Tensei shitara Kozakana d...
真打 (Shin'uchi) 藻 (Mo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trong Dòng Sông

Chương 4: Săn Mồi

2 Bình luận - Độ dài: 1,450 từ - Cập nhật:

Chương 4: Săn Mồi

Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi tôi vẫn tiếp tục ăn đám sinh vật phù du mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Có vẻ như tiến hoá đã khiến cho LV trở nên khó tăng lên hơn và dù có dùng chiêu Phát Sáng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được vẫn không thay đổi…… Hay đúng hơn là tôi còn cảm thấy nó đang giảm xuống nữa kìa.

Có lẽ nào đám sinh vật phù du không còn ở quanh đây nữa chăng? Màà, trời còn chưa tối mà nhỉ…… Có thể là tôi không thể thu thập được nhiều đến như vậy nữa khi đang là ban ngày nhỉ. Chẳng biết chiêu Phát Sáng có dùng được vào ban đêm không nữa?

A, nhưng trong phần giải thích nói là ⸢ánh sáng mặt trời⸥ nên nếu dùng ánh trăng thì có hơi khó khăn nhỉ…… Nhưng chẳng phải mặt trăng toả sáng được là nhờ vào ánh sáng mặt trời sao-? Vậy nếu tôi khiến nó trở nên linh hoạt hơn thì liệu có được không nhỉ-!?       

Gác chuyện này lại sang một bên đã, cũng khá lâu rồi kể từ lúc tôi tiến hoá.

Không biết trạng thái của tôi bây giờ như thế nào rồi nhỉ?

= = = = = = = = = = = = = = =

Chủng loài: Cá Xanh Dương (Sơ sinh lớn)

LV: 6/12

HP: 9/23

MP: 9/32

Sức tấn công: 18

Sức phòng thủ: 25

Sức mạnh phép thuật: 10

Nhanh nhẹn: 27

= = = = = = = = = = = = = = =

Giờ chỉ mới phục hồi lại thôi à. Hừmmm………… Chỉ tăng thêm được có 3LV thôi à…… Liệu mình có nên từ từ tìm kiếm con mồi lớn hơn không nhỉ……

Không có thứ gì đó làm gương để đo kích thước của bản thân có hơi bất tiện thật nhỉ……

Nếu không biết được điều này thì tôi sẽ không biết được con nào thịt được và con nào không thịt được mất……

Có một tảng đá lớn mà trước mắt tôi có thể trốn vào đó được nhưng…… khi tôi mới ló ra ngoài chỉ một chút thôi là nó sẽ thành một đại dương mênh mông. Mặc dù đây chỉ là một dòng sông.

Tôi cảm thấy dòng nước đang chảy khá siết và có một chút bất an khi không biết liệu với cơ thể bây giờ của mình có chịu được dòng chảy này hay không nữa.

Vả lại, dù tôi có dời đi nơi khác thì cũng không biết nơi tôi chuyển tới có an toàn hay không nữa.

Tôi đang nghĩ đến việc sống ở đây và tiếp tục ăn sinh vật phù du như thế này nhưng…… Bằng mọi giá tôi muốn tiến hoá thêm lần nữa trước khi trời tối.

Vậy sau tất cả thì tôi vẫn phải đi tìm kiếm con mồi à!

Hay lắm…… Đúng vậy. Trước tiên thì mình sẽ ra khỏi bóng râm của tảng đá một chút để thử xem mình có chịu được dòng chảy hay không đã.

Tôi quyết định bơi ra khỏi nơi mà tôi đã ở bấy lâu nay và thử di chuyển ra khỏi bóng râm của tảng đá.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở và chuẩn bị tinh thần. Sau đó, tôi từừ từừ ló phần mặt ra.

Khoảnh khắc tôi ngoi tới chỗ có dòng chảy của dòng nước, có cảm giác như  cơ thể mình bị hất văng đi vậy.

Ôôôôôôôôôôôôôô!!!!!??

Mình đúng là thằng ngu mà! Hãy nhớ lại thật kỹ đặc tính của loài cá và hành động thôi nào! Thằng ngu nào mà lại đi chui đầu vào dòng nước vậy hả! Quá ngu đi mà đồ ngốc nàyyyyyyyy!!! Nuooooo!

Bằng mọi cách mình phải lấy lại tư thế và thử bơi lại về phía dòng thuỷ lưu. Bằng cách này, áp lực nước phải chịu sẽ giảm xuống đến lúc có thể di chuyển được phần nào đó.

Su-Su-Suýt chết~…… Nếu tôi cứ như vậy mà rơi xuống một thác nước thì thật sự sẽ đi đời nhà ma luôn đấy…… Nhưng kết cuộc thì mình lại bị cuốn trôi đi nhỉ……

Với dòng chảy như này thì khó mà quay lại nơi lúc nãy nhỉ~…… Mà tốt thôi. Được rồi…… Có con mồi nào không nhỉ?

Tôi thử đảo mắt nhìn xung quanh. Xem qua một lượt thì tôi không tìm thấy thứ gì trông giống như sinh vật sống cả nhưng…… Tôi lại bắt gặp được có thứ gì đó đang chuyển động ở dưới bóng của một tảng đá. Khi tôi thử nhìn vào nơi đó từ xa thì thấy có một đàn cá nhỏ ở đó. Chúng có một cơ thể nhỏ và dường như hành động theo bầy đàn khoảng 20 con. Phần lưng màu nâu và phần bụng màu trắng đầy ấn tượng, trong số những loài cá mà tôi biết thì chẳng phải chúng trông tiếp cận với giống cá Medaka nhất sao?

Ô! Đó là con gì vậy…… Chúng nhìn trông giống như cá Medaka vậy…… Cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Đành phải thử săn bọn chúng bằng cách sử dụng Miệng Lớn rồi!

Tôi tiếp cận bầy cá một cách đầy khí thế và săn chúng trước khi bị phát hiện ra.

Khi nhìn thẳng về phía trước thì tôi có thể tiếp cận bọn chúng nhanh hơn mình tưởng, thấy hơi rén rồi đấy.

Nhanh quá! Tuy mình đã thử lao lên bằng trực giác nhưng chẳng phải hơi mạnh quá rồi sao! Với cái này thì mình có thể dễ dàng ăn sạch tụi Medaka rồi phải không!? Mà tụi Medaka đó tên gì vậy?

= = = = = = = = = = = = = = =

―Maletanago― 

Chúng thường hành động theo đàn khoảng từ 10~20 con. Dù thân hình chỉ nhỏ 10cm nhưng những cái vây thoạt nhìn trông mỏng manh của chúng lại cực kỳ sắc bén đến nỗi có thể cắt phăng ngón tay của con người.

Là một loại nguyên liệu thượng hạng, người ta nói rằng món karaage làm từ Maletanago ngon hơn bất cứ món karaage nào khác.

= = = = = = = = = = = = = = =

Cả mi nữa hả! Mi cũng là một nguyên liệu thượng hạng à! Thật là trùng hợp, tui cũng vậy!!!

Mà hoá ra chúng là cá chép à…… Vì cơ thể tròn trịa nên mình tưởng bọn chúng là cá Medaka……

Được! Dù sao đi nữa, hãy trở thành điểm kinh nghiệm của tao đi nào, Maletanago!

⸢Miệng Rộng⸥ !

Tôi há miệng ra và phát động Miệng Rộng.

Có vẻ như lúc tôi há miệng ra sẽ xuất hiện tác dụng hút nhè nhẹ và 2 con Maletanago đã bay vào miệng tôi rất dễ dàng. Tôi ngậm miệng lại và nuốt trọn bọn chúng xuống mà không cần nhai.

Khônggggggggggggg! Cá sống! Mình ăn mất rồiiiiiiii!

Á, nhưng không thấy hôi tanh gì cả. Nhưng tâm trạng tôi thật là tồi tệ……

Không…… Quả nhiên, với tư cách là một con người trước đây, tôi đã miễn dịch với mấy thứ như này rồi. Đúng là tôi có khác! Mình muốn nấu chín cơ…… Hay nói cách khác! Là mùi vị nhỉ……

[Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV đã nâng lên thành 8]

Uwaa! Lên một phát cái vèo luôn sao!

Là do mình đã ăn một lúc 2 con nhỉ…… Nếu ăn thêm khoảng 5 con nữa thì chẳng phải mình có thể tiến hoá lại lần nữa sao!?

Tuyệt vời! Maletanago-san ơi! Hãy chuẩn bị tinh thần đi nào! Kể từ bây giờ là lúc…… ăn…… rồi……?

Khi tôi nhìn vào bọn Maletanago thì 18 con còn lại cũng nhìn vào tôi. Tất cả bọn chúng đều đang đóng mở cái miệng và cơ thể thì đang run rẩy.

Ngay sau đó, những thứ trông giống như răng nănh đang mọc ra bên trong miệng chúng và những cái vây thì ánh lên một màu bạc.

Một con Maletanago trong số chúng vẩy cái đuôi về phía một tảng đá thì…… tảng đá nứt toạc. Mảnh đá rơi chìm xuống đáy sông dấy lên một đám bụi mù.

Tảng đá trông như được đẽo gọt một cách tỉ mỉ, sáng loáng như được gia công tại mấy cửa hàng làm đá vậy.

.................. Thay đổi chiến lược. Hãy bắt đầu với chiến thuật hit and away nào.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
tem
Xem thêm