The Darkness Was Comforta...
Kon Hoshizaki Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 54: Bảng tin Người được chọn, khu vực Nhật Bản [Người thứ 1000 - Kurose Hikaru] 2581th

8 Bình luận - Độ dài: 3,462 từ - Cập nhật:

dịch + edit: echo

ncl chưa xong, khỏi đọc :D

=================

-46: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya xinh đẹp quá trời luôn nhỉ?

Thật luôn? Trước giờ cổ lúc nào cũng đẹp thế này à??

-47: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhờ Vẻ đẹp đấy mà bỏ bùa được Hikaru rồi, lol.

-48: Ẩn danh từ Trái Đất

Không đâu bạn tôi ơi, được ăn cả ngã về không, nhờ lớp trang điểm mới “câu” được đấy.

-49: Ẩn danh từ Trái Đất

Mái tóc cổ trông cũng óng ả hơn hẳn ngày thường.

-50: Ẩn danh từ Trái Đất

Với một kẻ cô độc thì thứ ánh sáng này khác gì đòn chí mạng…

-51: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru câm như hến luôn, không thốt nên lời!

-52: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy là họ sẽ thực sự đi tới Hội.

Cuối cùng thì thời khắc đã điểm cho màn ra mắt của Hikaru tại Hội… tôi đã chờ quá lâu rồi…

-53: Ẩn danh từ Trái Đất

Lão già kia, đúng cái thứ lắm chuyện!

Mới mấy hôm trước chính lão đã lao vào cả Alex nữa!!

-54: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhìn Hikaru đuổi lão như đuổi mèo hoang làm tôi cười muốn chết.

-55: Ẩn danh từ Trái Đất

Người ta mới có hai mấy thôi mà mấy người cứ gọi lão già…

-56: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-sama đã sử dụng “Đòn khoá tay”!

Một đòn đánh cực kì hiệu quả với lũ trai tân!

-57: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi, rằng bản thân được một cô gái xinh đẹp cỡ đó theo đuổi…

-58: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica: “Giữ khoảng cách chút đi, đồ ngốc!”

Karen: “Cái khoảng cách nhớ ngẩn gì thế này!”

-59: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng bộ giáp sắt chắn giữa rồi kìa.

Kiểu đó thì có khoác tay cũng chả có cảm giác gì đâu..

-60: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru: “Cứng quá.”

-61: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cứ nghĩ cặp song sinh sẽ làm ầm lên vì sự xuất hiện của Rifreya-san cơ, nhưng té ra cũng chẳng quan tâm mấy.

Sao lại thế nhở?

-62: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica cứ nhắc đi chắc lại hoài mà bạn ơi.

Mấy cái câu kiểu: “Onii-chan không đáp lại lời tỏ tình bởi Onii tốt bụng quá thôi” hay “do hiện giờ Onii-chan đang cần cổ thôi”.

Celica tính toán quá nom đáng sợ thiệt.

-63: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao Celica hay bộc lộ tình cảm một cách màu mè thái quá mà.

-64: Ẩn danh từ Trái Đất

Cuối cùng Hikaru cũng thực sự bước chân vào Hội kìa…

Đợi mãi.

-65: Ẩn danh từ Trái Đất

Con ngoan trò giỏi như Hikaru sao mà chịu sống ngoài vòng pháp luật mãi được.

-66: Ẩn danh từ Trái Đất

Ể?! Không phải người đầu tiên bạn gặp ở dị giới sẽ là nữ chính à?!

-67: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng phải lão già ở chợ đen cũng đang lo lắng: “Cậu ta lâu rồi chưa ghé qua nhỉ…”

-68: Ẩn danh từ Trái Đất

Cậu có thể nói chuyện bình thường  với người khác mà, Hikaru.

Thực sự thì có nhiều Người được chọn cũng gặp khó khăn khi mới đầu giao tiếp ở bên đó. 

-69: Ẩn danh từ Trái Đất

Alex lúc đầu cũng cực kỳ lo lắng đấy thôi. 

Nói cậu ta lúc ấy run như cầy sấy cũng không sai tẹo nào.

-70: Ẩn danh từ Trái Đất

Lẽ nào vì là anh trai của cặp song sinh đó nên mặc nhiên tài năng của cậu ta cũng rất lớn ư?

-71: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy nói đúng ra thì không phải vì là anh trai của cặp song sinh mà do bị hai đứa em xoay như chong chóng nên mới thành ra vậy à?

-72: Ẩn danh từ Trái Đất

Hai đứa nhỏ nói anh trai chúng còn ra dáng phụ huynh hơn cả cha mẹ ruột nên có khi là thế thật.

-73: Ẩn danh từ Trái Đất

Tưởng tượng mà xem, người anh trai đi khắp nơi xin lỗi thay cho phụ huynh vì mấy trò quậy phá của hai cô em nhỏ khi chúng nổi hứng nghịch ngợm…

-74: Ẩn danh từ Trái Đất

Lúc trước chúng có nhắc đến.

“Chúng mình làm phiền Onii-chan suốt vì mấy chuyện đó nhưng… ừ thì, chúng mình còn nhỏ mà!”

“Chuẩn chuẩn.”

-75: Ẩn danh từ Trái Đất

Trời ạ, trốn tội phong cách lượn lẹo quá, lol.

-76: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, đúng là đám học sinh tiểu học quậy phá thật.

Rõ là lỗi của cha mẹ khi không quản được mấy đứa nhỏ.

-77: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi không biết chi tiết nhưng từ những gì chúng ta thấy, không phải hai phụ huynh này vô trách nhiệm quá à…?

-78: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica vừa cười vừa nói: “Cấm nói về cha mẹ nha!”

-79: Ẩn danh từ Trái Đất

Sợ quá…

-80: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng chả bao giờ nói về gia đình trong mấy buổi trò chuyện cả.

Có lời đồn Celica đang thao túng mọi thứ từ đằng sau.

-81: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng có tọc mạch.

Lớ ngớ là mất dạng luôn đấy.

-82: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà câu lạc bộ chùy kia chả phải cái chỗ mà Alex thử đầu tiên à?

-83: Ẩn danh từ Trái Đất

Ái dà, nó làm tôi nhớ lại thời kỳ huy hoàng lúc MMORPG bắt đầu xuất hiện nên tính ra cũng thấy hay hay.

Tôi cũng muốn xem giai đoạn mà Hikaru phải dùng chùy. [note59302]

-84: Ẩn danh từ Trái Đất

Còn tôi thì muốn gia nhập câu lạc bộ chùy và đi cày cấp.

Nhưng mỗi vung vẩy cái chùy bự thế trông khá mệt.

-85: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi xem hết tất cả VOD [note59303]của Alex rồi và đúng là chỉ có cốt tinh ở Tầng 1.

-86: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà số lượng chủng loại cũng nhiều một cách kỳ lạ.

Có con với vũ khí này, với chó và với cả ngựa nữa.

Trong đó có đám Cốt tinh Đại binh, ai mà gặp phải chúng thì đúng là số xui tận mạng.

-87: Ẩn danh từ Trái Đất

Điểm yếu của cốt tinh là vũ khí cùn nên chúng cũng chả mạnh lắm. Vấn đề là nếu chém bằng vũ khí sắc thì chả xi nhê, Tinh linh Kĩ cũng không hiệu quả lắm.

Chúng chỉ là đám tôm tép, nhưng vỏ thì chưa chắc đã dễ nhai đâu nha..

-88: Ẩn danh từ Trái Đất

Mặt Hikaru chẳng đổi sắc tí nào khi gặp mấy con cốt tinh trong khi Alex thì vừa sợ vừa kêu: “X-Xương! Mấy bộ xương đang di chuyển…!”

Nghĩ kỹ thì nhìn mấy bộ xương di chuyển khác gì ác mộng.

-89: Ẩn danh từ Trái Đất

Lúc Alex hỏi “C-Có ma nhảy ra nữa không…?”, tự dưng tôi sinh ra mấy cảm giác chả biết miêu tả ra sao.

-90: Ẩn danh từ Trái Đất

15 tuổi thì vẫn trẻ con lắm…

-91: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhắc cho mà nhớ thế giới đó thực sự có ma đấy.

