẫn chưa được thật cho lắm.]

Và rồi, khoảnh khắc định mệnh cũng đến.

Khi nhân vật tôi đang chơi đặt chân vào con hẻm đáng ngờ, đột nhiên có một con zombie lao ra.

Không phải có mỗi từng cơ quan nội tạng được tái tạo lại cho chân thực đâu, thậm chí đến cả  chỗ cơ bắp phình ra phình vô cũng thế.

Trên hết, cái tiếng bọn chúng phát ra thật kinh tởm.

Và bởi vì đây là công nghệ VR, nên âm thanh được ghi lại bằng mic song âm, tạo hiệu ứng 3D.

Tôi thích game kinh dị thật đấy, nhưng tôi ghét máu me.

Hay nói cách khác…

[ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Né ra né ra, kinh tởm quá đi mất!!! Chết đi!!! Tại sao?! Tao bắn mày rồi mà! Bắn nhiều lắm rồi tại sao không chết!!!]

Tôi hoảng loạn đến mức hầu như bắn không dính con zombie nào.

[KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN TAO! ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Âm thanh gì đấy!!!! Cái thứ gì vừa kêu lốc bốc vậy! ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY MÀ!! VAN TỤI MÀY ĐẤY!! ÁAAAAA!!! Hết đạn rồi?! Không thể nào?! Nhận lấy này!! Ăn cái này đi!! ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!! TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT CƠ CHỨ?! ĐÓ LÀ KIM LOẠI ĐẤY!? Khoan khoan khoan, đừng bảo tao tụi mày đi lối này nha?!]

Hết cứu rồi. Tôi thực sự rất ghét máu me.

Trong cơn hoảng loạn vì hết đạn, tôi bắt đầu đập tụi zombie bằng súng. Nhưng thật tàn nhẫn, chẳng có tác dụng gì cả.

[A…]

Bọn zombie đứng ngay trước mặt tôi.

[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TAO GHÉT MÀY, ***!!]

Tôi đã chết trong khi chửi Yuuto, người xúi tôi chơi tựa game này.

Tất nhiên là lát chỉnh sửa tôi sẽ beep-beep tên hắn lại.

Dòng chữ Game Over hiện lên, tôi đứng hình mất 5 giây.

Tôi đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê một lúc trước khi hoàn toàn hồi phục được ý thức.

[A…, Sống rồi]

Tay tôi run lẩy bẩy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ lũ zombie lại đáng sợ đến thế; Nước mắt rơi lã chã hết rồi.

[“Em giỏi game kinh dị lắm♪” gì chứ… Đáng sợ quá huhu…]

Lúc ấy, cơn giận dữ trong tôi bỗng nhiên trào dâng.

[Onii-chan, onee-chan à, em chắc chắn sẽ phá đảo được trò này. Em sẽ làm bọn chúng hối hận vì đã khiến em sợ đến thế!!!!]

Kể từ đó, tôi luôn headshot mỗi kẻ địch xuất hiện.

Khi có con zombie nào tiến tới, tôi tự nhủ với bản thân, [Đó chỉ là CG thôi, đó chỉ là CG thôi.]

Mới đó mà đã 3 tiếng trôi qua, trễ rồi nên tôi quyết định dừng chơi.

“Hết năng lượng cho buổi tối hôm nay rồi, chắc mình làm gì đấy đơn giản thôi…”

Thiệt hại về tinh thần buổi hôm nay là quá lớn, tôi xới một ít cơm và ăn đồ đông lạnh cho xong buổi tối.

Ăn nhanh cho xong, tôi bắt đầu chỉnh sửa video của mình.

Khi chuẩn bị đi tắm thì tôi phát hiện Vtuber yêu thích của mình đang live bữa muộn lần đầu sau một khoảng thời gian dài. Vậy nên tôi quyết định vừa tắm vừa xem luôn cho nóng.

===========================================

Buổi stream của Fuwari Ukigumo.

Trên màn hình là một cô gái khoác lên mình bộ kimono màu trắng xanh.

Người này chính là Fuwari Ukigumo, một trong những thành viên nổi tiếng nhất của công ty Vtuber Imanaji, thuộc thế hệ thứ 7.

