Trans: Lan Ngọc
Edit: Muối Biển
Kiểm duyệt: Neko Derakkusu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ lạ thay, trong cửa tiệm chật hẹp ấy, năm con người hiện diện ở đó… ai cũng mang trong mình những vết thương mà chẳng một ai hay biết.
Hãy cùng tôi sắp xếp lại tình hình một chút nhé.
Komori Shouta → đã bị Natsukawa Shizuku và Sunakawa Kengo bắt gặp đúng lúc đang lao vội ra khỏi phòng thử đồ cùng với Takamine Mayuka. Trớ trêu thay, lúc đó nửa thân trên của Takamine chỉ mang mỗi chiếc áo lót mà thôi. Khoảnh khắc ấy khiến mọi chuyện trông chẳng khác gì một màn hú hí lén lút, và tất nhiên hiểu lầm là điều khó tránh khỏi.
Rồi người yêu của Izumi là Sunakawa Kengo cũng bị bắt quả tang trong lúc đang lựa đồ lót cho Natsukawa Shizuku. Tình huống này thực sự quá khó xử, khó có thể diễn tả thành lời.
Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là mặc dù bị tổn thương đến thế, nhưng họ vẫn giữ vững được sự tỉnh táo.
Natsukawa Shizuku → bắt gặp cảnh Komori Shouta và Takamine Mayuka đang tình tứ với nhau. Khoảnh khắc ấy như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tim cô. Thanh máu của cô nàng lập tức tụt về con số không, như thể vừa dính phải cú kết liễu không thương tiếc. Nhưng chưa dừng lại ở đó, từ chính miệng người mà cô thầm thương trộm nhớ, Shizuku lại nghe thấy anh nói rằng việc thay đổi diện mạo gần đây… là vì một cô gái khác. Đến lúc này, dù cũng có gắng gượng nhưng thanh máu của cô đã hoàn toàn cạn kiệt.
Nghĩ cho cùng, việc Natsukawa vẫn có thể giữ được bình tĩnh trong khoảnh khắc ấy… cũng đã là một kỳ tích rồi.
Sunagawa Kengo → khi cậu ta đang ướm thử bộ đồ lót yêu thích của mình lên người Shizuku thì lại bị Komori Shouta và Takamine Mayuka bắt gặp. Một hiểu lầm khủng khiếp đã xảy ra. Bởi lẽ, dù hành động ấy trông có vẻ mờ ám, nhưng thực chất đó chỉ là bộ đồ lót mà Kengo chọn cho chị gái ruột của mình. Có lẽ chính cậu cũng chẳng ngờ tới sự hiểu lầm tai hại ấy sẽ khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Và điều bi kịch hơn cả là bạn gái chính thức của cậu — Izumi Tenshi đang ở phòng thử đồ ngay gần đó. Cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối trong im lặng. Trong khi Kengo thì hoàn toàn không hề hay biết. Cảm giác như ông trời đang cố tình trêu ngươi, như thể có một mối thù hằn nào đó dành riêng cho cậu chàng này vậy.
Một con đường đầy chông gai đang dần được vẽ ra, mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết.
Takamine Mayuka→ mặc dù là người ít bị tổn thương nhất trong tình huống hỗn loạn này. Nhưng sau khi nghe Shouta thốt lên: “Mình chăm chút lại ngoại hình… thực chất là vì Mayu-nee đó,” đã kiến cho trái tim cô nàng rung động đôi chút.
Izumi Tenshi→ Trái ngược hoàn toàn với Takamine, Izumi Tenshi lại là người gánh chịu nhiều tổn thương nhất. Cô đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối — từ việc người mình yêu có mặt ở đây, đến cảnh ướm bộ đồ lót mà anh ta yêu thích lên người một cô gái khác. Mọi cảm xúc bị xé toạc như một cơn ác mộng giữa ban ngày, đau đớn đến mức khó thở. Trong mắt Izumi, thế giới dường như sụp đổ mà không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Mỗi người trong số họ đều cảm thấy đau lòng theo cách riêng của mình. Trong tình cảnh hỗn loạn ấy, có thể nói rằng không ai là người thắng cuộc cả.
Lúc này đây, Komori Shouta cảm nhận rõ ràng rằng nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Thế nên, cậu đã quyết định rời đi.
(Tóm lại… giờ tốt nhất là không để Sunakawa nói thêm gì nữa. Dù tôi thấy áy náy khi để Izumi chứng kiến tất cả những chuyện này, nhưng thật lòng tôi không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa!)
Tấm mành phòng thử đồ bị Shouta kéo ra một cách thô bạo, ngay lập tức cậu đã va phải ánh mắt bối rối của Takamine “C-chờ đã” —
Komori Shouta bắt lấy cánh tay của cô nàng trong sự bối rối ấy—
“Chúng ta rời khỏi đây trước nhé, Mayu-nee!”
Cả hai lao ra khỏi cửa hàng nội y, chẳng khác gì một cặp đôi đang dắt nhau bỏ trốn vậy.
“Khoan đã, đứng lại!” tiếng gọi của Kengo vang lên phía sau, nhưng Shouta vẫn phớt lờ, lướt qua cậu mà không một cái quay đầu.
Sau khi trông thấy được sự đối xử khác biệt giữa bản thân và Takamine. Natsukawa Shizuku chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ. Cô nàng đã không còn thể ngăn cản họ nữa.
Thế nhưng cũng đừng quên rằng, tối nay vẫn còn có một cuộc hẹn (? ) đang chờ đợi hai người họ. [note72181]
Khi ấy, mọi người đều vẫn chưa hề nghĩ tới.
Cũng không ai biết rằng vì để giúp cho buổi hẹn của hai con người ấy tiến triển thuận lợi, Sunagawa Kengo lẫn Izumi Tenshi đã âm thầm “đẩy thuyền” và nỗ lực hết mình từ phía sau.
Sau cùng— cũng chính những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại ấy đã khiến cho màn đấu trí của hai vị (Quân sư của Natsukawa Shizuku) - Sunagawa Kengo và (Quân sư của Komori Shouta) - Izumi Tenshi chính thức khai màn !
*Sunagawa Kengo & Izumi Tenshi *
Sau khi giải vây thành công bà chị rắc rối của mình, Kengo thẫn thờ ngẩng nhìn lên bầu trời trong xanh, trên chiếc ghế của một quán cà phê ngoài trời.
(Thật tình... Chị không thể để em yên một chút sao? Mà cũng có khi chị ấy đang sốc vì mấy lời nói và hành động của tên Komori đó rồi cũng nên.)
Khi đang ngồi trong cơn chán nản mông lung, thì một bóng dáng quen thuộc bất ngờ lướt qua trước mắt cậu.
(Ơ kìa… Đó có phải là… Tenshi không? Hình như cô ấy đang buồn. Nhưng thôi, gọi trước đã. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, mình gần như chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện riêng với cô ấy nữa…)
“Ê này—Tenshi ơi!”
Sunakawa Kengo vẫy tay gọi lớn rồi chạy về phía Izumi Tenshi.
Khi Izumi nhận ra Kengo, cô hơi sững người lại trong giây lát.
“Chào anh, Kengo.”
Mặc dù Izumi rất ngạc nhiên khi gặp được Kengo, nhưng cô nàng vẫn tỏ ra thờ ơ và nở một nụ cười lạnh nhạt.
(… Ơ, kìa. Sao cô ấy không có vẻ gì là vui mừng vậy? Gặp mình bất ngờ thế này, đáng lẽ cô ấy phải kêu lên kiểu “A, Kengo kìa♪” hay sao? Khoan đã, có lẽ nào cô ấy đã nhìn thấy người yêu cũ của chị mình là Komori Shouta ở trung tâm mua sắm rồi không?... Cô ấy đã chứng kiến cảnh Shouta và Takamine đang hẹn hò với nhau rồi sao? Nếu là như vậy thì cô ấy sẽ rất buồn. Không, không phải thế, Mình đang nghĩ gì vậy chứ! Nhưng mình không thể nghĩ ra lí do khác. Nhưng nếu đúng thật là như vậy, thì hiện thực quá tàn nhẫn rồi! Không chỉ không khiến cho cô ấy vui khi gặp mình, mà cô ấy sẽ còn sốc hơn khi biết rằng Shouta đang ở sau lưng bắt cá hai tay nữa. Không được! Mình phải xác nhận đã...)
“Trùng hợp quá, lại gặp nhau ở chỗ này cơ. Anh vui lắm, Tenshi cũng nghĩ vậy đúng không ?”
“A... à, đúng vậy nhỉ. Em rất vui luôn...
(Bỏ mọe!!? Cô ấy đang thật sự rất buồn! Mình cảm thấy lần này sẽ phiền phức rồi đây!! ]]
Mặt khác, ở phía Izumi Tenshi—
(Hôm nay, Kengo có vẻ phấn khởi ghê. Ra là vậy, quả nhiên là do Natsukawa đã mặc bộ đồ lót mà anh ấy thích nên mới vui như vậy.... chuyện mình đã chứng kiến đó như là giấc mơ vậy. Sao vậy nè, mình cảm thấy khó chịu quá)
Và đó là cách họ lại rơi vào một hiểu lầm chết người khác.
“À đúng rồi. Đã mất công gặp nhau rồi, thì hay là chúng ta cùng nhau hẹn hò đi!"
Lần đầu tiên, Sunakawa Kengo người vốn rụt rè trong những thời khắc quan trọng lại dũng cảm mời cô gái mình thích đi hẹn hò. Nếu mà lúc này cậu ấy thất bại thì có lẽ là do chưa đúng thời điểm mà thôi.
( Hả!? Hẹn hò với người vừa chọn đồ lót cho cô gái khác ư? Mặc dù mình không thích lắm nhưng mình cũng không muốn thua Natsukawa, nhưng mà vào lúc này thì có hơi…)
“Xin lỗi nhé Kengo. Mặc dù em rất vui khi được anh mời, nhưng lúc này em không có tâm trạng lắm.”
( Không có tâm trạng đi hẹn hò với mình ư!? Đùa thôi phải khônggggg!? Vậy suy đoán của mình là đúng rồi. Chỉ là nghĩ vu vơ thôi mà! Lẽ nào là thật ư!?)
Một người vô lo vô nghĩ Sunakawa mà lại có lúc bị dồn đến mức vò đầu bứt tai như vậy.
"À, không sao. Em đừng để ý nhé. Nhưng mà em làm gì ở đây thế?"
“ Hả…..?”
“Nếu em muốn đi mua đồ thì có thể gọi tôi đi cùng mà.”
“Chuyện đó thì... cái đó…”
Nhìn Izumi Tenshi có vẻ ngượng ngùng. Vậy chắc chắn là đúng rồi.
(Tại sao mình lại đến đây ư... mình đến để giúp Shouta thay đổi diện mạo mà... nhưng mà cũng không thể nói thẳng ra như vậy được? Kengo không hề biết việc mình và Shouta quen biết nhau mà. Nếu mà nói ra thì giống như mình đang bắt cá hai tay vậy. Đáng lẽ ra Kengo mới là người nên làm chuyện đó chứ.... A, không được. Cứ nghĩ đến chuyện đó thôi lại khiến mình tủi thân.)
"À chỉ là em muốn đến một tiệm mà chỉ có bọn con gái chúng em mới tới mà thôi."
“ Một cửa tiệm chỉ có bọn con gái mấy em muốn đến?”
“ Ừm, như tiệm đồ lót chẳng hạn.”
Nghe Izumi nói xong, Kengo giật thót.
Và khi thấy dáng vẻ đó của Kengo, Izumi lại càng nghi ngờ anh ta hơn.
( Cái phản ứng đó là sao... Có phải quá rõ ràng rồi không.)
“ Đúng, đúng vậy. Cửa hàng nội y...cái đó thì anh không thể đến rồi... Ha ha”
“ Ồ ... ( Nhưng tôi đã thấy anh và Natsukawa đi vào trong đấy rồi đấy.)”
(Ôi, giật cả mình luôn đó, Ai mà ngờ Tenshi lại nhắc đến cửa hàng nội y chứ... vì nó đúng thời điểm ghê ... sợ thật sự luôn! Nói chung chủ đề này không ổn tý nào, mau đổi chủ đề khác thôi... Dù hơi ngại khi bị nghi ngờ nhưng mình sẽ tìm ra sự thật.)
“ Không phải lần trước là do em rủ anh về chung sao?
“Dạ!? A à, đúng thế.”
Lần này tới phiên Izumi Tenshi tỏ ra lúng túng.
(Này này ….Sao mà cô ấy lại làm ra bộ mặt ngơ ngác như vậy ! Không lẽ nào.. không lẽ nào...... dừng lại đi, làm ơn!!! Nhìn thấy cách biểu hiện này trên khuôn mặt của em, khiến anh sợ mà không dám hỏi thêm luôn đó!
(Ây!? Tại sao vào lúc này anh ta lại hỏi mình câu hỏi đó!? Né tránh câu hỏi của tôi, làm cái vẻ mặt lúng túng ấy, rồi lại hỏi tôi câu hỏi kiểu như vậy… chắc không phải anh ấy muốn thăm dò tôi chuyện có trông thấy Natsukawa ôm anh ta hay gì đấy chứ!?)
“Chuyện đó … em xin lỗi, chắc là không được rồi. Mất công anh rủ em rồi vậy mà lại."
"Phải rồi, em còn nhớ cái ngày mà em từ chối lời mời của anh không? Sau ngày hôm đó em đã làm gì thế?”
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, lần đầu tiên mà tôi bị Izumi từ chối, chính là ngày mà tôi bị bà chị của mình gọi ra ngoài. Cũng chính là ngày mà tôi tận mắt chứng kiến cô ấy nức nở than khóc bên Komori “Huhu, Tớ không chia tay, không muốn rời xa cậu đâu!!”, phải rồi chính là ngày hôm ấy.
“À.. hôm đó em đi cà phê.”
“ Thế… em đi một mình sao?”
“Không, em đi cùng với bạn của em.”
(Đáng ghét quá, Tenshi, cô ta hết sức cảnh giác đối với tôi, cố gắng không để lộ rằng mình nói dối. Cô ấy đến quán cà phê đúng là sự thật, nhưng đáng lẽ phải nói là đi một mình chứ? Hoặc là nói là đi với bạn nữ hay gì đó. Nói là “bạn của em” thì không phải quá đáng nghi rồi sao!?)
“A à, ra là như vậy sao, vậy khi nào có thời gian, em hãy giới thiệu người bạn đó làm quen với anh nhé.”
(Gượm đã!? Nếu phải tôi trong tình huống này, thì chỉ nghĩ ngay người bạn đó là con gái mà thôi. Nói cách khác, chẳng phải đang tạo cơ hội cho anh ta ra tay với người bạn (nữ) của tôi hay sao, có phải anh cũng quá mưu mô rồi không, Kengo!?)
“ Cái này thì...”
“Em sao thế, là con gái đúng không? Hay có lý do gì nên em mới ko giới thiệu người bạn đó với tôi?"
(Uiii! Không lẽ nào anh ta đang nghi ngờ tôi sao? Tại sao chứ? Thế nhưng tôi cũng không thể nói là mình đã đi cùng Shouta được. Vì nếu nói ra Kengo sẽ nghĩ mình đang bắt ca hai tay. Nhưng người bắt cá hai tay là kengo mà sao người bị nghi ngờ lại là mình chứ?)- Izumi Tenshi nghĩ thầm.
“Chắc chắn là con gái rồi. Thế nên em mới không muốn giới thiệu cho anh đó”.
“ Á à à . Ra là thế, hoá ra là thế sao.”
(Em sao thế, Tenshi!? Có nhất thiết phải bịa ra một lời nói dối như vậy để lừa anh không!? Nếu không phải điều gì xấu xa, thì cứ nói thẳng tên Komori đó ra là được rồi, không phải sao! Vậy thì chứng tỏ em, nhất định đã... )
“Nhắc mới nhớ, sao Kengo lại đến đây ta? Em thấy nếu được anh rủ em đi cùng thì hay biết mấy."
“ Ây này!? Anh ư? Đó chỉ là ... Chút chuyện linh tinh của anh mà thôi.”
(Chuyện linh tinh ư?... Sao anh không nói luôn là anh đã đi chọn đồ lót cho đứa con gái khác luôn đi. Vậy ra, ... )
(Izumi cô) (Kengo anh)
((Cắm sừng tôi!))


5 Bình luận