• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1 *Phần 2: Hiểu lầm dẫn đến hiểu lầm, tưởng chừng như vô hình đang làm xa cách chúng ta.

25 Bình luận - Độ dài: 1,921 từ - Cập nhật:

*Sunagawa Kengo* 

Tên tôi là Sunagawa Kengo, em trai của Natsukawa Shizuku. Lý do chúng tôi có họ khác nhau là vì cha mẹ chúng tôi đã ly hôn với nhau. Chị gái tôi được mẹ nhận nuôi, còn tôi thì được bố nhận nuôi.

Bởi cái hoàn cảnh như vậy, nên đây cũng là lần đầu tiên mà chị em tôi gặp nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách.

"Hả!? Chị muốn em chỉ cách để tán đổ một chàng trai ư!? Phải chị không đấyyy!?"

Tôi được gọi đến vì chị ấy muốn tham khảo ý kiến của tôi. Sau khi nghe ngọn ngành của vấn đề, tôi đã bất giác thét lên trong quán cà phê. Ừm thì nó bất ngờ lắm đấy bạn hiểu không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chị gái mình, người đã được hơn một nghìn người đàn ông tỏ tình lại hỏi câu như thế. Ai có thể ngờ được cơ chứ!

Trái ngược hoàn toàn với tôi. Trong khi tôi sốc đến độ hai mắt tròn xoe, thì chị ấy lại nhâm nhi tách trà một cách vô cùng duyên dáng. 

Nhìn gần mới biết, chị tôi xinh đẹp đến dường nào. Một cô gái xinh đẹp đến độ chỉ cần ngồi nhâm nhi tách trà thôi cũng đã đủ để vẽ nên bức tranh dung nhan mỹ miều. Tôi tự hỏi không biết chị ấy đang muốn nói điều gì.

"To giọng quá rồi đấy, cái đồ lăng nhăng."

"Chị nói ai là đồ lăng nhăng đấy! Đính chính lại là em luôn lựa chọn bạn gái theo con tim của mình nhá!”

“Chị không quan tâm việc em làm gì với thứ trong quần hay những cô gái mà em quen đâu. Nên em có thể bớt bớt và kiềm chế sự thú tính đó đi được không nhỉ? Thật sự thì chị đang cần giúp đỡ đấy, đồ em trai đào hoa.”

"Ahhh. Cái bà chị này…!"

Tôi nhìn chằm chằm vào chị gái mình, người đang toe toét cười nhưng miệng thì không ngừng nói ra những lời cay đắng.

Ừ thì, cái tật xấu của bả không phải là bây giờ mới có nhỉ.

Mặc dù là vậy nhưng tôi cũng cảm thấy khá yên tâm khi một Onee-san luôn ghét đàn ông đây giờ lại đang phải lòng một người bạn cùng trang lứa khác.

“…Thế, tên đó là người như thế nào vậy?”

"H-Hả…?"

“Ý-em-là, cái tên mà đã làm cho chị của em phải động lòng ấy, hắn ta ở đâu ra vậy?”

Vì là em trai của chị, nên tôi hiểu rõ việc chị gái mình ghét đàn ông đến thế nào.

Vậy mà bằng sự trớ trêu nào đó, người có thể đánh đổ trái tim Onee-san cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chả có lí do gì mà tôi không tìm hiểu về người đó cả.

"...Là… Ta-kun."

 “Sao cơ? Em không nghe rõ."

“Thì là Komori Shouta học cùng lớp với chị. Đừng có bắt chị nhắc lại chứ.”

Chị ấy né khỏi ánh mắt của tôi cùng khuôn mặt đang dần trở nên ửng hồng. Trông cũng đáng yêu phết đấy, nếu tên đó mà ở đây chắc chắn hắn sẽ tự đổ mất thôi.

Hm, thế thì đáng lo đấy. Việc này dường như có vẻ là thật rồi.

Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy Onee-san của mình ra dáng một người thiếu nữ như thế, tôi ngạc nhiên đến mức chẳng thể cất lên thành lời. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chị ấy bằng đôi mắt đầy hoài nghi. Liệu cái người đang ngồi e thẹn với đôi gò má ửng hồng ở trước mắt tôi có phải là người chị trước giờ tôi quen không?

Nói thẳng nha, cái bộ dạng ngại ngùng bây giờ của chị ấy, nhìn “dễ dãi” ghê. Mới có tí mà đã đổ rập với người ta rồi.

Haizz, tới chịu với chị ấy luôn. Hừm hừm, để đó cho em lo. 

Cô chị ngốc này thật là, việc gì cũng tới tay thằng em trai cả.

"Nhưng mà có mỗi cái tên thì làm sao em biết hắn là người như thế nào được. Tụi mình học khác trường mà. Chị có tấm ảnh nào không? Chắc hẳn chị có đặt hình của hắn làm màn hình chờ đúng chứ, đâu đưa em xem thử?”

“À, ừm…”

Trời mẹ ơi, đây là cái hình nền điện thoại của chị ấy đấy hả, tin nổi không trời!?

 Bà chị mình mà bị cái tên Komori này làm cho si mê như điếu đổ ngày thao thức đêm trằn trọc đến nỗi đặt cả cái hình nền như vầy để ngắm nhìn mỗi ngày sao!!!

Tôi ghé mắt nghía vào chiếc điện thoại chị đưa. Bên trong đó là một anh chàng có vẻ ngoài lúng túng kèm theo chút gì đó ngô ngố. Nói sao đây nhỉ? À thì từ trước đến giờ tôi chưa từng biết tên nào "bình thường, tầm thường và chẳng có cái gì nổi bật" đến độ như tên này cả.

“Nè… Em thấy sao? Có phải Shouta-kun ngầu gấp trăm lần Kengo hong?" 

“Có cái quần què ý!”

Không phải là tôi khoe khoang hay có ý định dè bỉu chê bai ai, nhưng mà để đem cái tên đó đi so sánh ngang hàng với tôi thì thật đúng là không thể chấp nhận được.

Và cũng không phải tự luyến hay hãnh diện gì, nhưng việc tôi có ngoại hình cùng dung mạo thu hút giống chị chính là vũ khí giúp tôi chưa từng thất bại khi muốn tán đổ bất kì cô gái nào.

u150478-947b9291-560d-4c30-9bfa-7bc753a0ccf6.jpg

[note50911]

Tuy vậy, nhưng thằng này cũng không phải dạng ỷ mình đẹp trai mà đi chơi đùa, lừa gạt con gái nhà người ta đâu nhá.

"Gì, là sao? Đừng nói em nghĩ em đẹp hơn người ta nha? Em mà nghĩ vậy thiệc là chị cười khùng luôn á."

"Bởi em nói hoài chứ gì, có tình yêu vô cái là lú lẫn, mù quáng hết. Ờ rồi, vậy thì thằng đấy có điểm nào mà chị thích dữ vậy?”

"Em cũng nghe chị nói rồi đấy. Nếu để nói về Shouta-kun thì……."(blabla)

──Nói nói hồi hết 2 tiếng luôn. Khiếp thật…

Bình thường thì Nee-san rất ít nói, nhưng giờ đây bả lại nói liên hồi, nói không ngừng nghỉ như cây súng liên thanh ấy.

Nếu cái miệng của bả mà là cây súng thật thì chắc người tôi giờ toàn lỗ không rồi. Dính đạn tùm lum luôn.

Tóm lại sự tình là vậy nè, nghe nói tên Komori này được bà chị tôi nhờ đóng giả làm người yêu của bả. Giả thì giả thôi không chịu đâu, chẳng biết trời xui đất khiến sao… giờ bả thích tên đấy luôn.

Mà xưa nay Nee-san của tôi có yêu ai bao giờ đâu, thế nên khi đã biết yêu rồi, bả cũng chẳng biết làm gì cả, cứ lúng túng e dè mãi rồi vô tình tỏ vẻ xa cách, lạnh lùng với người ta luôn. Thua!

“Thôi em hiểu rồi... làm gì thì làm, miễn là chị có thể trở thành người yêu thật sự của tên Komori đấy thôi đúng không?"

"À... ừm…. đúng rùi đó. Nên là…. em có thể cho chị biết bây giờ chị nên làm gì không? Em là người duy nhất có thể giúp chị giờ đây thôi đó hic.”

"...Haizz thì thôi trước hết là chị cứ bày tỏ rõ ràng với người ta là muốn dừng việc đóng giả này lại đi. Đầu đuôi câu chuyện chẳng phải từ đây mà ra sao."

“Ờ haaa. Đúng vậyyy. Đầu tiên là chị phải ngỏ ý muốn chấm dứt cái mối quan hệ giả vờ này đúng không? Ok, vậy để ngày mai chị nói chuyện đàng hoàng với Shouta-kun mới được. Cảm ơn em nhé Kengo. Mai chị sẽ báo kết quả lại cho em. Hehe.”

*Komori Shouta & Natsukawa Shizuku*  

"Komori-kun. Cậu rảnh không? Chúng ta nói chuyện tí nhé?”(Natsukawa Shizuku)

“À, được chứ. Sao vậy?” (Komori Shouta)

Sau khi tiết học kết thúc. Tại một lớp học trong ngôi trường rộng lớn, Natsukawa với vẻ bối rối giờ đang đứng trước Komori, với quyết tâm ngời ngợi, Natsukawa quyết định sẽ mở lời với Komori việc mình muốn kết thúc cái trò yêu đương giả tạo này lại.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cả hai đã mắc phải một sai lầm chết người.

[...Mình đã tập đi tập lại biết bao nhiêu lần cho tình huống này rồi. Không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi, chắc chắn sẽ thành công mà. Mình sẽ kết thúc mối quan hệ giả này và thổ lộ với Shouta-kun rằng, mình muốn trở thành người yêu thật sự của cậu ấy!] (Natsukawa Shizuku)

[Aah... cuối cùng cũng đã đến lúc phải chia tay với Natsukawa-san rồi sao... Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẵn rồi, nhưng cảm giác buồn bã vẫn cứ hiện hữu trong lòng của mình. Haha. Có lẽ hơi xấu hổ khi mà bản thân tôi lại có những cảm xúc như thế nhỉ.] (Komori Shouta)

Cũng tại cả hai bây giờ đang là cặp đôi nổi bật nhất, nhận được nhiều sự chú ý của mọi người nhất nên rất nhanh cuộc trò chuyện này đã truyền đến tai của các bạn cùng lớp.

Cả lớp giờ đây đang từng giây từng phút chờ đợi được nghe điều mà Natsukawa sẽ nói với Komori .

"Mình muốn kết thúc mối quan hệ này, có được không?"

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

Lớp học bỗng chốc biến thành một cơn bão dữ dội sau cú huých của Natsukawa Shizuku.

"...Tôi hiểu. Tôi sẽ chấp nhận những gì mà Natsukawa-san muốn."(Komori Shouta)

[Eh, eh!? Tôi sẽ chấp nhận những gì mà Natsukawa-san muốn!? Kh-Khoan… KHOAN!? Tức là cậu ấy đã đồng ý trở thành người yêu thực sự của mình hả!?] (Natsukawa Shizuku)

[Shizuku Natsukawa - người luôn đứng đầu trong các kỳ thi thử quốc gia cũng là cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần. Haizz… và đây là khoảnh khắc mà cô ấy đã chứng minh cho tôi thấy rằng, tình yêu là một thứ không hề đáng tin chút nào.] (Komori Shouta)

"...Uhm. Vậy thì, từ giờ mong cậu giúp đỡ mình nhé."  (Natsukawa Shizuku)

[Cuộc tình giả mạo đã kết thúc, và "từ giờ trở đi, mong được cậu giúp đỡ"......? À, hiểu rồi, vậy là từ giờ trở đi, không được nói với ai về chuyện này đúng không? Không sao, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai đâu.]  (Komori Shouta)

Và đây chính là cách mà Natsukawa Shizuku hiểu lầm rằng, cô đã trở thành bạn gái của Komori Shouta, cùng với đó Komori Shouta cũng hiểu lầm rằng, anh đã thất bại hoàn toàn trong việc níu kéo và gìn giữ mối quan hệ ấy.

u48103-20b00103-7011-4930-b5ae-f57c71685640.jpg

Ngày hôm sau.

"Hôm nay cô sẽ giới thiệu một bạn học sinh mới chuyển đến. Đây là Takamine."

"Tên mình là Takamine Mayuka. Mong được mọi người giúp đỡ!"

"...Ủa!? Chị Mayu!?"

"Eh, phải vậy không!? Shou-chan!? Có phải là Shou-chan không!?"

Komori Shouta và Takamine Mayuka. Cuộc tái ngộ cô bạn thơ ấu và cũng là mối tình đầu của anh.

Ghi chú

[Lên trên]
(Ảnh mang tính chất minh hoạ độ lầy của thằng em trai nha:3)
(Ảnh mang tính chất minh hoạ độ lầy của thằng em trai nha:3)
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Vãi cả tốc độ
Bủh, i need pacing, not need for speed
Xem thêm
TRANS
Is that you Accelerator? images?q=tbn:ANd9GcTQqNBb_6F9ARKiRpSO-dSuNuKDzgv-tx7LHw&usqp=CAU
Xem thêm
Tài sắc vẹn toàn mà va phải conditinhyeu thì iq cũng đều tụt về 0 hết:v
Xem thêm
Mặt thg em nhìn đểu vkl
Xem thêm
Đúng đểu thật mà ko phải Bad boy thôi 😂
Xem thêm
Sao minh họa vol 2 lại ở vol 1 thế nhỉ? Tấm thằng em nữ 9 á
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Ảnh đó trans thêm vào để mn biết mặt thg em thôi
Xem thêm
web này ko in đc ln ra hả mn, ms mua máy, tính in ra đọc mà ko đc
Xem thêm
Cái minh hoạ thg em trai của nu9 giống như ông bạn thân của Na9 trong Grand blue luôn😂
Xem thêm
AUTHOR
Ông nói gà bà nói vịt trong truyền thuyết đây chứ đâu :)))
Xem thêm
Douma lúuuuu kĩ năng giao tiếp khi yêu thành -------1000 luôn
Xem thêm
TRANS
Đoạn 5: Dấu cách sau chấm chưa có
Ê cần đấm dấu câu k
Xem thêm
okiii Seika bash nhiệt dzô giúp Hiki với
Xem thêm