• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chap 9 - Người không bao giờ nên ghét

10 Bình luận - Độ dài: 1,268 từ - Cập nhật:

“Được rồi. Hôm nay tôi tới để báo cáo lại kết quả Giám định Ma lực của mình.” Người phụ nữ điềm tĩnh nói.

Carla Orland.

Game đình đám Last Arcanum――Để nói ngắn gọn, cô ta là nhân vật thuộc top đầu trong số các nữ chính của LastAca.

Chức nghiệp là Ma Pháp Sư.

Một nhân vật tự rèn luyện Ma Thuật tới cực hạn, bản thân cô ta gia nhập vào tổ đội của nhân vật chính khá muộn, song vẫn sở hữu sức mạnh vô cùng áp đảo.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.

Cô ấy rất khác biệt.

Nét mặt thông thái. Tiếp đến là trang phục.

Không biết nữa, nếu tôi phải đoán thì, trông khá giống trang phục Trung Quốc ấy…

Phần váy có kẽ hở để lộ ra đôi chân trắng nõn thấp thoáng trong tầm mắt.

Và, hơn hết là, cái phần vải cắt lố bịch ở vùng ngực cực kỳ gây độc hại cho hai nhãn cầu.

Để tôi nói thẳng nhé.

Cô ấy mặc khá hở hang luôn đấy.

Một con phò lộng lẫy.

Không phải tự nhiên mà ngày càng có nhiều người cosplay cái thể loại trang phục biến thái này của cô ta ở Comiket đâu.

――Nhưng mà,

“À, kết quả Giám định Ma lực sao.”

Tôi trả lời, cố gắng hết mức để nhìn vào mặt cô.

Giám định Ma lực.

Là việc kiểm tra Ma lực của những đứa trẻ có tố chất Ma thuật, nhằm đánh giá xem thuộc tính nào là phù hợp nhất với chúng.

Ma thuật Thuộc tính, chẳng hạn như ‘Hỏa’, ‘Thủy’, hoặc là Ma thuật ‘Phụ trợ’ hỗ trợ đồng đội.

Nhân tiện nói luôn, nhân vật chính của chúng ta――tên là Sieg-kun, trong trường hợp của cậu ta, việc Giám định Ma lực lúc nhỏ không đem lại kết quả gì, nhưng sau này, bằng cách áp dụng phân bổ kinh nghiệm cũng như cấp độ kỹ năng, đã giúp cậu tăng trưởng ma lực lên vô hạn, là cheat đấy.

Ờ.

Tôi sợ bị nhân vật chính chỉnh đốn lắm.

“Vậy thì, tôi nghĩ chỉ có hai ta có lẽ sẽ tốt hơn. Chúng ta cần một phòng khác.”

Tôi gọi Riela.

Kết quả Giám định Ma thuật khá là riêng tư, nên chuyện đuổi người không phận sự đi cũng là bình thường.

“Cô đi thôi nào.”

Tôi nói vậy, Carla cũng bắt đầu di chuyển.

――Nhưng, tôi lại quên một điều.

Lý do tại sao cô nàng tên Carla này lại nổi tiếng đến vậy.

Chết rồi.

“À, cẩn thận chút nhé….” Tôi vội vã kêu lại cô.

Đúng vậy.

Cô không chỉ mạnh mẽ, hay là một mỹ nhân xinh đẹp hở hang.

Cô ta nổi tiếng là vì――

“Ục!!!”

Tôi còn chưa kêu Carla-san cẩn thận xong, cô ta đã gục xuống trước tôi.

Lần nữa, tôi nói lại, đây là một căn phòng trống trống rỗng.

Không có bậc thang, cũng không có vật cản.

“C-Carla-san…”

“……….”

“….Ano, Carla thuật sư ơi…”

Im lặng.

Carla-san lặng lẽ đứng dậy, làm vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

“Ờm, sao vậy? Ngài nhìn tôi cứ như tôi làm sai cái gì ấy.”

“…K-Không có gì.”

“Ra thế. Vậy thì xin ngài dẫn đường.”

Tôi tế nhị nhìn lại cô.

Carla Orland.

Cô ta…

Cô ta…cô ta…,

Đúng vậy.

Là một onee-san cực kỳ vụng về.

Chẳng ai mà ngờ nổi mĩ nhân tuyệt sắc này lại vụng về như thế.

Với cả, như bạn đã thấy đấy, cô ấy cũng rất bất tài trong mấy chuyện này, lúc nào cũng cố gắng xử lý mấy sai lầm của bản thân như thể chúng chưa hề xảy ra.

“Eh?? Carla-sama. Vừa nãy ngài mới ngã kêu lên một tiếng mà――”

“K-không có!! Giờ thì nói ta nghe kết quả Giám định đi!! Này??”

