• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 1: Nuruge Cứu thế giới

2 Bình luận - Độ dài: 1,038 từ - Cập nhật:

Đoạn đường từ ký túc xá của nữ sinh đến khu phòng học mất năm phút đi bộ. Dọc hai bên đường được trồng hàng anh đào thẳng tắp. Thiết kế này vô tình biến con đường thành một hành lang hút gió. Tôi lúc này đang núp sau một cây anh đào. Và cơn gió mà tôi chờ đợi đã đến.

“.......kyaaa”“Lại một cơn gió quái quỷ!”

“Trời ạ! Sao sáng nào cũng như thế này vậy.”

Thật là may mắn khi có thể chiêm ngưỡng khu vườn ẩn dưới những lớp váy kia mà. Đây quả là điểm tuyệt nhất cho việc này.

“Cậu vẫn giữ cái sở thích này à Shiran………”

Tôi quay lại nhìn và đó là người bạn không đáng tin cậy của tôi, Iris.

“Hôm nay không có vấn đề gì cả, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch.”

“Cái khuôn mặt vô cùng dễ thương của cậu chẳng thể che giấu nổi trái tim mục rũ của cậu đâu.”

“Cậu thì khác chắc. Không phải chúng ta đang làm việc đó cùng nhau sao.”

Cô ấy lại mỉm cười và tiếp tục bữa sáng của mình. Bữa sáng của cô ấy là bún, nó đến từ một quán ăn nổi tiếng trong thị trấn. Học viện này là một học viện nữ sinh, việc ra vào được kiểm soát rất chặt …… tôi tự hỏi làm sao mà cô ấy có được nó.

“Này hai cô gái, các cô đang làm gì vậy?”

Chúng tôi nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc đấy, đó là Camellia. Con gái Công tước, cô ấy đang đứng đó với một tư thế toát lên vẻ của một tiểu thư có địa vi vô cùng cao. Kệ đi, tôi cần phải kiếm một cái cớ gì đó mới được.

“Mình chỉ đang ngắm nhìn một vài thứ đẹp đẽ thôi.”

“Còn mình thì chỉ đang theo dõi hành động đáng ngờ của cậu ấy.”

“.....đồ phản bội.”

Như mọi khi hai bên thái dương của Camellia căng lên khi cô ấy nhìn thấy chúng tôi đùa cợt và đưa ra mấy lời bào chữa tào lao. Cô ấy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại………..có vẻ cô ấy đang rất mệt mỏi, sau đó cô ấy lấp tức nắm lấy tay tôi.

“Nếu cậu không đi bây giờ, cậu sẽ lỡ mất tiết học đấy. Cả hai nhanh lên và đi thôi.”

Nói rồi cô ấy kéo tôi đi. Xét cho cùng chúng tôi là bạn bè mà. 

~~~~~~~~~~

(Hoa địa đàng)

Đó là nhan đề của một trò chơi Yuri lấy bối cảnh một học viện nữ sinh. Học viện Manjurika.

Nhân vật chính của trò chơi tên là Lily. Cô là con gái của một nhà quý tộc nghèo. Cô ấy luôn dùng thái độ tích cực và tình yêu thương mọi người để đối mặt với nghịch cảnh khắc nghiệt. Và rồi cô ấy được chuyển đến học viện nữ sinh Manjurika, ở đó cô sẽ chinh phục các thiếu nữ trong trường bằng sự quyến rũ của mình.

Nhân vật phản diện trong trò chơi đó chính là cô gái đang đi phía trước chúng tôi, Camellia Faun. Trong trò chơi cô ấy là kẻ sẽ bắt nạt nhân vật chính. Tuy nhiên nguyên tắc cốt lõi của trò chơi là “Tất cả những cô gái xinh đẹp sẽ có được hạnh phúc.”, nói theo một cách dễ hiểu thì việc “bắt nạt” kia cũng vô cùng dễ thương.

À phải rồi, tôi là một trong những cô gái “tùy tùng” của nhân vật phản diện.

Cái này gọi là “isekai” đúng không nhỉ. Nói vậy chứ, tôi chẳng hề nhớ vụ chiếc xe tải nào đó hay mấy cuộc trò chuyện sáo rỗng. Tất cả những gì tôi nhớ đó là tôi đã bị trò chơi “Hoa địa đàng” này lôi cuốn. Tôi đã chơi nó đến tận lúc nửa đêm và có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi. Đó chính xác là những gì đã xảy ra………...chà thực ra thì nó có hơi khác một chút. Tôi đã chơi nó trong ba ngày liên tục không nghỉ……….. Ok, chúng ta hãy bỏ qua chuyện đó nhé.

Khi mà tôi nhận ra mình là “ tùy tùng” của nhân vật phản diện, tôi đã muốn tránh kết cục tồi tệ, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ ngay sau đó.

Nguyên tắc cốt lõi của trò chơi là “Tất cả những cô gái xinh đẹp sẽ có được hạnh phúc.”

“Tất cả những cô gái xinh đẹp” đương nhiên bao gồm cả nhân vật phản diện Camellia. Đây cũng là một trò chơi khá nhẹ nhàng, quả là trong cái rủi có cái may mà.Hoan hô Nuruge.(Tran: À thì mình cũng không rõ nghĩa của Nuruge nên mình sẽ để vậy.)

Bản thân Camellia cùng là một mục tiêu chinh phục và bị cuốn vào Yuri Harem của nữ chính . Ngay cả trong kết thúc tồi tệ nhất thì nó chỉ là một vài dòng cho qua và màn hình chuyển đen xuất hiện. 

Về cơ bản tôi chỉ là “đoàn tùy tùng số 2”, thậm chí tên tôi còn không được nhắc đến trong trò chơi nên tôi sẽ ổn thôi, kể cả trong kết thúc tồi tệ nhất tôi cũng chẳng hề liên quan. Nên, tại sao tôi không thư giãn và sống tự do trong một ngôi trường toàn những cô gái xinh đẹp?

Đó là kết luận cuối cùng của tôi.

~~~

Tôi luôn thích dành thời gian của riêng mình nhiều nhất có thể. Trước khi tôi nhận ra, toàn bộ cốt truyện trò chơi đã trở nên hoàn toàn khác. Nhưng, nó ổn ổn. Miễn là nó không đi đến kết thúc tệ hại, tôi sẽ ổn. Vừa bị cô ấy kéo đi tôi vừa nghĩ vậy.

Và rồi một cơn gió nhẹ ập vào cô ấy.

“Kyaa……...Shiran-san, làm ơn đừng nhìn trộm! ”

Con đường phía trước rất gập ghềnh đây. Ngoài ra Camellia cũng mặc đồ lót khá sexy so với vẻ nghiêm túc của cô ấy.

Vâng, ngày hôm nay thật là tuyệt vời mà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Ừm...
Vài chỗ hơi ... lạ, như "đoàn tùy tùng số 2" trong khi đây chỉ là một người, hay lỗi đánh máy... Mong sẽ chỉn chu hơn, vì anh nó cụt thật.
Xem thêm
Vl chất đấy
Xem thêm