Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura

Web Novel Chapter 179: Lựa chọn của Ariel

134 Bình luận - Độ dài: 4,873 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Dưới ánh trăng.

Tôi đang đi dạo cùng với Ariel trong rừng.

Chỉ hai người chúng tôi.

Sylphy, 2 hầu cận kia, và Luke đều không ở đây.

Ariel đang cầm một ngọn đuốc, cô ấy dẫn đường.

Nếu chúng tôi đi quá xa, thì sẽ quay lại cái chỗ mà tôi mới gặp Orsted trước đó.

"Rudeus-sama, tôi đã muốn nói chuyện riêng với cậu từ lâu rồi."

Kleene và Sylphy không theo sau chúng tôi.

Ariel đã dừng lại.

Cô ấy nói là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, vậy nên cô ấy đã dẫn tôi vào trong rừng.

Hẹn hò đêm khuya sao.

Không biết cô ấy muốn nói gì nhỉ.

Chắc không phải là nhờ tôi đứng canh cô ấy đi vệ sinh đâu.

Dù cô ấy có cho tôi thấy thứ không hay cho người ta thấy thì tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại muốn tôi đi cùng.

Ariel và tôi đã đi bộ được tầm 5 phút xa khỏi lửa trại.

Để đảm bảo là chúng tôi đã đi đủ xa, cô ấy quay lại nhìn.

"Bởi vì Rudeus-sama có chuyện gì đó không muốn nói, vậy nên tôi dẫn chúng ta tới tận đây."

Thôi đùa được rồi.

Ariel muốn bàn chuyện nghiêm túc.

"...Cô muốn nói chuyện gì?"

Mặc dù tôi đã đoán được việc này, nhưng tôi hỏi để xác nhận một chút.

Ariel vẫn nở nụ cười bí hiểm, đưa tay sờ cằm tôi.

Sờ thêm nữa là cấm đấy nha...

"Mà, không cần vội đâu. Vì đêm nay còn dài."

"Dù đêm có dài, nhưng thời gian ngủ của chúng ta sẽ ngắn lại."

"Đừng nói như vậy, tôi chỉ muốn Rudeus-sama có thể thả lỏng một chút thôi."

Sau khi nói vậy, Airel đi đến ngồi trên một cái gốc cây gần đó.

Tạm thời, tôi sẽ mở ma nhãn của mình.

Không phải là vì tôi đề phòng Ariel.

Chỉ là nếu có chuyện gì đó xảy ra với Ariel.

"Cơ mà, Sylphy và Eris-sama. Họ đã khá là thân với nhau."

Chúng ta sẽ nói chuyện như thế này sao?

Không, đây chỉ là mở đầu cuộc hội thoại.

"...Đúng vậy. Bình thường tôi tưởng là họ sẽ cãi nhau nhiều cơ, nhưng không ngờ họ lại hòa thuận với nhau đến như vậy."

Thật sự mà nói, tôi đã luôn nghĩ rằng lấy Eris làm vợ có làm cho gia đình của mình phải chìm trong biển lửa hay không.

Tôi cũng từng nghĩ là Roxy và Sylphy cãi nhau nhiều hơn.

Người một nhà không nên bất hòa.

"Hôm trước, trong khi Rudeus-sama đang đi tuần, tôi đã thấy hai người họ đang nói chuyện phiếm."

"Như là?"

"Eris-sama nói [Cứ giao mọi việc cho Rudeus là cậu ấy làm được tất, tất cả không cần phải nói gì.]. Và Sylphy phản đáp rằng [Rudi cũng có lúc phạm sai lầm, chúng ta phải ở bên khuyên bảo anh ấy]."

Tuy được tin cậy cũng thích, nhưng mà Eris đánh giá quá cao tôi rồi.

Có Sylphy ở sau lưng trợ giúp làm tôi cảm thấy an lòng.

Tôi nghĩ hai người họ vẫn còn lo lắng khi tôi trở thành thuộc hạ của Orsted.

Không một lời phản đối hay thán trách gì, cả hai người họ chỉ đơn thuần nghe theo.

"Hai người họ quả là đối lập nhau. Eris-sama muốn đứng trước Rudeus-sama cùng chiến đấu. Sylphy muốn đứng sau Rudeus-sama hỗ trợ..."

"Được bọn họ bổ sung khiếm khuyết của tôi, thật sự tôi cảm kích vô cùng..."

Tình yêu của tôi đối với hai người họ, xuất phát từ sự cảm kích.

Đến chết tôi cũng không bao giờ quên.

"Điều thú vị là, Sylphy đối xử với Eris-sama như với một người em gái đang hư."

"Một người em gái đang hư ư?"

"Vâng. Eris-sama có vẻ cũng chịu lắng nghe, mặc dù Sylphy miễn cưỡng khi nói."

Thì ra là thế.

Trước kia tôi không chú ý.

Ý tôi là, giờ nghĩ lại thì, mấy ngày gần đây tôi không hay nói chuyện với họ.

Tôi đã quá hẹp hòi.

Tôi tưởng là mình đã hiểu rõ Eris rồi, nên không nghĩ nhiều tới cô ấy.

...Từ lúc nào mà tôi không biết, SYlphy đã luôn trông nom đến Eris.

"Thật là thú vị, khi mà Sylphy là người kém tuổi, và thấp bé hơn."

"Công chúa Ariel để ý cả những chuyện thế này sao."

"Không như Rudeus-sama, bởi vì tôi cần phải luôn để ý đến tiểu tiết."

Trong khi nói vậy, Ariel liếc mắt nhìn tôi.

Thật là mê hồn làm sao.

Mong cô đừng có cám dỗ người ta trắng trợn như thế.

"Mà, tôi biết là Rudeus ngày nào cũng bận rộn, phải quan sát khắp mọi nơi và nghĩ về những thứ nhìn thấy và không nhìn thấy."

Ariel như đang nói bóng gió, nhìn vào mắt của tôi.

Cô ấy muốn đi vào chủ đề chính sao.

"Thưa Rudeus-sama, tôi có chuyện muốn hỏi... Cậu nghĩ thế nào về Luke?"

Luke.

Tôi nghĩ thế nào về Luke ư?

Ra là không phải về Orsted.

"Nghĩ thế nào ư, dù cô có hỏi tôi vậy."

Giờ thì, Ariel muốn câu trả lời thế nào đây.

"Rudeus-sama, tật xấu của cậu đang lộ ra kìa."

"Hả?"

"Tôi sẽ thử nói câu trả lời mà tôi muốn nghe.

Đôi khi kỹ năng giao tiếp cũng có vai trò cần thiết để biết đối phương nghĩ gì.

Hiện tại, giờ đây, liệu tôi không có cần phải dùng nữa?"

Tật xấu ư.

Tôi có để lộ tất xấu sao?

Nhưng, quả thực thời gian gần đây tôi cảm thấy trong khi đang nói chuyện mình hay suy tính nên nói gì.

Bất kể là Orsted, hay Hitogami.

Không chỉ vậy.

Thậm chí cả gia đình tôi nữa.

"Tôi nghĩ --- Luke phản bội chúng ta."

Ariel nói thẳng như vậy.

Luke phản bội.

À, là từ đó sao.

"Mặc dù tôi chưa nói gì với Sylphy và họ."

Đương nhiên rồi.

Nhưng mà, tôi vẫn hơi bất ngờ đấy.

"...Tôi tưởng công chúa Ariel tin tưởng Luke chứ."

Tôi tưởng Ariel qua lần vấn đáp kia, đã xác nhận được lòng tin với Luke.

Sylphy cũng giống vậy, cho rằng Luke sẽ không phản bội.

Cả hai người hầu cận kia nữa.

"Tôi có tin."

"..."

"Luke không có lý do gì để phản bội tôi cả. Nếu cậu ấy muốn phản bội tôi, thì cậu ấy đã làm vậy từ lâu rồi. Luke đã có thể lấy mạng tôi trong khi tôi đang ngủ."

"...Thế thì, tại sao chứ?"

"Nếu Luke bị buộc phải đối diện tình huống không phản bội không được, thì cậu ấy cũng sẽ phản bội. Thí dụ như là... bởi vì Luke đối với gia tộc mình cảm thấy rất kiêu hãnh, nếu như người nhà cậu ấy bị bắt làm con tin..."

Ariel bình tĩnh nói vậy.

Người nhà bị bắt làm con tin.

À, thì ra là thế.

Nếu ta nghĩ như vậy, thì ngay cả khi Hitogami không liên quan gì, thì ta có thể giải thích được lời nói và hành động của Luke.

Darius đã bắt người nhà của Luke làm con tin, và buộc cậu ta phải phản bội Ariel.

Trên hết, với việc binh sĩ Notus tấn công Ariel, giao ước đã bị phá vỡ.

Nếu ta nghĩ như vậy, thì mọi chuyện đều ăn khớp với nhau.

Kể từ đó, Luke đã giữ im lặng một cách kỳ quái.

Ariel có vẻ đang nghĩ... cậu ta đang lo lắng nên trở về phe Ariel, hay quyết định tiếp tục ở bên phe Darius.

"Thế nên tôi muốn được nghe ý kiến của cậu. Cậu nghĩ như thế nào? Gần đây, Rudeus-sama bỗng nhiên muốn giúp tôi một tay."

Ngoài ra, có thể là Ariel cũng đang nghi ngờ tôi.

Bởi vì Luke đã nói tôi khả nghi.

Qua đó, cô ấy nghĩ rằng tôi đã xui khiến Luke.

"Nói chuyện này, ở nơi đây có được không? Nhỡ đâu, tôi cũng phản bội cô, công chúa Ariel sẽ phải mất mạng ở đây đấy."

"Nếu đúng như vậy, thì tôi nghĩ thật đáng tiếc... Cuối cùng là do tôi không có mắt nhìn người. Tôi sẽ đành chịu để bị giết."

Cô ấy đang tỏ ra cứng rắn sao.

Không, cô ấy vốn không cần phải lo lắng, bởi vì tôi không có phản bội.

Lý do tôi không phản bội có rất là nhiều mà.

"...Tôi nghĩ Luke không phản bội chúng ta. Chỉ là cậu ta đang bị giật dây."

"Bởi ai?"

Rất khó để trả lời câu hỏi của cô ấy.

Không biết có nên nêu cái tên Hitogami ra không.

Mặc dù tiết lộ hết mọi thứ ra thì sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng...

Cơ mà, dựa vào cuộc đối thoại này, có lẽ nào Ariel thực ra là một tông đồ của Hitogami?

Mặc dù Orsted nói rằng cô ấy không thể nào...

Bình tĩnh nào.

Những gì nên cho Ariel biết và không biết.

Đầu tiên hãy nghĩ rõ ràng...

"Tuy là tôi hỏi như vậy, nhưng có lẽ Rudeus-sama cũng rất khó trả lời lại. Nếu dễ trả lời, thì cậu đã không chậm trễ nói ra."

Lời nói của Ariel làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

"Đã thế này, liệu cậu có thể giới thiệu cho tôi?"

Ariel đang nở nụ cười.

Trong bóng đêm, tôi thấy một nụ cười dịu dàng.

"Người mà Rudeus-sama vẫn thường xuyên duy trì liên lạc... Orsted-sama."

"Hả?"

Gì cơ.

Ý cô là gì.

Mọi chuyện phức tạp rồi đây.

Tên của Orsted vừa mới được nói ra sao?

Không phải đang nói về chuyện của Luke sao?

Ủa?

"Chuyện này cũng đâu có gì kì lạ đúng không?

Bởi vì, Rudeus-sama là thuộc hạ của Orsted-sama mà."

"...."

"Ngoài ra, tôi muốn xác nhận một chút, rốt cuộc Orsted-sama theo [bên nào]."

Orsted đang ở phe Ariel, hay ở phe Grabell, ý cô là vậy sao?

Chết tiệt, tôi không muốn cô cứ nói vòng vèo chuyện này sang chuyện kia tý nào.

Cái công chúa Ariel dễ nói chuyện kia đâu mất rồi?

"...Khi xác nhận rồi, thì cô định làm gì?"

"Nếu ngài ấy ở [bên này], thì cho dù ngày ấy có đáng sợ tới đâu, tôi sẽ nhẫn nại."

"Nhẫn nại, sao?"

"Xã giao với những người đáng ghét, cũng là một trong những kỹ năng cần thiết của người hoàng tộc, có lẽ không sao cả."

Có chuyện này sao.

Tuy rằng tôi nghĩ lời nguyền của Orsted không dễ dàng gì để có thể chịu được.

"Nếu ngài ấy theo [bên đó] thì sao?"

"Thì tôi sẽ thyết phục ngài ấy theo bên này."

Airel tràn đầy tự tin nói như vậy.

Thật là ghê nha.

"Ngài ấy đang ở gần đây, đúng không...? Orsted-sama hoặc là ai đó có thể liên lạc với ngài ấy."

Nhưng mà, tôi nghĩ sẽ có chút khó khăn đấy.

Tôi cũng không biết liệu tôi có thể tự mình quyết định được không.

Tuy rằng Ariel dự định sẽ chịu đựng, nhưng lời nguyền của Orsted rất là mạnh.

Cô ấy sẽ coi hắn là kẻ địch ngay khi nhìn thấy.

Dù cho có chịu đựng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, căn cứ vào kết quả, có thể Ariel sẽ coi tôi là kẻ địch nốt, thì lúc đó sẽ tai hại lắm.

Mặt khác, nếu tôi từ chối, thì sẽ giống như là tôi đang tuyên bố rằng mình đang có điều gì đó đáng hổ thẹn.

Chí ít thì, hắn ta sẽ không gây trở ngại trên con đường lên ngôi của Ariel.

Hitogami mới là kẻ muốn gây trở ngại cho con đường của Ariel, và muốn gây trở ngại với Hitogami chính là chúng tôi.

Muốn nói rõ chuyện này cũng khá là khó đây.

Hừm.

"Khỏi cần phải lo nữa."

Giọng nói này phát ra từ đằng sau lưng tôi.

Vội vàng quay lại nhìn, hắn đang đứng đó.

Ác quỷ tóc bạc mắt vàng... ý tôi là Orsted.

"Ariel Anemoi Asura. Nếu ngươi đã muốn được nói chuyện với ta thì ta sẽ không cự tuyệt."

Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn về phía Ariel.

Ariel bị trừng mắt nhìn như vậy, giống như bị điện giật, hai mắt cô ấy mở to ra, chân cô ấy không ngừng run, bên dưới cũng đã không nhịn được.

"A... A..."

Như thể ác mộng của cô ấy đã thành hiện thực, mặt cô ấy biến dạng bởi sợ hãi.

Với phản ứng như thế này, có lẽ tôi sẽ bị coi là kẻ phản bội...

"Aa...."

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, vẻ mặt của Ariel đã thay đổi sang trạng thái ngây ngất.

Trông cô ấy như là đang cảm thấy thích, chắc là vậy.

Xem ra không có vấn đề gì rồi.

Phần 2:

Được một lúc, Ariel đã hồi phục lại ý thức.

Hiện tại, như thể để ra vẻ không có gì, cô ấy tỏ ra bình thường.

Tôi đang giặt chiếc quần và quần lót bẩn của cô ấy bằng thủy ma thuật và sấy khô chúng bằng [Hơi Khô], ma thuật hỗn hợp giữa lửa và gió.

Đổi lại việc làm khô nhanh, chất liệu của nó bị tổn hại.

Aisha sẽ tức giận khi tôi sử dụng nó, vậy nên trong nhà nó bị liệt vào cấm thuật.

Biết làm sao được, lần này là tình huống khẩn cấp mà.

... Dù sao thì, tôi còn sống một cuộc đời dài lâu.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng là sẽ có một ngày tôi được giặt quần lót của một cô công chúa.

Đúng là công chúa có khác, ngay cả quần lót của cô ấy được làm từ chất liệu tơ lụa cao cấp...

Trong khi tôi đang giặt quần lót của cô ấy, Ariel mặc áo choàng của tôi.

Quả nhiên độ dài của áo choàng đủ dài.

Hiện tại, Ariel đã mặc chiếc quần dài và quần lót sấy khô xong, đoan trang như ban đầu.

Tôi đang mặc lại chiếc áo choàng mà cô công chúa nửa thân dưới không mặc gì đã mặc.

Nó tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, khiến tôi thấy hưng phấn.

Không được, bởi vì mấy ngày qua tôi đã không làm chuyện gì người lớn, nên xem ra tích lũy không hề ít.

Để giải tỏa sau vậy.

Tuy rằng Eris và Sylphy đều đang ở gần đây, nhưng tôi sẽ tự kiềm chế vậy.

Mặt khác, trong thời gian tôi đang làm những việc này, Orsted vẫn tỏ ra như đang sốt ruột. 

"Cảm ơn vì đã chờ đợi, tôi đã khiến ngài phải thấy cảnh khó coi rồi, Orsted-sama."

"Không, không có gì."

