Yuusha ni Horobosareru Da...
Amano Hazama John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 2

6 Bình luận - Độ dài: 1,173 từ - Cập nhật:

「……Vậy, Ichika. Cô biết được những gì? 」

Súp khoai tây và muối đặt trên bàn được dựng vội từ những bức tường đá đổ nát.

Trong khi ngồi trên một hòn đá đặt bên cạnh bàn, Vermudol hỏi Ichika.

Kiến thức đơn giản về thế giới này đã được bàn tay của Ma Thần gieo vào đầu cậu ta.

Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không biết tình hình hiện tại ra sao.

「Để xem nào……Đầu tiên, Ma Vương-sama, xin ngài hãy che giấu sự thật rằng ngài là người đến từ thế giới khác.」

Khi đặt cái thìa trông giống như vừa được làm từ đá đến trước tay Vermudol, Ichika đến bên cạnh cậu ấy.

「……Ý cô là sao? 」

「Có nghĩa là thần đã được tạo ra một cách đặc biệt bởi Người đó.」

Ichika giải thích với Vermudol rằng bản thân cô là một tồn tại khác với Ma tộc và những loại quái vật khác.

Ma tộc và quái vật là những loài được tạo ra bởi Ma Vương, chúa tể của chúng.

Ở Lục địa bóng đêm này, tồn tại những thứ mà Ma Vương tiền nhiệm Gramfia đã tạo ra ở khắp nơi.

Nếu ví dụ thì, thì có những chủng á nhân có làn da màu xanh lá cây, có chiều cao chỉ bằng một nửa của con người, trí thông minh thấp và sở hữu bản chất cực kỳ tàn bạo, Goblin.

Sở hữu những đặc điểm của quái thú, và có hình dạng và sự nhanh nhẹn mơ hồ giống với con người và thú nhân, chúng rất phàm ăn và ăn cả những thứ ghê tởm, Beastia.

Hình dạng không xác định, chúng sở hữu một sức bền vô hạn và khả năng tái tạo, Amoeba.

Ngoài những thứ phổ biến và có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, còn có những Ma tộc sở hữu năng lực cao được gọi là Ma nhân tồn tại.

Ngay cả Ichika, một Chiến Hầu, cũng thuộc Ma nhân. Tuy nhiên, cô là một tồn tại mà Ma Thần tạo ra để giúp đỡ Vermudol, đó là những gì Ichika theo giải thích.

「Ngay cả ngài, Ma Vương-sama, nếu nói trắng ra thì ngài chính là đỉnh cao của Ma nhân. Việc Ma Vương-sama là một linh hồn rác rưởi được tái chế……Hay đúng hơn, một người tái sinh từ thế giới khác, là điều không ai được phép biết đến」

「……Cô, cô thực sự không có chút trung thành nào với ta phải không ?」

Sau khi liếc nhìn Ichika, người đột ngột đảo mắt đi, Vermudol lại thở dài lần nữa.

Sắp xếp lại tình hình hiện tại thì.

Đầu tiên, vị trí hiện tại, Lâu đài Ma Vương đã bị hủy hoại bởi tự nhiên.

Điều kiện sống ở đây bây giờ cực kỳ tệ, chẳng có gì ngoài những thứ đổ nát không sử dụng được.

Khu vườn đáng lẽ phải rất đẹp trong quá khứ đã trở thành một vùng đất hoang, và cánh đồng được cày xới cẩu thả của Ichika nằm ở trong góc của nó.

Tiếp theo, vấn đề tài chính.

Theo Ichika, sau khi Ma vương diệt vong, Ma nhân bắt đầu đấu đá lẫn nhau mà không thèm quan tâm tới người từng là chúa tể của mình……cụ thể là Ma vương, thay vào đó, họ tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám tự xưng là Ma Vương.

Do đó, tất cả tài sản hiện tại của cậu ta chỉ là những thứ trong túi của Ichika.

Cuối cùng là Quân đoàn Ma vương.

