Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Vu nữ Shizuku

Chương 2: Trở nên biến thái

17 Bình luận - Độ dài: 971 từ - Cập nhật:

Đã quyết sẽ trở thành một kẻ biến thái, nhưng Shizuku lại không rõ phải làm thế nào.

Nàng đã luôn làm việc dự đoán tương lai nên không có nhiều hiểu biết lắm.

(Nhớ lại thì…)

Có một cuốn cổ thư được giấu sâu trong căn phòng.

Ta nghe nói có một cuốn sách biết về tình dục.

Shizuku chưa từng hứng thú về chuyện đó, nhưng vì cần sức mạnh, cô lấy cuốn sách đó ra.

Mở ra, viết trong đó là tự thoả mãn… nói ngắn gọn là phương pháp thủ dâm.

"R-ra vậy…"

Không rõ người viết là ai, nhưng thật chi tiết.

Trước tiên, hãy xoa bóp ngực.

"Để xem…"

Làm theo cuốn sách, Shizuku xoa nắn bộ ngực mình.

Nhưng, nàng không cảm thấy gì nhanh đến vậy.

"Biến thái… khó quá."

Như cuốn sách viết, Shizuku xoắn ngực và khịa cặp nhũ hoa.

Nhũ của nàng hơi có cảm giác, nó dựng lên thấy rõ ngay sau vài lần chạm.

Cứng lên rồi.

Hơi thở của Shizuku cũng thô ráp hơn.

"Aa, N, Aaa, Nu…!"

Bản thân nàng rất bất ngờ về tiếng rên vừa thoát ra.

Mới chỉ phần nhũ hoa thôi, mà cả cơ thể đã nóng lên.

(Đ-đây là thủ dâm sao…!?)

Lần đầu tiên nàng cảm nhận được xúc cảm tình dục.

Cơ thể như nhẹ bẫng, sâu bên trong bị công kích bởi một cảm giác râm ran, Shizuku thấy bối rối.

"Aa, Nn, kuu… S-sướng quá…"

Ngôn từ vô thức lọt ra.

(Vậy ra đây là thứ cảm xúc sướng ư?...)

Mới đây nàng còn thấy sợ sệt, giờ thì khoái cảm bắt đầu trào dâng.

Vùng dưới trở nên ẩm ướt, dịch chảy ra bắp vế.

Đôi chân nàng khép thành thế pigeon-toed [note17285] , Shizuku vặn vẹo quỳ sụp xuống.

"Haahaa… sức mạnh không còn chảy trong ta nữa…"

Nàng chưa từng được trải nghiệm cảm giác này.

Rồi, nàng hiểu rằng cơ thể mình muốn nữa.

Bàn tay vô thức đưa xuống hạ bộ, rồi chui vào trong bộ trang phục Vu nữ.

"Nn, aa, naaaa!"

Thanh âm lớn dần, chỉ xoa ngực thôi chưa đủ.

(Ta… đang khao khát hơn nữa?)

Nàng mới chỉ cảm nhận được một chút khoái cảm, và rồi nhận ra cơ thể đang đòi hỏi thêm.

Đã kìm nén khao khát của mình cho tới giờ, tâm trí nàng nay lung lay chỉ với một tác động nhỏ nhoi.

"Haa, haahaa, nu, kuu, aau!!"

Nàng biết thế này không tốt, hạ bộ nàng đang nóng dần.

Ham muốn chạm vào nó tăng lên.

"Sướng… sướng… N-nữa…"

Đột ngột, một cảm giác ớn lạnh lan dọc xương sống.

Bộ đồ Vu nữ xoã tung và nàng phô ra hạ thân của mình.

"Haa, haahaa…nn"

Shizuku phô ra cặp đùi trắng nõn cùng phần sâu bên trong.

Vùng cấm thân, láng bóng và tuyệt trần.

Không một sợi tóc dưới, gò Vệ Nữ mịn màng.

----Lá bùa phong ấn trinh tiết kẹt giữa đôi bắp vế.

Lá bùa này là kết giới bất khả xâm phạm.

Người duy nhất có thể gỡ phong ấn là Shizuku.

Lá bùa này tự xử lý dịch thừa của nàng như nước tiểu.

Tuy vậy, lạ thay, ái thuỷ đang trào ra từ đó.

Đây là một cổ tục, nàng không hiểu được gốc tích, nhưng tất cả các thế hệ vu nữ phải bảo vệ sự trinh trắng của bản thân.

(Là vậy sao, trinh tiết của ta hẳn đã…)

Shizuku nghĩ.

Nhưng, đang vuốt ve ngực, nàng không thể đàn áp được cơn ngứa ngáy dưới hạ bộ.

Shizuku vươn tay tới lá bùa, rồi chạm vào vùng cấm ấy.

"Hau!"

Dù đang có phong ấn đặc biệt, cũng chỉ là một từ giấy mỏng với Shizuku.

Lần tới hạt ngọc nữ nằm phía trên đỉnh tờ giấy mỏng, nàng cảm nhận rõ rệt.

Khoái cảm như dòng tê liệt chạy khắp cơ thể.

"Th-thế này… không"

Nầng biết nếu tiếp tục sẽ không thể quay đầu.

Nàng biết, nhưng bàn tay nàng không dừng lại.

Shizuku có lẽ không tự nhận ra, nhưng nàng có tài năng đáng kinh ngạc về biến thái.

Được ban cho cơn khoái cảm nhỏ bé, không thể kiềm chế thêm, ngọc nữ được đầu ngón tay chà xát.

*Kosu Kosu* Nàng kích thích hạt ngọc nữ bội lần.

"Aa, n! Sướng, Sướng! Sướng quá! Sướng quá đi!"

Nàng thoả sức tận hưởng xúc cảm của thế giới này.

Dù là đang ngồi, nàng dần đổi tư thế để ưỡn hông ra.

Dù là chẳng có ai khác, đôi chân nàng mở rộng ra còn cặp mông thì trôi nổi trên không.

"Ta thật… đáng xấu hổ…"

Nàng thấy thô tục.

Shizuku mở ra con đường biến thái.

"Aa, n! Th-thứ gì đó đang tới! Tới rồi!"

Cơ thể co giật.

Hơi thở gấp gáp, dãi dớt trào ra.

"Haa, haahaa! Kh-không thể… Không… !"

Shizuku ưỡn cao hạ thân.

---*Phụụụụụụụụt*!

Một dòng thuỷ triều phóng ra.

Giống như ái thuỷ, lá bùa có vẻ đã không hấp thụ nó.

Shizuku tiếp tục phóng ra ngọn thác với bờ hông đưa lên xuống.

Nó bay ra như thể nước tiểu phun liên tục.

"Haahaa… Thật đáng xấu hổ."

Đôi chân khép lại, nàng kết thúc cái việc giống như hái hoa.

Với một vu nữ trong sáng và ngay thẳng, đây quả là một hành vi không tưởng.

Nhưng.

(Sướng thật…)

Đó là khoái cảm tuyệt vời nhất của Shizuku.

"Nữa…nữa…nữa…"

Shizuku gắng gượng bò ra khỏi căn phòng.

Tuy nhiên, nàng dồn sức để lấy ra thứ gì đó.

"Haahaa… Thật không tin là sẽ có ngày này."

Đó là một cái mô hình thằng nhỏ của đàn ông—Dương vật giả.

Ánh mắt Shizuku hoá dại.

Ghi chú

[Lên trên]
Thế chim bồ câu, hai chân chụm vào nhau nhưng phần cẳng chân thì không. Cứ tưởng tượng phái nam khi bị đá vào hạ bộ sẽ ra tư thế này.
Thế chim bồ câu, hai chân chụm vào nhau nhưng phần cẳng chân thì không. Cứ tưởng tượng phái nam khi bị đá vào hạ bộ sẽ ra tư thế này.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

"Biến thái...khó quá."
:D
Xem thêm
Hm khi bị ép đến đường cùng thì cx sa đọa
Xem thêm
Hasagi yaaaaaaaa~~~~~~
Xem thêm
Uầy lâu vãi lồng
Xem thêm
uầy tự phá trinh của bản thân à ? kế sách hay đấy
Xem thêm
Vậy là vu nữ đã bị sẽtoy lấy mất trinh
Xem thêm
Thôi xong.... sa đọa hóa...
Xem thêm