The Darkness Was Comforta...
Kon Hoshizaki Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 60: Bảng tin Người được chọn, khu vực Nhật Bản [Người thứ 1000 - Kurose Hikaru] 2829th

2 Bình luận - Độ dài: 2,816 từ - Cập nhật:

-333: Ẩn danh từ Trái đất

Rifreya-sama hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu rồi!

-334: Ẩn danh từ Trái đất

Cái cách cổ đi theo Hikaru, rồi lâu lâu lại liếc mắt đưa tình một cái…

-335: Ẩn danh từ Trái đất

Tim tôi đập thình thịch như trống vậy. Tôi đi chết đây, cảm ơn vì cơm tró.

-336: Ẩn danh từ Trái đất

Hài thật, đến thế mà Hikaru chả biết gì hết trơn. Đúng  là chú bé đần~~~~!!

-337: Ẩn danh từ Trái đất

Không, có khi thanh niên giả ngu cũng nên.

Rifreya-sama tỏ tình rồi chứ có phải chưa đâu.

-338: Ẩn danh từ Trái đất

Tình cảnh bây giờ không còn là một chương trình thực tế nữa mà là hiện thực rồi. Xem một cặp đôi yêu nhau thực sự chứ không phải diễn xuất, quả thật có hơi… 

-339: Ẩn danh từ Trái đất

Tôi cũng muốn được yêu thế này~.

-340: Ẩn danh từ Trái đất

Rifreya nói câu “Cứ nói tên tôi là được. Tên của một Bậc Bạc có trọng lượng kha khá đấy nhé.” cứ như không ấy nhỉ.

Nếu việc làm cho đàn ông thành lũ vô dụng cũng được tính là một tài năng, thì con người này thực sự rất có tài đấy.

-341: Ẩn danh từ Trái đất

Grapefull-chan ngủ gật trên bàn ăn dễ thương quá.

-342: Ẩn danh từ Trái đất

Thật tốt khi anh bạn của chúng ta trở nên tươi vui hơn, nhưng mà tình hình cứ thế này thì có chắc leo nổi top một không đấy?

-343: Ẩn danh từ Trái đất

Tôi không muốn nói là cậu ta đang quá thư thả đâu nhưng mà hầu hết thời gian của họ đều nằm trong cái hầm ngục tối mù đó, dẫu Rifreya-sama tỏa sáng cỡ nào thì tiến độ nhìn chung vẫn khá là…

-344: Ẩn danh từ Trái đất

Kệ, xem cảnh chim chuột của hai người cũng đủ giải trí lắm rồi.

-345: Ẩn danh từ Trái đất

Họ đang ở hạng 27 đúng không nhỉ? Thành tích đó không tệ, nhưng mà… mấy hạng trên mạnh quá…

-346: Ẩn danh từ Trái đất

Kế hoạch diệt chủng thây ma của Max-sama quá là ấn tượng luôn.

-347: Ẩn danh từ Trái đất

Dụ hàng tá thây ma ra, rồi sử dụng Kết giới Thạch tạo thành cảnh bị vây bởi một đàn thây ma. Nhìn y như phim thây ma ấy, cười chết mất.

-348: Ẩn danh từ Trái đất

Sao dân Mỹ thích xem thây ma thế nhỉ?

Trông tởm thấy mồ.

-349: Ẩn danh từ Trái đất

Chắc là xem phim nhiều quá nên chai sạn cảm giác rồi ấy mà.

-350: Ẩn danh từ Trái đất

Kênh của Hikaru thiếu mấy tay trai đẹp. Nếu mà muốn kiếm người xem thì ngắm vào mỗi đối tượng nam giới là chưa đủ đâu.

-351: Ẩn danh từ Trái đất

Thế thì anh bạn đây chả biết khỉ gì về độ nổi tiếng của Hikaru ở nước ngoài cả.

-352: Ẩn danh từ Trái đất

Khá là lạ nhưng cậu ta đang làm các bà chị phát cuồng lên kìa. Hỏi tại sao thì mị cũng chịu.

-353: Ẩn danh từ Trái đất

Chắc là do mấy giọt nước mắt với sự u ám của cậu ta.

-354: Ẩn danh từ Trái đất

Ở Nhật thì thiếu quái gì kiểu người như Hikaru, lẽ nào ở bên đó không nhiều như này? Kiểu như của vừa lạ vừa hiếm chăng.

-355: Ẩn danh từ Trái đất

Vậy những Người được chọn khác thì sao? Những người cũng chọn Hắc kỹ ấy. Họ cũng dùng như Hikaru hả?

-356: Ẩn danh từ Trái đất

Ừ thì cũng như nhau thôi nhưng Hắc Vụ phế thực sự. Trong chỗ tối thì như nhau nhưng ra chỗ sáng xem như vứt.

-357: Ẩn danh từ Trái đất

Trong khi đó thì thứ được xem như chót bảng nhu Thổ kỹ thực ra lại là thứ mạnh nhất trong thời gian đầu.

Quang và Thủy cũng rất mạnh sau khi được nâng cấp.

-358: Ẩn danh từ Trái đất

Kỹ năng “Sa Vụ” xịn thật đấy.

-359: Ẩn danh từ Trái đất

Muốn Hắc Kỹ mạnh thì phải đạt đến trình độ của Hikaru khi dùng được cả Tà Vân lẫn Dạ trùng Hiệu triệu triệu cùng một lúc cơ.

-360: Ẩn danh từ Trái đất

Không hẳn, mỗi cái Ám khố cũng tạo ra một lợi thế lớn rồi, điểm mạnh chính là ở đó…

-361: Ẩn danh từ Trái đất

Thì thế nên họ chẳng cần thuê khuân vác làm gì cả.

-362: Ẩn danh từ Trái đất

Liệu một ngày nào đó Hikaru có chuyển sang hầm ngục khác không nhỉ?

-363: Ẩn danh từ Trái đất

Nếu cậu ta còn giữ được cái mạng đến lúc đó.

Làm mạo hiểm giả thì xác định là bạn nhậu với tử thần luôn.

Hiện giờ thì vẫn còn trong giới hạn an toàn nhưng sai một ly đi một dặm, xui xẻo cái là xong luôn.

-364: Ẩn danh từ Trái đất

Nếu mà làm việc trong một tổ đội thì không khó để tưởng tượng lúc nào đó đồng đội gặp nguy hiểm.

Nếu Rifreya-sama hoặc Full-chan mà chết, dám chắc cậu ta lại suy sụp một thời gian nữa.

-365: Ẩn danh từ Trái đất

À mà lúc Hỏa Đại Tinh linh đến bắt Hikaru, lẽ nào sau đó…

-366: Ẩn danh từ Trái đất

Đậy chỉ là giả thiết nhưng Đại Tinh linh hẳn đã được hiến tế những Người được Ưu ái đổi lại sẽ ngồi nguyên một chỗ.

-367: Ẩn danh từ Trái đất

Vậy ra đó là lý do Rifreya-sama nhắc đi nhắc lại là cậu ta không được đến gần chỗ mấy ngôi đền hả.

-368: Ẩn danh từ Trái đất

Dù gì thì cổ cũng là Hiệp sĩ Tập sự nên mấy chuyện như xoa dịu Đại Tinh linh hẳn phải biết chứ.

-369: Ẩn danh từ Trái đất

Chắc vì nghĩ cho Hikaru nên cổ không nói cho cậu ta biết chi tiết người ta hiến tế thế nào nhỉ.

-370: Ẩn danh từ Trái đất

Nhìn chung thì khi ăn xong Người được chọn, Đại Tinh linh khá là dễ bảo… 

-371: Ẩn danh từ Trái đất

Ờ, trừ một Người được chọn.

-372: Ẩn danh từ Trái đất

Một người nữa phải trở thành thế mạng cho Hikaru…

-373: Ẩn danh từ Trái đất

Một người nữa?

-374: Ẩn danh từ Trái đất

Nanami-chan.

-375: Ẩn danh từ Trái đất

Mấy thằng cha tin Hikaru giết người vẫn chưa tuyệt chủng à. 

-376: Ẩn danh từ Trái đất

Khả năng đó đâu phải bằng không. Đến hung khí gây án vẫn chưa tìm ra nữa.

-377: Ẩn danh từ Trái đất

Nếu Hikaru là hung thủ thì cậu ta nhắm tới hạng nhất làm quái gì.

Não mày úng nước hả, nghĩ đi, vận hết nơ ron ra mà nghĩ đi? [note62016]

-378: Ẩn danh từ Trái đất

Đổ lỗi cho Hikaru cũng không đúng lắm. Cậu ta có biết gì đâu.

Cơ mà tội cho anh bạn Người được chọn xui xẻo kia thật.

-379: Ẩn danh từ Trái đất

Chưa chắc họ đã bị ăn.

-380: Ẩn danh từ Trái đất

Nhìn Hikaru bình tĩnh ngay cả trong tình huống suýt bị Đại Tinh Linh tóm được làm tôi rùng mình.

Bộ giờ này vẫn ăn mì được hả?

-381: Ẩn danh từ Trái đất

Kết giới thạch còn 12 giờ nữa mới hết mà…

-382: Ẩn danh từ Trái đất

Có lẽ cậu ta nghĩ diễn biến kiểu này sẽ hấp dẫn thêm người xem.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, khả năng tận dụng cơ hội cũng nhanh nhạy như hai cô em.

-383: Ẩn danh từ Trái đất

“Chắc chắn là Onii-chan chả thèm quan tâm đến cái mạng của ảnh nữa.”

“Onii… Không xem nữa đâu, nguy hiểm quá.”

“Không có Kết giới Thạch thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ai cũng biết con người không có cửa trước Đại Tinh Linh… Ảnh đang cố dành được hạng nhất kể cả khi phải đặt mình vào cửa tử. Đừng có làm gì dại dột đấy, làm ơn…”

“Mình có linh cảm xấu về việc này…”

-384: Ẩn danh từ Trái đất

Ngay từ đầu thì cậu ta đã vật lộn một mình ở thế giới đó rồi.

Nói thật tôi cũng có linh cảm xấu.

-385: Ẩn danh từ Trái đất

Rifreya là người của Đền thờ, nhưng lại chẳng báo cáo về sự hiện diện của Hikaru cho họ nhỉ.

Đền thờ sẽ thưởng cho người nào cung cấp thông tin về Người được chọn đúng không?

-386: Ẩn danh từ Trái đất

Chuyện trước giờ có kha khá Người được chọn bị bắt là đủ hiểu rồi…

Hikaru rồi cũng sẽ bị như thế thôi…

Kĩ năng “Sự yêu mến của Tinh linh” đúng là rác phẩm.

-387: Ẩn danh từ Trái đất

 >>385

Nhớ không nhầm thì cổ đã nói là Đại đền Quang linh là đền thờ tự nhiên rồi, nó còn đối đầu với đền thờ nhân tạo nữa mà.

Kể cả dân bản địa cũng có những quan điểm riêng về việc hiến tế chứ.

Ừ thì cũng một phần vì cổ say Hikaru như điếu đổ rồi, chỉ sợ tự dưng một hôm trái gió trở trời cổ quay đầu xe đâm một phát thôi.

Dù trông Rifreya-sama có chân thành thì cũng đâu loại trừ được khả năng cổ không thay tâm đổi tính chứ.

-388: Ẩn danh từ Trái đất

>>386

“Sự yêu mến của Tinh linh” y như một quả mìn vậy.

Kỹ năng mạnh thì mạnh đấy.

Những Người được chọn nhận “Sự yêu mến của Tinh linh” bị bắt lại, có nhắn cho bao người quen tới cứu đi nữa cũng vô vọng.

Chỉ tại đám Hiệp sĩ đông đến mức áp đảo thôi. 

-389: Ẩn danh từ Trái đất

Đến chỗ thợ rèn à, hay đấy. Sống ở một thế giới nơi có thể đặt vũ khí riêng cho mình quả là một mộng tưởng của bao người.

-390: Ẩn danh từ Trái đất

Nhu cầu ở thành phố mê cung không bao giờ là thiếu nên giá cả ở đó cũng khá hợp lý chứ nhỉ.

Cơ mà muốn đặt mấy thứ như đại kiếm thì cũng chát ra trò đấy.

-391: Ẩn danh từ Trái đất

Kia là người lùn hả?

-392: Ẩn danh từ Trái đất

Dịch ra thì là người lùn nhưng trong tiếng bản địa thì không phải.

-393: Ẩn danh từ Trái đất

Nếu mà nó tương tự như miêu nhân hay tiên tộc thì bên dịch thuật quả thực tận tâm quá rồi.

-394: Ẩn danh từ Trái đất

Tên của đám quái vật cũng tương tự.

Theo lời Alex, tên của quái vật bên Cuồng Thực Ngục trở thành thế này: Goblin thành “Kẻ hầu”, Orc thành “Cai ngục”, Orge thành “Tổng quản” còn Bọ ngựa trở thành “Đao phủ” 

-395: Ẩn danh từ Trái đất

Hai tay hai lưỡi hái, tay đao phủ này cũng khá nguy hiểm đấy.

-396: Ẩn danh từ Trái đất

Thật hả? Kể cả khi hiểu tiếng bản địa thì mấy cái tên vẫn khác nhau được à? 

-397: Ẩn danh từ Trái đất

Vì kỹ năng ngôn ngữ dị giới làm cho “ngôn ngữ Trái Đất” được tự động dịch nên cũng đành chịu thôi. Như lúc người nào nói “Kẻ hầu” chẳng hạn, thực chất họ đang tính nói “goblin” đấy. 

Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về sự sai khác thông qua hợp tác với những Người được chọn bằng cách gửi tin nhắn đối chứng.

Đó là lý do đôi khi chúng bị thay đổi để khớp với tên gốc.

-398: Ẩn danh từ Trái đất

Vậy ra là thế. Kiểu như hiện đang dịch là tiên tộc nhưng tiếng bản địa là người Trắng sáng hả. [note62017]

-399: Ẩn danh từ Trái đất

Hẳn Chúa cũng nghịch ngợm kỹ năng dịch thuật chút chút.

Ít ra thì nghe, nói, đọc, viết vẫn bình thường nhờ dịch thuật làm hết nên cũng không bất tiện mấy.

-400: Ẩn danh từ Trái đất

Trong bản dịch tự động, miêu nhân thêm -nya vào câu. Họ thực sự có ngữ điệu riêng trong ngôn ngữ của mình nên chỗ này hẳn đã có chút bản địa hóa cho phù hợp với Trái Đất.

-401: Ẩn danh từ Trái đất

Vậy ra Người được chọn hiện đang trong tình trạng như khi người Nhật lồng tiếng toàn bị nhét vào hàng đống bản dịch riêng. [note62018]

-402: Ẩn danh từ Trái đất

Những Người được chọn đến từ Nhật chả biết vì sao nhưng lại bị bản địa hóa nhiều hơn chỗ khác. Ryoko-chan đang hợp tác với dịch thuật nên gần đây bản dịch rõ ràng hơn rồi.

-403: Ẩn danh từ Trái đất

Những người được chọn không có kiến thức về dị giới sẽ hiểu theo nghĩa thật sự. Họ sẽ không nghe thấy những cái như -nya đâu, thay vào đó là Người hang hay Trắng sáng.

-404: Ẩn danh từ Trái đất

Tôi không biết kiểu nào thì tốt hơn nữa. Cá nhân tôi thích cái bản địa hóa hơn.

-405: Ẩn danh từ Trái đất

Tiên tộc (Tôi không ghi là tiên tộc đâu). [note62021]

-406: Ẩn danh từ Trái đất

Dù tôi ủng hộ Hikaru nhưng vị trí thứ nhất thì có hơi… , không chắc nữa, khó chăng? Bản thân tôi vẫn muốn Nanami-chan hồi sinh. Về phần hai hai cô em thì chúng đã quảng bá hết mức rồi.

-407: Ẩn danh từ Trái đất

Cậu ta đang leo từng bậc một. Dù sao thì động lực của cậu ta cũng khác hẳn phần còn lại mà.

-408: Ẩn danh từ Trái đất

Phần thưởng cho hạng hai khá là ổn đấy. 

-409: Ẩn danh từ Trái đất

Đáng buồn là mỗi người xem chỉ có thể góp tối đa 24 tiếng mỗi ngày. [note62019]

-410: Ẩn danh từ Trái đất

Người ta còn nói rằng nếu không xem tử tế thì không được tính đâu.

-411: Ẩn danh từ Trái đất

Nếu mà tính cả thời gian chúng ta treo rồi đi ngủ thì phải gấp đôi là ít.  [note62020]

Khá là kỳ cục khi Chúa lại nghiêm túc lúc này.

-412: Ẩn danh từ Trái đất

Nhưng mà đâu có xác minh được đâu.

-413: Ẩn danh từ Trái đất

Mà không có nơi nào người ta cố giành hạng nhất vì quốc gia hay kiểu kiểu thế hả?

Như mấy tôn giáo chẳng hạn.

-414: Ẩn danh từ Trái đất

À, người ta sợ làm công khai sẽ bị Chúa trừng phạt ấy mà.

Mấy tin đồn đầy mùi giả thiết cứ trôi nổi khắp nơi, dù chả ai biết là đúng hay sai. 

-415: Ẩn danh từ Trái đất

Ảnh hưởng càng nhiều thì người ta càng nhận ra “sức mạnh” của họ chả là gì trước Chúa cả.

Dù cho một quốc gia có hùng mạnh đến đâu thì trước thánh thần, tất cả cũng chỉ là phàm nhân thấp kém…

-416: Ẩn danh từ Trái đất

Lâu lâu Chúa cũng thể hiện sự không khoan nhượng của mình mà.

Chơi bẩn trước bàn dân thiên hạ thế thì tự hủy lắm.

-417: Ẩn danh từ Trái đất

Nghe nói dạo này nhiều người chết vì sét đánh hơn làm tôi lạnh sống lưng.

Trùng hợp? Hay là…

-418: Ẩn danh từ Trái đất

Rõ như ban ngày là sự trừng phạt từ bề trên.

-419: Ẩn danh từ Trái đất

Cơ mà không có chuyện một quốc gia hàng đầu tự dưng bay màu một cách trùng hợp thế đâu…

-420: Ẩn danh từ Trái đất

Tôi có cảm giác Chúa không cho phép gian lận.

-421: Ẩn danh từ Trái đất

Nếu thế thì Hikaru vẫn còn có cửa.

Kế hoạch của cặp song sinh sẽ không nguy hiểm đến mức chúng sẽ nhận trừng phạt đâu.

-422: Ẩn danh từ Trái đất

Ai mà biết chúng làm gì sau cánh gà chứ.

Trong túi chúng ít thì vài tỷ, nhiều thì chả ai biết, không ngạc nhiên nếu chúng thực sự làm trò gì đó trong tối cả.

-423: Ẩn danh từ Trái đất

Chắc không đâu…

Mấy đứa nhóc mới có 12 tuổi mà.

-424: Ẩn danh từ Trái đất

Ờ nhỉ, tôi toàn quên vụ đấy.

--------------------------------------------------------------

trans: dịch và bản địa hóa - chuyện không của riêng ai

Ghi chú

[Lên trên]
trans: Think, Mark, think!
trans: Think, Mark, think!
[Lên trên]
trans: tự dưng tiên tộc có nhiều quyền công dân hơn phần còn lại
trans: tự dưng tiên tộc có nhiều quyền công dân hơn phần còn lại
[Lên trên]
có thể hiểu như kiểu ng nhật nghe -nya nhưng người Việt nghe ra -meo, t mù nhựt nên ko rõ tiếng nhật lồng tiếng nó bị gì, ai bt giải thích giùm
có thể hiểu như kiểu ng nhật nghe -nya nhưng người Việt nghe ra -meo, t mù nhựt nên ko rõ tiếng nhật lồng tiếng nó bị gì, ai bt giải thích giùm
[Lên trên]
trans tính ngày 24h xem stream 25h hay gì
trans tính ngày 24h xem stream 25h hay gì
[Lên trên]
trans: đua lượt xem chứ ko phải đua lượt ngủ, ok? Đôi khi đám viewer này ngu học thật >D
trans: đua lượt xem chứ ko phải đua lượt ngủ, ok? Đôi khi đám viewer này ngu học thật >D
[Lên trên]
chỗ này là thằng chat đánh như thế luôn. Ý hắn là viết khác nhưng tự dịch thành tiên tộc
chỗ này là thằng chat đánh như thế luôn. Ý hắn là viết khác nhưng tự dịch thành tiên tộc
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận