Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura

Web Novel Chapter 176: Khởi hành đến Vương quốc Asura

90 Bình luận - Độ dài: 5,093 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Có 8 người trong chuyến đi này.

Airel, Luke, Sylphy, Elmore, Kleene.

Ghyslaine, Eris, và tôi tham gia với vai trò hộ vệ công chúa.

Hai chiếc xe ngựa lớn và 5 con ngựa.

Việc chuẩn bị cho hành trình của công chúa Ariel Anemoi Asura, người nổi tiếng của Vương quốc Asura vĩ đại không ngờ lại khá là đơn giản.

Bề ngoài là chúng tôi kín đáo trở về.

Thực chất là chúng tôi trở về bằng ma pháp trận dịch chuyển đã bị cấm trên toàn thế giới.

Thế nhưng, dù gọi là bí mật, nhưng có rất nhiều người đang đứng chờ ở cổng vào của Thành phố ma pháp Sharia.

Hiệu trưởng Đại học ma thuật, cùng với những thành viên trong hội học sinh.

Bộ trưởng công hội Ma Thuật.

Trưởng Phòng công phòng ma đạo cụ.

Ngoài ra còn có nhiều người đứng đầu của các tổ chức khác nhau, hoàng tộc của Tam đại quốc ma pháp, và đại diện của các quý tộc, tới tiễn Ariel.

Bộ mấy người này không biết kín đáo nghĩa là gì sao.

Thật sự chúng tôi không hề có ý muốn có một bữa tiệc chia tay to lớn đến thế này.

...Mà, dù sao thì cái tiệc chia tay này cũng là thành quả nỗ lực quan hệ của Ariel.

Orsted tuy rằng rất mạnh, nhưng quan hệ của hắn đối với mọi người hầu như là không có.

Và đến lúc nào đó, hắn sẽ cần dùng các mối quan hệ với bọn họ.

Trong khi nghĩ vậy, tôi đã chào tạm biệt xong bọn họ.

Phần 2:

Giờ là lúc khỏi hành.

Cả ngựa và xe ngựa sẽ đi qua ma pháp trận dịch chuyển.

Bước đầu dùng ma pháp trận dịch chuyển xe ngựa lên Thành không Trung, sau đó dịch chuyển đến phương bắc của [Hàm trên rồng đỏ], và từ đây chúng tôi sẽ đi theo đường bộ về phía nam.

Perugius cũng đã chuẩn bị trước ma pháp trận đủ to cho xe ngựa.

Nếu Perugius có thể làm được thế này, tôi muốn ông ta lệnh cho Arumanfi tới Vương quốc Asura để vẽ ma pháp trận.

Tôi đưa ra cái đề xuất này, và Perugius nói rằng trong số 13 người tính cả ông ta, chỉ có 2 người có thể vẽ được ma pháp trận dịch chuyển.

Đó là Perugius và Sylvaril.

Hơn nữa, ma pháp trận dịch chuyển không phải chỗ nào cũng bố trí được.

Ma pháp trận dịch chuyển ở Thành Không Trung được vận hành bởi ma thuật của Perugius, nhưng để khởi động ma pháp trận dịch chuyển đóng vai trò tiếp nhận, cần phải thỏa mãn điều kiện nhất định.

Điều kiện đó là ma lực.

Trước kia, ma pháp trận dịch chuyển được sáng tạo bởi một thiên tài, bằng cách lợi dụng những địa điểm có nồng độ ma lực cao, ông ta đã tạo ra một ma đạo cụ bán vĩnh cửu hấp thụ ma lực xung quanh để kích hoạt ma pháp trận.

Nói cách khác, ma pháp trận dịch chuyển không thể được bố trí ở nơi không có nồng độ ma lực cao.

Những ma pháp trận dịch chuyển mà tôi đã từng sử dụng trước kia để đi đến Đại lục Begaritto đều được bố trí ở sâu trong những khu rừng và sa mạc, cũng là bởi lý do này.

Đương nhiên, căn cứ vào những nghiên cứu sau này, người ta đã có thể duy trì được tác dụng của ma pháp trận bằng cách gắn pha lê ma lực định kỳ.

Pha lê ma lực được dùng là loại cung cấp thủ công cho ma pháp trận. .

Bởi vì với nồng độ ma lực thấp. Nên đa phần các nơi ở Vương quốc Asura, đa phần ma pháp trận đều sử dụng loại cung cấp thủ công.

Pha lê ma lực sẽ được lắp đặt trong trường hợp khẩn cấp, và được gỡ bỏ khi không cần sử dụng.

Chỉ có một vài cá nhân biết chính xác nơi bố trí pha lê ma lực.

Trong trường hợp của chúng tôi, cả hai đều đã bị phá hủy.

Loại không cần pha lê ma lực cùng với loại cần pha lực ma lực.

Tất cả đều đã bị phá hủy.

Địa điểm, thiết bị, cùng với ma pháp trận.

Nếu không có đủ ba yếu tố này, thì không ai có thể chế tạo ra được ma pháp trận dịch chuyển.

Vậy thì Perugius dự định tới Hoàng cung Asura thế nào?

Về vấn đề này ông ta bảo tôi rằng: [Ngươi không cần phải lo.]

Có lẽ ông ta muốn bất ngờ xuất hiện trước mặt Ariel đây mà.

Phần 3:

"Thật hay quá! Hay quá! Rudeus ơi! Này xem này! Thị trấn trông nhỏ chưa kìa!"

Ngay khi chúng tôi dịch chuyển đến Thành Không Trung, Eris thốt lên.

Sau khi nhảy ra khỏi con ngựa để từ trên bầu trời nhìn xuống, rồi ngước nhìn lâu đài, cô ấy cất tiếng khen ngợi.

Đối với một cô gái 20 tuổi không thể ngờ là lại có phản ứng y hệt một đứa trẻ, chúng tôi không thể không cười gượng.

Nhưng mà cảnh này trông thật là thoải mái.

Có một người tâm trạng đã trở nên tốt hơn sau khi thấy phản ứng này của Eris.

Đó là Sylvaril đang đứng chờ trước ma pháp trận.

Nhìn thấy Eris không ngừng phấn khởi, trong lòng chắc phải tự hào lắm.

Tôi có thể thấy được điều đó qua lớp mặt nạ.

"Phong cảnh từ trên Thành Không Trung có làm mọi người cảm thấy hài lòng không ạ?"

"Quá là đẹp luôn! Đây là lần đầu tôi được thấy nơi như thế này!"

Thấy nụ cười hồn nhiên này của Eris, độ thiện cảm của Sylvaril với Eris tăng lên.

Vô tư có lẽ là tốt nhất.

"Vậy sao ạ, cho phép tôi được tự giới thiệu bản thân. Tôi là hầu cận thứ nhất của Perugius-sama, Sylvaril Hư Không. Rất hân hạnh được làm quen với cô."

"Eris Greyrat!"

Eris dường như đang nóng lòng muốn vào trong lâu đài.

Tôi có thể nhận thấy Sylvaril, đang giới thiệu chỗ này nọ với tâm trạng vui mừng.

Trong khi quan sát cái cảnh ấm lòng này, chúng tôi theo sau bọn họ.

Sylvaril giải thích từng nơi một cho Eris và đồng thời dẫn chúng tôi đến gian yết kiến.

Chúng tôi dự định đến chào tạm biệt Perugius trước khi khởi hành.

"Các ngươi tới sao."

Như mọi khi, Perugius đang nghênh ngang ngồi trên cái ngai với xung quanh là các tinh linh.

Lần này chỉ là chào hỏi thôi.

Và vậy nên khi Ariel bước một bước, và bắt đầu thực hiện tư thế cúi chào... Eris đột nhiên đi lên phía trước.

"Vậy, ngươi là ai?"

Tôi cảm thấy lo sợ.

Trong đầu tôi xuất hiện cảnh tượng Eris bay tới đấm Perugius. Dù có là Perugius, thì ông ta sẽ không đời nào khoan dung cho kẻ trực tiếp gây hấn với ông ta.

Trong lúc tôi vội vã cố gắng ngăn cô ấy, Eris liền quỳ một chân xuống.

"Lần đầu được gặp ngài, trước đó vài hôm tôi mới trở thành vợ của Rudeus, tên Eris Greyrat. Mong được ngài chiếu cố."

Sợ quá đi mất.

Ơ cơ mà, cái người đang kính cẩn quỳ xuống chào kia là ai vậy?

"Giáp Long Vương Perugius Dola. Eris Greyrat. Ta có biết về ngươi. Từng luyện kiếm ở Thánh địa của kiếm đạt được danh hiệu Cuồng Kiếm Vương và khiêu chiến Orsted."

"Tôi vẫn còn non nớt..."

"Ồ."

Mặc dù Eris đang tỏ ra khiêm tốn, nhưng cô ấy đang nói với giọng đều đều.

Có lẽ, cô ấy chỉ học thuộc mà không biết nghĩa của chúng.

"Eris Greyrat. Thái độ của ngươi đáng thán phục, ta rất hài lòng."

Perugius có vẻ vui lòng.

"Như vậy, ta cũng xin nhận lỗi. Về chuyện 8 năm trước, thuộc hạ của ta đã đột kích các ngươi."

Eris ngẩng đầu lên nhìn với vẻ khó hiểu.

Bộ mặt đó, là bộ mặt của người không nhớ gì cả.

"Ngài không cần để ý."

"Thế sao... cảm tạ."

Perugius vừa cười vừa vẫy vẫy tay.

Eris liền đứng dậy, đi đến chỗ tôi với vẻ mặt đầy tự hào.

Đó là bộ mặt của người [đã muốn là làm được thôi.]

Cô ấy còn phải tập nhiều.

Nhưng dù sao thì, Perugius có vẻ thích Eris.

Thái độ của ông ta đối với cô ấy khác hẳn so với trước kia với tôi.

Đúng thật là, người ta có xu hướng thích những người thành thực không giấu diếm gì.

Thân nhau quả là một điều tốt.

"Mọi người, xin hãy theo tôi."

Sau khi Ariel chào hỏi xong, Sylvaril dẫn chúng tôi ra khỏi gian yết kiến.

Ma pháp trận dịch chuyển được bố trí ở vòng phía bên kia từ lối ra vào.

Ma pháp trận dịch chuyển tỏa ra ánh sáng mờ nhạt ở tận sâu bên trong một đại sảnh lớn trống không.

Sylvaril có giải thích này nọ về đại sảnh này, nhưng tôi sẽ bỏ qua nó.

Chúng tôi bước vào ma pháp trận.

Phần 4:

Điểm đến của ma pháp trận dịch chuyển là một cái di tích.

Di tích ma pháp trận dịch chuyển.

Cùng loại như ở đại lục Begaritto và gần Vương quốc Ranoa.

Theo lời của Orsted, thì trước kia còn có rất nhiều di tích như thế này, nhiều người từng di chuyển tự do xuyên khắp các đại lục.

Nhưng nó đã bị cấm chỉ để tránh bị lợi dụng trong thời chiến tranh.

Long tộc do bất mãn với quy định này, mà họ đã tạo nên những di tích của riêng họ và dùng các kết giới bao vây chúng lại.

Ở thế giới nào đi nữa luôn có những người vì lợi ích của bản thân mà làm trái với thế gian.

Cũng bởi chúng tôi có thể đi lại được thuận tiện hơn nhờ đó, mà tôi không trách gì được cái ý muốn này của họ.

Di tích nằm bên trong một khu rừng rậm.

Căn cứ vào bản đồ để xác nhận vị trí, đây được gọi là [Hàm trên Rồng Đỏ], nằm hơi nghiêng về hướng tây bắc.

Thế nhưng, từ đây vấn đề nảy sinh.

Mặc dù chúng tôi có thể dịch chuyển toàn xe ngựa đến đây thông qua ma pháp trận dịch chuyển, nhưng chúng tôi không thể dẫn xe ngựa qua cái di tích. Dù chúng tôi có nhiều người thế này, nhưng chúng tôi đã không là sẽ gặp trường hợp này sao...?

Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng, hai hầu cận của Ariel đã bắt đầu tháo gỡ xe ngựa cẩn thận.

Hai người họ thuần thục tháo gỡ xe ngựa và vận chuyển từng phần ra bên ngoài di tích.

Và trong khi tôi còn đang nghĩ thì họ đã tháo gỡ tới mức xe ngựa trông nhỏ xíu.

Từ đó, chúng tôi dùng ngựa chở các bộ phận ra gần con đường chính.

Sau đó nhanh chóng lắp lại xong cái xe ngựa.

Bởi vì trời đã tối khi chúng tôi đi ra đến đường chính, chúng tôi quyết đinh cắm trại ở gần đường chính.

"Phù...."

Xung quanh lửa trại, chúng tôi chuẩn bị thức ăn.

Chúng tôi không cần phải lo nghĩ đến củi lửa hay nguyên liệu nấu ăn ở một nơi xung quanh là rừng rậm này.

Huống chi còn thu thập được từ ma vật tập kích bên trong rừng rậm.

Ma vật hệ quái thú và củi gỗ (Treant), và không ít cỏ dại.

Củi gỗ (Treant) nơi nào cũng có.

Thậm chí còn có một con sống ở bên trong nhà của tôi, vậy nên có thể Treant sẽ là loài tiếp theo thống trị thế giới này chăng?

Bình thường thì tôi sẽ chỉ ngồi yên ở mặt đất, nhưng không ngờ là nhóm người của Ariel đã mang theo cái thảm.

Đúng là công chúa có khác.

Sylphy và hai hầu cận kia phụ trách nấu nướng.

Tôi có ngỏ lời muốn giúp, nhưng tôi bị nhẹ nhàng từ chối.

Mà, với kỹ năng nấu nướng của Sylphy thì cho dù tôi có giúp thì cũng sẽ gây trở ngại thôi.

