• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chap 10 - Ma thuật độc quyền của Boss cuối, nhân vật chính và cặn bã

20 Bình luận - Độ dài: 1,054 từ - Cập nhật:

“A-ano~”

“…………”

Yên tĩnh.

Tôi đang bị nhân vật nổi tiếng trong nguyên tác dội cái nhìn lạnh lùng lên người.

“Ano~”

“Mà không sao cả. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.”

Cuối cùng Carla-san cũng chịu mở miệng.

Rõ ràng cô ấy không muốn nói chuyện với tôi lắm.

Tôi hiểu mà.

Là vậy sao. Dù mới nghe lần đầu thôi nhưng ấn tượng đầu tiên về tên này sao mà rác rưởi quá vậy.

Kuzutosu à… Mày toàn làm mấy trò như thế nên sau này mới bị ‘zama’ đấy.

“Thuộc tính Ma thuật của ngài là――”

Ánh mắt của Carla-san và tôi giao nhau.

“【Không Gian】――Một loại Ma thuật Ngoại vực vô cùng hiếm gặp.”

“…….”

“Oi, sao vậy. Ngài không hài lòng sao?”

Tiếp đến, mỹ nhân vụng về ngẩn người ra.

“Ma thuật Ngoại vực á….?” Ngoài mặt tôi vẫn ôn hòa đáp lại, nhưng trong thâm tâm tôi đang khóc như điên đây này.

Vì loại Ma thuật khiến Kuzutosu bị ghét――chính là thứ Ma thuật có tên là【Không Gian】này.

-

Ma thuật ở thế giới này có thuộc tính.

Ví dụ, để nói cụ thể hơn sẽ là【Hỏa】 hoặc là 【Thủy】.

Những thứ Ma thuật này bất cứ ai cũng có thể sử dụng, miễn là họ có Ma lực――Tất nhiên mức độ thành thục sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, cũng có những thuộc tính Ma thuật chỉ một số người mới có khả năng sử dụng.

≪Ma thuật Ngoại vực≫.

Chỉ những ai vượt qua cảnh giới người thường mới có thể sở hữu chúng――Ma thuật đặc biệt.

Nhân tiện, Carla-san cũng sở hữu Ma thuật Ngoại vực.

Ừ.

Vậy nên là, đáng lẽ tôi nên hạnh phúc.

Thực ra, nếu là tên Kuzutosu, có lẽ hắn sẽ kêu lên mấy thứ kiểu “Gufufufufu, ta là một thiên tài~~” hay đại loại thế.

Tất nhiên, là cùng với được bón ‘ah~n’ rồi.

Nhưng tôi không thấy vui mừng chút nào.

Dù so sánh chung với các Ma thuật Ngoại vực khác, 【Không Gian】vẫn rất đặc biệt.

Là bởi,

Bởi…..

Bởi…..

Khả năng của【Không Gian】là Ma thuật――

Chỉ dành riêng cho nhân vật chính và Boss cuối.

“…………..”

Đúng rồi đấy.

Vấn đề này sẽ rõ ràng hơn ở nửa sau mạch truyện, Boss cuối của ‘LastAca’ sử dụng thứ Ma thuật không xác định.

Và mặc dù nhân vật chính Sieg hoàn toàn không thể chống lại được thứ ma thuật đó, nhưng nó sẽ kích hoạt một sự kiện, Sieg-kun thức tỉnh trước hoạn nạn của bạn bè.

Nữ chính cùng những đồng đội của cậu lần lượt bị Boss cuối bí ẩn đánh bại.

Vào thời điểm đó, nhân vật chính vẫn bị coi là không có thuộc tính kể từ đầu game, đột nhiên thức tỉnh Ma lực.

Và chỉ có Ma thuật của nhân vật chính mới có thể can thiệp vào Ma thuật của Boss cuối.

Đúng thế.

Tới lúc đó thì Boss cuối mới nhận ra.

――Cả hai đều sử dụng chung một thuộc tính.

Có vẻ trong thế giới này việc che đậy thuộc tính cũng khá phổ biến. Tuy nhiên, về cơ bản, Ma thuật Ngoại vực siêu hiếm lại không thể giấu được.

Với cả phân cảnh đó là phân cảnh tôi yêu thích nữa.

Khung cảnh thức tỉnh rồi bộc phát đó rất tuyệt vì nó phù hợp với giấc mơ của tôi.

Do đó, Ma thuật Ngoại vực chi phối【Không Gian】đã chính thức được công nhận là chỉ có nhân vật chính và Boss cuối mới có thể sử dụng.

Tuyệt vời.

…Không cần phải nói, ngay ngày hôm sau, lại có một thông báo đáng ngạc nhiên khác chính thức được đăng tải.

――Vẫn còn một nhân vật có thể sử dụng Ma thuật Ngoại vực【Không Gian】.

Thông báo bất ngờ này khiến các fan phải suy ngẫm.

Ai là người cuối cùng đó?

Là một trong số các Nữ chính ư?

Hay là một nhân vật mới?

Chẳng lẽ là một nhân vật ẩn dễ thương nào đó???

Thắc mắc của người chơi cũng có cái lý của nó.

Tất cả người chơi đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào nhân vật còn lại đó.

Và.

Thứ đợi chờ người chơi lại là――

“Thật ra là Kuzu…Không, là Ultos. Thật ra cậu ta cũng là người nắm giữ Ma thuật Không gian trong thiết lập ban đầu.” Thông báo trên stream chính thức là vậy đấy.

Dĩ nhiên, fan cảm thấy bị xúc phạm.

Eh?

Ma thuật【Không Gian】chỉ để cho nhân vật chính với Boss cuối sử dụng không phải là ổn rồi sao?

Chẳng phải thế mới khiến cho nó trở nên đặc biệt à?????

Không, trong vô vàn nhân vật tại sao phải là Kuzutosu chứ.

Không phải chỉ là con Boss giữa game với tính cách tệ hại thôi sao.

Lửa hận tràn ngập trên khắp phần bình luận của Tw○tter.

“Hầy….”

Nhớ đến ngọn lửa hận ấy, tôi bất giác thở dài.

Tôi muốn biến mất quá.

Thứ Ma thuật chỉ bạn, nhân vật chính và Boss cuối mới sử dụng được là tệ nhất. Nó đang làm tôi chệch hướng khỏi con đường trở thành mob với tốc độ không tưởng.

Hơn nữa, Ma thuật của Kuzutosu trong tình cảnh hiện tại cũng là một vấn đề.

Đúng thế.

Dù có cặn bã tới thế nào, nếu hắn chịu biến ảo Ma thuật của mình theo cách tuyệt vời như nhân vật chính hay Boss cuối, ít ra vẫn sẽ chấp nhận được.

Tuy nhiên.

Hắn là Kuzutosu, là kẻ nổi danh với tài năng trong những chuyện vô nghĩa.

Cách Kuzutosu vận dụng Ma thuật Không gian là.

Đi nhìn trộm.

Nhìn xuyên quần áo của con gái.

――Vậy đấy.

…….

……….

Nè?? Cười lên đi chứ.

Mọi chuyện rối mù hết cả lên rồi đấy??????

Boss cuối rút vũ khí ra từ không gian trống theo cách siêu ngầu lòi, còn nhân vật chính thì dựng rào chắn không gian bảo vệ cho bạn bè, nhưng thằng bất tài này hoàn toàn chỉ sử dụng nó để đi quấy rối nữ sinh.

K-khốn nạn quá….thôi mà, không muốn nữa đâu…

Trong tuyệt vọng, tôi vô thức lẩm bẩm.

“Mình muốn biến mất quá…”

“Eh?"

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Hãy như laim " chúa tể tàn ác" :)))
Xem thêm
Công nhận đa hoá ma thuật này thì chả khác gì 1 Obito bá vl
Xem thêm
Dùng ma thuật ko gian như kamui của Obito thì bao bá
Xem thêm
Bỏ qua việc nhìn trộm vs nhìn xuyên quần áo thì mà thuật này thu thập thông tin vẫn ổn chán, làm đạo chích còn ngon hơn nữa :v
Xem thêm
Sao lại buồn thế main năng lực tuyệt vời thế kia còn chê ông không sài thì để tui :))
Xem thêm
Độc thoại trông chán quá nên như thg main hàn bên bộ chuyển sinh thành anh hùng trong game ntr kìa đọc mới thích chứ
Xem thêm
2 truyện từ 2 văn hóa truyện khác nhau thì phải khác nhau thôi. Bác không thích cái này thì qua cái kia đọc. Đâu thể nào kêu truyện nhật "nên như" truyện hàn hay truyện trung được? Cũng nên biết Nhật mới là cái nôi khai sinh ra Light novel cũng như manga và anime. Vậy nên nếu nói thẳng ra thì Trung với Hàn copy xu thế của Nhật và thay đổi chút chút để thành của mình. Cái sự thay đổi đó chính là đặc trưng văn hóa novel/manga của Hàn và Trung, đâu thể bắt Nhật đi theo được.
Xem thêm
Nah, bộ đấy lúc đầu thì ổn nhưng từ lúc có excalibur thì rối như tơ vò, end như đấm vào mồm độc giả
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
=))))))
ttks trans
Xem thêm
Thằng main não tàn thế, sao ko suy nghĩ sử dụng ma thuật không gian lên một tầm cao mới mà cứ nghĩ đến mấy cái cốt truyện rồi tự nhục thế, đọc đoạn này mà muốn vào bẻ cổ thằng main vcl😡
Xem thêm
đâu bác, main nó đang kể về dòng thời gian chính, chứ đâu có nói nó sẽ làm tương tự như vậy :v càng đi sâu như thế thì ta mới hiểu vì sao nhân vật này bị chửi nhiều như kia, đúng như cái tên truyện vậy.
Xem thêm
@Call Me Error: đọc đoạn trên thấy nó ko vui khi có mt không gian xong lại hồi tưởng về dòng thgian chính
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời