Tensei shitara Kozakana d...
真打 (Shin'uchi) 藻 (Mo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trong Dòng Sông

Chương 2: Kỹ Năng

13 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Tôi đã rất kinh ngạc khi có nhiều người đọc truyện này hơn mình tưởng!

Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!

___________________________________________________________________________________________

Trước tiên thì cứ như vậy đã……Tôi biết rằng sẽ chẳng có khởi đầu gì nếu cứ ở yên một chỗ như này.

Tôi quyết định di chuyển khỏi nơi mà tôi được sinh ra.

Nhưng đồng thời tôi cũng không mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Tôi quyết định sẽ tìm kiếm những con mồi trông có vẻ đến cả tôi cũng săn được trong khi đang núp lùm dưới bóng của một tảng đá hết sức có thể.

Vì cơ thể tôi vẫn còn nhỏ nên nhìn thứ gì cũng thấy to lớn cả.

Mặc dù tôi đang bơi nhưng lại có cảm giác vui sướng cứ như đang bay lượn trên bầu trời vậy.

H-Hoá ra cũng không tệ cho lắm ha? Nhưng nếu mình cứ phởn như này thì chắc chắn sẽ bị nhìn nhận thành kẻ địch mất~…… Mà đồ ăn của mình đâu rồi? Mình muốn thử nghiệm những kỹ năng của mình xem như thế nào vậy mà……

A! Đúng rồi! Nếu không nhầm thì hình như loài cá có thói quen tụ tập ở những nơi có ánh sáng mà nhỉ?

Liệu mình có thể thu hút kẻ địch bằng kỹ năng⎡Phát Sáng⎦không nhỉ!?

Nếu có ý tưởng rồi thì làm thử ngay luôn thôi nào! À màà? Làm thế nào để sử dụng kỹ năng vậy? Ừmm, mình không biết nữa!⎡Phát Sáng⎦!

Không ngờ nó lại được phát động một cách dễ dàng như vậy khi tôi niệm tên nó trong đầu.    

Có vẻ như nó có thể được sử dụng ngay lập tức khi ở những nơi có ánh nắng chiếu vào. Nếu vảy tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì sẽ phát ra một luồng ánh sáng dữ dội. Vì tôi không thể nhắm mắt lại được nên tưởng rằng mình cũng sẽ bị chói mắt theo nhưng thật bất ngờ là tôi lại không bị gì cả.

……Khoảng một phút sau, hiệu quả phát sáng hết tác dụng.

Giờ thì, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra và thử kiểm tra xung quanh nhưng lại không bắt gặp được bất kỳ con mồi nào dù chỉ một mống.

Ừm…… Chẳng phải loài cá thường tụ tập ở những nơi có ánh sáng sao? Mình tưởng nó là một ý kiến hay vậy màà…… Thất bại thì đúng là có hơi thất vọng một chút thật.

[Bạn đã nhận được kiểm kinh nghiệm]

Cái gìì!? Mình còn chưa làm gì hết mà!?

[Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV đã nâng lên thành 2]

Ể, chờ một chút đã nào!? Tại sao? Như vậy cũng được hả? Tôi thì không thấy phiền đâu nhưng không biết lý do khiến tôi thấy sợ vãi ra! Chuyện Này Là Sao Đây.

Sau đó càng ngày càng có nhiều điểm kinh nghiệm tràn vào.

Cái quái gì đang diễn ra với mớ điểm kinh nghiệm tràn vào chỉ bằng mỗi việc hít thở này vậy!

Nhưng nếu mình nhớ không nhầm thì mình phải ăn con gì đó thì mới nhận được điểm kinh nghiệm mới đúng? Mình còn chưa ăn gì hết mà! Đáng sợ vãi, đáng sợ vãi!!

Nh-Nhưng chắc chắn là mình đã ăn thứ gì đó thì mới nhận được điểm kinh nghiệm chứ…… Gì đây? Mình đang ăn cái gì vậy……

Chẳng lẽ là thức ăn mà mắt thường không thể nhìn thấy sao? Khoan, cái thứ mà loài cá hay ăn…… chẳng phải là sinh vật phù du sao!!

Ái chàààà! Việc ăn sinh vật phù du rồi nhận được điểm kinh nghiệm và LV tăng cấp là một lợi ích quá khủng rồi đó!? Thế này có được không vậy!? Mà dù sao đi nữa thì nó cũng tốt cho tôi thôi!

[Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV đã nâng lên thành 4]

Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều ạ~.

Là do nó nhỉ, chiêu Phát Sáng lúc nãy…… Mặc dù không có con mồi nào bị dụ cả nhưng mình lại có thể thu hút những sinh vật phù du à.

Có lẽ nào lý do loài cá tụ tập ở những nơi có nhiều ánh sáng là do đám sinh vật phù du tập trung lại trước và sau đó những con cá sẽ đến ăn bọn chúng, tôi tự hỏi có phải mọi chuyện đã bắt đầu như vậy không nhỉ?

Mà mình đâu thể nhìn thấy được sinh vật phù du. Nhưng nói như vậy cũng không sai mà nhỉ.

Mình làm được rồi~ Việc nâng cấp LV quá dễ đi ấy chứ! Phát Sáng quá bá! Cảm ơn mi vì ân huệ này nháá!

Mà chẳng phải mình còn cách một bước nữa là tiến hoá rồi sao…… Có được không nhỉ? Được mà nhỉ!

Nhưng mà, liệu mình có thể chiến đấu trong một trận chiến thật sự không đây………… Thấy lo quá.

Mình vẫn còn muốn dùng thử một kỹ năng khác nữa là⎡Miệng Lớn⎦…… Mà thôi! Liệu mình có nên nhanh chóng tiến hoá để có thể chiến đấu dễ dàng hơn không nhỉ!

Mình sẽ sử dụng chiêu Phát Sáng một lần nữa để gom đám sinh vật phù du lại rồi chén sạch bọn chúng không còn một mống.

Nếu như kẻ địch vượt quá sức mình mà có đến thì mình sẽ di chuyển sang chỗ khác sau khi đã gom lại đủ và đi săn lùng những con mồi phù hợp!

[Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV đã nâng lên tối đa. Bạn có thể tiến hoá. Bắt đầu hiển thị trạng thái hiện tại]

= = = = = = = = = = = = = = = 

Chủng loài: Cá Xanh Dương (Sơ sinh)

LV: 5/5

HP: 7/15

MP: 7/25

Sức tấn công: 12

Sức phòng thủ: 16

Sức mạnh ma thuật: 6

Nhanh nhẹn: 20

─Kỹ Năng Đặc Biệt─

⎡Giọng Nói Thần Linh⎦⎡Ân Huệ Của Loài Hiếm Có⎦

─Kỹ Năng─           

⎡Miệng Lớn⎦⎡Phát Sáng⎦

= = = = = = = = = = = = = = =

Hay lắm! Điềm lành đây mà! Trong giây lát tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng chắc sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi tôi trở thành một con rồng đâu!?

Nhưng mà……Một con sông lớn như này mà lại không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào khác dù chỉ một con. Tại sao vậy nhỉ.

À, mình vẫn còn bé mà nên có lẽ con sông này rất nhỏ trong góc nhìn của con người nhỉ…… Nếu là như vậy thì sẽ không có thiên địch nào chẳng phải là rất tốt sao.

Mà không biết thiên địch của mình là con gì nhỉ. Giọng Nói Thần Linh-san ơi. Nó trông như thế nào vậy ạ?

………… Không phản ứng lại luôn. Vậy là nó không biết những thứ mà tôi chưa gặp qua à? Mà, mình không thể chỉ phụ thuộc vào mỗi Giọng Nói Thần Linh được! Kể từ bây giờ trông cậy cả vào ngươi đấy! Tiến hoá nào, tiến hoá nào!

[Bạn có muốn tiến hoá không?]

Tất nhiên là muốn rồi!

[Xin hãy chọn lộ trình tiến hoá sau này]

Được lựa chọn à!? Hừm…… Miễn là mình có thể hoá thành rồng thì sao cũng được…… Màà, cứ xem qua đã nhỉ?

Với việc có thể được lựa chọn như này, vậy chẳng phải là có khá nhiều những sinh vật thuộc nhiều chủng tộc khác nhau sao? Uwa! Mình muốn nhanh chóng lên bờ quá điii!

= = = = = = = = = = = = = = =

─Lộ Trình Tiến Hoá─

Cá Xanh Dương (Trưởng thành nhỏ)

Cá Xanh Dương (Sơ sinh lớn)

= = = = = = = = = = = = = = =     

…………Hở? Chủng loài chẳng thay đổi gì cả! Không phải chỉ có kích thước là thay đổi thôi sao!!!

Hở? Nhưng tại sao lại phân chia ra thành thế này vậy? Nếu chỉ to lên thì thế nào cũng được sao…… Hở?

Liệu có gì đó khác biệt à? Mình hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc tiến hoá lên thành Sơ sinh lớn.

Mau nói cho tôi biết sự thật đi! Giọng Nói Thần Linh-san ơi! Hãy chỉ cho tôi biết thêm về tiến hoá đi!

[Có hai kiểu tiến hoá là tiến hoá nhanh và tiến hoá chậm. Nếu tiến hoá nhanh thì bạn có thể đạt được sức mạnh trong giai đoạn rất sớm nhưng một khi bắt kịp lộ trình tiến hoá của kiểu tiến hoá chậm thì bạn sẽ bị thua kém rất nghiêm trọng về mặt chỉ số.

Kiểu tiến hoá chậm hay gặp nguy hiểm cho đến khi nó tiến hoá hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu những cá thể có thể sống sót qua được thì chúng sẽ không bị tụt lại phía sau bởi bất cứ thứ gì.

Trong quá trình tiến hoá bạn có khả năng thay đổi chủng tộc cũng như phát triển trong chủng tộc này nhưng nếu chưa đạt đến một giá trị nhất định thì bạn không thể thay đổi chủng tộc được]

Ra là như vậy. Có nghĩa là, nếu tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì không được đi đường tắt mà phải làm thật kỹ lưỡng à……

Vậy là lựa chọn cái số một nhỉ, kiểu tiến hoá chậm.

Không phải sao…… Dù tôi có trở thành một con rồng tiến hoá chậm đi nữa thì nếu có những con tiến hoá chậm ở xung quanh thì chẳng phải ngoại hình của tôi cũng sẽ không trở nên quá bắt mắt sao…… Tôi không thích làm một con rồng tép riu đâu……

Nên đó là lý do tại sao tôi quyết định chọn kiểu tiến hoá chậm.

Trước lúc đó thì hãy kiểm tra thông tin về Cá Xanh Dương (Sơ sinh lớn) nào.

Có được không? Giọng Nói Thần Linh-san!

= = = = = = = = = = = = = = =  

─Cá Xanh Dương (Sơ sinh lớn)─

Cá Xanh Dương con cỡ lớn.

Là nguyên liệu nấu ăn cao cấp với một hương vị cực kỳ tuyệt vời nhưng việc đánh bắt chúng đã bị nghiêm cấm do là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

= = = = = = = = = = = = = = =

Chết mình rồi, nguyên liệu nấu ăn cao cấp hả! Mắc cỡ quá~. Đéo phải nhá!! Đừng có đùng một cái hạ thấp tỷ lệ sinh tồn của tôi xuống thấp vậy chứ!

Giờ mà còn hạ thấp xuống nữa là tôi thật sự không thể sống sót được nữa đấy nên xin hãy dừng lại đi…… Làm ơn đấy……

Mà mình đã là nguyên liệu nấu ăn cao cấp trước khi trưởng thành rồi, vậy không biết khi trưởng thành thì liệu tôi có trở thành nguyên liệu nấu ăn cao cấp cỡ báu vật quốc gia không nhỉ?

Vậy hoá ra nguyên nhân tôi được chỉ định là giống loài có nguy cơ bị tuyệt chủng tám chính phần mười là do con người à!!!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Fish and grow: fish
Xem thêm
Không hiểu sao tui lại muốn con cá này thành gyarados :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko có vương miện thì sao hoá thành Gyarados
Xem thêm
Uầy khác quái gì bộ nhện đâu
Xem thêm
Lại try hard giống bé nhện rồi, thấy lên lv ez nên hi vọng anh main không tự "khổ dâm" 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thật ra lý do lớn nhất mà chủng loài main sắp tuyệt chủng là do mấy con cá quá ngu khi không lại đi đẻ ở những nơi có thiên địch của chúng.
Xem thêm
Chuẩn éo cần chỉnh🐻
Xem thêm