Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Chuyển sinh và nhập học

Chương 08: Âm dương sư mạnh nhất, cứu ma vật (phần đầu)

13 Bình luận - Độ dài: 797 từ - Cập nhật:

Kể từ khi lên bảy, tôi đã dành bốn năm nữa để chuẩn bị và thu thập thông tin.

Tôi miệt mài chế tạo giấy và cắt chúng thành hình nhân. Tôi ghi nhớ những gì gia sư riêng của tôi giảng dạy trong khi quan sát ma thuật của cha và anh trai tôi thông qua thức thần. Tôi cũng rèn luyện cơ thể ngoài trời. Khi có cơ hội, tôi sẽ đến thư viện để đọc sách và học lịch sử cũng như các ngôn ngữ khác.

Nghĩ lại thì từ khi chuyển sinh tôi còn có thể làm gì ngoài việc chuẩn bị này.

Tuy nhiên, cơ thể tôi đang phát triển vì vào tuổi dậy thì. Tôi đã cao hơn và tăng cân, toàn bộ răng sữa đều đã được thay thế.

Đã gần đến thời điểm hành động.

Tất nhiên, cũng có những thay đổi của những người xung quanh tôi.

Đặc biệt là Gray.

Nói chính xác hơn, là hoàn hoàn thay đổi……

Đầu tiên, kể từ khi tôi sử dụng ma thuật, đồ đạc cá nhân của tôi không còn bị giấu nữa. Không chỉ thế mà ông anh này còn có vẻ hơi sợ khi đối mặt với tôi. Nhờ đó, cuộc sống của tôi ở đây đã trở nên dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, thay vào đó, ông anh mất nết này lại trút giận lên những người hầu. Nhưng không thể làm trò với người lớn tuổi hơn, những người có thể chất tốt hay những người gần gũi với cha mẹ.

Do đó mục tiêu đổi sang――――

"Này, con nô lệ! Mày có biết mày vừa làm gì không? Mày làm bẩn quần áo của tao rồi đấy!"

"Tôi-tôi xin lỗi, Gurai-sama."

Một người hầu nhỏ hơn và là con gái……

Đúng rồi đấy, là Ifa. Ông anh này thực sự……đi quá xa rồi. Còn có thể tệ đến mức nào đây ?

"Có vẻ như mày không hiểu vị trí của mình vì cha và mẹ rất tốt bụng. Mày là vật sở hữu của nhà này! Mày đang ở một vị trí không thể ý kiến ngay cả khi mày bị giết!"

"Vâng……Tôi xin lỗi……"

"Hừ, tao hy vọng mày không nghĩ rằng khóc là ý kiến hay."

Sau đó , Gray đặt tay lên vai Ifa.

"Nào nào, tao cũng không có ý định chỉ trích mày nhiều như vậy đâu. Nếu mày hiểu ý tao là gì…… À đúng rồi, tối nay hãy đến phòng tao. Tao sẽ cho mày biết về thân phận của mày. Cách mà mày phải hầu hạ như thế nào cho đúng"

Aoife cúi đầu xuống và thu mình lại.

Wow, không chỉ xấu tính mà giờ còn bắt đầu định giở trò biến thái rồi. Ừ nhắc mới nhớ, ông anh này đã mười bốn rồi nhỉ…….

"Anh hơi ồn ào ở hành lang vào buổi sáng đấy anh Gray"

Tôi không thể chịu đựng được và xen vào.

Chắc chắn rồi, Gray lườm tôi.

"Hả? Cái gì cơ? Seika à……Không phải việc của mày. Cút ra chỗ khác chơi!"

"Em có việc cần Ifa. Nếu anh còn gì muốn thuyết giảng cô ấy thì nhanh lên."

"Mày nói chuyện kiểu gì thế!"

Cảm giác bị xúc phạm, Gray hét lên và vung nắm đấm.

Tôi nắm lấy nắm đấm sắp chạm đến má mình――――bằng một tay và khóa chuyển động của nó lại.

"……Chậc!"

Cuối cùng, Gray dùng sức rút tay về.

"Mày cứ chờ đấy đi, thằng thất bại!"

Anh trai tôi đã bỏ đi như thế.

Và rồi tôi thở dài. Tôi đã dùng khá nhiều lực nên không biết liệu nó có đau không? Nhưng làm sao có thể thua một đứa trẻ mười một tuổi về thể lực được…….

Mặc dù tôi đã tối ưu hóa dòng chảy của khí,[note49003] nhưng sức mạnh thế chất chắc vẫn hợp với độ tuổi của tôi.

"Ah, cảm ơn cậu, Seika-kun"

Nói xong, cô tiếp cận tôi.

Ừm, không phải là tôi không hiểu Gray nghĩ gì.

Tôi không biết nói ra như thế nào nhưng mà……. Bộ ngực đó hơi…

Ifa lớn hơn tôi một tuổi, vậy nên cô phải mười hai hoặc mười ba tuổi nhưng tôi cũng không biết được sao kích thước lại có thể….[note49005]

Lẽ nào là đặc điểm người của thế giới này?

Nhưng từ những gì tôi đã thấy từ những hầu gái trong biệt thự, thì cũng không hẳn….

Không, tốt nhất không nên nghĩ linh tinh về cái thứ đó.

"À không, cũng không có vấn đề gì đâu. Thực ra mình cũng có việc muốn hỏi thật"

"X-Xin lỗi. Đi với mình một lúc đi"

Ifa kéo tay tôi và bắt đầu chạy.

Hả?

Ghi chú

[Lên trên]
Alo chú công an ơi
Alo chú công an ơi
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

loli này của tôi:))))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Người hầu sao lại xưng hô cậu nhỉ
Xem thêm
bác đọc lướt à :v
Xem thêm
@Lozerost: Lướt từng chữ thì đã thấy từ chương 5 thì 2 người đã xưng hô cậu tớ rồi, và việc tôi thắc mắc ở chương này có vấn đề gì à?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời