Tensei shitara Kozakana d...
真打 (Shin'uchi) 藻 (Mo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trong Dòng Sông

Chương 5: Chiến Đấu

2 Bình luận - Độ dài: 1,687 từ - Cập nhật:

Chương 5: Chiến Đấu

Số lượt xem và đăng ký bookmark đang tăng lên đều đặn!

Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!

=========================================================

BAGON! Gogogogogogo.

Tảng đá bị cắt ra chìm dần xuống đáy sông.

Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi quay người lại, mặc kệ dòng thuỷ lưu và chạy trốn hết sức mình.

Bọn Maletanago dường như đang toàn lực đuổi theo tôi nhưng quả nhiên có sự khác biệt giữa các cá thể.

Có con thì chậm chạp và có con thì nhanh nhẹn, những con chậm chạp có vẻ như đã bỏ cuộc trước những con nhanh nhẹn và đã ngừng đuổi theo.

Giờ tổng cộng có 7 con Maletanago còn đuổi theo tôi. Vẫn khá là nhiều.

Chết tiệttt! Độ sắc bén đó là cái gì vậy chứ! Ngay cả một thanh Katana Nhật Bản cũng không thể nào làm được như vậy!? Giọng Nói Thần Linh-san ơi! Kỹ năng đó là gì vậyy!?

===============

⸺Cường Hoá Bộ Vị (Duệ)⸻

Kỹ năng biến một phần cơ thể của bản thân thành một lưỡi kiếm sắc bén. Khi duy trì sẽ tiêu hao rất nhiều MP.

===============

Kỹ năng đó cùng với thói quen của tụi cá nhỏ thật là không công bằng mà! Chết tiệt, bên mình thì chỉ có Miệng Lớn và Phát Sáng thôi… A đúng rồi! Mình có chiêu Phát Sáng mà!

Bọn chúng bây giờ chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu vậy thì cho mù mắt luôn nè! ⎡Phát Sáng⎦!

Nhận lấy ánh sáng mặt trời bằng cả cơ thể rồi phản xạ lại về phía tụi Maletanago.

Lúc trước cả bản thân tôi cũng nhận sát thương vì chiêu Phát Sáng này nhưng bây giờ tôi có thể ngăn chặn hiệu ứng đó với ⎡Kháng Chói Mắt⎦rồi.

Tôi không thể nhìn thấy gì trong giây lát do ánh sáng quá mạnh nhưng ngay lập tức ánh sáng dịu xuống lại.

Lần này tôi có thể nhìn thấy rất rõ ở phía trước.

Khi tôi thử nhìn lại tụi Maletanago thì có vẻ như hiệu ứng của chiêu Phát Sáng đã có hiệu quả rõ ràng, bọn chúng đã dừng lại và cứ lượn qua lượn lại tại chỗ. Có vẻ như bọn chúng không thể nhìn thấy gì phía trước được nữa.

Tôi tận dụng cơ hội này tấn công lại và xơi mất 3 con Maletanago bằng Miệng Lớn.

Mấy con Maletanago ở xung quanh dường như không biết chuyện gì đang xảy ra và đang cố gắng lảo đảo chạy trốn khỏi nơi đó nhưng tốc độ chậm quá đấy.

【Đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV đã nâng lên 11.】

Ngon! Fufufu… Maletanago ơi, tụi bây quá thiếu kiên nhẫn rồi biết không~? Bên trong đây là một con người đấy! Không đời nào tôi lại thua một con cá trong một cuộc đấu trí cả! Mà nói đúng hơn đều nhờ vào kỹ năng hết cả.

Tôi lại tấn công bọn Maletanago vẫn chưa lấy lại được thị lực thêm một lần nữa và xực chúng bằng Miệng Lớn. Lần này là 2 con.

Trong lúc tôi đang nhâm nhi thì tụi Maletanago còn lại đã bơi đi một khoảng cách khá xa nhưng giờ cứ tập trung vào thành quả trước mắt đã.

【Đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV đã MAX.】

Tôi muốn xơi tụi Maletanago còn lại nhưng… LV cũng sẽ không tăng lên thêm được nữa nên lần này vậy là đủ rồi. Được rồi! Giải tán!

Tôi quyết định đi thêm một khoảng cách và ẩn nấp trong khi hiệu quả của Phát Sáng vẫn còn đang hoạt động.

Dù cho tôi có săn thêm nhiều hơn nữa thì cũng không thể nhận được điểm kinh nghiệm nào nên tốt hơn hết là không sát sinh vô tội vạ nữa.

Tôi đã xoay sở tìm thấy được một nơi để nghỉ ngơi. Lần này là ở trong một lùm cỏ. Nói là cỏ nhưng chỉ là một đám bèo thôi.

Mà lúc nãy thật là một trận chiến dễ dàng đến bất ngờ luôn đấy. Lý do tôi không bị chém trúng bởi mấy cái vây đó đều là nhờ vào kỹ năng của tôi cả. Nó thật sự đã giúp tôi rất nhiều đấy.

Tôi vẫn chưa hồi phục lại thể lực nhỉ. Ngay cả khi tiến hoá khiến LV tăng lên nhưng HP và MP thì lại không hồi phục lại hoàn toàn giống như trong game gì cả… từ giờ phải cẩn thận hơn mới được.

Giờ thì, trạng thái hiện tại của tôi sao rồi?

===============

Chủng tộc: Cá Xanh Dương (Sơ sinh lớn)

LV: 12/12

HP: 25/31

MP: 25/42

Sức tấn công: 24

Sức phòng thủ: 35

Sức mạnh phép thuật: 15

Nhanh nhẹn: 35

===============

Nó không tăng lên nhiều cho lắm nhỉ. Mà có lẽ như vậy là tốt đối với một cơ thể sơ sinh. Chà, sao cũng được. Được rồi! Bắt đầu từ bây giờ luôn nào!

Giọng Nói Thần Linh-san ơi! Xin hãy cho tôi tiến hoá đi nào!

【Bạn có muốn tiến hoá không?】

Có.

【Xin hãy chọn lộ trình tiến hoá】

===============

⸺Lộ Trình Tiến Hoá⸻

Cá Xanh Dương (Trưởng thành nhỏ)

Cá Xanh Dương (Trưởng thành lớn)

===============

Vì tôi dự định tiến hoá trễ và dần dần tích luỹ thêm càng nhiều sức mạnh nên xin hãy cho tôi lộ trình tiến hoá Cá Xanh Dương (Trưởng thành nhỏ).

Sau khi chọn xong lộ trình tiến hoá, tôi cảm thấy như cơ thể mình đã lớn lên lại.

Lớp vảy đã trở nên dày hơn và hơi khó chuyển động một chút.

Những cái vây đã thay đổi từ dạng tròn sang dạng thon dài, cả vây đuôi của tôi cũng đã trở nên cứng cáp hơn một chút.

Hay lắm, Giọng Nói Thần Linh-san ơi. Trước tiên thì hãy chỉ dạy tôi về Cá Xanh Dương đi.

===============

⸻Cá Xanh Dương (Trưởng thành nhỏ)⸺

Là một trong số ít các cá thể đã phát triển lên thể trưởng thành từ cá con. Lớp vảy trở nên dày hơn và thịt bị ít đi một chút nhưng khi lớn lên thì phần thịt bị mất đi sẽ quay trở lại.

Cơ thể đã trở nên cứng cáp nên ngay cả những đòn tấn công đơn giản và nhẹ nhàng cũng sẽ không nhúc nhích.

Nó là một loại nguyên liệu cao cấp và thường được phục vụ cho hoàng tộc nhưng vì được coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng nên nó đã không còn được sử dụng trong nấu ăn nữa.

===============

May quá. Nó đã không trở thành nguyên liệu thượng hạng cấp báu vật quốc gia. Khoan, điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Rốt cuộc thì chẳng phải do lỗi của con người mà nó mới được chỉ định là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng sao.

Mà có cả hoàng tộc nữa à! Thật tuyệt khi có thể đọc được thông tin của con người ở một nơi như thế này. Một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ gặp được một người!

Đươc rồi, giờ thì cho tôi xem bảng trạng thái nào!

===============

Chủng tộc: Cá Xanh Dương (Trưởng thành nhỏ)

LV: 1/20

HP: 25/35

MP: 25/39

Sức tấn công: 19

Sức phòng thủ: 30

Sức mạnh phép thuật: 10

Nhanh nhẹn: 19

⸺Kỹ Năng Đặc Thù⸻

『Giọng Nói Thần Linh』『Ân Huệ Của Loài Hiếm Có』

⸻Kỹ Năng⸻

『Miệng Lớn』『Phát Sáng』『Cường Hoá Bộ Vị (Duệ)』

⸻Đề Kháng⸻

『Chói Mắt』

===============

Quả nhiên chỉ còn LV1 thôi… Nhiều cái bị tụt xuống quá.

Sức phòng thủ thì vẫn còn cao nhưng nhanh nhẹn thì bị giảm xuống nhiều quá. Lớp vảy trở nên dày hơn nên điểm nhanh nhẹn mới bị giảm xuống như vậy à.

Ốốố!? Chẳng phải『Cường Hoá Bộ Vị (Duệ)』đây sao! V-Vậy là cả tôi cũng có thể cắt đôi một tảng đá nữa phải không!? Làm được rồi! Với cái này thì dù có tên nào mạnh hơn một chút xuất hiện đi nữa thì tôi vẫn có thể chiến đấu được!

Ừ thì… Mặc dù tôi chưa gặp con nào lớn hơn mình cả. Nhưng có khả năng một ngày nào đó chúng tôi sẽ chạm mặt nhau nên tôi phải mài sắc móng vuốt của bản thân mới được!

Mình phải dùng thử nó mới được! 『Cường Hoá Bộ Vị (Duệ)』.

Khi kích hoạt thì tôi có cảm giác phần vây đuôi trở nên cứng hơn thì phải. Để mình thử quẫy đuôi lên tảng đá gần đó coi sao. Lập tức Kachin! Một âm thanh vang lên và tảng đá kết thúc với chỉ một vết xước nhỏ.

Ơ kìa…? Con Maletanago đã cắt được mà! Tại sao vậy hả?

Tôi nghĩ có thể là do tôi chưa đủ LV nhưng xét đến cách thức nhận điểm kinh nghiệm thì đáng lẽ ra tôi phải có cùng LV với Maletanago chứ.

Cùng một kỹ năng nhưng uy lực khi sử dụng hoàn toàn khác biệt… Đây có phải lừa đảo không vậy?

Tôi thử sử dụng thêm 2 lần nữa nhưng sức mạnh hầu như không thay đổi và cuối cùng thì tôi chỉ toàn làm trầy xước tảng đá mà thôi.

Khi tôi bỏ cuộc và thu hồi kỹ năng lại thì mới nhận ra cơ thể tôi rất là mệt mỏi.

Tại sao? À, có lẽ nào…

===============

Chủng tộc: Cá Xanh Dương (Trưởng thành nhỏ)

LV: 1/20

HP: 25/35

MP: 5/39

Sức tấn công: 19

Sức phòng thủ: 30

Sức mạnh ma thuật: 10

Nhanh nhẹn: 19

===============

MP bị tiêu hao quá dữ dội luôn!? Vậy là nó tốn khoảng 6MP cho một lần sử dụng à… Mình không thể sử dụng tuỳ tiện nó như bây giờ được.

Có vẻ như tôi chỉ cần sử dụng một chút MP để duy trì là được rồi, chắc vậy.

【Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV đã nâng lên 2】

A, sinh vật phù du.

            

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tem và sao không thấy cmt nào vậy?
Xem thêm