Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Chuyển sinh và nhập học

Chương 24: Âm dương sư mạnh nhất, vui mừng trong sự may mắn

21 Bình luận - Độ dài: 1,454 từ - Cập nhật:

“Chà, phần còn lại là thu thập Giao Long và kết thúc…… Ah, này!”

Con Giao Long ăn thịt Galeos bắt đầu nổi cơn thịnh nộ trên không trung.

Ngộ độc!? Không, không phải vậy.

Nó đang cố trốn thoát.

“Khốn nạn, ăn rồi báo…… mày quay lại đây nhanh lên!”

Tôi lệnh cho một số thức thần bay đến và buộc chúng giữ nó lại.

Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi mở cánh cổng và đẩy cơ thể to lớn quay ngược lại.

“Seika-sama”

Từ một cái cây gần đó, một con cáo dài, trắng, mảnh mai, nhảy về phía tôi.

Tôi đợi con cáo nhỏ leo lên đầu rồi nói.

“Ta xin lỗi, Yuki. Hình như ta đã bỏ rơi ngươi khi dịch chuyển phải không?”

"Không sao đâu ạ, nhưng mà Yuki đã trốn vì em cũng sẽ không giúp được gì nhiều."

"Ta cũng đã quên mất đấy, đáng ra ta nên nói sớm hơn.”

“Yuki ổn, nên không có vấn đề gì. Nhưng ngài không sao chứ?”

Yuki lo lắng nói.

“Ngài sử dụng những ba thức thần quý giá cho một đố thủ tầm cỡ đó.”

“Ban đầu ta định chết ba bốn lần để đảm bảo nó hoạt động tốt, nhưng cũng may là nó theo đúng kế hoạch.”

"Là vậy sao? Vậy thuật đó thế nào?”

“Rất tuyệt vời. Ta không ngờ rằng nó lại tuyệt đến vậy. Dù là răng sữa nhưng khi có thể dùng nguyên một cái răng làm vật trung chuyển thì lại khác.”

Việc gián tiếp chuyển mọi vết thương hay bệnh tật của một người sang hình nhân yêu cầu một phần cơ thể của đối tượng.

Thông thường, một sợi tóc hoặc một chỏm tóc sẽ được sử dụng, nhưng lần này, tôi đã sử dụng sức mạnh của cái răng sữa hồi trước vào hình nhân

Tôi đã làm điều tương tự với răng khôn của mình ở kiếp trước, nhưng tôi lần đó đã phải chia chúng thành nhiều mảnh, đó có lẽ là lý do tại sao tôi chưa bao giờ có thể hồi sinh một cách ngoạn mục như vậy.

“Ta đã sử dụng một vài cái để thử nghiệm, nhưng vẫn còn hơn chục cái nữa để sử dụng, vì vậy không sao cả. Và từ giờ ta cũng không có ý định chết nhảm như vậy đâu. Ta cũng lãng phí rất nhiều hình nhân khác rồi.”

Sử dụng nó để cầm máu hoặc khi bị đánh gục……tôi đã mất bao nhiêu cái ấy nhỉ?

Tôi không thể tự làm giấy ở trường, nên từ giờ trở đi, tôi sẽ phải tự mua nguyên liệu…

Nhìn tôi và thở dài, Yuki nói.

“Sao ngài không thử chết vào một dịp thích hợp hơn và để tên đó cho Giao Long xử…… thậm chí là Ngưu Quỷ hay Lục Vĩ ngay từ đầu ấy?”

“Ừ, nhưng đây là lần đầu tiên ta có cơ hội kể từ khi được chuyển sinh. Ta muốn chiến đấu một mình.”

"Huh. Vậy là ngài đã tận hưởng nó sao?"

“Ta đã thử vài thuật để xem hiệu quả thế nào. Nhưng vẫn chưa trơn tru lắm. Và ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị Giao Long chống cự.”

Tôi đã khá ngạc nhiên

Nhưng không hề là vô lý

So với kiếp trước, giờ tôi chắc chắn yếu hơn.

Nguồn cung hình nhân chỉ còn chưa bằng 1/10 so với thời kỳ đỉnh cao, và những con quỷ mà tôi đã phong ấn cũng vậy.

Sukuna, quỷ thần từng là con át chủ bài của tôi, đã bị đánh bại, và ngay cả những con rồng cấp cao nhất như Lôi Long và Băng Long, những con thậm chí có thể điều khiển thời tiết, đều đã bị cô ta đánh cắp.

Giờ đây, chỉ có Giao Long là con có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Quá buồn.

Sở hữu dòng chảy chú lực rất tốt, nhưng cơ thể tôi vẫn chưa trưởng thành, và nhiều thứ vẫn còn thiếu sót hay chưa đạt yêu cầu.

Không nhất thiết phải trở nên mạnh nhất, nhưng ít nhất tôi muốn có được sức mạnh của kiếp trước. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

Yuki đột nhiên nói.

“Đúng là hôm nay Seika-sama có vẻ có tâm trạng tốt nhất kể từ khi Yuki được triệu hồi."

“…”

“Seika-sama?”

Nếu tôi nhớ lại thì.

Cái lúc đó

Tôi hình như đã nói linh tinh về những thứ khá xấu hổ…

“…Yuki. Đừng nói với bất cứ ai về chuyện ngày hôm nay.”

“….? Vâng, tất nhiên rồi."

Yuki tiếp tục.

“Đúng vậy, em không ngờ Seika-sama biết sáng tác nhạc. Điều đó thật tuyệt vời! Em sẽ rất mong chờ được nghe một số bản tình ca mà ngài đã viết trong quá khứ!”

"Tha cho ta đi……"

****

Khi trở lại, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong.

Bước qua cửa vẫn còn đông đúc nhưng sự hoảng loạn đã lắng xuống, tôi nhanh chóng tìm thấy Ifa.

“A! Seika-kun! Cậu đã ở đâu vậy?”

"Đợi chút. Cậu có sao không?"

“Ừ, không sao. Giống như cậu nói, tất cả lũ quỷ đều đã bị đánh bại. Có vài người bị thương, nhưng……”

Tôi nhìn vào tình trạng hiện tại.

Ba con Tiểu quỷ nằm dưới ánh đèn.

Những thi thể hoặc bị thiêu rụi hoặc bị đâm bởi thanh kiếm khổng lồ mà rõ ràng là con người không thể cầm nổi.

Trận chiến có vẻ cũng vừa mới kết thúc.

Tôi khá lo lắng về những gì sẽ có thể xảy ra với ở đây sau khi đánh bại Galeos, nhưng có vẻ chúng đã không tự bạo, thế thì tốt rồi.

Nhưng chấn thương là không thể tránh khỏi.

Đột nhiên, trên một trong những xác chết của con quỷ, tôi để ý thấy một cô gái tóc đỏ đang đứng trên đó.

Các học viên quan sát cô từ xa khi thân hình mảnh mai đẫm máu di chuyển vai lên xuống điều khiển thanh kiếm cắm trong xác chết.

Đó là những ánh mắt kinh ngạc.

Không thể nào……

“Amiyu-san…đã một mình đánh bại một trong những con quỷ…”

Giọng Ifa hơi run.

Tôi hiểu rồi.

Không có gì ngạc nhiên khi khung cảnh trông quen thuộc.

Đó là từ kiếp trước.

Một anh hùng sao… Thú vị thật, sẽ vui lắm đây.

Tôi che đi nụ cười suýt nữa nở rộ.

"Ifa. Nếu không sao thì mình về ký túc xá trước đây.”

“Ơ, Seika-kun?”

Tôi quay gót.

Rời khỏi đại sảnh sáng rực rỡ và đi xuống một hành lang tối.

“Seika-sama……?”

Tôi không muốn trả lời giọng lo lắng của Yuki lúc này.

Tôi đến Học viện Ma thuật để tìm kiếm những người mạnh mẽ.

Tôi nghĩ rằng ở một nơi tập hợp rất nhiều người tài, thì hoàn toàn khả thi.

Nhưng tôi không ngờ.

Không ngờ là tôi có thể tìm thấy nhanh như vậy.

Người có tiềm năng thành kẻ mạnh nhất.

“…Yuki. Có vẻ như ta khá may mắn kiếp này đó ”.

Thực tế, thế giới bị chi phối bởi sức mạnh.

Những gì Galeos nói không quá xa sai.

Tuy nhiên, nếu thỏ chết, thì chó săn cũng sẽ bị thịt.

Ngay cả khi có thể trở nên mạnh mẽ, cuối cùng vẫn sẽ bị lật đổ và đè bẹp bởi những người xung quanh.

Tôi đã học được điều này từ kiếp trước.

Đó là lý do tại sao tôi cần một ai đó.

Người sẽ trở thành kẻ mạnh nhất.

Cũng như những quan lại có quan hệ với tôi đã có thể làm nên chuyện lớn tại Triều đình.

Thành quả tốt nhất có thể được tạo ra dưới sự bảo trợ mạnh mẽ nhất.

Ifa không đủ mạnh.

Nhưng một anh hùng thì hoàn hảo.

Trở thành bạn của cô ấy. Trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của kẻ mạnh nhất.

Sau cùng, cô ấy cũng có thể bị nghiền nát.

Nhưng bản thân tôi thì khác—lần này, thứ tôi mất sẽ chỉ là một người thân cận, chứ không mất tất cả như lần trước.

Lần này, tôi có thể sống một cách thoải mái.

Tôi cố nén nụ cười lại.

Có thể Ma tộc sẽ tấn công cô một lần nữa, nhưng không sao cả. Amiyu.

Ngay cả khi tôi phải đánh bại Ma vương hay bất cứ thứ gì hắn ta có.

Tôi sẽ làm cho cô thành người mạnh nhất thế gian này.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

từ từ đã, sukuna;-;?
Xem thêm
nhưng đương nhiên TA SẼ MẠNH HƠN CÔ HAHAHAHA :V
Xem thêm
Thích mấy tk main âm hiểu như này vc
Xem thêm
thiệt là kảm lạnh :)))) lấy con gái người ta làm khiên thịt
Xem thêm
phản diện ẩn à
Xem thêm
Khiên thịt cmnr :)
Xem thêm
nhiều con bài tẩy của anh bị mất rồi thì qua kiếp này anh định thu phục ma tộc làm pet cho mình chăng
Xem thêm
Láy ma vương lm pet
ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mrtoss