Cấp dưới của Vermudol, đáng là lá chắn và thanh kiếm của cậu để chiến đấu chống lại Anh hùng, giờ chỉ có Ichika.

「……Tệ quá đi mất. Giờ ta nên làm gì đây. 」

「Ma Vương-sama, nó sẽ nguội mất đấy.」

Ichika đưa cái bát đá đến trước mắt Vermudol.

Liếc nhìn Ichika và cái bát đá, Vermudol cầm lấy cái bát.

「……Cái này là đồ cô vừa tự làm à?」

「Tất cả các đồ dùng bằng bạc đều đã hốt hết rồi.」

Trong khi thở dài, Vermudol đưa súp lên miệng.

Mặc dù nó có khá nhiều nước, vị mặn vẫn lan tỏa trong miệng Vermudol.

「Nghĩ lại thì, bỏ chuyện khoai tây sang một bên, muối ở đâu ra vậy?」

Nếu như khoai lấy từ chỗ Ichika trồng, thì muối cũng phải tới từ đâu đó chứ.

Ichika lắc đầu với Vermudol.

「Em đã lấy nó từ biển.」

「……Tôi ghi nhận cống hiến của cô. 」

Cậu bị đau đầu bởi những sự thật phũ phàng mà không thể làm gì được, nhưng trừ khi cậu có thể giải quyết được tình hình hiện tại, cậu sẽ chết trong nháy mắt bởi Anh hùng, nếu họ nghe tin về sự ra đời của một Ma Vương mới.

Bất an bởi những suy nghĩ đó, Vermudol ngước nhìn Ichika.

「Ta nên làm gì để có thể cải thiện tình hình bi đát này đây? 」

「Nếu ngài thích nhanh gọn, thì có một cách.」

「Nói đi.」

Ichika gật đầu, cô ấy đặt một tay lên thanh kiếm trên thắt lưng.

「Để bắt đầu, chúng ta hãy kiểm soát một số ngôi làng gần đây. Một khi ngài làm được điều đó, nó sẽ trở thành điểm khởi đầu của quá trình tái thiết.」

「Làm vậy được sao? 」

Tóm lại là xâm lược. Ý của cô ấy là như vậy.

Khi Vermudol hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Ichika, cô có vẻ khó chịu.

「Ma vương-sama, ngài nghĩ mình là Anh hùng hay gì đó tương tự sao?」

Đúng vậy, Vermudol là Ma Vương.

Nếu cậu là loài người, có lẽ sẽ ổn nếu kinh doanh khoai tây mà Ichika sản xuất.

Nhưng, công việc của một Ma Vương không phải là buôn bán khoai tây.

Không phải không khả thi, nhưng với kiểu khởi đầu như vậy, chắc chắn rằng cậu sẽ bị các Ma nhân khác coi thường.

Đó là điều không thể chấp nhận được đối với Ichika.

Nếu vậy đi đường vòng cũng được.

Tuy nhiên, khởi đầu cũng phải là một con đường xứng đáng với cái danh Ma Vương.

「Không cần phải lo lắng. Với quyền hạn của Ma vương-sama, trước tiên chúng ta hãy kiểm soát lũ Goblin tồn tại ở khu vực gần đây. 」

「……Chúng ta làm được không?」

Ichika gật đầu trước những lời đó.

Trước hết, có ít nhất một thuộc địa rất quan trọng.

Từ đó, sẽ không có vấn đề gì nếu như đi đường vòng

Giống những Ma Vương trước đây, Vermudol cũng sẽ khai phá ra phương pháp thống trị của riêng mình.

Là thuộc hạ đầu tiên của cậu ta vì mục đích đó, những con goblin có trí thông minh thấp rất phù hợp.

「Vâng, mong muốn Ma Vương-sama là mệnh lệnh của em.」

Khi Ichika đáp lại, cô nở một nụ cười đen tối và cúi đầu trang nhã.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Xem nào xen nào, xây dựng nhập vai slice of life... gì đây, minecraft à?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm