• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Bức Thư Đầu Tiên

Chương 55

10 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

Năm 2 ở học viện có thể nói là năm năng nổ và sôi nổi nhất. Cũng vì thời gian rỗi sau khi học xong khá nhiều. 

Mới năm đầu sẽ còn mơ hồ và chưa chín chắn vì chỉ gặp được vài người lớp trên. Nhưng sau khoảng một năm thì sẽ thích nghi được với cuộc sống trong học viện nổi tiếng này, và cũng không cần phải chuẩn bị tập luyện khắc nghiệt như năm 3 hay ra ngoài thực chiến như năm 4. 

Đó là khoảng thời gian hầu hết để vui chơi thoải mái. Nhiều học sinh chỉ về phòng được 10 phút đã vội rời đi. Rõ ràng cũng biết được những cô cậu thanh niên này sẽ định đi làm gì. 

Đi chơi, uống rượu, lên kế hoạch du ngoạn, dạo trong trung tâm thành phố và thư giãn.

Mà cứ miễn vui là làm thôi. Với lại khi ra ngoài chơi bời, học viên cũng sẽ tự nhiên tụ tập lại với nhau rồi lập nhóm chơi chung, để sau này dành cả thời gian cho học viện rồi thì nhóm bạn đó sẽ đồng hành cùng nhau. 

Đó là lý do tại sao tình bạn rất quan trọng. Vậy nên tốc độ lan truyền tin đồn trong năm hai cũng nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Cũng có vài người nói là, mấy mối quan hệ với nhau ngày nay trông thì thân thiết vậy thôi chứ thực ra ái ngại nhau lắm. 

Thoạt nhìn thì chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với những học viên năm 2 của học viện. Một trong những lý do chính để tham gia học viện là tạo dựng mối quan hệ.

Nếu nói tốt nghiệp đảm bảo cho học viên một công việc ổn định, thì các mối quan hệ sẽ đảm bảo cho họ sự thành công và danh dự. Lẽ tự nhiên là một học viện tập hợp những nhân tài từ khắp nơi trên đất nước sẽ đào tạo ra những người xuất sắc nhất mỗi năm.

Để sử dụng đúng cách khuôn khổ học thuật của các mối quan hệ, điều quan trọng nhất là hình thành các mối quan hệ cá nhân.

Đôi khi, có những học viên không đặc biệt hòa đồng, chẳng hạn như “Con hoang nhà Yurdina”, còn lại hầu hết các học sinh trong học viện đều thuộc loại hướng ngoại hoà đồng với xã hội.

Buổi khiêu vũ hàng tháng cũng bao gồm các hoạt động như vậy. Các quý tộc đi tuyển dụng những người đồng minh vể mặt chính trị và những người tài năng, còn dân thường thì kết bạn với những quý tộc mà nếu ở ngoài học viện thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó.

Để đảm bảo mối quan hệ con người phức tạp như vậy, ngay cả những thông tin nhỏ nhặt cũng không thể bỏ sót. Dù chỉ là học viên, nhưng họ không phải là không biết gì về khuôn khổ của xã hội.

Đó là lý do tại sao có một tin đồn mà tất cả năm 2 trong học viện đều biết.

Rằng hai cô gái nổi tiếng của Ban Hiệp sĩ, Celine Haster và Seria Yurdina, không có quan hệ tốt với nhau.

Lý do đã quá rõ ràng. Dù Celine có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng cô chưa bao giờ hẹn hò với ai. Trái ngược với tính cách sôi nổi và giọng điệu cáo già kia, cô lại là một người có suy nghĩ hành động đơn độc đến đáng ngạc nhiên.

Và ai cũng biết mục tiêu kia là ai. Nhân vật chính của mối tình lãng mạn đó là Ian Percus, chính là người đàn ông đồng thời cũng là chủ đề nóng hổi nhất của học viện mấy ngày nay.

Và Celine cũng chính là lí do tại sao dù Ian có ngoại hình khá điển trai, nhưng lại chưa từng nhận được lời tỏ tình nào. Đó là bởi Celine cảm thấy cũng chẳng cần phải thúc đẩy làm gì, vì cô đã công khai đem anh ta vào tầm ngắm.

Cả vẻ ngoài và các mối quan hệ của Celine đều rất tốt đẹp. Một người có ảnh hưởng trong cộng đồng phụ nữ như cô ấy thì không lí gì phải đi đối đầu cho mệt thân.

Cả các quý tộc cấp cao cũng vậy. Một tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc ai lại đi trà trộn vào một gia tộc cấp thấp để rù quến một quý tộc cấp thấp làm chi đâu?

Mà dù cho có làm vậy, thì kết quả có thành công hay không cũng sẽ khiến cô ta bị sỉ nhục. Các quý tộc cấp cao chỉ nên giao du với những người ngang hàng với địa vị của họ và Ian Percus thì không nằm trong cấp bậc này, trừ mấy ngày nay ra.

Nhưng cho dù mối quan hệ giữa con người với nhau có rộng lớn và chặt chẽ đến đâu, thì vẫn luôn tồn tại những ngoại lệ.

“Con hoang nhà Yurdina”, Seria Yurdina chính là một ngoại lệ. Ngay từ đầu cô đã là người không có bất kì mối quan hệ nào. Cô ấy không biết gì về mối quan hệ của Celine và Ian.

Nhưng dù cho cô có biết thì khả năng cao là cô cũng sẽ không quan tâm nhiều làm gì. Dù sao mối quan hệ của họ cũng là bắt đầu từ sự ngưỡng mộ thuần túy.

Nhưng thời gian càng trôi, Seria càng bắt đầu bám theo Ian khắp nơi, và lẽ tự nhiên là suy đoán của Celine sẽ bị bóp méo.

Gần đây, sự đối đầu của Celine với Seria đã trở nên rõ ràng hơn kể từ sau những tin đồn kỳ lạ giữa Seria và Ian được lan rộng.

Mọi người ai cũng không thể không nghĩ tới viễn cảnh người phụ nữ có khuôn mặt lạnh như tiền kia đứng trước mặt Ian và nở nụ cười rạng rỡ.

“Ài, chuyện lớn rồi đây.”

Cứ như đập chậu cướp bông nhau ấy. Chuyện này thường thấy nhưng cũng khá hiếm gặp, và mọi người đều biết kết cục rồi sẽ đi về đâu.

Kiểu gì hai người cũng sẽ tung võ mèo cào với nhau.

Celine và Seria, cả hai đều có mối quan hệ thân thiết với Ian, và sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những tin đồn đang lan truyền kia.

Tin đồn về Delphine Yurdina và Ian Percus.

Tin đồn nói rằng Ian đã nhìn thấy Delphine khỏa thân, nhưng cũng như tất cả những tin đồn khác, suy đoán về tình huống này rất đa dạng.

Trong số đó còn có tin đồn Ian là trai bao của Delphine. Cũng chính tin đồn đó mới khiến cho Elsie Rinella gặp rắc rối, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ giả thuyết đó vì một lý do rất đặc biệt.

Là một phụ nữ quý tộc ai cũng cho rằng cô sẽ cố kiếm cớ lấp liếm vì đó là một sự ô nhục chết người.

Tất nhiên, đó chỉ là một tin đồn, nhưng nghe thấy tin đồn kiểu đó không khỏi khiến cho khuôn mặt của Celine và Seria lạnh đi.

Thế nên những học viên năm hai của Ban Hiệp sĩ luôn cảm thấy mình như người đi trên dây.

Celine thể hiện rất rõ rằng tâm trạng của cô đang không tốt. Lúc trò chuyện trông cô vẫn sẽ vui vẻ như thường, nhưng xong thì thôi rồi.

Bầu không khí ảm đạm do khổ sở của cô quá rõ ràng.

Seria cũng vậy. Cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng đôi mắt xanh ngọc rực rỡ đã bắt đầu thay đổi.

Đôi mắt lạnh lùng kia và cả cách cô lặng lẽ vung kiếm thiếu sức sống đó. Mọi người có thể thấy rằng tâm trạng của Seria dường như đang trong trạng thái tồi tệ nhất.

Celine và Seria cứ như hai quả bom hẹn giờ.

Vấn đề chỉ là ai sẽ thắp lên tia lửa và tất cả mọi người trong năm 2 của Ban Hiệp sĩ đều đoán trước được rằng một trong hai rồi cũng sẽ phát nổ.

Rồi ngày đó đến.

Không giống như các bài giảng “Huấn luyện Hiệp sĩ” và “Thực hành Hiệp sĩ” tham gia cùng năm 2 và năm 3, đây là bài giảng bắt buộc chỉ được chuẩn bị cho năm 2.

Được tạo ra nhằm mục đích để các học viên năm 2 có thể hoàn thành một số lượng đào tạo nhất định, và học viên năm ba có được nhiều quyền tự chủ hơn.

Đó là một khóa học bắt buộc cho năm 2 của Ban Hiệp sĩ. Vậy nên hai bóng hồng của Ban Hiệp sĩ chắc chắn sẽ chạm trán nhau.

Celine và Seria, hai quả bom hẹn giờ.

Đến lượt họ đối đầu nhau, những học viên hiểu rõ tình hình đều đồng loạt nín thở. Họ có vẻ lo rằng hai người này sẽ bị quá khích. Nhưng lớp học lại im ắng đến không ngờ.

Celine và Seria nhìn nhau chằm chằm. Celine khịt mũi lạnh lùng và đảo mắt khi ánh mắt hai người chạm nhau. Seria cũng liếc nhìn Celine với ánh mắt thờ ơ, rồi lại vung kiếm.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, hai người sẽ không chạm trán nhau.

Sau đó, một thanh kiếm gỗ đáp xuống cạnh Seria. Thanh kiếm xuất hiện bất chợt.

Bầu không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt lạnh lùng của Seria chuyển sang thanh kiếm gỗ đang yên vị. Trước mắt cô là người phụ nữ đang đứng với nước da nhợt nhạt.

Có vẻ như thanh kiếm đã bật ra trong khi cô đang loay hoay, nhưng dù sao thì đó cũng là một sai lầm vô ý. Người phạm sai lầm đó cũng là một vấn đề.

Cô ta là một trong những quý tộc cấp thấp đã từng làm nhục mẹ của Seria, và sau khi bị Thean đe doạ mới chịu dừng lại. 

"… X- Xin lỗi! Tôi lỡ tay!"

Nhìn thấy ánh mắt băng giá của Seria, người phụ nữ hét lên và lo rằng không biết có bị cô đâm cho một nhát hay không.

Mà dù cho cô có không bị đánh thì lúc này Seria cũng đang rất nhạy cảm. Khả năng cao là cô ta sẽ trở nên tức giận, đặc biệt là với những gì cô từng làm với cô ta.

Ai đó khô khốc nuốt nước bọt. Những người ngoài cuộc nhìn vào với vẻ lo lắng vì sợ rằng quả bom cuối cùng cũng sẽ phát nổ. Seria lườm nguýt người phụ nữ một lúc mà không nói gì.

Nhưng một lát sau, Seria thở dài khó chịu.

"… Xin lỗi."

“H- Hả?”

Trước giọng nói lạnh lùng của Seria, người phụ nữ ngây người hỏi. Sau đó, đôi mắt của Seria trở nên lạnh lùng hơn.

“Làm sai thì phải biết xin lỗi đi chứ.”

Cơ thể người phụ nữ run lên như bị điện giật khi nghe phải giọng nói nghiêm khắc đó. Đầu cô bắt đầu gật mạnh. Nhìn qua trông thật hèn nhát.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì cô ta không đủ tự tin để đối đầu với Seria. Đối đầu với Seria chẳng khác nào tự sát, gì chứ, cô ta có cả kỹ năng cũng như xuất thân từ gia tộc Yurdina đó.

Nhất là khi tâm trạng cô không được tốt như bây giờ.

“C- Cậu nói đúng! T- Tôi xin lỗi… Cũng do tôi vụng về…”

Người phụ nữ do dự tiếp cận Seria, vừa cẩn thận nhặt lại thanh kiếm gỗ vừa nhìn vào mắt Seria. Seria nhìn người phụ nữ như con sói đang chăm chăm quan sát con mồi.

Sau khi lấy lại thanh kiếm gỗ, người phụ nữ vội vã rời khỏi Seria. Chỉ sau đó, ánh mắt lạnh lùng của Seria mới ngưng lại. Cô quay lại nhìn như không quan tâm.

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm và những người ngoài cuộc cũng chẳng khác mấy. Sự khác biệt là cái thở dài sau đó chứa đựng sự không hài lòng. 

Tình huống như vậy đáng lẽ ra phải có kẻ châm ngòi để kết thúc chuyện này. Nếu quả bom đó bắt buộc phải nổ thì ít nhất cũng không phải là do họ gây ra. Họ chỉ biết tiếc nuối vì thiếu vắng đi nạn nhân cho vụ nổ đó.

Nhưng tình hình trôi qua suôn sẻ cũng thật nhẹ nhõm. Một ngày nào đó, quả bom sẽ phát nổ nhưng không phải là hôm nay.

Mọi người dần tản đi, và rồi, ngay khoảnh khắc đó.

"… Bình tĩnh đi."

Seria ngừng vung kiếm. Đôi mắt xanh thẫm của cô từ từ quay lại.

Một cô gái xinh đẹp đang cầm trên tay cái bi đông uống nước. Mái tóc đen được búi gọn phía sau cùng đôi mắt màu nâu vàng. 

Chỉ sau đó, những người ngoài cuộc mới nhớ lại sự tồn tại của một quả bom khác mà họ đã bỏ quên. Phải, không phải chỉ có một. 

Celine Haster. Cô rót nước từ bi đông vào miệng thêm vài lần nữa, rồi nói với một nụ cười yếu ớt.

“Bình tĩnh đi… Chỉ là lỡ tay thôi mà, làm gì căng thế?”

Cô cũng là một trong những thủ lĩnh của một nhóm quý tộc cấp thấp ở năm 2.

Nhóm đó tình cờ bao gồm cả người phụ nữ vừa lỡ tay với Seria.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ian chuồn lẹ sang trường khác đi chứ 2 con giời này nguy hiểm vãi :)))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Tự nhiên ngửi thấy mùi khét :))
Xem thêm
Cháy khét luôn
Xem thêm
Rìu đâu rồi a ian ơi
Hậu cung cháy rồi kìa
Xem thêm
Lát sau Ian lao tới, tay cầm rìu ra r gõ mỗi em 1 nhát, thế là xong chuyện
Xem thêm
Seria hết giỡn nhây r nhá:))h cọc phải biết
Xem thêm
hậu cung cháy kìa, ian đâu ra gõ đầu tụi nhỏ cái
Xem thêm
vkl seria bạo thế à
Xem thêm