Sau khi mọi chuyện đã xử lý xong, Ariel quay sang nói với Orsted.

Tuy rằng sắc mặt cô ấy còn chút xanh xao, nhưng cô ấy không tỏ ra sợ hãi với Orsted.

"....."

"Xin ngài đừng tỏ ra đáng sợ như vậy."

"Đây là vẻ mặt bình thường của ta."

"A, nói vậy, đây là do ảnh hưởng của lời nguyền."

"Đúng vậy."

Cơ mà, không biết tại sao Orsted lại lộ diện.

Thôi kệ đi.

Đây là quyết định của sếp.

Trước hết cứ quan sát hai người họ nói chuyện cái đã.

"Thì ra là vậy. Mặc dù tôi đã từng gặp rất nhiều Miko và những người bị nguyền... Tôi có thể thấy có người có lời nguyền còn mạnh hơn nhiều những người đó."

"Nhưng mà, có vẻ như ngươi biết cách vượt qua được."

"Bởi vì tôi là người hoàng tộc Asura, có thể bóc tách cảm giác đáng ghét, dễ như trở bàn tay."

"Thế nhưng, ở trong lòng người hoàn toàn không thể tin ta."

"Vâng, vì thế nên, tôi mong được có cơ hội nói chuyện với ngài."

Đối thoại, để tìm hiểu lẫn nhau.

Lần này đến lượt tôi cảm thấy khó chịu rồi.

Không, tôi nghĩ mình cũng nên nghiêm túc lắng nghe.

Tuy rằng áo choàng của tôi vẫn tỏa mùi thơm mê người, thế nhưng không tập trung không được.

"Xin phép cho tôi được nói thẳng. Orsted-sama, tại sao ngài phải trợ giúp tôi?"

"Bởi vì trốn đằng sau lưng Darius, là kẻ thù của ta."

"Đằng sau Darius... là anh trai của tôi? Hoàng tử đệ nhất Grabell?"

"Là kẻ khác."

"Vậy, đó là ai?"

Câu hỏi của cô ấy khó trả lời đấy, sếp à.

"Nhân Thần [Hitogami]."

A, ngài trực tiếp mang ra tên Hitogami sao.

Không biết Orsted có ý gì khi nói thẳng ra như vậy.

Mặc dù tôi nghĩ nói điều này ra không cần thiết, vì Ariel không phải là kẻ thù của chúng ta.

"Ngài đang nói đến Nhân Thần, hay xuất hiện trong các thần thoại và là vị thần sáng tạo ra loài người sao?"

"Tên Nhân Thần kia và tên Hitogami mà ta đang chiến đấu có thể không phải đều là một kẻ, hắn chẳng qua tự xưng là vậy."

"Một vị thần như vậy... vì lý do gì lại phối hợp với Darius?"

"Để giết ngươi, khiến Grabell lên ngôi vua."

"Haa..."

Ariel, tỏ ra giật mình.

Trong khi vẫn đang như vậy, cô ấy quay sang nhìn tôi.

"...Thì ra là thế. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng từ vẻ mặt của Rudeus-sama xem ra đây không phải là một lời nói dối."

Mặt của tôi có thể được dùng làm máy phát hiện nói dối sao.

Tôi dễ bị đọc vị đến vậy sao?

Mặc dù tôi đã cố gắng làm mặt lạnh như tiền hết sức rồi.

Lần sau, tôi sẽ bàn với Sylphy một chút.

Cô ấy nghĩ như thế nào về mặt của tôi.

...Thể nào cô ấy cũng khen tôi đẹp trai cho mà xem.

"Nhưng, tại sao một vị thần tôn quý như vậy, lại chọn anh trai của tôi...? Hay là, bởi anh trai tôi, xứng đáng làm vua hơn?"

"Không, động cơ của hắn, từ những lý do ích kỷ."

"Là những gì... liệu ngài có thể cho tôi biết?"

Orsted quay đầu nhìn tôi.

Sau khi để lộ ra vẻ mặt khó xử, hắn ta quay trở lại đối mặt với Ariel.

"Từ nay, khoảng 100 năm sau, Vương quốc Asura sẽ phải đối mặt với khủng hoảng."

"!"

"Khi đó, cho dù ngươi làm nữ hoàng, hay là Grabell làm vua, sẽ đều ảnh hưởng đến việc Vương quốc Asura xử lý như thế nào với khủng hoảng đó."

Này, đây là lần đầu tiên tôi được nghe tới chuyện này đấy.

"Nếu Grabell làm vua, thì hắn sẽ giải quyết khủng hoảng bằng vũ lực.

Nếu ngươi làm nữ hoàng, thì ngươi sẽ giải quyết khủng hoảng bằng ma thuật."

"Nói là 100 năm sau, nhưng liệu lúc đó chúng tôi có còn sống...?"

"Bởi vì phương châm làm vua của các ngươi khác nhau. 

Grabell sẽ thên về vũ lực, còn ngươi sẽ thiên về tăng cường trang bị quân sự yểm ma lực."

Sếp ơi, sao sếp chưa từng kể cho em cái chuyện này?

"Nếu dựa vào vũ lực, Vương quốc Asura sẽ bị hủy diệt. Còn dựa vào ma thuật, thì sẽ sống."

"...."

"Hitogami muốn Vương quốc Asura bị hủy diệt."

Có lẽ nào, Orsted đang nói dối?

Và đang dựng chuyện để dễ bề điều khiển Ariel.

....Nhưng nếu, Ariel dùng tôi để kiểm tra thật giả thế nào, thì không phải sẽ bị phát hiện sao?

"Tại sao Hitogami muốn Vương quốc Asura bị hủy diệt...?"

"Bởi vì từ Vương quốc Asura, sẽ sản sinh một kẻ có thể đánh đổ hắn."

"Vậy người kia là trở ngại với hắn sao?"

"Đúng là như vậy."

Ariel có vẻ bị thuyết phục.

"Và, Orsted-sama sẽ cần người đó?"

"Đúng thế."

Ariel đưa tay lên cằm và tạo tư thế suy tư.

Cô ấy nhìn lén sang tôi với vẻ mặt không biết xử trí thế nào.

Dừng lại đi! Đừng nhìn tôi nữa!

Không cần dùng tôi làm máy phát hiện nói dối đâu!

Không sao, bộ mặt lạnh như tiền của tôi sẽ bảo vệ Orsted.

"Vâng, bởi vì câu trả lời này quá khác với những gì tôi đã nghĩ, vậy nên tôi vẫn còn chút khó tin. Liệu tôi có tin được không đây..."

Có vẻ cô ấy nghĩ đó là lời nói dối.

Chết tiệt.

"Ngươi không cần tin tưởng ta. Nhưng mà, ta sẽ nói cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết."

"Những gì tôi muốn biết, sao?"

Khi Orsted nói với vẻ vĩ đại như vậy, Ariel tỏ ra bất ngờ.

"Luke Notus Greyrat không có phản bội ngươi. Hắn chỉ là đang bị giật dây bởi Hitogami mà thôi."

Từ trên mặt của Ariel, nụ cười đã biến mất.

Nụ cười gắn trên cái vẻ mặt mặc định đó của cô ấy đã biến mất.

"Cậu ấy đang bị giật dây?"

"Hitogami nói rằng [vì ngươi]. Rồi dẫn hắn đi vào con đường sai lầm."

"Luke là một người thông minh, sao cậu ấy có thể dễ dàng để bị lừa như vậy?"

"Khi một kẻ nghe được thông tin có lợi cho mình, kẻ đó sẽ dễ dàng tin tưởng đối phương."

Thật ra Orsted cũng có nói thông tin nào có lợi cho tôi đâu.

Có lẽ điều đó với việc tôi không tin hắn là hai điều khác nhau.

"...Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn này khó có thể tin được ngay...Như vậy, Rudeus-sama, cậu nghĩ thế nào?"

Đột nhiên lại chuyển sang tôi.

Chiêu này lợi hại đấy nha.

Nếu như Orsted thực sư đang nói dối một cách trắng trợn.

Nếu như tôi không thể đưa ra một câu trả lời hợp lý, thì cô ấy sẽ vạch trần tại chỗ lời nói dối ngay.

Nhưng mà, với vấn đề này, tôi có thể trả lời.

"Tôi đã từng bị Hitogami thao túng một thời gian dài. Hắn ta nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ của tôi và đưa ra những lời khuyên có kết quả có lợi. Nhờ đó, tôi đã đạt được nhiều chuyện mong muốn.

Thế nhưng những chuyện đó, rốt cuộc, tất cả chỉ là để chuẩn bị cho việc phản bội tôi. Tôi đã nghe theo lời khuyên của hắn, và tin hắn. Sau đó, để rồi bị phản bội. Và kết quả chính là tôi bị buộc phải chiến đấu với ngài Orsted lần trước.

Tôi tin rằng Luke cũng đang trong tình huống tương tự."

Như thể đó là điều hiển nhiên, ngay cả tôi cũng bất ngờ trước bài phát biểu dõng dạc của mình.

Ariel lắng nghe với nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt, quay sang nhìn Orsted.

Cô ấy liên tục mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu khẽ nói là không được.

Và một lần nữa, cô ấy tạo tư thế nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, và nghĩ ngợi.

"Thế nghĩa là... Luke không theo phe của Darius sao?"

"Phải, mặc dù cậu ta vô tình đang trợ giúp cho họ, bản thân Luke cũng không ý thức được điều này."

Tuy rằng nói vòng đi vòng lại, nhưng chuyện Ariel muốn nghe nhất, lại là về Luke.

Hơn là xác định những lời chân thật của Orsted...

"...Nghe được điều này tôi cảm thấy an tâm rồi."

"Cô có tin tôi không?"

"Nếu như không phải thời cơ như thế này mà nói, tôi chắc chắn sẽ không tin. Mặc dù, trong đó có phần tôi có thể chấp nhận.

Chẳng hạn như, Rudeus-sama hay lén liếc nhìn Luke..."

Tôi hay lén liếc nhìn ư.

"Thật thật mà nói, mọi chuyện nghe có vẻ quá hợp lý... Cho dù tôi đang bị lừa, nhưng tôi sẽ cố gắng tin."

Ariel liếc nhìn sang tôi trong khi nói vậy.

Tạm không nhắc tới Orsted, không biết có phải cô ấy tin là vì tôi không.

Mặc dù thế này cũng được thôi, nhưng mà có vẻ phức tạp thật.

"Vậy, ngoại trừ Luke ra, còn ai là quân cờ của Hitogami nữa?"

"Có thể Darius là một trong số đó."

"Hắn đúng là phù hợp nhất. Còn ai nữa?"

"Có khả năng rất cao Bắc Đế Auber hoặc Thủy Thần Reida, là một tông đồ."

"Tông đồ... chỉ có ba người thôi sao?"

"Phải, không có hơn nữa."

"Thì ra là thế."

Ariel gật đầu một cái.

"Nói tóm lại, mục đích Rudeus-sama cùng Orsted-sama, là để chiến đấu với ba tên tông đồ kia để ngăn cản mục đích của Hitogami?"

"Ừ. Cô hiểu nhanh lắm."

"Tôi rất tự hào với khả năng hiểu nhanh của mình."

Mặc dù Ariel nói là tự hào, nhưng cô ấy không cười.

Kể từ đó tới giờ, vẻ mặt của cô ấy vẫn không hề thay đổi.

"Vậy, Orsted-sama. Tôi có thể đưa ra một phương án không?"

"Là gì?"

"Bởi vì chúng ta có cùng mục đích, tôi hy vọng cũng có thể nghe chỉ thị của Orsted-sama."

"...Dù ngươi có ý như vậy, những kẻ xung quanh ngươi sẽ không chịu nghe."

"Chỉ cần không nói cho bọn họ biết là được. Cho dù tôi có bán linh hồn cho quỷ dữ, mọi người sẽ không nói gì nếu như họ không biết."

"...."

A, Orsted trông có vẻ thất vọng khi bị gọi là quỷ dữ.

"Bằng giá nào đi nữa tôi cũng phải chiến thắng. Đồng minh càng mạnh, càng nhiều, càng tốt."

"...Ngươi không tính đến khả năng là ta sẽ nói dối và phản bội lại ngươi ở những phút cuối cùng sao?"

"Tôi không ngu xuẩn đến nỗi đi bỏ qua cơ hội chỉ vì lo sợ rủi ro mình sẽ gặp phải."

Công chúa Ariel à, tuy rằng những gì cô nói rất là oai, thế nhưng trên thực tế cô trông giống như là đang thề nguyện trung thành với Đại Ma Vương tà ác vậy.

Trước kia khi tôi quỳ gối trước mặt Orsted, tôi cũng có cảm giác như vậy.

Thế nhưng, Công ty Orsted là một xí nghiệp rất tốt mang lại nhiều lợi ích cho nhân viên.

Chỉ vì Giám Đốc thoạt nhìn như một kẻ xấu xa hung ác, nhưng điều đó đâu có nghĩa là hắn sẽ đối xử với nhân viên của mình tệ bạc.

"Tạm thời, Orsted-sama, tôi mong ngài giao Luke cho tôi xử lý."

"Ồ."

"Ngài cùng với Rudeus-sama nên chuyên tâm chiến đấu với tông đồ của Hitogami, còn tôi sẽ phụ trách chuyện đối phó với Luke và các quý tộc.

Cứ như vậy, gánh nặng sẽ được giảm bớt, để có thể hành động có hiệu quả hơn."

"...Cũng được thôi. Vậy ta giao chuyện của Luke cho ngươi. Có thể thử thuyết phục, nếu cần thì hãy giết hắn."

"Vâng, theo ý ngài."

Ariel quỳ trước Orsted, Orsted đón nhận việc này với bộ mặt khủng bố như thường lệ.

Phần 3:

Cảm giác bị bỏ bùa là như thế này sao?

Nghĩ lại thì, Ariel cũng đã trở thành thuộc hạ của Orsted.

Và Orsted cũng đã tiết lộ kế hoạch sau này của mình, để tạo nên một mặt trận thống nhất.

Hắn và Ariel.

"Rudeus-sama. Giữ bí mật chuyện này với Sylphy và những người khác nhé."

"Ừ, ngoài ra thì, cô cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?"

"Vâng. Tôi đã cảm thấy thoải mái hơn. A, không phải đang nói chuyện vệ sinh sao?"

Ariel nói vậy, với vẻ mặt thỏa mãn.

"Giờ thì cuối cùng tôi cũng có thể cùng nhau hiệp lực thật sự với Rudeus-sama."

"Đúng là vậy."

Với tôi mà nói, tôi vẫn còn cảm thấy bất an với một số chuyện.

Nhưng, tạm thời tôi sẽ nghe theo Orsted và kệ chúng.

"Công chúa Ariel."

"Gì vậy ạ?"

"Tôi xin dặn trước, nếu như Luke có ý làm tổn hại đến Eris hoặc Sylphy, tôi sẽ xử lý cậu ta trước."

"...Cậu không nghe theo quyết định của Orsted-sama sao?"

"Tôi theo ngài Orsted chỉ vì muốn bảo vệ gia đình mình mà thôi."

Tôi khẳng định vậy.

Trên thực tế, tôi không rõ rồi mọi chuyện sẽ trở nên thế nào.

Mặc dù tôi đã tỏ ra là có đủ quyết tâm để xử lý Luke.

Thôi thì giao chuyện này cho Ariel vậy.

Thay vì là tôi thuyết phục Luke, là Ariel thì sẽ có cơ hội cao hơn.

"Tôi hiểu rồi, Rudeus-sama. Từ nay về sau xin hãy chiếu cố thêm."

"Cô cũng vậy."

Như vậy, Ariel đã trở thành thuộc hạ của Orsted.

Và trở thành đồng nghiệp của tôi.

Khi chúng tôi đang vui vẻ cùng nhau trở về.

Rõ ràng là Sylphy sẽ phồng má lên rồi.

Bình luận (134)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

134 Bình luận

sếp Orsted đỉnh thật sự
Xem thêm
Cg0
Con công chúa này máu M chắc. Biến thái ngầm cmnr
Xem thêm
Mẹ sếp tôi đỉnh vcl Ariel nói sếp tôi như thế
Xem thêm
Công chúa mới nhìn thôi mà đã ra tùm lum rồi, mấy chương trước còn bảo thích, có vẻ con hàng này máu M hơi nặng 🐧
Xem thêm
Công ty gì có nhõn ông sếp già cô thư ký với anh kỹ thuật thế
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi hieudoclightnovel
Cứ tưởng main sẽ lấy luôn cái quần lót nồng nặc mùi amoniac của công chúa r đem về thờ chứ chẳng mấy khi có cơ hội :))) À mà hắn làm cách nào để lấy đc quần của ariel vậy nhỉ
Xem thêm
Nhân viên mới chưa gì đã dấm đài vì bị sếp nhìn r :))
Xem thêm
Ẻm climax bantumlum thì đúng hơn =)))), máu SM nặng mà
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Xem thêm 7 trả lời