Dường như hôm nay cổ chỉ làm một buổi stream trò chuyện, bắt đầu với lời chào thân thuộc.

“Kon-fuwarin, mọi người!”

“Ỏ, sao mọi người đoán được hay vậy taaa?~”

“Hehehe, thật ra hôm nay á, tớ đã gặp một bé vô cùng dễ thương luônnnnn.”

“Đúng ròiiii, mọi người đừng có đánh nhauuu.”

“Về bé đó hả? Ẻm, chuẩn gu của tớ luôn á. Ưa nhìn, dễ thương, và hơi tomboy một chúttttt. Và rồi tớ cũng được ôm bé luôn rồi, nhưng chỉ vì do đỡ bé thôiii…”

“Thật sự thì tớ cũng không thể nói chính xácccc. Nhưng nếu tớ được gặp lại bé ấy á, tớ sẽ cho bé một cái ôm thiệt chặt luônnnnnn…”

“Nói rõ hơn đi.”

“Tôi không quan tâm, cứ nói đi.”

“Yuka Shirahime à, để tôi tìm nhanh thôi.”

“Hử? Model em ấy có chất lượng khá tốt ấy chứ?”

“Họa sĩ là Yuru Kakizaki… Khoan đã, là Kakizaki-sensei đó sao?”

“Ồ, nhìn tốt đấyyyyyyyyy”

“Ấn nút, bắt đầu.”

[Xin chào những onii-chan và onee-chan xem video này lần đầu! Tên em là Yuka Shirahime, và em đã quyết định trở thành một Vtuber từ hôm nay!]

“Ể-”

“Hả? Điều đấy khả thi sao?”

“Ừmm, tôi chỉ đoán thôi nhé, đứa bé không rõ nam hay nữ tôi nói hồi nãy ấy?... Giọng ẻm cũng tựa tựa như vậy… Giọng trên này có hơi khác một tí? Nhưng… chắc… cả hai là một đấy…”

“Này, các cậu có phiền nếu tôi xem buổi stream debut của ẻm không?”

Sau khi coi xong buổi stream debut 1 tiếng đồng hồ và những clip nấu ăn. Fuwari Ukigumo đã đưa ra kết luận cuối cùng.

“Mọi người ơi nghe này, em ấy và đứa bé tôi gặp hồi chiều, chắc chắn là cùng một người . Phần cánh tay trong video nấu ăn giống y hệt nhau.

Mà cô bé này trông trẻ hơn nhiều so với tuổi… Ẻm 17 thật á?”

“À hem."

“Cho mình xin lỗi vì đã đẩy mọi thứ đi xa đến vậyyyyy. Tớ hiểu đây là một buổi stream nói chuyện màaa… Xin lỗi vì khiến nó thành ra thế nàyyy.”

“Giờ đã trễ rồi, nhưng tớ sẽ tìm cách để collab với Yuka, mong mọi người đón chờ nhéeee.”

“Vậy thì, otsu-fuwarinnnn!”

==== Buổi live stream đã kết thúc =========

Sau khi buổi stream của Fuwari Ukigumo kết thúc, lượng subscribe trên kênh Yuka Shirahime đã cán mốc 1000, nhưng nàng ta vẫn chưa biết gì cho đến sáng hôm sau.

=========================================================

Yuki suốt thời điểm đó.

“Stream của Glint of Schwartz lúc nào cũng bổ ích nhỉ…”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thật đáng sợ😂😂
Xem thêm
Gáy khét quá giờ hết cứu
Xem thêm
TRANS
vãi đái nhìn tay đoán người luôn <(")
Xem thêm
Là một ng yêu shota vs loli nhìn cái là bt mà
Xem thêm
gắng lên trans ơi, ae đọc cuốn quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thêm một con nghiện shota với loli nữa:)))
Xem thêm
Wait a minute! "Kon"??? Lại còn màu trắng xanh?? Hm....
Xem thêm
@Labrinth: oh!! Comrade!!!
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tôi cần đoạn người xem cười vào mặt yuka vì tội gáy sớm :)))
Xem thêm