Liệu cậu ta có đứng như trời trồng nếu gặp một con thây ma tươi không nhỉ?

-92: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù có Người được chọn lại hớn hở khi được đập nhau với thây ma…

-93: Ẩn danh từ Trái Đất

Thây ma tươi là cái quái gì thế?

-94: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc là mấy con thây ma mới sống dậy.

-95: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi nhớ là Karen đã nói về cơ chế sinh ra thây ma mà nhỉ, đúng không?

-96: Ẩn danh từ Trái Đất

>>95

“Ở thế giới đó, khi một người chết, linh năng tuần hoàn trong cơ thể sẽ bện lại thành sợi dây sinh mệnh. Nếu sau đó cái xác bị bỏ quên thì linh thạch trong cơ thể sẽ lại tuần hoàn trong đó và vật chủ trở thành một con quái vật ngẫu nhiên nào đó.

Đó là thây ma.

Nó giải thích tại sao mỗi khi ai đó chết, bạn cần phải lấy viên linh thạch ra.”

-97: Ẩn danh từ Trái Đất

Ok, cảm ơn.

Mà Sáng tạo Tử linh của Hikaru có gây ra hiện tượng này không?

-98: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu Hikaru cần cả cái xác thì có lẽ đúng nhưng mà vì chỉ cần mỗi viên đá nên không chắc.

Cần nhắc lại là kĩ năng đó tạo lại được cả cơ thể.

-99: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng mà chỉ cần Hắc Linh thạch hoặc Hỗn Linh thạch để tạo được tử linh.

Nghĩa là nếu tích đủ nhiều thì ta có thể tạo ra một đội quân cho riêng mình…?

-100: Ẩn danh từ Trái Đất

Còn dựa vào nó tốn bao nhiêu Linh năng nữa.

Cơ mà cũng có thuốc hồi phục nên về lý thuyết thì được.

-101: Ẩn danh từ Trái Đất

Đúng như kỳ vọng về Đại Pháp sư bóng tối…

Quá nguy hiểm…

-102: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru đang hạnh phúc khi nhận được tấm thẻ hạng đồng kìa.

Hảo.

-103: Ẩn danh từ Trái Đất

Ồ, có vẻ cậu ta đang muốn tìm thêm một trinh sát cho tổ đội.

-104: Ẩn danh từ Trái Đất

Grapefull-chan đây rồi!!

-105: Ẩn danh từ Trái Đất

Móa ơi dễ thưng quớ!! [note59304] 

Mều! Mều đi bằng hai chân!

-106: Ẩn danh từ Trái Đất

Chít tịt! Tất cả họ đều đặt tên theo hoa quả!

-107: Ẩn danh từ Trái Đất

Alex có thuê vài người trước đây, hay là thuê vài “mèo” nhỉ, mà nói chung là cậu ta không nhớ tên ai cả.

Cậu ta đều gọi họ là miêu nhân và chẳng phân biệt được ai với ai.

-108: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu ai trong số họ cùng loài thì chắc tôi cũng chẳng phân biệt nổi.

Trang bị cũng hao hao nhau.

-109: Ẩn danh từ Trái Đất

Cô nàng Alex thuê lần trước, Pineapple-chan, hình như là chị em với Grapefull đúng không?

-110: Ẩn danh từ Trái Đất

Có vẻ miêu nhân của những vùng khác nhau có thể vô tình đặt tên giống nhau nên không chắc là họ có liên quan nhau hay không nữa.

Đến chúng ta cũng có cả một núi người trùng tên chứ lạ gì

-111: Ẩn danh từ Trái Đất

Đúng đúng.

-112: Ẩn danh từ Trái Đất

Nàng mèo tóc dài trắng đen, Pararambutan-chan, đúng kiểu mà mị thích luôn đó.

-113: Ẩn danh từ Trái Đất

Pararambutan-chan đẹp là rõ…

-114: Ẩn danh từ Trái Đất

Đám furry chui từ xó nào lên vậy?!!

