Yuusha ni Horobosareru Da...
Amano Hazama John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Mở đầu

9 Bình luận - Độ dài: 896 từ - Cập nhật:

Bóng tối bao trùm vô tận.

Cho dù đi bao xa đi chăng nữa, cũng không có điểm dừng

Cho dù chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, cũng không có bình minh.

Chỉ có duy nhất một nguồn sáng ở nơi đây.

Một ngai vàng lơ lửng trong bóng tối ── chính là nó.

Một hình thể có hình dạng của con người đang ngồi trên ngai vàng đó.

Đôi mắt đỏ rực, khẳng định nó không phải bóng tối hay màn đêm.

Tuy nhiên, có cảm giác đây không phải hình dạng thật của nó.

Nhưng, cũng có vẻ từ đầu nó đã không có hình dạng cố định nào cả.

Nó biến thành thế này vì đã vứt bỏ mong muốn tạo nên hình dạng cụ thể của bản thân.

Đơn giản là vậy.

Cái thứ mà ngay cả cái tên cũng đã vứt bỏ…… Từng là thứ được gọi là “Ma thần”.

Ma thần.

Đỉnh cao của tất cả ác quỷ.

Đấng Tạo Hóa của tất cả ác quỷ.

Kẻ thù của mọi điều tốt.

Kẻ thù của mọi cái ác.

Kẻ bao dung tất cả những điều tốt đẹp.

Kẻ bao dung mọi thứ xấu xa.

Tồn tại khẳng định mọi mâu thuẫn.

Tồn tại vượt qua mọi logic.

Ở nơi mà ngay cả sự hỗn loạn cũng được coi là hợp lý, Ma Thần nhìn xuống thứ trước mắt nó.

Kẻ đó trước đây là một con người có tên Nakajima Ryou.

「Giờ thì, trước tiên ta cần phải biến thành hình dạng nào đó để có thể dễ dàng nói chuyện nhỉ.」

Khi Ma Thần nói điều đó, nó tìm kiếm trong linh hồn của Ryou.

Nó biến đổi diện mạo mà Ryou sẽ không quá sợ hãi và dễ dàng để lại ấn tượng tốt nhất.

「……Ta hiểu rồi. Vậy ra nhà ngươi thích kiểu thế này à. 」

Không biết bao lâu sau, bóng dáng của một thiếu nữ xuất hiện trên ngai vàng trong bóng tối.

Mái tóc đen của cô dài ngang vai và những lọn tóc mái của cô ấy cũng được cắt với chiều dài tương tự.

Cô có đôi mắt đen gây ấn tượng mãnh liệt. Đôi môi đỏ nhạt nhếch lên thành hình một nụ cười, thứ mang trên cơ thể của Ma Thần là một bộ váy đen.

「Giờ thì, ta sẽ giải thích tình hình cho nhà ngươi.」

Ma Thần dựa lưng vào ngai vàng đã lớn hơn rất nhiều so với cơ thể nhỏ nhắn sau biến đổi, và bắt đầu giải thích cho Ryou với giọng điệu trong trẻo phù hợp với cơ thể đã biến thành một thiếu nữ.

「Ngươi, đã chết rồi.」

Nakajima Ryou, hai mươi chín tuổi.

Nguyên nhân cái chết, một cơn đau tim bộc phát.

Dẫu nghe đươc những thông tin đó từ Ma Thần, cậu vẫn im lặng.

……Không, là do cậu không thể nói nên lời.

Đó là bởi vì ngay bây giờ, linh hồn từng là Ryou đã thành một thứ tựa như con rối làm bằng sứ bám bẩn.

「Ừ, có vẻ như ngươi thực sự đã sống một cuộc sống vô giá trị.」

Cậu ấy đã cố gắng hết sức không làm phiền người khác.

Không ham muốn những thứ cao sang, cậu luôn biết vị trí của mình cở đâu.

Mặc dù cũng có khát vọng, nhưng cậu chưa từng cố gắng hết sức

Nakajima Ryou, đã sống một cuộc sống mà đại đa số mọi người sẽ gọi là bình thường……hay, một cuộc sống dưới tiêu chuẩn trung bình một chút.

Ma Thần cho rằng cuộc sống tầm thường đó vô giá trị.

Tuy nhiên, cậu không thể chống lại vận mệnh bản thân.

Luôn sống thuận theo dòng chảy, có rất ít thứ mà Ryou tự ý quyết định.

Linh hồn của Ryou, sợ hãi sẽ tổn thương và vẫn trôi theo dòng chảy, như thể hiện thân cho điều đó, giờ đây cậu không mang hình dáng con người mà mang hình dáng của một con rối làm bằng sứ.

「Tuy nhiên, ngươi cũng khá may mắn.」

Nở một nụ cười giả tạo như của một tên gian thương, Ma Thần đứng dậy.

「Thực tế thì, có một thế giới mà vị trí Ma vương đang bỏ trống. Nên ta đã nghĩ đến việc gửi nhà ngươi đến đó. 」

Chỗ trống cho vj trí Ma vương.

Nghe có vẻ như có nghĩa kẻ từng ở vị trí đó đã bị tiêu diệt

Tuy nhiên, tiếp cận Ryou vẫn đang im lặng, Ma Thần nói trong khi nụ cười càng rõ ràng hơn trên khuôn mặt.

「Không cần phải lo lắng đâu. Ta sẽ tái tạo ngươi thành một thực thể phù hợp cho vị trí Ma vương」

Ma Thần cười, nói về mục tiêu đơn giản của cậu sau khi tái sinh.

「Công việc đơn giản là để Anh hùng tiêu diệt. Nhưng nếu ngươi mong đợi gì đó hơn nữa, thì……thì tất cả phụ thuộc vào ngươi. 」

Khi cô nói vậy, Ma Thần vung tay, dễ dàng đập Ryou thành từng mảnh nhỏ.

「Tên mới của ngươi  là……Để xem nào, ừm. Ta sẽ nghĩ về nó sau khi tái sinh ngươi tới đó」

Ngay thời điểm đó,  ý thức của kẻ từng là Nakajima Ryou đã hoàn toàn tan biến.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Một lần nữa. Nếu t thích ma thần thỏa thân thì nó có biến như vậy ko nhể 🤔
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm
lý do củ chuối vãi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Con mắm nào đây :))
Xem thêm
@Mêm: con mắm nêm chắc vậy🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời