Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Vu nữ Shizuku

Chương 13: Báu vật của Vu nữ và vùng đất mới

8 Bình luận - Độ dài: 1,059 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tôi, cùng với Aisha, Eunice, Melia và Leona cùng nhau đến căn phòng hôm qua.

Hôm qua, Shizuku ngất đi sau khi làm tình nên chúng tôi quyết định dời cuộc nói chuyện lại.

Nếu cô ấy nắm giữ báu vật, tôi phải đoạt lấy nó.

Tất nhiên tôi muốn nó vẫn còn trong điều kiện tốt nhất.

“Ryuu, sao một trinh nữ lại muốn trở thành điếm?”

Aisha nói khi chúng tôi đang đi trên hành lang gỗ.

“Quả thực từ việc họ nói rằng cô ấy trong sáng thì biểu hiện đó thật kỳ lạ. Cô ấy hẳn có kế hoạch chống lại chúng ta.”

“Nhưng, sao lại là làm điếm?”

Thái độ của Shizuku hôm qua khiến Aisha băn khoăn.

“Em lo đến thế ư? … Nhân tiện, Aisha hồi đầu cũng---”

“Đến đó thôi! Cấm thêm nữa.”

“Fufufu, rồi rồi…. Đi hỏi Shizuku lý do nào.”

Tôi nhớ rằng hồi đầu Aisha cũng chỉ là một thiếu nữ đầy hiểu biết về tình dục nhưng lại chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Chúng tôi đã đến căn phòng trong lúc nói chuyện.

Cánh cửa trượt mở ra, một bóng hình bên trong.

Người đang đợi trong căn phòng là vu nữ, từng là trinh nữ nhưng chả hiểu sao lại muốn trở thành điếm, Shizuku.

Lần này không có bẫy gì, nhưng tôi vẫn đề phòng quá mức cần thiết.

“Em đang đợi. Xin mời ngồi.”

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Như thể một người hoàn toàn khác với hôm qua, tao nhã và hiền thục.

Lúc mới tới đây, khi chúng tôi vừa vào phòng thì cô nàng dội bom luôn [Tôi muốn anh hãm hiếp tôi.]

“Ừm. Vậy xin phép.”

Tôi ngồi xuống không chút nghĩ ngợi và bốn người còn lại thì bối rối.

Vì vốn là người Nhật nên tôi đã quen ngồi trên nệm sàn rồi.

Mục đích đến đây hôm nay là giành được báu vật mà vu nữ nắm giữ.

Tôi có nên lập tức đi vào đàm phán?

Shizuku đã đổ tôi nên kết quả rõ ràng rồi.

“Anh sẽ bắt đầu. Em có ý định chống lại anh không?”

“Em không còn suy nghĩ đó nữa. Em đã trở thành con điếm của riêng Ryuu-sama rồi.”

“Anh hiểu rồi. Vậy, một câu hỏi.”

“Vâng. Em sẽ nói mọi thứ.”

“Đầu tiên, tại sao em lại định trở thành điếm?”

“Em đã thấy trước tương lai Ryuu-sama khiến cho em đam mê nhục dục…”

“Thấy trước? Không lẽ là quyền năng của báu vật?”

“Vâng. Đó là báu vật có thể thấy và thay đổi tương lai. Thứ mà em, vu nữ nắm giữ.”

Nói vật, Shizuku lấy ra một chiếc gương cầm tay với khung tròn cân đối và giao cho tôi.

Dựa trên việc chuẩn bị sẵn sàng vậy, dường như ngay từ đầu cô ấy không định kháng cự.

Tôi nhận lấy báu vật và xem xét nó.

Nó giống một chiếc gương cầm tay bình thường nhưng tôi cảm nhận được lượng ma năng khổng lồ bên trong.

Quả đúng là báu vật.

“Em thấy bọn anh đến qua thứ này?”

“Vâng. Em sử dụng gương tương lai để cai trị vùng đất này.”

“Vậy còn việc trở thành điếm?”

“Một hôm, em thấy tương lai, Ryuu-sama đánh bại đội quân Forzand và tiếp theo sẽ xâm nhập Japoneru.”

“Em không thể thay đổi tương lại à? Chẳng phải nó có quyền năng như vậy sao?”

“Tất nhiên em đã cố… nhưng dù có làm gì thì vẫn cuối cùng Ryuu-sama vẫn sẽ tàn phá và biến em thành nô lệ của dục vọng.”

“Tức là, tương lai đó không thể thay đổi.”

“Vâng. Em đã cố thay đổi tương lai bằng ý định như hôm qua…”

Ra đó là lý do Shizuku ám ảnh với tôi.

“Em định tự dồn mình vào chân tường để thay đổi tương lai.”

“Dù vẫn vô ích nhưng đúng thế.”

Dường như cô ấy không còn bận tâm đến chuyện hôm qua nữa.

Nhưng từ giờ, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Cuối cùng tôi đã lấy được báu vật thứ ba.

Thấy trước tương lai, quả là hữu dụng.

Thử ngay nào.

“À mà dùng kiểu gì thế?”

Tôi đưa lại cho Shizuku và hỏi.

“Chỉ cần nhìn vào nó là được. Tương lai sẽ dần hiện rõ.”

Tôi nhìn vào báu vật như cô ấy bảo.

“…Chuyện gì đây?”

Tôi nhìn cái gương 5 phút nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Người dị giới không dùng được chăng?

Không, làm gì có chuyện.

Tôi đã dùng được pha lê thấu suốt của Eunice cơ mà.

“Chả có gì xuất hiện cả.”

“Không thể nào.”

“Em xem thử đi.”

Tôi nói và đưa lại cho Shizuku.

Shizuku nhìn báu vật như đã dùng cả ngàn lần rồi vậy.

“………”

Sau một lúc, Shizuku ngẩng mặt lên.

“Lạ quá. Em không thấy được tương lai…”

Chủ của báu vật cũng không biết được nguyên nhân.

Chuyện quái gì đây?

“… Đây có thể là hành động của thánh nữ.”

Aisha nói.

“Thánh nữ?”

“Đúng vậy. Kẻ duy nhất mà em biết có thể làm việc này là thánh nữ ở rừng elf.”

“Người đó có thể hạn chế quyền năng của báu vật này sao?”

“Anh nói đúng. Em chắc rằng cô ta biết Ryuu đang thu thập báu vật và đã nghĩ ra biện pháp đối phó.”

“Lẽ nào dịch chuyển và pha lê cũng không thể dùng được nữa?”

“E là vậy…”

Đống báu vật chúng tôi thu thập đến giờ đã vô dụng ư?

… Đừng có nhờn với ta.

Nếu quyền năng bị phong ấn, tôi sẽ khó mà hành động.

Nhưng, ngược lại, có thể nói là chỉ có quyền năng bị phong ấn.

Điều đó chứng tỏ chúng không có khả năng lập tức giết tôi.

“Một sức mạnh có thể xen vào đây, không thể là gì ngoài báu vật.”

“Nếu loại bỏ ảnh hưởng của thánh nữ, các báu vật sẽ hoạt động trở lại.”

“Vậy, địa điểm tiếp theo đã xác định. Tiến đến rừng elf.”

Rừng elf, vùng đất của thánh nữ.

Dám khiêu khích ta ư… cô sẽ phải hối hận, cứ dạng háng ra mà chờ đi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

ĐI thuiiii~~~
Xem thêm
Đi thịt elf nào :))
Xem thêm
vc giờ kuma thống trị thế giới r à
Xem thêm
Đâu đâu cũng thấy kuma
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm