Yuusha ni Horobosareru Da...
Amano Hazama John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 1

10 Bình luận - Độ dài: 1,169 từ - Cập nhật:

Ma vương Vermudol  tỉnh lại trên ngai vàng.

「Chào buổi sáng, Ma Vương-sama.」

Một giọng nói trong trẻo và trang nghiêm lọt vào tai Vermudol.

Chủ nhân của giọng nói đó là một phụ nữ. Khi ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh thì cô đã cúi đầu khi đang quỳ một chân trước mặt Vermudol.

Cô có mái tóc đen dài, và phần ngực phồng lên một cách khiêu gợi đầy nữ tính.

Bộ đồ chỉ có màu đen làm chủ đạo che phủ cơ thể mảnh khảnh của cô.

Nó giống như thứ được gọi là đồ hầu gái trong thế giới trước của Vermudol.

Tuy nhiêu cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy hàng thật ở thế giới trước kia, nên không thể khẳng định đó có phải là quần áo hầu gái thật hay không.

Đầu tiên, 「Hầu gái」 mà Vermudol biết không mặc giáp ngực bên ngoài bộ đồ hầu gái.

Trên hết, chiếc khiên khổng lồ đặt bên cạnh người phụ nữ đó và thanh kiếm đeo ở thắt lưng của cô ấy, là những thứ quá không phù hợp với khái niệm 「Hầu gái」 mà Vermudol biết.

03.jpg?resize=706%2C1037&ssl=1

「……À,  ừ.」

Sau khi trả lời cụt ngủn, Vermudol kiểm tra ngoại hình của chính mình.

Bộ đồ mà cậu đang mặc, cũng đơn giản chỉ có màu đen, có những đường viền vàng và bạc, và được trang trí bằng đá quý ở vài chỗ.

Chiếc ghế mà cậu đang ngồi, hình như nó được làm từ đá đen hay gì đó, và những hoa văn nhỏ được chạm khắc tinh xảo trên tay vịn và lưng ghế. Vermudol không thể tưởng tượng việc để tạo ra một thứ đến mức này sẽ mất bao nhiêu thời gian.

「Thủy Kính」

Khi người phụ nữ trước mặt cậu niệm câu thần chú, thứ gì đó giống như một tấm gương xuất hiện trước mặt Vermudol.

Ngoại hình của chính cậu được phản chiếu ở đó hoàn toàn khác với Nakajima Ryou trước kia.

Đầu tiên, độ tuổi của cậu nằm trong khoảng thiếu niên đến nửa đầu đôi mươi……Có thể nói là sắp vào tuổi thanh niên.

Một thân hình gầy gò, đường nét thanh tú, làn da toàn thân trắng bệch, mái tóc đen cắt hơi dài một bên và một đôi mắt đỏ.

Nhìn vẻ ngoài ưa nhìn đó, có lẽ không ai có thể nhận ra được cậu hiện tại với con người trước đây.

「Vậy, ừm……Cô là?」

「Em tên là Ichika, một Chiến Hầu.」

Sau câu nói đó, thông tin được trải ra trước tầm mắt của Vermudol.

Tên: Ichika

Chủng tộc: Ma nhân

Xếp hạng: Không xác định

Chức nghiệp: Chiến Hầu

Chi tiết: Không rõ

Thứ đang trải ra trước mắt Vermudol lúc này được gọi là Bảng Trạng Thái.

Vermudol, một Ma Vương, hoàn toàn có thể xác nhận Bảng Trạng Thái của đối phương bằng ma thuật.

Tuy nhiên, cậu không có khả năng đọc được thông tin của bất cứ ai.

Nếu sử dụng lên một kẻ mạnh, thì việc sử dụng ma thuật có tên Bảo Vệ lên Bảng Trạng Thái của chính mình để che giấu là điều đương nhiên, và Ichika là một trong số những người đó.

「Có vẻ ngài đã thích ứng với kiến thức thế giới này.」

Từ những lời của Ichika, Vermudol đã nhận ra.

Ma thuật xác nhận trạng thái……Không, ngay từ đầu, thứ được gọi là ma thuật không tồn tại trong thế giới trước kia.

Và vừa rồi, Vermudol đã sử dụng nó mà không chút nghi ngờ gì.

「Em tin rằng sẽ có nhiều lúc ngài bị lung lay bởi lẽ thường và những ký ức về thế giới trước kia. Vì vậy, em sẽ hỗ trợ ngài trong thời gian này. 」

Ichika đứng dậy và nói vậy, rồi nắm lấy tay Vermudol đang ngồi trên ngai vàng.

「Chào mừng đến với Remfilia, Ma Vương Vermudol-sama. Kể từ bây giờ, bất kể ngài chọn con đường nào, em sẽ luôn ở bên ngài suốt những chặng đường ấy. 」

Vermudol đứng dậy khỏi ngai vàng như thể được Ichika dẫn dắt, cậu bắt đầu quan sát xung quanh.

「……Ichika, phải không.」

「Vâng, Ma Vương-sama.」

Thứ hiện ra trong tầm nhìn của Vermudol là một tàn tích.

Những bức tường đá vỡ vụn khắp nơi.

Không có trần nhà, và bầu trời u ám trải dài bên trên.

Những cây cột có lẽ từng rất tráng lệ giờ đã đổ gãy hoàn toàn, và có nhiều chỗ trên sàn trông như sắp sụp đổ.

「Nếu ta không nhầm, nơi này là lâu đài Ma Vương, nhưng……」

「Vâng. Đó là bởi vì 120 năm đã trôi qua kể từ khi Ma Vương tiền nhiệm diệt vong.」

Vermudol thở dài trước những lời đó.

「……Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì trước hết cần tu sửa lại nơi này.」

「Không có ngân sách.」

「Hở?」

Cảm thấy rằng mình đã nghe thấy một điều khó tin, Vermudol theo phản xạ hỏi lại.

「Không có cái gì?」

「Không có ngân sách.」

「Hả, ý ta là.」

Ichika nhắm mắt lại một cách đáng thương, và lắc đầu.

「Tất cả tài sản trong Lâu đài Ma vương, đã bị nhóm Anh hùng lấy hết rồi. Ngay cả triều đại Ma Vương trước đây xây dựng cũng đã sụp đổ từ lâu, và giờ thì chỉ còn mình em là thuộc hạ của Ma Vương-sama. Tiện nói luôn thì, ngân sách mà chúng ta có hiện tại chỉ là khoản tiền nhỏ mà em đã thu thập trước khi Ma Vương-sama thức tỉnh. 」

「Hả….Nói cách khác?」

「Em nghĩ rằng việc hồi sinh Quân đoàn Ma vương là việc cấp thiết nhất bây giờ. Cho đến lúc đó, mọi chi tiêu……Hay đúng hơn, các vấn đề tài chính sẽ do em xử lý. 」

Trước tình huống không hề như mong đợi, Vermudol lảo đảo tiến đến một bức tường đổ nát.

Những gì có thể nhìn thấy qua chỗ bức tường sụp đổ là khung cảnh của Lục địa bóng đêm.

Nhin thôi cũng có thể nói rằng đây là vùng đất không thích hợp cho con người sinh sống.

Nhiều khả năng, Anh hùng hoặc bất cứ thứ gì khác sẽ không tấn công trong thời gian ngắn.

「……Cái quái gì đây. 」

Khi cậu đột nhiên nhìn xuống, có thứ gì đó trông giống như một cánh đồng nơi mặt đất gồ ghề đã được cày xới.

Khi nghe Ichika thông báo rằng đó là chỗ trồng khoai tây, Vermudol có cảm giác muốn khóc.

Remfilia.

Một thế giới của kiếm và ma thuật.

Một thế giới nơi Ma Vương Gramfia đã bị tiêu diệt bởi Anh hùng, do đó con người nơi đây vẫn đang sống vui vẻ trong hòa bình.

Và tại một góc của thế giới đó, ở một nơi được gọi là Lục địa bóng đêm, một Ma Vương mới đã được sinh ra.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

K.K..Kh... Không có ngân sách !!!
Thnk trans.
Xem thêm
:))
Thx trans
Xem thêm
Hành trình đi lên từ đáy xã hội của Vermudol
Xem thêm
Nobody =))))))
Xem thêm
Ơ bạn cũng coi ông dẽo à 😂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
kể cả với ma vương, nghèo vẫn là thứ k thể tránh khỏi :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
vẫn là tiền à...
Xem thêm