-115: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi muốn Hikaru dành thêm thời gian ở hội hỗ trợ song phương dành cho miêu nhân và mở rộng quan hệ.

Hội Hỗ trợ song phương sẽ đem lại nhiều lợi ích lắm đấy!

-116: Ẩn danh từ Trái Đất

Cuối cùng cũng đã đến hầm ngục.

Nhìn mãi rồi mà cái cổng khổng lồ của nó vẫn làm tôi không hết choáng ngợp.

-117: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru bình thường hơn tôi nghĩ.

Cứ tưởng cậu ta sẽ để nhân cách hướng nội bộc phát ở đây chứ.

-118: Ẩn danh từ Trái Đất

“Onii-chan thỉnh thoảng lại trưng ra vẻ mặt cực kỳ đau khổ…”

Đấy là Celica nói chứ tôi không thấy chỗ nào là đau khổ cả.

Lẽ nào cái bộ mặt điềm tĩnh cậu ta đang trưng ra là giả? 

-119: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu là người nhà thì nhận ra ngay một tí thay đổi là bình thường.

-120: Ẩn danh từ Trái Đất

Cho dù được ở cạnh một siêu mỹ nhân như Rifreya-sama, cậu ta không thể hiện chút dấu hiệu gì là đã rơi vào lưới tình cả. Trông mặt cậu ta cứ trắng bệch rồi lâu lâu lại mỉm cười một cái.

-121: Ẩn danh từ Trái Đất

Một trai hướng nội đang cố hòa hợp với gái hướng ngoại mỗi khi gặp ư!!

Chắc chắn cậu ta đang dồn hết nơ ron cho vụ này!!

-122: Ẩn danh từ Trái Đất

Giờ mà bảo cậu ta cảm thấy thoải mái hơn trong hầm ngục đúng không cãi được thật..

-123: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cứ tưởng mình đã hiểu khi thấy cậu ta săn quái vật một mình nhưng… Hikaru còn mạnh mẽ hơn thế.

-124: Ẩn danh từ Trái Đất

Các thành viên càng rõ vị trí, tổ đội càng chắc chắn.

Kể cả không có bảo kê, Hắc Tinh linh Kĩ có thể trám vào vị trí đó khá ổn.

-125: Ẩn danh từ Trái Đất

Cơ bản nó là vô đối, trừ khi gặp mấy cái loại nhìn được trong đêm và loại không cần dùng mắt.

-126: Ẩn danh từ Trái Đất

Thêm nữa là yếu trước Quang Tinh linh Kĩ nhé.

-127: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu người bình thường nào mà chọn đối đầu thì rõ là phải hứng chịu thế trận đơn phương hủy diệt. 

Đến Rifreya-sama còn thấy khá bất ngờ mà.

-128: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù bản thân Rifreya-chan cũng mạnh một cách bất thường.

Đó có phải kiếm không? Trông như một cái trụ sắt ấy.

-129: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-san nói cổ là Hiệp sĩ Đền thờ Ánh sáng tập sự nhưng cổ chả có mấy kỹ năng ánh sáng.

-130: Ẩn danh từ Trái Đất

Tóm lại là não cơ bắp phải không…

-131: Ẩn danh từ Trái Đất

Khoan khoan, sai rồi, ngay từ đầu thì bạn không thể cứ thế bùm chíu liên tục bằng Tinh linh Kỹ.

Kể cả mấy Người được chọn đã lấy Gia tăng Linh năng cũng chỉ mới mở đến kỹ năng thứ 5.

Rifreya-sama vừa bước lên tuổi 16 nên sử dụng được mỗi 2 kỹ năng cũng là bình thường.

-132: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru còn giúp Full-chan lên cấp kìa.

Chắc chắn là fan furry rồi <3 [note59305]

-133: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng lẽ không giúp, cứ để cổ cấp 1 thì cổ thành cục tạ ngàn cân mất.

Giá mà cậu ta chia sẻ Ám nhãn được cho mọi người…

-134: Ẩn danh từ Trái Đất

Ừm, khá là nhiều Tinh linh Kỹ chỉ hoạt động trên người dùng.

-135: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-sama ngầu quá.

Tựa như thể đang khiêu vũ giữa chiến trường ấy.

-136: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy thể loại orcs với goblins bị thổi bay mà chả có lấy một cơ hội phản công.

Cổ có tiềm năng trở thành người đứng trên tất cả đấy.

-137: Ẩn danh từ Trái Đất

Bản thân thực sự trở nên mạnh như thế mỗi khi tăng Hạng hả?

-138: Ẩn danh từ Trái Đất

Đúng rồi.

Gọi là Dị quái hóa.

Trong trường hợp là con người thì họ sẽ dần trở thành quỷ.

-139: Ẩn danh từ Trái Đất

C-Cậu nói thế thì tức là Đại Pháp sư Bóng tối Hikaru rồi sẽ trở thành quỷ…?

-140: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngầu quá trời luôn.

-141: Ẩn danh từ Trái Đất

Cậu ta đang spam Tà Vân liên tục nhưng cậu ta có biết làm thế không hấp dẫn chút nào trong mắt người xem không vậy?

Biết là muốn lôi kéo người xem nhưng như thế không tối ưu lắm nhỉ?

-142: Ẩn danh từ Trái Đất

“Onii-chan nghĩ rằng tốt hơn là ảnh không xuất hiện và nhường hết đất diễn cho Rifreya-san.”

“Đúng là Rifreya-san đẹp nhưng…”

“Thôi thì… ảnh muốn dùng cái gì thì dùng. Miễn Onii-chan thấy ổn thì không sao hết.”

“Đồng ý cả hai tay. Chúng mình sẽ bắt đầu quảng bá với Rifreya-san làm trung tâm~ ”

Tình hình bây giờ là thế.

-143: Ẩn danh từ Trái Đất

Khả năng hiểu chuyện của cặp song sinh thật đáng nể.

-144: Ẩn danh từ Trái Đất

Quay lại chuyện hầm ngục, Rifreya-san và Hikaru mạnh thật đấy.

-145: Ẩn danh từ Trái Đất

Danh hiệu Đại Pháp sư bóng tối không phải để trưng.

Bản thân Rifreya-sama cũng khá bất ngờ, nói là cổ thấyi bối rối cũng đúng.

-146: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-chan ngoài thì trưởng thành nhưng bên trong vẫn trẻ con lắm.

Dễ thương thật.

-147: Ẩn danh từ Trái Đất

Grapefull-chan dễ thương hơn…

Nhỏ lâu lâu lại vuốt mặt [note59306]một cái, dễ thương thế ai mà chịu được…

-148: Ẩn danh từ Trái Đất

Đám cuồng furry bên kia đại dương đang bấn loạn lên kìa.

-149: Ẩn danh từ Trái Đất

Số lượng người xem ẩn danh của Hikaru cao thật.

Mới ngày đầu đã có hơn 200 triệu rồi.

-150: Ẩn danh từ Trái Đất

Thực tế là không nhiều Người được chọn lại theo con đường thám hiểm hầm ngục.

Mỗi cái đấy thôi cũng kiếm được đống người xem rồi.

-151: Ẩn danh từ Trái Đất

Hơn nửa trong số họ còn chưa thay có kế hoạch gì sau thông báo về Cuộc đua Số lượt xem nữa.

Tôi không hiểu Chúa lấy tiêu chuẩn gì để chọn nhưng phải tôi thì tôi thừa sức chọn ra những người thú vị hơn.

-152: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, chúng ta chỉ là những kẻ ngồi trong chăn ấm nệm êm mà tán dóc về mọi thứ ta muốn…

Thu hút sự chú ý ở mấy chương trình thực tế vất vả lắm đấy.

Ở đây cậu còn phải tự đặt sinh mạng mình lên bàn cân trong khi còn chưa biết kết quả có kéo thêm người xem không nữa.

-153: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngay từ đầu Hikaru đã bị dồn vào hàng đống căm ghét nên có lẽ cậu ta đang dùng nó như một công cụ. 

-154: Ẩn danh từ Trái Đất

Bé bé cái miệng thôi, Celica và Karen mà nghe được thì mỗi tháng về nhà hai lần thôi đấy.

-155: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu không vì vụ lùm xùm chắc cậu ta cũng chẳng thể nhắm đến top 1 đâu.

Hạn thì có đấy, nên là kiểu gì cậu ta cũng thua Jeanne-chan thôi dù cho có kiếm được thêm tí danh tiếng nào đi nữa.

-156: Ẩn danh từ Trái Đất

Nói mới nhớ, kể cả có cuộc thi thì Jeanne-chan vẫn làm những gì cổ thích.

Cổ nghĩ gì vậy trời?

-157: Ẩn danh từ Trái Đất

Cổ quả là có một tinh thần thép.

Thiếu nữ Thép.

-158: Ẩn danh từ Trái Đất

Cổ quá mạnh để có thể được gọi là La Pucelle. [note59307]

-159: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đang xem trực tiếp thì cổ vừa nhận một yêu cầu xử lý đám cướp gần một ngôi làng…

-160: Ẩn danh từ Trái Đất

Đối thủ lớn nhất của Hikaru hầu như chỉ có Jeanne-chan.

Làn da trông như thể một đóa hoa mong manh. Mang vẻ bề ngoài của một thiếu nữ thanh lịch nhưng lại khoác lên bộ trang bị thô kệch không hợp tí nào. Rồi còn một ý chí không thể bẻ gãy cùng với sức chiến đấu khủng khiếp nữa. Trên hết là trước ống kính cổ trông chả khác gì một thiên thần..

Cổ thực sự là một đóa hoa mà trong nghìn người có một. Cổ xứng đáng với danh xưng anh hùng.

Khó mà nói được liệu liên minh Hikaru + Rifreya + Grapefull có cửa thắng nào không…

-161: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru chưa bao giờ mang một đặc điểm nào của anh hùng.

-162: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, Cuộc đua Số lượt xem về mặt lý thuyết là cuộc chiến ở bên này màn hình.

Celica và Karen chắc hẳn đã có kế hoạch gì đó.

-163: Ẩn danh từ Trái Đất

Hai đứa thực sự dồn hết sức vào cuộc chiến truyền thông, quả không hổ danh sức mạnh tài chính vô tiền khoáng hậu.

-164: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao thì mới chỉ ngày đầu thôi. Tôi rất trông đợi vào diễn biến tiếp theo đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Đại khái là vì nhiều game rpg đầu game kiểu gì cx có mấy thứ như gậy hay chùy rẻ rẻ sau ms có tiền mua kiếm nên ý ổng là xem main lúc newbie ko đồ
Đại khái là vì nhiều game rpg đầu game kiểu gì cx có mấy thứ như gậy hay chùy rẻ rẻ sau ms có tiền mua kiếm nên ý ổng là xem main lúc newbie ko đồ
[Lên trên]
VOD: Video On Demand, là video stream được lưu lại trên twitch note lại cho ng đọc với.
VOD: Video On Demand, là video stream được lưu lại trên twitch note lại cho ng đọc với.
[Lên trên]
trans: tất cả lỗi “trính” tả đều nằm trong tầm kiểm soát, ít nhất là cái này
trans: tất cả lỗi “trính” tả đều nằm trong tầm kiểm soát, ít nhất là cái này
[Lên trên]
trans: Giải cứu anh tôi, ko thể để hiểu nhầm như này được
trans: Giải cứu anh tôi, ko thể để hiểu nhầm như này được
[Lên trên]
trans: nhắc lại grape là mòe, mà mòe vuốt mặt thì :))
trans: nhắc lại grape là mòe, mà mòe vuốt mặt thì :))
[Lên trên]
Ai ở động muối ra chắc biết rồi còn với người chưa biết thì La Pucelle dịch ra là "thiếu nữ"
Ai ở động muối ra chắc biết rồi còn với người chưa biết thì La Pucelle dịch ra là "thiếu nữ"
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tình hình là edit sủi nên t edit luôn rồi đăng, dịch sẵn tầm chục chương chưa edit nên cứ up từ từ vậy
Xem thêm
mỗi ngày một chương, coming :D
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ko đọc thấy chữ chưa xong à, nhanh ác
Xem thêm