Đương nhiên, tôi có dặn họ giả sử không đủ bộ đồ ăn và bộ đồ nấu thì có thể nhờ tôi tạo ra.

Trong lúc đang nấu ăn này, tôi cảm thấy chán.

Tôi đã nghĩ đến việc đi tuần tra khu vực xung quanh để có nguy hiểm thì cảnh báo sớm, nhưng Ghyslaine và Eris đã nhận nhiệm vụ này.

Xem ra không có tới lượt của tôi.

Trong chuyến đi này, tôi không có việc gì để làm cả.

Đây là lần đầu tiên như thế này.

Tôi chưa từng trải qua cái chuyện này, ngay cả khi còn đi đây đó một mình và làm phiền những party khác.

Khi đó, tôi có đầy ma lực nên được người ta đối đãi nhiệt tình như một người đa năng.

Từ việc tạo nước đến tạo bộ đồ ăn.

Bởi vì ở đây có những người biết sử dụng ma thuật, nên không còn có công việc thường là của tôi nữa.

Mà, công việc của tôi không có phải là chăm sóc cho Ariel.

Bởi vì tôi hiện đang chiến đấu với Hitogami, tôi cần phải xác định ra được ai là tông đồ của hắn và đánh bại chúng.

Đối tượng tình nghi của chúng tôi hiện tại là Luke, Darius, và một kẻ nữa.

Có khả năng cao Bắc Đế hoặc Thủy Thần là tông đồ.

Tôi đã được Orsted chỉ cách đối phó với chúng.

Tôi đã từng tập đi tập lại trong đầu nhiều lần, nhưng vẫn còn kém trong lần đấu tập.

"....Dù sao thì."

Tôi nhìn sang Luke trong khi lẩm bẩm vậy.

Một người đang mặc giáp uy nghi đứng bên cạnh Ariel.

Cậu ta đứng ở chỗ mà có thể lập tức bảo vệ được Ariel khi có chuyện xảy ra.

... Nếu Luke là tông đồ của Hitogami.

Và nếu tôi không quyết định giết cậu ta.

Orsted sẽ làm gì cậu ta đây.

Luke là một người rất quan trọng với Ariel.

Khi Orsted yêu cầu trợ giúp từ Asura sau khi Ariel lên ngôi nữ hoàng, nếu để một tông đồ của Hitogami tham mưu cho Ariel thì chẳng tốt tý nào.

Không, còn rất lâu thì Orsted mới cần đến sự trợ giúp của Vương quốc Asura.

Lúc đó thì Luke có lẽ đã chết rồi.

Vậy nên cái chuyện này không quan trọng.

Nhưng, nếu lúc đó Ariel đã chết thì cái việc cô ấy trở thành nữ hoàng có ích gì chứ.

Không, việc [Ariel trở thành nữ hoàng.] chắc chắn sẽ là bước ngoặt nào đó.

Hoặc là việc [Hoàng tử đệ nhất lên ngôi] sẽ là điểm khởi đầu cho cái kết không hề tốt đẹp.

Được rồi.... để cho chắc ăn, tôi sẽ hỏi Orsted vào dịp tới.

Mặc dù không biết liệu hắn có nói cho tôi hay không.

Orsted không kể chi tiết gì với tôi về những chuyện 100 năm sau.

Tôi có hỏi hắn nghĩ thế nào về cái lời [Thế giới sẽ bị hủy diệt nếu như ta chết] của Hitogami, nhưng hắn chỉ đáp lại rằng [Có khả năng đó.]

Nghe có vẻ như là cho dù chuyện gì có xảy ra thì cũng chả sao miễn là hắn có thể giết Hitogami.

Mà, kể cả sau này thế giới có bị hủy diệt, tôi hiện giờ chả cần phải lo xa đến lúc đó.

Mục tiêu hiện giờ của tôi là cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình của mình.

Mặc kệ trách nhiệm với thế giới gì đi nữa, tôi đằng nào cũng đâu có khả năng làm gì được lúc đó.

Chuyện của sau này để người sau này giải quyết.

Nhưng mà liệu con cháu của tôi có sẵn sàng giúp hắn khi biết trước là thế giới sẽ bị hủy diệt?

Hay là chúng sẽ giúp trong khi không biết gì.

Nếu là giả thiết cuối thì sẽ thật đáng thương cho chúng.

Để chúng chuẩn bị cho cái khả năng đó, sau này tôi sẽ dặn chúng.

"Rudi, bữa tối đã sẵn sàng rồi. Ghyslaine và Eris nữa, hãy cùng ăn thôi!"

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi nghe thấy lời gọi đó.

Mà, sau khi tôi trở về từ Vương quốc Asura, tôi sẽ viết những điều này vào nhật ký.

Bởi tôi dễ quên mà.

Bữa tối rất ngon.

Đúng là Sylphy có khác.

Và hai cô hầu cận kia cũng rất giỏi.

Mặc dù chúng tôi không có chuẩn bị nguyên liệu gì cho trường hợp này, họ vẫn có thể nấu được những món ngon này.

Có lẽ tôi sẽ nhờ họ dạy cho tôi vào dịp rảnh rỗi nào đó.

Phần 5:

Buổi tối.

Ariel là người duy nhất sử dụng lều vải trong khi số còn lại luân phiên canh gác.

Chúng tôi canh gác theo nhóm 2 người.

Tuy nói là vậy, nhưng có 7 người trừ đi cả Ariel.

Vậy nên sẽ có khoảng thời gian chỉ có ít nhất là ba người một tổ.

Lúc đó, một người sẽ tuần tra khu vực xung quanh.

Tôi, Sylphy, Eris và Ghyslaine.

Những người có khả năng tự mình đánh bại ma vật.

"Tôi đi tuần tra quanh đây."

Ngày đầu tiên là phiên của tôi.

Khi tôi báo với họ vậy, tôi bắt đầu đi khỏi lửa trại.

Đến tận sâu trong rừng phía trước.

Trong bóng đêm đen mịt này, chỉ có một nguồn sáng duy nhất là ngọn đuốc trên tay tôi đây.

Mặc dù tôi biết ở quanh đây không có ma vật nào.

Nưng cẩn tắc vô áy náy.

"...."

Sau khi đi được khoảng 5 phút.

Khá xa lửa trại rồi.

Có một người xuất hiện từ trong bóng đêm.

Một người đàn ông tóc bạc mắt vàng tam bạch nhãn.

Một kẻ với bộ mặt như hiện thân của quỷ dữ, xuất hiện từ trong màn đêm.

"Y!"

Tôi vô thức thét lên suýt làm rơi cả ngọn đuốc trên tay.

"A... xin lỗi. Ngài phải vất vả rồi. Ngài Orsted."

"Ừ."

Trong khi chào hắn, tôi ngồi lên cái gốc cây gần đó.

Orsted cũng ngồi trên gốc cây theo hướng ngược lại.

Orsted đã theo chúng tôi.

Có vẻ như Perugius cũng biết đến chuyện này.

Bởi vì ma pháp trận đã được sử dụng để theo chúng tôi.

Trong chuyến đi này, cứ sau một khoảng thời gian nào đó là chúng tôi sẽ liên lạc với nhau.

Để tránh bị nghi ngờ vì gặp nhau thường xuyên, chúng tôi sẽ chỉ gặp nhau cứ vài ngày một lần và trong phiên tuần tra của tôi.

"Thế nào rồi?"

"Luke không có hành vi đáng nghi nào. Chuyến đi vẫn đang diễn ra suôn sẻ."

Và như vậy, việc báo cáo định kì đã xong.

Bởi vì đây là ngày đầu tiên, nên không có nhiều chuyện cần nói.

Orsted có vẻ cũng không kì vọng gì nhiều và không tra hỏi thêm.

"Được rồi. Tạm thời không có chuyện gì."

"Vâng."

"Hãy cẩn thận hơn sau khi đi qua [Hàm trên Rồng đỏ]."

"Rõ."

Hàm Trên Rồng Đỏ.

Là một thung lũng bị chia tách bởi núi Rồng Đỏ, là nơi kết nối giữa phương bắc đại địa với Vương quốc Asura.

Một thung lũng với chỉ có một tuyến đường duy nhất đủ rộng để những chiếc xe ngựa cỡ lớn có thể đi qua nhau.

Nhân tiện, tôi đã suýt bị giết bởi Orsted ở Hàm Dưới Rồng Đỏ.

Sau khi đi qua thung lũng, sẽ có một khu rừng rậm rộng lớn.

Đó là khu rừng nổi tiếng của Vương quốc Asura.

Được gọi là [Hàm Râu Rồng Đỏ].

Nhưng, nó thường bị gộp lại với thung lũng ở phương bắc và được gọi là [Hàm trên Rồng Đỏ].

Mặc dù, nó là một phần của Vương quốc Asura, từ khu rừng đến phương nam là lãnh thổ của Vương quốc Asura.

Như thể ngăn cách với phía nam của khu rừng, có một cái tường thành như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, với mấy trăm binh lính trú đóng ở đó.

Nó dùng để ngăn ma vật xâm nhập vào phía nam và cũng là để phòng những cuộc xâm lược từ phương Bắc.

Đủ các loại lý do.

Nhưng lý do quan trọng nhất ở đây.

Sâu bên trong khu rừng này thường là nơi dùng để ám sát những nhân vật quan trọng.

Một khi đã tiến vào trong khu rừng, sẽ không còn có nhân chứng nào nữa.

Ở một số khu vực trong rừng, có những con ma vật khá là mạnh, và cả đạo tặc hoành hành trên những con đường từ bắc đến nam.

Đây là một nơi lý tưởng để ám sát ai đó.

Nếu Darius nghe theo lời khuyên từ Hitogami, thì đây là nơi mà hắn phái người mai phục.

Trên hết, nếu hắn phái binh lính đến phía bắc của Hàm Trên Rồng Đỏ thì sẽ bị coi là xâm phạm đến nước khác.

Nếu chúng tập kích công chúa sau khi đi qua cửa khẩu phía nam thì nhất định sẽ tạo thành chuyện lớn.

Darius sẽ rơi vào tình huống bất lợi khi áp dụng hai cách trên.

Do đó, cơ hội đầu tiên để ám sát công chúa chính là nơi này.

Ở đây, chúng có thể ám sát công chúa mà không phải chịu nhiều rủi ro.

Orsted đã đoán trước vậy.

"Thế nên, cứ thực hiện theo kế hoạch."

"Rõ."

Nếu có tập kích, thì đi đường chính sẽ gặp nguy hiểm.

Bởi vì đường chính nguy hiểm nên tôi được dặn đi con đường khác.

Và đồng thời, chúng tôi có thể đi tìm kiếm Tris và băng đạo tặc của cô ấy.

Nếu không có tập kích, khi đó Orsted sẽ hành động.

Tự biên tự diễn.

Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị một ít cuộn ma thuật triệu hồi cùng với pha lê ma lực.

Chúng tôi sẽ lấy cớ là bởi có thú triệu hồi không phải là ma thú xuất hiện ở đây do kẻ nào đó dùng để gây trở ngại.

Toàn bộ kế hoạch là vậy.

"Nếu có tấp kích, thì rất có thể Bắc Đế Auber Corvette sẽ xuất hiện. Hãy cẩn thận với hắn."

"Vâng. Sẽ theo như kế hoạch."

"...Ừ."

Nếu Vương quốc Asura có thuê mướn Bắc Đế và Thủy Thần.

Orsted đã lường được trước khả năng Bắc Đế được phái làm sát thủ.

Kiếm sĩ Auber, xem ra việc này là sở trưởng của hắn.

Một kiếm sĩ kì lạ như là biểu tượng của phái Bắc Thần.

Từ kiểu tóc và trang phục cho đến phương thức tác chiến, toàn bộ đều rất kì lạ.

Một kẻ có tài tập kích bất ngờ.

[Khổng Tước Kiếm] Auber Corvette.

Eris đã từng đề cập trước đó về cái khả năng phải chiến đấu với hắn và Thủy Thần.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Erirs đã từng học kiếm thuật từ Reida và Auber một khoảng thời gian.

Chắc là cô ấy sẽ rơi vào tình thế khó xử khi phải chiến đấu với người từng là sư phụ.

Mặc dù tôi nghĩ vậy, nhưng cô ấy khoanh tay đứng lên và nói rằng [Ừ! Tôi rất mong chờ ngày đó.]

Hai người đó, không biết có phải là cô ấy không có quan hệ thân thiết như với những người như Ghyslaine.

Ý tôi là Eris, cô ấy không có bạn ở Thánh Địa của Kiếm hay sao?

Tôi hơi lo lắng.

"Ta hơi lo lắng."

"Về chuyện gì vậy?"

"Về ngươi đấy."

"..."

"Rõ ràng phía trước sẽ có trận chiến đấu, nhưng ngươi quá lạc quan."

Lạc quan ư.

Không biết có phải vậy không.

Có lẽ vậy thật.

Nhưng, tôi đã chuẩn bị rồi.

Theo những gì đã được chỉ dẫn.

Mặc dù cũng có khả năng là Auber sẽ không xuất hiện, nhưng tôi vẫn tập trước nhiều lần các cách đối phó với hắn.

Ngoài ra, tôi đã ghi nhớ trong lòng hắn là một đối thủ thực sự đáng gờm.

Còn lại chỉ có bình tĩnh ứng đối mà thôi.

Mặc dù đó không phải là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng cũng không cần phải lo lắng thái quá...nhỉ.

Thay vào đó, ta nên thả lỏng người những lúc này, thì tốt hơn...nhỉ.

"Để đề phòng, ngươi cầm lấy cái này."

Orsted lấy từ trong lòng ngực mấy tờ giấy.

Đó là những cuộn ma pháp trận có hình vẽ phức tạp.

"Đây là ma pháp trận của ma thuật chữa trị vương cấp.

Ngươi có từng nói mình chỉ có thể sử dụng ma thuật chữa trị cao cấp. Nên nếu có gì bất trắc, thì hãy sử dụng nó."

"Vâng..."

Ma thuật chữa trị vương cấp, có thể trị liệu ở mức độ nào vậy?

Ngay cả mất đi bàn tay, ma thuật đó cũng có thể làm mọc lại được.

Sức phòng ngự và khả năng tránh né của tôi, cùng với sức tấn công của đối thủ.

Dựa vào những yếu tố đó, thì có ít nhất một loại chữa trị ở trình độ này là tốt nhất.

"Vậy là ngay cả ma thuật chữa trị vương cấp cũng có ma pháp trận."

"Hầu hết ma thuật ở thế giới này đều có thể được tái hiện bằng ma pháp trận."

"Hầu hết... vậy là có ma thuật không thể được tái hiện sao?"

"Miễn không phải những ma thuật có phương thức thi triển đặc biệt."

"Chẳng hạn như?"

"Ma thuật hú mà thú tộc sử dụng và ma thuật trọng lực mà Long Vương sử dụng. Những ma thuật đó, nếu không hiểu nguyên lý đằng sau chúng, thì không thể sử dụng được."

Ma thuật hú, chính là cái mà tôi gọi là thanh âm ma thuật sao?

Trước kia tôi từng hù dọa đối thủ bằng nó.

Tôi chỉ có thể sử dụng được ở trình độ làm người ta choáng, mà tôi còn chả biết liệu đó có được coi là ma thuật hay không nữa.

"Tuy là ta có biết ngươi tương lai đã sử dụng thành thạo ma thuật trọng lực, có lẽ là hắn đã phải mất nhiều thời gian để thành thục được nó.

Thời gian để nghiên cứu, hiểu ra được, và tập luyện."

"...Ngài Orsted, tôi có nghe nói ngài có thể sử dụng được mọi thuật ở thế giới này. Ngài có thể sử dụng được ma thuật trọng lực không?"

"Ừ. Mặc dù nó không tiện lợi lắm."

Ồ, vậy ra biết dùng sao.

Quả là danh bất hư truyền.

"Nhưng chắc hẳn là ngay từ khi sinh ra là đã có thể sử dụng được. Ta cũng cần phải học từng bước từng bước một đúng không?"

"Không sai."

Thì ra là thế.

Lúc này đây, tôi còn chưa hình dung được nguyên lý cơ bản của nó.

Qua thời gian, có thể tôi sẽ nghĩ ra được, cách để phản trọng lực này nọ.

Mà, thay vì chạy theo những thứ tôi không biết hay chưa hiểu, tốt nhất bây giờ làm được những gì thì làm.

Những cái đó có thể để sau này khi tôi có thời gian rảnh.

Được rồi.

Vấn đề cần bàn tiếp theo... là Luke.

"Nghĩ lại thì, ngài Orsted. Giả sử Luke là tông đồ của Hitogami, tôi có thể tùy ý giết hoặc không giết, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Khi mà tôi không giết Luke và công chúa Ariel vẫn lên ngôi, thì cậu ta sẽ ra sao?"

"Chẳng sao cả. Khi lúc đó xảy ra, thì hắn sẽ thoát được khỏi sự mê hoặc của Hitogami."

"Cho rằng chỉ có 3 tồng đồ của Hitogami xuất hiện liệu có an toàn không? Ta có thể loại trừ cậu ta được không?"

"Không vấn đề gì. Con người sẽ mãi là tông đồ của Hitogami cho đến khi tương lai hắn nhìn thấy có kết quả."

Cho đến khi tương lai hắn nhìn thấy có kết quả ư?

Này sếp, cái chuyện quan trọng thế này đáng ra phải nói sớm từ trước chứ!

Ngài muốn cái gì thế, lỡ trong lúc chiến đấu tôi nghĩ tông đồ có thể thay đổi thì sao?

"Và, khi đến một bước ngoặt nào đó, là điểm dừng thấy trước tương lai của Hitogami. Trong trường hợp này, bước ngoặt là khi Ariel có hay không bức lui được Grabell và Darius và trở thành nữ hoàng."

"Vậy cho đến lúc đó, thì tông đồ sẽ không thay đổi?"

"Đúng thế."

Hừ, cứ để lâu rồi mới nói những chuyện quan trọng thế này...

Mà, thôi kệ.

Cứ cho rằng bây giờ biết được là tốt rồi.

Đến khi chuyện này kết thúc, thì tông đồ sẽ không bị thay đổi.

Mặt khác, khi kết thúc rồi, chúng sẽ không còn là tông đồ.

Mà, cũng có khả năng là chúng sẽ trở thành tông đồ lần nữa.

Và dựa theo giọng điệu của Orsted.

Nếu có tông đồ nào chết trước khi tương lai hắn nhìn thấy có kết quả, Hitogami không thể thay thế kẻ đó được.

Thế nên đó là lý do để mà giết chúng.

"...Giờ, trở về đi. Không nhanh lên, kẻo bị nghi ngờ."

"Rõ."

Sau khi nói xong xuôi rồi, việc báo cáo định kì với Orsted đã kết thúc.

Tôi lập tức trở về lửa trại và báo cáo rằng không có điều bất thường ở xung quanh đây.

Tôi cũng đã kết thúc phiên của mình và chui vào trong chăn luôn.

Và như vậy, ngày đầu tiên của chuyến đi tới Vương quốc Asura đã trôi qua.

Bình luận (90)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

90 Bình luận

Hmmmmm về mặt vật lý thì trọng lực vẫn là thứ khoa học chưa nắm bắt rõ. Theo t hiểu thì trọng lực nó theo 1 mô hình về sự bẻ cong không gian(chắc ai cx biết về nó nhề) bằng khối lượng(cụ thể hơn là mật độ vật chất). Nó càng lớn thì trọng lực càng mạnh.

Theo cách này, t sẽ có 2 giả thuyết về ma thuật trọng lực:

+Bằng vật chất: theo 1 cách nào đó, main sẽ khiến cho mật độ vật chất thay đổi hoặc là thay đổi về hằng số trọng trường(theo ct lực hấp dẫn fhd=G.m1.m2/r² với G là hằng số, m là khối lượng của 2 vật cụ thể là vật bị ma thuật tác động và khối lượng trái đất. r là khoảng cách giữa 2 vật). Cách này thì thật sự nó cực kỳ ko khả thi vs main(main có vẻ khá ngu vật lý khi ko hiểu về định lý bảo toàn khối lượng hay năng lượng), nhưng nếu áp dụng đc thì sẽ mở ra thêm 1 con đường khác về ma pháp không gian(bẻ cong ko gian, tạo ra 'hố sâu') hoặc thậm chí tạo ra 1 quả hố đen mini hàng fake(tất nhiên ko có mật độ vật chất cao như hố đen. Diệt toàn bộ trái đất mất 💀)

+Thủ công, tạo lực đè/kéo vật bị tác động: khi main dùng ma pháp như thủy/thổ đạn Thì sẽ cần có mana để tạo ra lực đẩy ngoài mana để tạo ra vật chất. Theo hướng này thì nếu tác động lực đó trực tiếp lên đối thủ sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự ma pháp trọng lực nhưng ko lú như cái trên và dễ dùng hơn. Có thể mở ra thêm con đường về việc đánh bật đòn đánh của đối thủ bằng cách đẩy nó chệch quỹ đạo và nâng cấp thêm về sức mạnh vật lý(tác động mana trực tiếp lên cơ thể)
Xem thêm
Eris đây mà cũng nói được những lời như vậy á
Xem thêm
Nhận quà Điểm danh hằng ngày :))
Xem thêm
Cảm thấy ông Orsted này có vẻ cưng Rudeus nhỉ, cũng phải thôi, 1 người có ma lực ngang với Laplace thậm chí ổng còn đọc được nhật ký trong tương lai cho thấy sự phát triển của thằng Rudeus này mạnh đến mức nào cơ mà. Bao nuôi từ bây giờ là đúng. Nhưng mà mỗi sự kiện xảy ra đều có trình tự của nó, sở dĩ Rudeus tương lai mạnh được như vậy là do mất đi hết người thân, còn Rudeus hiện tại không mất ai cả nên sẽ không bao giờ đạt tới sức mạnh của Rudeus tương lai được
Xem thêm
Ổng sống mấy ngàn năm bị cả thế giới ghét/sợ mà, h lòi ra thằng ất ơi không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, cùng chí hướng là bem Hitogami, và còn hợp tác cúi đầu nữa. Nanahoshi thì chỉ là người quen ổng rảnh nên giúp cho không ngỏm, còn thằng này quyết chí giúp thì ổng cưng chứ sao.

Còn về cái độ mạnh, cũng không hẳn. Yếu về mặt tự luyện phép thì mạnh về mắt co Orsted buff bẩn và có Cliff vs Zanoba buff trang bị.
Xem thêm
Sếp này có ngoài đời chắc ai cũng xin vào làm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Sếp hơi lo:))
Xem thêm
Khá giống trò chơi ma sói
Xem thêm
Quà điểm danh :))
Xem thêm