• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 2: Người hùng Yuri nghiêm túc

1 Bình luận - Độ dài: 1,007 từ - Cập nhật:

“Gì vậy, có gì trên mặt mình à?”

“Ah, không...không có gì.”

Tuy tôi đã vào lớp được hơn mười mấy phút, nhưng hiện tại đầu óc của tôi vẫn như ở trên mây.

Tôi đang nghĩ về Camellia, có lẽ vi vậy nên tôi đã nhìn cô ấy trong vô thức. Chà, nhìn chằm chằm người khác như vậy thật là bất lịch sự, cho mình xin lỗi.

Khi tôi đang cố nghĩ ra một cái cớ gì đó thì bất ngờ Iris ngồi cạnh tôi xen vào.

“Ờ thì, Camellia cậu là một cô gái rất xinh đẹp. Nên việc Shiran nhìn chằm chằm vào cậu cũng dễ hiểu thôi."

“Sao cơ??? À các cậu cũng rất dễ thương mà.”

“Chắn chắn là như vậy rồi, vẻ ngoài Shiran thực sự giống hệt như một con búp bê. Nhưng mà bên trong thì……………….”

Làm ơn dừng lại đi- - - Điều đó thực sự rất xấu hổ. 

Mà nhắc đến ngoại hình. Thì Camellia trông giống hệt như một nhân vật phản diện. Nhưng sau khi chơi với cô ấy một thời gian tôi nhận ra tính cách của cô ấy khác hoàn toàn so với vẻ ngoài kia. Cô ấy thực ra là một người rất tốt, luôn quan tâm và chăm sóc những người xung quanh. 

Nếu nhìn một cách khách quan thì bạn có thể hiểu vì sao cô ấy lại được vây quanh bởi những cô bé có vấn đề như chúng tôi. Cô ấy luôn chăm sóc hai chúng tôi.

Iris hấp dẫn theo một cách nam tính. Cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách thẳng thắn, có lẽ vì vậy nên chúng tôi mới hợp nhau. 

Nếu tôi là Camellia thì tôi không chắc mình có thể chăm sóc một cô gái như tôi trong nhóm. 

Nghĩ lại thì,  tôi cảm thấy như hành động quấy rối mà Camellia đã làm trong "Hoa địa đàng" không bao giờ có ác ý. Có lẽ cô ấy muốn giúp đỡ nhân vật chính, nhưng mọi chuyện đã diễn không được ổn cho lắm.

Cũng không khó hiểu khi Camellia bị hiểu lầm. Về một số mặt cô ấy khá là vụng về, và các bạn có thể gọi cô ấy là một Tsundere.

“Đừng có trêu cô ấy. Cô ấy là một người rất tuyệt vời đấy. Tôi sẽ không thể thức dậy nếu không có Shiran-chan. Nghe lời thì thầm dễ thương của Shiran-chan là cách tốt nhất để thức dậy vào buổi sáng, có biết không? "

Đột nhiên một giọng nói xen vào. Đó là bạn cùng phòng của tôi, Lily. Vâng, cô ấy. Nhân vật chính của "Hoa địa đàng". Lily Michelet………………

“Hah…….Lily, tuần trước cậu chả luôn dậy trước……...để theo dõi mình sao??.”

“Hả..hả....hả….gì cơ….mình không hiểu cậu đang nói gì cả…..!?.”

“Và hôm qua khi mình ngủ gật trên bàn. Nhưng khi mình thức dậy………..và cậu dùng mình như một cái gối ôm là sao.”“Đó là do chúa đã làm. Nếu mà ai có cơ hội nhìn thấy Shiran-chan thức dậy với đôi mắt ngái ngủ, thì họ cũng sẽ làm vậy thôi.”

Tôi nhìn cô ấy với đôi mắt chết chóc khi nhớ lại chấn thương ngày hôm qua. Và cái loại người nào mà có thể liếm gối ôm cơ chứ?

“Lily-san. Chỉ vì cậu ở chung phòng với Shiran, không có nghĩa là cậu có thể quấy rối cô ấy."

“Mình chỉ yêu mến Shiran-chan thôi. Vì vậy, sẽ thật tốt nếu Camellia ngừng quấy rầy Shiran-chan của mình.”

Họ vừa nói vừa phóng điện vào mắt nhau……...là do tôi tưởng tượng hay thực sự họ đang làm vậy với nhau nhỉ. Chờ đã từ bao giờ tôi trơ tôi trở thành của Lily vậy ...…. không tôi không thuộc về cô ấy!

Đây thực sự là nhân vật chính à? Tôi thực sự không biết ai mới là nhân vạt phản diện nữa.

“Nếu mà cậu cứ hành động thái quá như vậy. Tôi sẽ ý kiến cha tôi và để đổi phòng cho Shiran-san…………”

Camellia lúc này trông hệt như một nhân vật phản diện đang phô diễn sức mạnh của mình! Tuy nhiên tôi cái thấy cô ấy không nên nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy khi mà chưa có một kế hoạch cụ thể. Có lẽ cô ấy chỉ đang cố gắng để giảm nỗi đau của tôi.

-----------------------------------

Hôm đó, sau khi kết thúc lễ nhập học, tôi liền trở về thẳng ký túc xá nữ.

Nhiều cô gái ở lại để nói chuyện, nhưng tôi đã định kiểm tra phòng của mình trước họ, chỉ để tìm……….một cô gái xinh đẹp và quen thuộc đang đứng trong phòng tôi.

Phòng ký túc xá của trường được dành cho hai người. Cả hai sẽ sống cùng nhau trong 3 năm tới với tư cách là bạn cùng phòng. Vì vậy, có ai đó trong phòng là một điều hoàn toàn bình thường. Nhưng tại sao………… người đó lại là nhân vật chính của "Hoa địa đàng"?!?!?

Lily nhận thấy tôi đang bối rối, và nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Rất hân hạnh được gặp cậu. Vậy ra cậu là bạn cùng phòng với mình!.”

Quả không hổ nữ chính với dàn harem vây xung quanh.  Cô ấy đẹp một cách kỳ lạ, và có một nụ cười rạng rỡ.

Tại sao bạn cùng phòng của cô ấy là một nhân vật khó ưa giống như tôi? Tôi chỉ là một nhân vật làm nền mà, phải không?  

Có lẽ, tôi chỉ nên tập trung vào niềm hạnh phúc khi ở chung phòng với một cô gái xinh đẹp như thế này. 

Lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Vâng, có lẽ tôi nên cẩn trọng hơn một chút. Tôi quả là một con ngốc…………..

========

Ghi chú của tác giả: Lily gian quá, và cô ấy muốn làm gì đây…...

Nhưng đừng để bị lừa. Shiran cũng là một người xấu……...có lẽ vậy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Ù ôi, truyện thì hay cơ mà văn phong của tác có hơi...
Xem thêm