Không để cho Riela nói hết, tôi tuyệt vọng nâng giọng.

Riela, để tôi dạy cô một thứ.

…Trên thế giới này, có những chuyện không nên châm biếm.

-

Tôi dẫn đường cho Carla.

Cô ấy trông thì có vẻ hơi khác thường như vậy, nhưng lại là một người cần phải dè chừng.

Những mạo hiểm giả giống như Enrique ngạc nhiên thay lại không được giới quý tộc ưa chuộng.

Vì những kẻ được gọi là mạo hiểm giả đó, rất tùy tiện và ngẫu hứng.

Tỉnh thoảng cũng có những tên xuất thân gia cảnh tốt tới điên rồ, nhưng mạo hiểm giả vẫn chỉ là mấy tên lập dị xa lạ, nói chung là, họ không được tin tưởng.

Tôi không đếm xuể số lần tôi phải bón hành cho mấy tên mạo hiểm giả làm chuyện xấu trong mấy nhiệm vụ lặt vặt của nguyên tác nữa….

Nhưng mà.

Ma Thuật Sư thì khác.

Các Ma Thuật Sư nhập học vào các Học viện chính quy, được người đời tôn trọng theo cách của riêng họ.

――Đúng,

Kể cả cái cô phụ nữ vụng về này cũng có những bộ mặt nhất định đối với giới quý tộc.

Nhân tiện, khi Kuzutosu bị ‘Zama’, Carla-san cũng là người góp phần không nhỏ.

Cô cảm động trước câu chuyện dũng cảm của nhân vật chính thường dân, và tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta.

Hai người đó dần gần gũi với nhau. Còn tôi, thì bị tước đi cái mác quý tộc, khóc lóc ở đó….

Ugh, nghĩ tới làm tôi đau bụng quá.

Và, cô ta một Ma Thuật Sư cường đại.

Tôi muốn tránh đối đầu với cô ta bằng bất cứ giá nào.

Đã hiểu chưa vậy hả??????

Nói theo cách khác, tôi không được thô lỗ với Carla-san ở đây.

Được ưu ái…có lẽ là điều không thể, nhưng tôi phải biến thái độ đó trở nên dễ mến, bình thường hơn bằng mọi cách.

Nhưng.

Tôi có linh cảm kỳ lạ, không lành cho lắm.

Tôi cảm thấy áp lực Carla-san ở phía sau nặng nề tới dị thường…

Tuy nhiên,

“Cơ mà. Hôm nay trông ngài có vẻ khác nhỉ.”

Sau khi chúng tôi chuyển phòng, Carla-san đã nói vậy.

“Là sao cơ?”

Tôi đáp lại, cái cảm giác không lành đó vẫn đeo bám.

Tôi vẫn nhớ.

Quá trình Giám định Ma lực cần có máu, và mất tới một tháng để phân tích dung dịch máu đó.

Có nghĩa là.

“Lần cuối tôi gặp ngài trông ngài có phần cao ngạo hơn nhiều. Để tôi nói cho ngài biết trước, tôi là một Ma Thuật Sư. Tốt hơn hết ngài đừng nên thực hiện động thái xấu nào trước tôi.”

Đúng vậy nhỉ~~~~

Đúng thế, cực kỳ cảnh giác.

Tác phong vụng về vừa nãy của Carla-san đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt hiện tại của cô vô cùng nghiêm túc.

Tôi biết mà.

Không, tôi hiểu.

…Này, Kuzutosu.

Mi lại làm trò gì đó đồi bại nữa rồi đúng không…

“N-nhân tiện thì, lần đầu hai ta gặp nhau thế nào vậy?”

“Hừm, tẩy trắng à. Ngài vừa ra lệnh cho hầu gái mình bón ‘ah~n’ cho, vừa liếm láp tôi bằng ánh mắt dâm dục ghê tởm của ngài.”

“………………….”

Nhân vật xinh đẹp nhất trong game đang nhìn tôi bằng ánh mắt độ không tuyệt đối.

“Ahahahaha….”

Tôi chẳng biết phải làm gì, đành cười khan một tiếng.

“haha…”

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh, mồ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi nghĩ.

Kuzutosu….Mi, mạch truyện còn chưa bắt đầu mà, sao đã làm đủ thứ chuyện rác rưởi rồi.

Kìm chế thêm một chút nữa vậy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Con phò lộng lẫy tránh xa main ra 🗿
Xem thêm
T đang liên tưởng tới Lisa (Genshin) mặc sườn xám hở ngực ...
Xem thêm
Vãi cả con phò lộng lẫy...
Xem thêm
Xem chừng là bộ sườn xám chăng?
Xem thêm
Có vẻ là thế đó
Xem thêm
Sườn xám khoét ngực và phần váy ngắn đến giữa đùi, khả năng vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời