Shigoto Kaeri, Dokushin n...
Kouta Nozomi Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

32 Bình luận - Độ dài: 716 từ - Cập nhật:

Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ được làm tình.

Suy nghĩ mập mờ kiểu như muốn ứ hự với người khác luôn xuất hiện ở trong tâm trí tôi.

Bởi vì —— con người trước giờ vẫn luôn làm chuyện như vậy.

Thường thì tôi sẽ chẳng để tâm, cũng không muốn nghĩ đến —— nhưng phần lớn con người vẫn luôn làm chuyện đó trong suốt dòng chảy của lịch sử.

Ai cũng đều được sinh ra theo cách đó.

Dù là bố mẹ, ông bà hay kể cả các cụ của tôi, ai trong gia tộc cũng đều phải trải qua những chuyện như vậy. Họ tiếp tục duy trì nòi giống cho đến khi có được con cháu như ngày hôm nay —— và đó chính là tôi.

Chuyện sinh hoạt vợ chồng này thật sự khó mà kìm nén lắm.

Hành động cao quý và thiêng liêng đó được người ta gọi bằng cụm từ "sinh con" đầy mỹ miều.

Đây là chuyện rất đặc biệt, nhưng cũng lại là chuyện quá đỗi bình thường.

Dù có chọn lọc và sử dụng bao nhiêu từ ngữ để diễn tả, tôi vẫn cảm thấy chuyện này luôn có cảm giác rất mới lạ —— nhưng cứ gọi là "sinh con" cho dễ đi.

Không, thật ra cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Dù có là gì đi chăng nữa.

Tôi bất giác mơ màng và tưởng tượng —— một ngày nào đó mình cũng sẽ có con.

Bấy nhiêu tuổi cũng là bấy nhiêu năm FA, lại luôn cô đơn lẻ bóng một mình, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn luôn có mơ ước đó.

Cứ như đó là chuyện diễn ra rất bình thường vậy.

Có lẽ tương lai tôi sẽ nên duyên vợ chồng với tình yêu đích thực của đời mình, hai người cùng trải qua những chuyện đặc biệt, thai nghén ra kết tinh của tình yêu, xây dựng gia đình tràn ngập sự yêu thương...Kế hoạch tương lai này rất gần với mong ước của tôi, mà chính tay tôi cũng đã tạo ra những hình ảnh tổng thể cho nó.

Thế nhưng.

Khi tôi vừa mới suy nghĩ đến những chuyện đó ——

Thì sự ích kỉ, suy đồi đạo đức của bản thân đang dần hiện rõ, mà đến chính tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

"..."

Cơ thể tôi nóng ran.

Đầu óc thì quay cuồng.

Những thứ cảm xúc này đang dâng trào từ sâu bên trong tôi, như muốn đốt cháy cả cơ thể tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đang thấy phấn khích, hay là tội lỗi nữa.

----

Bên trong căn phòng số 302 của khách sạn tình yêu ở Tokyo.

Có một đôi nam nữ đang quấn quít nhau ở trên giường.

Một trong số đó là tôi —— người còn lại là trưởng phòng Monou.

Cô ấy là cấp trên của tôi.

Chẳng những luôn nghiêm túc trong công việc, mà còn rất nghiêm khắc với cấp dưới, cô ấy được gọi với cái tên "Nữ hoàng", là người phụ nữ mà một số nhân viên ở trong công ty rất e sợ —— nhưng đồng thời, cô ấy cũng là người mà tôi rất ngưỡng mộ.

Giờ đây tôi đang ở cùng người phụ nữ này.

Cơ thể hai người tiếp xúc với nhau.

"Mo...Monou-san, tôi muốn đút vào."

"Ừm..."

Monou-san đáp lại.

Thanh âm của cô ấy thật nhỏ nhẹ và yếu đuối, sự kiên định thường thấy trong giọng nói dường như đã biến mất.

Chúng tôi sắp hòa làm một với nhau.

Không còn gì ngăn cách, hai người chúng tôi đang quấn quít lấy nhau để làm tình.

Thế nhưng —— toàn bộ quá trình lại chẳng có chút tình cảm nào cả.

Chúng tôi không kết hôn, thậm chí còn chẳng phải là người yêu của nhau.

Hai người chẳng có tình cảm gì với nhau, nhưng cơ thể thì vẫn quấn quít vào nhau.

Hành động của chúng tôi chỉ để giúp cô ấy có thể mang thai.

Lần làm tình này là yêu cầu của cô ấy.

Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái ngày đó vào một tháng trước ——

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Ông hoàng tốc độ, chúa tể speedrun
Chap 1 kết hôn, đính hôn với nhau ??
Không, chúng tôi s🐸🗿🐧🐧
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
King of Romcom :))) chap 0 đã đút vào rồi
Xem thêm
Moẹ, chơi liền luôn à
Xem thêm
Aduu ae ra gọi thằng cu 300 chap vào cho nó xem mà học hỏi nè
Xem thêm
Aothatday🐸
Xem thêm